![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ ƯƠNG
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               HEO MAY 
   
  Chỉ có mấy ngày 
  Cũng là chung một lớp 
  Ngày mai tan trường 
  Người đi 
  Heo may gió 
  Heo may trời 
  Heo may cả lòng người ở 
  Ừ thì nhung nhớ 
  Đêm chẳng tròn trăng 
  Giấc ngủ cũng thành mộng mị 
  Người đi!  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 22:09:41 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  XIN THA THỨ 
  
  
  
  
  
Có người khôn quá đi thôi 
   Bao nhiêu điều tốt giữ rồi còn đâu 
   Riêng ta với những âu sầu 
   Hỏi ai không nhớ những câu ân tình? 
  
  
Ta về với bóng của mình  
   Em về đợi ánh bình minh rạng ngời 
   Anh cũng đau lắm em ơi 
   Xin tha thứ để lúc đời gặp nhau!?
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 22:02:39 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THƯƠNG CAU 
   
  Hoa ơi sao nỡ vội tàn 
  Người ơi sao vội sang ngang mất rồi 
  Để giờ còn chỉ mình tôi 
  Khay trà ăn hỏi nhấp môi một mình 
  Cơi trầu trên phản lặng thinh 
  Đôi môi kẻ chỉ người xinh đâu rồi? 
  Mai đi dạm bán bình vôi 
  Ai mua bán nốt lời người ngày xưa 
  Thương cau vẫn cứ đung đưa 
  Chắc chưa kịp biết người vừa sang sông
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 22:03:01 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BẾN   XƯA 
   
     Sáng nay có việc sang   sông  
      Đang con nước lớn mênh mông bến   bờ      
  Thương người ngày ấy còn   thơ  
      Nghe Cha Mẹ - Dỡ giấc mơ -   lấy chồng 
  Cũng bến này một chiều   Đông  
      Có giọt nước mắt trong lòng   lặng rơi  
      Sang tiện muốn ghé vào   chơi  
      Nhưng ngại điều tiếng người   đời rèm pha 
  Rồi khi lại khổ em   ra  
      Thôi đành biết vậy – Đò qua   xa bờ 
   
                              VX:04/12/2011 
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 22:04:06 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC NỮA! 
   
    Con xin lạy mẹ con đi  
    Những lời Mẹ dặn con ghi lòng rồi  
    Thương Mẹ nước mắt cứ rơi  
    Chồng không còn nữa, một đời lo toan  
    Được đứa gái lớn chăm ngoan  
    Chưa kịp nhờ đã đi làm dâu xa  
    Rồi mai về chỗ người ta  
    Biết chịu được khổ để mà sống không  
    Mẹ ơi xin hãy yên lòng  
    Con hứa tứ đức, tam tòng vẹn suông  
    Mẹ đừng khóc nữa con buồn  
    Biết đâu giữa trận mưa tuôn con về!  
                              VX:05/12/2011  
  
   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 22:10:07 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐÔI DÒNG GỬI EM! 
   
   
    Chẳng biết là có phải nợ duyên 
    Bởi anh không phải người mê tín 
    Bao tâm tư anh thường dấu kín 
    Chẳng bao giờ thổ lộ cùng ai 
      
    Có những đêm thao thức canh dài 
    Chỉ lấy điếu thuốc ra làm bạn 
    Những khi gặp chuyện đời quá nản 
    Anh tìm về với cả men cay 
   
   
  Nào dám mơ có buổi hôm nay   
    Mình gặp nhau trên dòng đời ảo 
    Thầm cám ơn và nghĩ chẳng sao 
    Miễn là hợp và cùng chia sẻ 
      
    Em ơi đừng bao giờ em nhé 
    Có một ngày lặng lẽ rời xa 
    Như thế sẽ làm anh đau quá 
    Đôi dòng này xin gửi về em! 
              VX: 05/12/2011   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 22:10:28 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 DỊP LỄ NOEL 
   
    
      Cỗ xe TUẦN LỘC đã lên đường  
      Vượt qua bao giá lạnh tuyết sương  
      Mang kịp quà về noel đó  
      Chia cho người người những yêu thương 
   
    
      Ước gì được làm ông già tuyết  
      Gặp em đúng dịp lễ noel  
      Tặng em món quà như cổ tích  
      Dìu nhau trong rực rỡ ánh đèn 
   
    
      Gác hết sang bên những muộn phiền  
      Trước chúa một lần làm con chiên  
      Sám hối cho những điều nông nổi  
      Trong tay người hạnh phúc bình yên  
                                      VX: 12/12/2011
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
  CHUYỆN TRÊN PHỐ 
   
           
      Có hai người chẳng biết là ai  
      Đang giận dữ cãi nhau trên phố  
      Người con gái nghe chừng đau khổ  
      Thấy đưa tay lau nước mắt hoài 
   
           
      Phía xa xa có một chàng trai  
      Đang nhíu mày lặng im hút thuốc  
      Chẳng biết có phải người trong cuộc  
      Hay vô can như thể chúng mình 
   
           
      Chàng nơi này quỳ gối van xin  
      Hai tay đưa vò đầu bứt tóc  
      Và hình như cũng đang cơ khóc  
      Mọi người qua chẳng dám đứng nhìn 
   
           
      Có lẽ đã đánh mất niềm tin  
      Cô gái giờ đi theo người khác  
      Cô chắc không phải người phụ bạc  
      Vì thấy cô giận giữ vô cùng 
   
           
      Biết làm sao những cuộc tình chung  
      Không thể giữ nếu mang lỗi lớn  
      Chia tay nhau ai không đau đớn  
      Nhưng nhiều khi giữ chẳng làm gì 
   
           
      Em yêu ơi nếu lỡ một khi  
      Chuyện mình thế thì sao em nhỉ  
      Tha thứ hay lặng lẽ bỏ đi  
      Để anh như chàng trai đang khóc? 
   
   
   
        
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 21:41:11 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn:  Leo*  
     
   
  
     
     
     
   Đôi dòng gửi ai...  
     
   Đêm Đông đợi ánh trăng vàng  
   Dường ai rón rén bên hàng dậu thưa  
     
   Mời vào không lại gió mưa  
   Chỉ trà, không rượu Tôi vừa đun xong  
     
   Trông ai có vẻ nặng lòng  
   Thôi thì thư thả, đôi dòng cho vơi  
     
   Thế gian quen biết bao người*  
   Nếu được tri kỷ, góp lời chung vui  
     
   Nghe ai đau xót ngậm ngùi  
   Chạnh lòng Tôi lại bồi hồi vần thơ.  
     
   Leo*  
     
   * Quen biết đầy thiên hạ  
   Tri kỷ được mấy người   
   
       
   Vừa kịp nép bậu dậu thưa  
   Gặp lúc giông bão nhưng chưa dám vào  
   Lỡ người không tiếp thì sao  
   Quay ra còn mặt mũi nào nhìn mưa  
     
     
   Xin chào Leo* lâu quá không gặp bạn khoẻ không?ghé thăm bạn có mấy câu thơ góp vui chúc bạn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc bạn nhé!  
   
             		               
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÔ CẢM 
   
   
    Lòng ta vô cảm mất rồi  
    Không còn bối rối, bồi hồi như xưa  
    Người ấy gặp lại tay đưa  
    Ta cầm vô cảm như chưa cầm gì
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
     HỒNG CÒN XANH 
   
    
      Ngày rằm đang buổi chợ đông  
      Gặp cô em gái bán hồng còn xanh  
      Xinh tươi trong nắng mùa hanh  
      Dịu dàng lời nói mời anh ngọt ngào  
      Ngẩn ngơ chẳng biết tính sao  
      Đứng nhìn lâu thế nhẽ nào chẳng mua  
      Hỏi em đã có chồng chưa  
      Ước gì có buổi em đưa hái hồng  
      Ước gì nên vợ nên chồng  
      Cùng em đi bán gánh hồng còn xanh  
                                    
   
                       VX: 17/12/2011
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 22:09:28 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Song lam 
   
   
       
   Vừa kịp nép bậu dậu thưa  
   Gặp lúc giông bão nhưng chưa dám vào  
   Lỡ người không tiếp thì sao  
   Quay ra còn mặt mũi nào nhìn mưa  
     
     
   Xin chào Leo* lâu quá không gặp bạn khoẻ không?ghé thăm bạn có mấy câu thơ góp vui chúc bạn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc bạn nhé!  
   
             		                          Hi SL, 
  Giáng Sinh An Lành cùng gia đình nhỏ nhé ! 
             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               TRÁCH GÌ LỤC BÁT 
   
   
  Dù cho lục bát héo mòn 
   Nhưng bao tình nghĩa vẫn còn vẹn nguyên 
   Cớ gì lỡ dỡ tơ duyên 
   Em đem bỏ hết buồn phiền vào thơ 
   Sao em chẳng trách ông tơ 
   Xe nhầm duyên để sang bờ đắng cay 
   Giờ cầm nước mắt trong tay 
   Em đi đo đếm những ngày thương đau 
   Lục bát chỉ sáu, tám câu 
   Em còn trách nữa thơ đâu đủ dòng 
                                     VX: 21/12/2011
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Bài viết được đăng trên trang chủ YuMe 
   
  DIỄN VIÊN XUẤT SẮC 
   
   
      Em chỉ là bông hoa bé nhỏ  
      Giữa rực rỡ ngàn hoa  
      Anh như chàng hoàng tử đi qua  
      Chẳng bao giờ em nghĩ mình được chọn  
      Anh đến  
      Như cơn bão cuối mùa  
      Cuốn em vào lốc xoáy tình yêu  
      Cuồng nhiệt  
      Đam mê và dữ dội  
      Em thấy mình đang trên chín tầng mây  
      Chẳng nghĩ suy sẽ có một ngày  
      Tan bão  
      Mọi thứ lại trở về im lặng  
      Vở kịch chưa hạ màn nhưng anh đã rời ra  
      Bất chợt  
      Em nhận ra  
      Mình chỉ là con ngốc  
      Diễn hết mình trong VỞ KỊCH TÌNH YÊU  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 09:01:33 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 SANG SÔNG 
   
   
     
    Sang sông ngoảnh lại bên bờ 
    Mẹ già tóc bạc lơ phơ vẫn nhìn 
    Một trời mây nước lặng thinh 
    Giữa dòng bông tím lục bình về đâu 
    Con đi trọn phận làm dâu 
    Mẹ già ở lại con cầu bình an 
   Giờ con gái Mẹ sang ngang 
    Vui lên Mẹ nhé! Đừng mang u sầu 
  
    Muộn rồi Mẹ hãy về mau 
    Chèo khua một mái sông đau mấy lần 
                                            24/12/2011 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 21:02:39 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: