![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ ƯƠNG
THĂM THỦ ĐÔ
Con về thăm lại Thủ đô
Sen chùa Một Cột cuối thu đã tàn
Ba Đình nắng sớm trải vàng
Con nghe lời Bác vẫn vang nơi này
Dưới trời tháng chín mê say
Ngày lễ Quốc khánh cờ bay rợp trời
Đất nước mình đổi mới rồi
Con nhìn ảnh Bác rạng ngời niềm vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:11:06 bởi Song lam >
LY RƯỢU EM TẶNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/954BE06412C247E0A68C06498181D0D2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 00:20:06 bởi Song lam >
HOA TRINH NỮ
Nép mình bên khóm lau thưa
Thẹn thùng cánh lá mới vừa biết yêu
Sắc hoa hồng thắm yêu kiều
Đợi người quân tử trao điều tri âm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:11:25 bởi Song lam >
HỎI EM?
Có bao giờ em ở giữa mùa đông
Co ro lạnh cuộn mình trong chăn ấm
Nghe từng tiếng bước người đi thật chậm
Thèm vô cùng hương vị tách cafe
Một vòng tay ôm ghì mạnh mẽ
Nụ hôn thơm nhè nhẹ má hồng
Thèm những phút xuýt xoa bên quán
Nướng ngô trong cái giá mùa đông.
Hỏi em giờ có biết hay không
Quê anh đang vào mùa lạnh giá
Thèm quá chừng một vòng tay ấm
Nhớ thật nhiều nhưng em ở quá xa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:11:48 bởi Song lam >
SÔNG TƠ
Nàng cười cợt ta chút tình con
Để ta trong dạ tiếng hao mòn
Dăm bảy câu thơ đành giữ lại
Âm thầm lặng ngắm bóng hình thon
Ta một mình ta bên phố vắng
Nàng qua ôm chặt lấy mình ai
Tiếng cười vang cả lên cành lá
Bỗng dưng ta lại biết thở dài
Nghe nói mấy hôm nữa lập đông
Ta sợ ai kia nhạt má hồng
Đâu biết âm thầm sau hôm ấy
Bên nhà nàng đã bước sang sông
Cứ mãi trông chờ một bóng mơ
Thế gian ai học được chữ ngờ
Nửa thương nửa ghét giằng co mãi
Oan hồn réo gọi giữa sông tơ
VỚI MẸ CHÚNG CON MÃI CHỈ LÀ...
Lũ tràn trên mảnh ruộng con
Mẹ thương cây lúa hãy còn non bông
Áo phai, nón móp ngoài đồng
Mồ hôi mặn ruộng, lưng cong cả chiều
Từng cây tay Mẹ nâng niu
Dựng lên hong nắng mong nhiều hạt ngon
Để rồi chia mỗi đứa con
Vài cân gạo mới no lòng Mẹ vui
Nâng bát cơm thây bùi ngùi
Lớn mà chưa lớn Mẹ vui chưa tròn
Với Mẹ mãi mãi chúng con
Chỉ là cây lúa hãy còn non bông
Chăm con Mẹ chẳng quản công
Sá gì nắng Hạ, mưa Đông, sớm chiều
Mẹ ơi vất vả bao nhiêu
Làm sao hết được những điều Mẹ lo
Chúng con giờ đã ấm no
Mẹ còn lặn lội thân cò chưa thôi
Dừng tay ngơi nghỉ Mẹ ơi
Để còn toả bóng xanh đời chúng con.
VX: 30/10/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:05:19 bởi Song lam >
XA NGƯỜI YÊU
Lên xe trời nắng chang chang
Đến đây mưa đổ hàng ngàn giọt rơi
Nhớ người nhớ lắm người ơi
Hỏi người có biết trong này trời mưa
Bây giờ người đã ngủ chưa
Đêm này có biết chỉ thừa mình ta
Đó đây đâu có bao xa
Mà sao ta thấy như là ngàn cây
Giá như người có ở đây
Chắc là trời sẽ giăng đầy trăng sao
À ơi! Ta ngủ đi nào
Ru mình lại nhớ cồn cào về em!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:05:41 bởi Song lam >
TUỔI TRỜI CHO
Nằm nghe tiếng gió chuyển mùa
Lòng bâng khuâng nhớ thủa xưa học trò
Mỏng manh tấm áo co ro
Củ khoai lùi bếp ăn cho đỡ lòng
Những hôm trốn học trên đồng
Mệt nhoài lưng tựa bên ông trăng chiều
Chưa buông hết đoạn dây diều
Thời gian nhuộm tóc muối tiêu mất rồi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:06:01 bởi Song lam >
GHÉT ANH
Hôm qua em ghé thăm nhà
Gặp "người ta" nói anh xa chưa về
Bỗng dưng thấy ghét anh ghê
Tự nhiên đi rước người về ở chung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:06:19 bởi Song lam >
HOA TÀN
Trời chiều chếnh bóng nắng xiên ngang
Úa đỏ chiều thu mấy lá bàng
Mờ mờ xa tít chân trời thẳm
Gió về lạnh lẽo bóng đông sang
Ngày tiếp nối ngày cứ thế trôi
Tả tơi hoa rụng tím bồi hồi
Bên thềm man mác nhìn hoa vỡ
Một kiếp hoa tàn chỉ thế thôi
Có chú bướm vàng chợt ngẩn ngơ
Thương cho hoa vỡ tự bao giờ
Hôm qua hãy còn tươi sắc thắm
Hôm nay nhạt nhẽo dáng chơ vơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:06:54 bởi Song lam >
XIN THA THỨ
Thân tặng Mùa Thu!
Muộn mất rồi có phải thế không em?
Nhưng dù sao anh cũng xin tạ lỗi
Xin tha thứ một thời anh nông nổi
Đã quên bông hoa sữa nồng nàn
Thôi mà em giông bão cũng đã tan
Nhắc làm gì những đau thương ngày cũ
Thế với em đã là quá đủ
Đã ngập tràn ân hận trong anh
Còn không em bông hoa sữa trắng xanh
Xin được cài tóc em như trước
Qua lỗi lầm giờ đây anh hiểu được
Mình đã quên một mối chân tình
Dù thế nào xin em chớ lặng thinh
Đừng để trái tim đi ngủ mất
Kẻ lỗi lầm bây giờ xin nói thật:
"Xa em rồi mới đau khổ nhớ em!"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:07:39 bởi Song lam >
EM VÀ TA
Em trầm tư ta trầm luân
Gặp nhau giữa chốn hồng trần bén duyên
Đạo, tình xin giữ vẹn nguyên
Dắt nhau về với một miền cỏ hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:09:12 bởi Song lam >
DI NGÔN
Nếu ta có mệnh hệ gì
Xin cho quay mặt nhìn về hướng Đông
Để mỗi buôi sáng tươi hồng
Cưỡi mây ta ngắm non sông thanh bình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:08:01 bởi Song lam >
NGƯỜI NGÀY XƯA
Lại một năm nữa lập đông
Người xưa giờ đã lấy chồng thật xa
Bên cầu còn mỗi mình ta
Vớt trăng trăng vỡ, chạm hoa hoa tàn
Sóng đời xô phận lỡ làng
Nhăn nheo những nét đa mang tình người
Cầu cho cuối tận phương trời
Một người vẫn nhớ một người ngày xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:08:18 bởi Song lam >
LỠ LẦM
Lang thang giữa góc chợ đời
Chút tình mỏng mảnh đánh rơi mất rồi
Lỡ lầm một phút than ôi!
Bỗng dưng đi cứa vào đời vết đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:08:44 bởi Song lam >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: