"CHỐN LIỀU" (Thơ trào Phúng) Mời Ứng-Đối-Hoạ
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 30 bài trong đề mục
phuonghaphuong 24.02.2010 07:56:29 (permalink)
"CUNG CHÚC TÂN XUÂN"

thân chúc

Nhật Thụy
Tiểu Vân Sinh
anh Kine
bác Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Poisonivy
Đình Thế
Độc Hàn Sơn
kimbrl

VÀ MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý!


(lần đầu tiên xin chào bạn NHAT THUY ở trang thơ vui này của PHP. Phải bạn cùng phận cùng thuyền không? Thế thì đọc kỹ bài "chốn liều" nhé! và nhớ chị em bênh nhau! Và đây này, ở đây lắm "QUỜ QUẠNG" lắm! đó nghen! liệu mà giữ hồn với xác!)


+++

QUỜ QUẠNG

Tội cho người ấy đang thẩn thơ
Quờ quạng đêm khuya lướt ván mơ
Của ém trong nhà không xớ rớ
Đồ chơi ngoài ngõ lại vu vơ
Hay là thèm cá hai tay vớ
Sau nữa xoa tay mặt ngó lơ
Các đấng mày râu ai chả nớ
Mép còn đang quệt vẫn tay quơ.


Nương Nương Phương Hà Phương
#16
    Nhat Thuy 11.03.2010 09:57:25 (permalink)
    Phận " Thuyền " hay ko có xá chi !
    Phương đắng đó thế , để làm gì.?
    Thủy Đây bất bình nên động khẩu
    Lở lời bỏ hóa , đừng nghỉ suy.

    Hân hạnh được làm quen Phương Hà Phương
    #17
      Nhat Thuy 11.03.2010 10:21:21 (permalink)

      Trích đoạn: phuonghaphuong

      "CUNG CHÚC TÂN XUÂN"

      thân chúc

      Nhật Thủy
      Tiểu Vân Sinh
      anh Kine
      bác Ngọc Ẩn Nhi Huyền
      Poisonivy
      Đình Thế
      Độc Hàn Sơn
      kimbrl

      VÀ MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý!


      (lần đầu tiên xin chào bạn NHAT THUY ở trang thơ vui này của PHP. Phải bạn cùng phận cùng thuyền không? Thế thì đọc kỹ bài "chốn liều" nhé! và nhớ chị em bênh nhau! Và đây này, ở đây lắm "QUỜ QUẠNG" lắm! đó nghen! liệu mà giữ hồn với xác!)


      +++

      QUỜ QUẠNG

      Tội cho người ấy đang thẩn thơ
      Quờ quạng đêm khuya lướt ván mơ
      Của ém trong nhà không xớ rớ
      Đồ chơi ngoài ngõ lại vu vơ
      Hay là thèm cá hai tay vớ
      Sau nữa xoa tay mặt ngó lơ
      Các đấng mày râu ai chả nớ
      Mép còn đang quệt vẫn tay quơ.


      Nương Nương Phương Hà Phương



      Mép còn đang quệt tay vẩn quơ
      Phương ơi ! khéo giử chớ để hờ
      " Chàng Tiêu " " Đình Thế " mà hắn biết.
      Thủy thời tiếc rẻ dạ ngẩn ngơ.

      Cám ơn " Phương " đã nhắc nhở Nhật Thủy , vì Mặt Trời tuy hửu hình nhưng ở quá cao khó ai với tới , còn Nước tuy gần nhưng ko có ảnh nên nan bắt được , cả hồn lẩn xát của Thủy ko cần giử cũng chẳng bao giờ sợ bi mất
      #18
        tieuvansinh 24.03.2010 12:56:04 (permalink)
        Tiếc rẻ chi đó NhatThuy ơi
        Cái ni có lẽ Tieu biết rồi
        Phương ơi cố giữ làm chi nữa
        Cứ để hờ đi..chắc sẽ vui
        #19
          Siêu Trầm 25.03.2010 13:48:54 (permalink)


          ::::::::::::

          CHỐN LIỀU

          Chào Cháu! Năm nay đã mấy nhiêu?
          Dám lao vào đây giữa chốn liều.
          „Ngó lên, dòm xuống chừng con mắt,
          Lắm kẻ thập thò cướp của yêu!“


          Nương Nương Phương Hà Phương




          Có xá chi đâu cái “chốn liều”
          “Vào” chỉ vài giây đã mất tiêu
          Vàng y ngàn nén thôi đành bỏ
          Ngu ngu, dại dại bởi chữ “yêu”

           
          (Siêu Trầm)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 14:18:30 bởi Siêu Trầm >
          #20
            tieuvansinh 28.03.2010 22:33:09 (permalink)
            Coi kĩ lại đi mất thật không
            Vẫn còn ở đó chớ nói nhăng
            Vàng y ngàn nén sao đành bỏ
            Ngu ngu dại dại thật thế chăng?
            #21
              ngoncogiodua 31.08.2010 14:36:53 (permalink)
              ,
              Bại quốc vong gia ...tại ...mê ...SÒ *
              Lủa thêu tan tác thành CÔ TÔ ,
              PHÙ SAI tàn đời _ vì TÂY hậu
              còn quý vị ? ....,
              Mất có ngàn vàng ..lại thét to



              xem ra mất có nhiêu đó...chưa thiệt là ngu .............
              #22
                Siêu Trầm 09.09.2010 17:59:50 (permalink)

                Trích đoạn: Siêu Trầm



                ::::::::::::

                CHỐN LIỀU

                Chào Cháu! Năm nay đã mấy nhiêu?
                Dám lao vào đây giữa chốn liều.
                „Ngó lên, dòm xuống chừng con mắt,
                Lắm kẻ thập thò cướp của yêu!“


                Nương Nương Phương Hà Phương




                Có xá chi đâu cái “chốn liều”
                “Vào” chỉ vài giây đã mất tiêu
                Vàng y ngàn nén thôi đành bỏ
                Ngu ngu, dại dại bởi chữ “yêu”

                 
                (Siêu Trầm)

                 

                 
                Em nói là nói sis Hà Phương
                Đẻ con ra rồi hổng có thương
                Một năm trôi qua không nhìn mặt
                Đi đâu mất biệt thật chán chường.
                 
                Sis "vào" chút xíu rồi sis "ra"
                Ngay lúc các bro "lên đĩnh" mà
                Đang phút "thăng hoa" thôi đành bỏ
                Chỉ còn mình ên, ta với ta.
                 
                Đã bảo nơi đây là "chốn liều"
                Quăng bom vài phút chạy mất tiêu
                Có khác chi đâu anh thỏ nhát
                Xơ xác, đìu hiu cảnh chợ chiều.
                 
                (Siêu Trầm)
                 
                 
                 
                #23
                  ngoncogiodua 09.09.2010 22:49:19 (permalink)
                  SIÊU THĂNG mới khoái ...ngại SIÊU TRẦM *
                  Thăng thiên đến đỉnh ...chết cũng cam ,
                  Trầm ..xìu ương ưỡng...nhìn phát ngán ,
                  Khổ nhất là LỰC BẤT TÒNG TÂM

                  *trầm =chìm , yếu ,< lực nhu >
                  Thăng=lên , mạnh < lực cương > siêu trầm = ? hihihihihihhi CỎ tui buồn thì thích ghẹo chọc bà con < xôi lỉn > bà con a
                  #24
                    Siêu Trầm 10.09.2010 09:53:48 (permalink)

                    Trích đoạn: ngoncogiodua

                    SIÊU THĂNG mới khoái ...ngại SIÊU TRẦM *
                    Thăng thiên đến đỉnh ...chết cũng cam ,
                    Trầm ..xìu ương ưỡng...nhìn phát ngán ,
                    Khổ nhất là LỰC BẤT TÒNG TÂM

                    *trầm =chìm , yếu ,< lực nhu >
                    Thăng=lên , mạnh < lực cương > siêu trầm = ? hihihihihihhi CỎ tui buồn thì thích ghẹo chọc bà con < xôi lỉn > bà con a

                     
                     
                    [sm=cooll.gif]
                     
                    Trầm em đây là thứ trầm hương
                    Hai mươi ngàn đô giá thị trường
                    Quý dược để cứu nhân độ thế
                    Bà con cô bác ai cũng thương.
                     
                    Trầm em cũng là nốt nhạc trầm
                    Mega bass đó rất khó ngâm
                    Đích thị em đây hàng quý hiếm
                    Cả dàn hợp xướng không thể lầm.
                     
                    Trầm tĩnh cũng bao kẻ khát khao
                    Giữa chốn bon chen không thể nào
                    Giữ tâm giữ tánh cho bình thản
                    Thêm một tính quý thật thanh cao.
                     
                    Trầm em cũng chính là trầm ngâm
                    Thế thái nhân tình quá nặng tâm
                    Tình duyên cô quạnh đêm lẻ bóng
                    Ai biết cho ai mãi khóc thầm?
                     
                    (Siêu Trầm)

                     

                    #25
                      ngoncogiodua 11.09.2010 22:50:36 (permalink)

                      [Trầm em đây là thứ trầm hương
                      Hai mươi ngàn đô giá thị trường
                      Quý dược để cứu nhân độ thế
                      Bà con cô bác ai cũng thương.

                      Trầm em cũng là nốt nhạc trầm
                      Mega bass đó rất khó ngâm
                      Đích thị em đây hàng quý hiếm
                      Cả dàn hợp xướng không thể lầm.

                      Trầm tĩnh cũng bao kẻ khát khao
                      Giữa chốn bon chen không thể nào
                      Giữ tâm giữ tánh cho bình thản
                      Thêm một tính quý thật thanh cao.

                      Trầm em cũng chính là trầm ngâm
                      Thế thái nhân tình quá nặng tâm
                      Tình duyên cô quạnh đêm lẻ bóng
                      Ai biết cho ai mãi khóc thầm?



                      Nghe thét _ Cỏ tui thật hải kinh ,
                      TRẦM HƯƠNG _ đắt thế ? giật cả mình !
                      Ba trăm tám chục ..triệu tiền việt < 20000 dolar ..1 ky ?>
                      Tưởng chừng ...bom nổ chết nhân sinh !

                      XẠ, TRẦM * thuốc quý được tôn vinh ,
                      Tội bọn dân đen ...sợ oai linh ,
                      Xác xơ , nghèo khó ...tiêu tùng hết !
                      Tầng lớp thượng lưu : khéo giữ gìn !

                      TRẦM TỈNH : thanh tâm, mặc thế thường !
                      Vì rằng : hửu xạ tự nhiên hương !
                      Đằng ấy..cao lời..khoe quân tử ,
                      CỎ thoáng nghe tâm....chút chán chường ...
                      *Theo cỏ biết thì XẠ HƯƠNG và TRẦM HƯƠNG đều quy hiếm , nhưng....20 ngan do la 1 ký ,,,,thì không dám ....Bởi vì : thiếu vị trầm hương...thì có thể gia vào vị thuốc khác có tình năng ..tương tự < nhưng kém phẩm chất hơn....vẫn được .
                      XẠ HƯƠNG..thì nói 20 ngan dolar 1 ký thì ....qua 1 rẻ....hihihihih bởi lẻ ,,chồn hương chì có hai cái túi xạ bé tẹo ,,,dược liệu này rất hiếm và quý ..cho nên..trầm hương mà ai đều thương như lời ST thốt ra thì cỏ phản đối a...còn về nốt nhạc trầm khó ngâm gì gì đó ..thì cỏ khg biết thì khg dám bình lựng zdì hít hihihii
                      #26
                        phuonghaphuong 14.09.2010 19:20:54 (permalink)
                        ...
                        Uí chà! chủ vắng nhà... "đuôi tôm" nhiều quá...!

                        Cho em nhắn và chúc mọi người vui! He he!


                        +++
                        CỦA THỜ
                        Thân em sấp ngửa kế sinh nhai
                        Khách ghé đồ phơi thấy cứ xài
                        Riêng còn một cỗ trên bàn vái
                        Ấy đãi người hùng chớ thọc tay.


                        Phương Hà Phương
                        ________________
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2013 21:10:16 bởi phuonghaphuong >
                        #27
                          ngoncogiodua 15.09.2010 20:53:36 (permalink)
                          CỦA THỜ

                          Thân em sấp ngửa kế sinh nhai
                          Khách ghé đồ ngon thấy cứ xài
                          Riêng còn một cỗ trên bàn vái
                          Ấy đãi người hùng chớ mó tay.

                          Phương Hà Phương



                          CỦA THỜ .để đó dzành cho ai ?
                          Gia chủ bặt tăm _ khách thở dài ,
                          Đói lòng _ uống tạm ly nước lạnh ,
                          Chả zdám hổn hào ...sợ DAO PHAY

                          [sm=lol.gif]
                          #28
                            Siêu Trầm 22.09.2010 18:22:38 (permalink)

                            Trích đoạn: ngoncogiodua
                            Nghe thét _ Cỏ tui thật hải kinh ,
                            TRẦM HƯƠNG _ đắt thế ? giật cả mình !
                            Ba trăm tám chục ..triệu tiền việt < 20000 dolar ..1 ky ?>
                            Tưởng chừng ...bom nổ chết nhân sinh !

                            XẠ, TRẦM * thuốc quý được tôn vinh ,
                            Tội bọn dân đen ...sợ oai linh ,
                            Xác xơ , nghèo khó ...tiêu tùng hết !
                            Tầng lớp thượng lưu : khéo giữ gìn !

                            TRẦM TỈNH : thanh tâm, mặc thế thường !
                            Vì rằng : hửu xạ tự nhiên hương !
                            Đằng ấy..cao lời..khoe quân tử ,
                            CỎ thoáng nghe tâm....chút chán chường ...


                            *Theo cỏ biết thì XẠ HƯƠNG và TRẦM HƯƠNG đều quy hiếm , nhưng....20 ngan do la 1 ký ,,,,thì không dám ....Bởi vì : thiếu vị trầm hương...thì có thể gia vào vị thuốc khác có tình năng ..tương tự < nhưng kém phẩm chất hơn....vẫn được .
                            XẠ HƯƠNG..thì nói 20 ngan dolar 1 ký thì ....qua 1 rẻ....hihihihih bởi lẻ ,,chồn hương chì có hai cái túi xạ bé tẹo ,,,dược liệu này rất hiếm và quý ..cho nên..trầm hương mà ai đều thương như lời ST thốt ra thì cỏ phản đối a...còn về nốt nhạc trầm khó ngâm gì gì đó ..thì cỏ khg biết thì khg dám bình lựng zdì hít hihihii



                            “Chốn liều” là nơi để quăng bom
                            Ai yếu bóng vía chớ có dòm
                            Người ngay, kẻ thẳng rời xa nhé
                            Lớ ngớ có khi phải vô hòm
                             
                            Siêu Trầm bốn đặc tính rành rành (trầm hương, nhạc trầm, trầm tĩnh, trầm ngâm)

                            Còn điều bí mật cũng nói nhanh
                            Em đây đích thị Diu-ni-xét (Unisex)
                            Chẳng phải là chị, không phải anh
                             
                            Quân tử, tiểu nhân cũng là em
                            Quần hồng, Thị Nở cũng xem xem
                            Ai ai cũng thích coi hư thực
                            Bỏ công thắc mắc cho đỡ thèm
                             
                            Em thích thơm tho giống mấy nàng
                            Quần là áo lược, thích hở hang
                            Mê trai đẹp mã, duyên ăn nói
                            Nhất là mạnh mẽ khiếu … tình tang
                             
                            Em thích mớt-cô (muscle) giống các anh
                            Hàm râu lúng phúng ưng ửng xanh
                            Chết mê chết mẩn trước gái đẹp
                            Trêu hoa, ghẹo nguyệt em cũng rành
                             
                            Là ai? Cô gái? Hay chàng trai?
                            Thiên hạ ngã nghiêng mộng dài dài
                            Siêu Trầm có một không nhầm lẫn
                            Thù, ghét, yêu, thương ... bất kỳ ai.
                             
                            (Siêu Trầm)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 01:02:02 bởi Siêu Trầm >
                            #29
                              Khọm 08.10.2010 09:07:15 (permalink)

                              Trích đoạn: phuonghaphuong

                              ...
                              Mời các Bạn tham gia Ứng -Đối - Hoạ...


                              ::::::::::::

                              CHỐN LIỀU

                              Chào Cháu! Năm nay đã mấy nhiêu?
                              Dám lao vào đây giữa chốn liều.
                              „Ngó lên, dòm xuống chừng con mắt,
                              Lắm kẻ thập thò cướp của yêu!“


                              Nương Nương Phương Hà Phương


                              Chào cháu! Khọm đây vốn tính liều
                              Thi thơ như cóc, tính như...tườu
                              Quăng ngang, vụt dọc người bưng mũi
                              Muốn xôi, chịu đấm để được yêu
                              #30
                                Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 30 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9