 
    
  
    
    
    
        
        
     bạn thích câu ca dao nào
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
   
            Bước đi một bước lại ngừng 
            Đôi ta tính liệu cầm chừng đợi nhau 
  
   bấy lâu chàng đợi thiếp trông 
  bây giờ chàng hỏi thiếp nói không sao đành 
  Ghé tai thiếp nói cho rành 
  Theo chàng có thác cũng đành dạ em 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
                  Canh cải mà nấu với gừng  
                 Không ăn thì chớ ,xin đừng chê bai 
                Khuyên nàng chớ ở đơn sai 
                Vắng mặt nàng muốn yêu ai mặc lòng 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
            Gần đèn lại ngắm hoa đèn 
           Than thân với bóng ,than phiền với hoa 
           Làm chi cho tủi thân hoa 
           Chả yêu đem trả tận nhà có cây  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Tre xanh 
   
  
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
   
            Bước đi một bước lại ngừng 
            Đôi ta tính liệu cầm chừng đợi nhau 
  
 
  bấy lâu chàng đợi thiếp trông 
  bây giờ chàng hỏi thiếp nói không sao đành 
  Ghé tai thiếp nói cho rành 
  Theo chàng có thác cũng đành dạ em 
  
    
                 Miếng trầu có bốn chữ lòng 
               Xin nàng cầm lấy vào trong thăm nhà 
               Nào là chào mẹ ,chào cha 
                Cậu cô chú bác,mời ra xơi trầu 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
                 Cho anh một miếng trầu vàng 
              Mai sau anh trả, cho nàng đôi mâm  
               Yêu nhau chẳng lấy được nhau  
                Con lợn bỏ đói ,cuồng cao bỏ già 
   
               Anh về cuốc đất trồng cau  
            Cho em trồng ké dây trầu một bên  
              Mai sau trăm họ lớn lên  
               Cau kia ra trái ,làm nên cửa nhà 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              anh ơi muốn lấy em không 
  lấy em phải có mân đồng đưa sang. 
  chiếu điều phải trải hai hàng. 
  để cho hai họ nhà nàng đưa dâu. 
  ba trăm nón nghệ đội đầu. 
  mỗi người phải có quạt tàu thật xinh 
  anh về sắm lễ linh đình. 
  đưa kiệu sang rước mà rinh em về 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
                     Hôm qua anh đến chơi nhà 
                   Thấy mẹ nằm võng ,thấy cha nằm giường 
                   Thấy em nằm đất anh thương 
                   Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang 
                   Bốn góc thì anh bịt vàng 
                   Bốn chân bịt bạc ,tám thang chạm rồng   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
           Hà Nôi ,ba sáu phố phường 
    Hàng mật hàng đường ,hàng muối trắng tinh  
           Từ ngày ta phải lòng mình  
       Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              tay bưng đĩa muối hạt gừng. 
  gừng cay mối mặn xin đừng quên nhau 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đến đây chẳng lẽ ngồi không,  
  Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò.   Gió sao gió mát sau lưng, 
  Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này !
   Nhớ chàng như vợ nhớ chồng, 
  Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây 
  Mấy khi rồng gặp mây đây, 
  Để rồng than thở với mây vài lời. 
  Nửa mai rồng ngược mây xuôi, 
  Biết bao giờ lại nối lời rồng mây!   Vì sông nên phải lụy đò 
  Vì chiều tối phải lụy cô bán hàng. 
  Vì tình nên phải đa mang, 
  Vì duyên thiếp biết quê chàng ở đây.
   Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng 
  Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng? 
  Trầu vàng nhá lẫn cau xanh, 
  Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2005 21:28:30 bởi song >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cổ tay em trắng lại tròn, 
  Để cho ai gối đã mòn một bên. 
  Gối chăn, gối chiếu không êm, 
  Gối lụa không mềm bằng gối tay em. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Mình thích câu ca dao này: 
    " Dao phay kề cổ 
      Máu đổ không màn 
      Chết thời chịu chết 
      Buông nàng không buông"... 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              hỡi cô tát nước bên đàng. 
  sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  "Rượu ngon không có bạn hiền 
  Không mua không phải không tiền không mua" 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              thân em như con cá rô thia 
  ra sông mắc lưới vào đìa mắc câu    
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: