LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 65 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 09.01.2010 23:46:43 (permalink)
0

Hình Như...

Hình như ta đã gặp nhau
Qua vài lời nói câu chào thân quen
Hình như ta cũng biết tên
Tiếng cười thương quá nên quên giận hờn
Hình như lòng bớt cô đơn
Khi vườn kia lại rập rờn bướm bay
Hình như thoáng chút hồn say
Tim như rộn đập vì ai…lạ lùng
Hình như em muốn đưọc cùng
Trao cho anh vội thẹn thùng…nụ hôn!

C Pham

C xin gửi xứ Đoài thêm một bài lục bát... Nghe Minh tuấn nói 'kính chúc' làm C giật mình, sợ tổn thọ! Mến chúc xứ Đoài luôn là bến đỗ lãng mạn qua những câu lục bát!

_____________________________

Yêu Anh Là Thế Đó...Anh ơi

 

 
Cám ơn bạn đã ghé thăm nhé Cpham.
 
Chúng ta nói quen là quen...Mà nói không quen thì cũng đúng thôi à.
Vì là sinh hoạt ảo...Cho nên cứ kính chúc cho chắc ăn C Phạm à.
Chúc bạn sáng tác đều tay và chào đón năm mới vui vẻ
 
MINH TUẤN
Minh Tuấn 09.01.2010 23:48:16 (permalink)
0

 
MỘT THỜI .
 
Tuyết rơi bạc cả một vùng
Gió reo côi cút mây chung bóng sầu
Mắt buồn rơi dải tận đâu
Phải thương mùa cũ ,đang nhàu dưới chân.
 
Bốn mùa đi đến bâng khuâng 
Má  xuân ,mắt hạ ,môi thầm duyên thu
Ru  lòng từng khúc tương tư
Đến đông thoáng chốc đã như tiệc tàn .
 
Dẫu buồn muôn kiếp lang thang
Vui trông đào thắm ,mai vàng bóng trăng 
Dẫu buồn duyên nợ xa xăm
Gặp xuân cười nở ,chào năm mới về.
 
Một thời mây ám cơn mê
Cho xuân mướt mắt đem về khát khao
Một thời sương trắng chiêm bao
Cho thu mây cõng mơ vào tình chung.
 
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 23:54:23 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 11.01.2010 00:24:50 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHÀO XUÂN.

Trông mai khoác áo tơ vàng
Bóng thu như vẫn dịu dàng đâu đây
Chào xuân ánh mắt như say
Ngắm hoa cho dịu những ngày tiếc thu.

Câu thơ viết lúc giã từ
Làm trang kỉ niệm cũng như nghẹn ngào
Cánh buồm đôi ngả chiêm bao
Cho  thuyền lạc bến trôi vào mùa đông.

Gặp nhau giữa lúc xuân hồng
Nhạc mơ hồn gió, thơ chồng áng mây
Rượu môi uống với cầm tay
Mắt rơi đáy mắt...Hồn say bến tình.

Này em...Xuân mãi giòn xinh
Như em thuở ấy, chúng mình ngày xưa
Này em...Thu ấy anh đưa
Tiễn nhau...Như thể mới vừa hôm qua.

Buồn vui chung nỗi Sơn Hà
Thời gian cùng ghép mái nhà Xuân Thu
Tình em viết tiếp lời ru
Thơ anh hoa nở..Nghĩa từ mùa Xuân.

MINH TUẤN



Cám ơn em ghé thăm và để lại bài thơ hay với bức hình <não nề >Trong sương.
 
Anh rất vui là thấy em đã khỏe và ồn thơ lại lai láng như hôm nào
 
Mến chúc em  có một mùa xuân xôn xao ngoài cửa với nhiều niềm vui Diệu Thu nhé...
 
Thân ái -Chào em
 
MINH TUẤN

 
 
Anh Tuấn mến:

Dạ, đôi lời mến thăm anh vẫn khỏe, và em nghe rất ấm lòng khi anh ghé vào thăm em, và cũng xin cho phép em được phúc họa lại bài thơ trên cùng anh bằng những ngôn từ mộc mạc nhất của mình, và cũng sẵn dịp này, em xin mến chúc Tuấn, cùng gia đình một Năm Mới an khang, với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, hy vọng trong nay mai, em sẽ khỏe lại nhiều, để cùng anh xin đối ẩm lại đôi dòng, anh ráng bảo trọng và giữ ấm anh nhé

Thân ái

Thu_em

________________________________________
Minh Tuấn 12.01.2010 01:28:42 (permalink)
0

 
 
 
TÌNH XUÂN.

Nhớ thu nhặt lá vàng rơi
Gói trăng kỉ niệm cất thời ước mơ
Nhớ đông ôm gió bơ vơ
Ươm bông tuyết lạnh xếp bờ mắt hoen

Nhớ hạ trăng sáng hơn đèn
Nhìn trong ánh mắt mà xem lối về
Từng chiều thương tím sơn khê
Bước chân mải miết đi về cùng trăng.

Vắng nhau …Thì tiếc đêm rằm
Thương câu quan họ bao năm đợi chờ
Nhớ nhau …Thì gọi cơn mơ
Thương câu ví dặm hát chờ đầu non.

Tình cho mãi khúc nhạc son
Dạo bài quá khứ …Ru con trăng buồn
Tình cho lòng nhớ ,sầu tuôn
Khi xanh tóc bạc, khóc nguồn mơ xa.

Xuân nay rực rỡ chan hòa
Mắt ta hớn hở , thắp nhà lứa đôi
Thời gian năm cũ qua rồi
Buồn vui ta lại đón mời mùa xuân.


MINH TUẤN


 
__________
 
 

@@@_Diệu Thu thân mến

Anh rất vui khi thấy em đã dỡ mêt.
Mùa xuân mà em ,mết thì cũng cố gắng cho tâm hồn vui vẻ vây.
Chúc em mùa xuân mới hạnh phúc và mạnh khỏe nhé

Thân ái chào em
MINH TUẤN

Minh Tuấn 16.01.2010 18:57:32 (permalink)
0

 
 

MƯA LÒNG...

Mưa vang hòa tiếng trần ai
Hạt rơi day dứt ,hạt dài nhớ mong
Gío dìu mây ngã bên song

Trăng sao đi mất để dong kiếm tìm.

Ví đời như những cánh chim
Ước xa bước phải nổi chìm gió mây
Tình trao nhau mặt nước đầy
Mong thuyền êm ả trăng mây bốn mùa.

Bao lần gặp gỡ cơn mưa
Lúc rơi sáng hạ, lúc đùa chiều oi
Bước về quên thoáng lẻ loi
Đêm sang ánh mắt lại đòi mơ xa.


Bao lần hỏi giọt mưa sa?
Rơi bao nhiêu nước...Mà ra lớn dòng
Khi yêu...Thuyền nước thong dong ?
Khi hờn...Nuớc cuốn thuyền đong mấy phiền?

Cuộc đời xa cách bến duyên
Đơn côi chất mãi lụy phiền đầy tâm
Giống hạ mưa đổ ầm ầm
Như đông tuyết trắng phân vân lạnh lùng.

MINH TUẤN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 15:59:00 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 17.01.2010 00:32:40 (permalink)
0




HỘI XUÂN .

Nhớ nào hơn nhớ hội xuân
Yêu nào hơn cảnh xa gần đều vui
Muốn quanh năm hết ngậm ngùi
Hội xuân làng mở, chung vui dạt dào.

Gái trai thanh lịch xôn xao
Nhóm ba nhóm bảy rủ vào hội đu
Má môi như bóng ô dù
Mắt in đáy mắt mà ru tim hồng…

Cùng em đu hội xóm Đông
Anh về xóm Bắc ôm bồng nhớ thương
Mưa rơi bao hạt trên đường
Bấy nhiêu câu hỏi tỏ tường bóng em …

Hội làng thuở ấy thân quen
Lời yêu gẫy cánh… Đành xem lỡ làng
Thuyền chờ chẳng có người sang
Bến chia hai bóng …Bẽ bàng một lo

Mỗi năm hội mở thêm to
Cái buồn năm ấy lại vò rối tơ
Lấy chồng em dấu cơn mơ
Còn anh cưới vợ…Như vờ quên nhau.

MINH TUẤN

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:17:47 bởi Huyền Băng >
NuocMatMuaThu 17.01.2010 11:24:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

TÌNH XUÂN.

Nhớ thu nhặt lá vàng rơi
Gói trăng kỉ niệm cất thời ước mơ
Nhớ đông ôm gió bơ vơ
Ươm bông tuyết lạnh xếp bờ mắt hoen

Nhớ hạ trăng sáng hơn đèn
Nhìn trong ánh mắt mà xem lối về
Từng chiều thương tím sơn khê
Bước chân mải miết đi về cùng trăng.

Vắng nhau …Thì tiếc đêm rằm
Thương câu quan họ bao năm đợi chờ
Nhớ nhau …Thì gọi cơn mơ
Thương câu ví dặm hát chờ đầu non.

Tình cho mãi khúc nhạc son
Dạo bài quá khứ …Ru con trăng buồn
Tình cho lòng nhớ, sầu tuôn
Khi xanh tóc bạc, khóc nguồn mơ xa.

Xuân nay rực rỡ chan hòa
Mắt ta hớn hở, thắp nhà lứa đôi
Thời gian năm cũ qua rồi
Buồn vui ta lại đón mời mùa xuân.


MINH TUẤN

________________________________


Diệu Thu thân mến

Anh rất vui khi thấy em đã đỡ mệt
Mùa xuân mà em, mệt thì cũng cố gắng cho tâm hồn vui vẻ vậy
Chúc em mùa xuân mới hạnh phúc và mạnh khỏe nhé

Thân ái chào em
MINH TUẤN


 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng em mến thăm anh vẫn khỏe, và rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, và cũng hông hiểu sao dạo này hồn thơ của em cứ chạy hoang đâu mất tiêu, tìm mãi hông ra chữ, nên đợi mãi tới hôm nay mới phúc đáp lại cùng anh được, rất mến mong anh thông cảm cho, và Thu xin mến chúc anh thêm một ngày lành và thật dễ thương trong cuộc sống, mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
Thu em
________________________________________
 
Minh Tuấn 17.01.2010 17:39:20 (permalink)
0
 



ĐỢI NHAU.
 
Gặp xuân cứ tưởng đang mơ
Bởi trong ánh mắt bao giờ… Còn nguyên
Gió vương mái tóc dịu hiền
Cho môi má đỏ bên hiên nắng hồng.
 
Anh đi mang thuở nhớ mong
Em chờ chốn cũ gom dòng thời gian
Ướp bờ sương lạnh bẽ bàng
Đôi chân ngả bóng, mơ vàng đường chung.
 
Đắp cơn mơ ,tấm lạnh lùng
Bao đêm héo hắt bên vùng lá lay
Nỗi buồn day dứt cơn say
Mơ vui ước mãi tới ngày xuân rơi.
 
Xuân là khao khát của đời
Người là khao khát của người đang yêu
Đợi xuân hết sáng lại chiều
Đợi nhau bằng nhịp tim yêu mơ màng.
 
MINH TUẤN


 
Diệu Thu thân mến.
Cám ơn em đã trở lại diễn đàn vui chơi giải trí.
anh mến chúc em luôn mạnh khỏe và tìm lại được hồn thơ đang lưu lạc giữa mùa xuân nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 16:00:15 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 18.01.2010 12:32:18 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

ĐỢI NHAU.
 
Gặp xuân cứ tưởng đang mơ
Bởi trong ánh mắt bao giờ...Còn nguyên
Gió vương mái tóc dịu hiền 
Cho đôi má đỏ bên hiên nắng hồng. 
  
Anh đi mang thuở nhớ mong 
Em chờ chốn cũ gom dòng thời gian
Ướp bờ sương lạnh bẽ bàng
Đôi chân ngả bóng, mơ vàng đường chung.
 
Đắp cơn mơ, tấm lạnh lùng 
Bao đêm héo hắt bên vùng lá lay
Nỗi buồn day dứt cơn say
Mơ vui ước mãi tới ngày xuân rơi.
 
Xuân là khao khát của đời
Người là khao khát của người đang yêu
Đợi xuân hết sáng lại chiều
Đợi nhau bằng nhịp tim yêu mơ màng.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến.
Cám ơn em đã trở lại diễn đàn vui chơi giải trí.
anh mến chúc em luôn mạnh khỏe và tìm lại được hồn thơ đang lưu lạc giữa mùa xuân nhé

 
 
Hi Tuấn:

Dạ, em xin mến chào anh, Tuấn vẫn khỏe ạ, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay, cùng những lời chúc lành lưu tặng, em nghe rất vui, mãi đến nay, em mới nghe khỏe lại được chút ít, nên xin phép được cùng anh họa lại đôi dòng, và em xin mến chúc Chàng Thơ của em, thêm một ngày an khang và dễ thương trong cuộc sống, anh ráng giữ ấm và bảo trọng Tuấn nhé :)

Thân ái

Thu em
________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 20:58:14 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 19.01.2010 00:21:00 (permalink)
0













CHỈ MONG…

Chỉ mong chung ngắm trăng sao
Dưới đêm sương mỏng bay vào cơn mơ
Gió đông lạnh thoáng bơ vơ
Cũng ru trăng ngủ treo bờ xuân non .

Nụ hôn năm ấy vẫn còn
Hương bay quanh quẩn môi son tóc thề
Chung tay rào kín vườn mê
Làm phên che mắt ,làm kê gối tình…

Lầu tim muôn tiếng rung rinh
Thềm lòng hiện bóng rối tinh sắc màu
Cửa tình khép kín bao lâu
Khóa xuân cũng mở trả bầu trời say .

Người xưa đã tới nơi này
Mang vần tích lũy cùng xây thơ bài
Vô tình trong chốn trần ai
Chỉ mong câu thắm kết dài ngày xanh.

MINH TUẤN

Diệu Thu thân mến
Cám ơn em đã tìm lại được nguồn thi hứng đầu xuân nhé
Chúc em mãi vui và luôn luôn mạnh khỏe và hồn thơ lai láng...

 
THÂN ÁI
MINH TUẤN 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 03:03:15 bởi Minh Tuấn >
NuocMatMuaThu 19.01.2010 14:30:04 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

CHỈ MONG…

Chỉ mong chung ngắm trăng sao
Dưới đêm sương mỏng bay vào cơn mơ
Gió đông lạnh thoáng bơ vơ
Cũng ru trăng ngủ treo bờ xuân non

Nụ hôn năm ấy vẫn còn
Hương bay quanh quẩn môi son tóc thề
Chung tay rào kín vườn mê
Làm phên che mắt, làm kê gối tình…

Lầu tim muôn tiếng rung rinh
Thềm lòng hiện bóng rối tinh sắc màu
Cửa tình khép kín bao lâu
Khóa xuân cũng mở trả bầu trời say

Người xưa đã tới nơi này
Mang vần tích lũy cùng xây thơ bài
Vô tình trong chốn trần ai
Chỉ mong câu thắm kết dài ngày xanh.

MINH TUẤN

Diệu Thu thân mến
Cám ơn em đã tìm lại được nguồn thi hứng đầu xuân nhé
Chúc em mãi vui và luôn luôn mạnh khỏe và hồn thơ lai láng...

 
THÂN ÁI
MINH TUẤN 

 
 
Hi anh Tuấn:

Dạ, em xin mến chúc anh thêm một ngày lành và thật dễ thương, còn bài thơ trên, em đã cố viết xong tối qua, nhưng vì em uống thuốc, nên bị thuốc hành, thiếp giấc đi lúc nào, cũng hông nhớ nũa :(, nên mới vừa tỉnh lại, em xin vội vàng vào xin phúc đáp lại cùng anh, và xin rất cảm ơn anh đã ghé vào thăm góc thơ em, và mến tặng cho em bài thơ thật hay, em xin cảm kích nhiều, và mến mong anh bảo trọng, và giờ em xin phép đi dỗ lại giấc ngủ dở dang của mình đây, chúc anh một ngày lành :)

Thân ái

Thu em
_________________________________________
Minh Tuấn 19.01.2010 19:05:03 (permalink)
0




MƠ MÀNG EM.
 
Gương cầm son thắm trên tay
Em soi đông lụi ,tô ngày xuân sang
Nắng rơi xao xuyến ngỡ ngàng
Tóc buông gió chải hương sang bốn bề.
 
Một thời lưu lạc sơn khê
Bước em bóng Nguyệt đi về lẻ loi
Năm canh giấc ngủ chẳng đòi
Từng đêm thắp nến buồn soi nụ quỳnh.
 
Ước xuân được nụ hôn xinh
Buồm riêng ghé lại bến tình ngày thu
Ước xuân có bóng trăng ru
Soi thuyền chung thả ,bóng thu nghìn sầu.
 
Mơ màng mắt ủ mày chau
Nhìn xuân phơi nắng ,cất sầu gió đông…
Này em trong chốn tim hồng?
Mơ xuân một chốc...Tình nồng mấy canh?
 
MINH TUẤN
 
 
Diệu Thu thân mến.
Thơ hay và ảnh đẹp thật đấy.
Anh làm bài thơ này tặng cho em với một nỗi suy tư thật là khó tả
Chúc em vui nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 19:13:39 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 20.01.2010 23:24:27 (permalink)
0

 
 NHẬT KÍ…

Lật trang nhật kí yêu thương.
Khép bờ mi kiếm dặm đường theo mơ
Như con sông có đôi bờ
Từng trang giấy bạc như tơ như sầu.

Lật trang nhật kí tìm nhau
Thấy trăng đồng cũ treo lầu nhà cao
Trông đèn cao áp chăng dào
Bỗng dưng muốn khóc khát khao ...Đói nghèo.

Nhớ thời giường gió trăng reo
Niềm thương nỗi nhớ như bèo như mây
Bước đường thơm cỏ thơm cây
Không như đời mới xe gầy khói xanh.

Bốn mùa nhật kí loanh quanh
Như người họa sĩ vẽ tranh mỗi ngày
Cuộc đời cho có đôi tay
Không ghi nhật kí... Hóa ngày không ai.

MINH TUẤN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 20:36:49 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 21.01.2010 00:39:48 (permalink)
0
 
 
NHẬT THỰC …
 
Ngày trăng lỡ bước vân sa
Giữa trưa gặp Nhật xảy va bóng gầy
Muôn ngàn cặp mắt gió mây
Ngắm trông Nhật thực ước ngày niềm vui.
 
Vòng chung làm chiếc khuyên trời
Nhật ôm bóng Nguyệt giữa nơi thiên đàng
Bờ môi chạm gió nghênh ngang
Nụ  tình Nhật thực,đổ tràn tương tư.
 
Bâng khuâng ngắm cõi thiên thu
Hỏi trăng với Nhật yêu từ khi nao
Bạc tình …Sao bỏ nơi nào
Quay lưng còn Cuội …Nói sao với đời ???
 
Thiên thần cứ tưởng khác tôi
 Xem Ngâu ,trông Chổi …Giờ ngồi Nhật sa
Cây đa chẳng bỏ Cuội già
Thiên đường mây gió cũng nhà trần ai.
 
MINH TUẤN
Minh Tuấn 21.01.2010 16:33:06 (permalink)
0



 
CHIA HOA…

Bẻ cành phượng thắm chia đôi
Bạn thân vui vẻ chung thời học sinh
Cơn say hạ bỗng... Giật mình
Nửa cành phượng thắm ươm tình …Em mang

Nắng chiều …Tím giọt dở dang
Hương bay nhánh bạn …Bẽ bàng cành tôi.
Cả ba chung tắm gió trời
Mà tôi cử tưởng mình trôi dưới nguồn.

Ước xuân mới chạm con đường
Ngả ba đã cản làm vương mất hồn
Ngậm ngùi ôm nỗi cô đơn
Muốn thân tình bạn…Đành chôn ước mình.


Bao năm chuyện cũ lặng thinh
Chỉ riêng ta biết cuộc tình chậm say
Mỗi hè phượng đỏ lung lay
Rung rinh đáy mắt nhớ ngày...Chia hoa.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 19:33:00 bởi Minh Tuấn >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 65 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9