![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ ƯƠNG
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾM LÁ 
   
           
      Chiều chập chờn, gió lùa về rên rỉ  
      Phố lặng im, lá xao xác vỉa hè  
      Người đàn bà bước đi thật nhẹ  
      Chẳng biết buồn hay đang rất là vui 
   
           
      Nhặt lên tay những chiếc lá chiều rơi  
      Miệng lẩm bẩm toàn câu như thần chú  
      Đôi mắt đẹp mơ màng đang say ngủ  
      Ký ức nào bỗng thức dậy từ xưa 
   
           
      Con đường này ai thường vẫn đón đưa  
      Yêu, không yêu - Trò chơi đếm lá  
      Vô vọng thôi chẳng đúng điều gì cả  
      Chỉ con tim hằn những vết thương đau 
   
           
      Thời khắc nào mình đã ở trong nhau  
      Giờ thề thốt đã thành mây thành gió  
      Thương thật nhiều những chiều lá đỏ  
      Rơi vào lòng như vết cứa con tim.  
                                 VX:   29/01/2012  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MÙA THƯƠNG! 
        
      Mùa thương này anh biết tặng ai  
      Bông hoa đỏ còn long lanh sương đọng  
      Chiều se sắt cho lòng bao trông ngóng  
      Mùa theo mùa, em đã về đâu? 
   
           
      Kỷ niệm ấy giờ cách mấy dòng sâu  
      Áo vẫn trắng cả trời mong nhớ cũ  
      Sân trường xưa mắt ai đầy bỡ ngỡ  
      Mái tóc thề vương vấn mãi đời anh 
   
           
      Lộc của mùa còn vẫn mãi non xanh  
      Lộc tình yêu sao giờ chưa thấy nhú  
      Valentine - Anh mơ màng giấc ngủ  
      Ước mộng nào chẳng về với cơn mơ 
   
           
      Xin gửi đây chút tâm sự nhờ thơ  
      Trải giúp lòng những điều chưa kịp nói  
      Nhanh nhanh lên mùa thương đang vẫy gọi  
      Em có kịp về trong ngày Lễ tình nhân!?  
                                        VX: 12/02/2012   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   THƠ ƯƠNG 
   (Viết cho Topic THƠ ƯƠNG của chú Song Lam) 
    
   Thơ ương em nhặt em ươm 
   Vần mơ vầng mộng vần thương tình người 
   Em ươm thơ mọc nhiều chồi 
   Vươn lên trời mộng ngàn lời thơ ca 
   Thơ ương ngày tháng trổ hoa 
   Xuân về hát khúc hoan ca tươi lời
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  khucniemtu 
   
   
   THƠ ƯƠNG 
   (Viết cho Topic THƠ ƯƠNG của chú Song Lam) 
    
   Thơ ương em nhặt em ươm 
   Vần mơ vầng mộng vần thương tình người 
   Em ươm thơ mọc nhiều chồi 
   Vươn lên trời mộng ngàn lời thơ ca 
   Thơ ương ngày tháng trổ hoa 
   Xuân về hát khúc hoan ca tươi lời
  
 
  
      CÁM ƠN! 
   
  Nghe em rạng rỡ nụ cười  
  Cám ơn em đã có lời gửi ta 
  Cầu cho nắng ấm muôn hoa 
  Bừng lên sắc thắm làm quà tặng em 
  
   Cám ơn Khucniemtu đã ghé thăm và đề thơ tặng nhé! Chúc Em luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé! 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 22:41:49 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 XIN HÃY ĐỂ EM BÌNH YÊN! 
   
                 Xin anh đừng gọi điện cho em        Cũng xin đừng nhắn tin gì nữa        Để em phải thêm một lần lệ ứa        Khi vết lòng đang sắp sửa liền da 
   
                 Xin anh đừng nhắc chuyện của ngày qua        Valentine giờ với em vô nghĩa        Khi chúng ta đã không cùng một phía        Quà bây giờ còn tặng nữa làm chi 
   
                 Giá như xưa anh đừng bước ra đi        Bỏ lại em với bao nhiêu sầu tủi        Nơi đất lạ chỉ mình em thui thủi        Chữ yêu anh cũng là chữ giận anh 
   
                 Kỷ niệm giờ cũng đã phủ rêu xanh        Tình đã vỡ làm sao lành lại được        Hãy để em một lần thôi được ước        Bình yên trong chính cái bóng của mình!                                          VX: Valentine 2012                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/5C7883195FD54EECBFA9DACFB8958195.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 18:09:58 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TỈNH GIẤC! 
   
   
                 Như chú gấu, ngủ dài suốt mùa đông        Choàng tỉnh giấc đang bắt đầu tìm mật        Em, từ nỗi buồn sâu thẳm nhất        Hăm hở tìm ánh sáng của tình yêu 
   
                 Như chú chim vội vã với trời chiều        Dang đôi cánh tìm về nơi tổ mới        Nghe thấy cả trời xuân phơi phới        Gió tình nào đang nâng nhẹ cánh bay? 
   
                 Hương yêu thương lan tỏa mê say        Thế mà em đã một thời quên mất        Xin cám ơn những gì đang thành thật?        Chút tình này xin trao cả về anh!                                 VX: 14/2/2012 
     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/7B9991014BA44EF494B042A58EF1B15F.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 18:14:21 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 HẠNH PHÚC ĐANG VỀ 
   
                 Thơ anh viết chân tình như lá cỏ        Xin ru em giấc ngủ ngọt ngào        Anh treo lên triệu triệu vì sao        Để em dệt thêm nhiều mơ ước 
   
                 Anh sẽ viết, ngọt lành như dòng nước        Xin trọn đời tắm mát hồn em        Gom hết về những ngọn gió thật êm        Để đời em bừng lên tia nắng ấm 
   
                 Anh sẽ viết, cho chiều đi thật chậm        Chim muông về ca hót vây quanh        Hoa lá bừng lên muôn sắc thắm        Cho em vui trong giấc mộng lành 
   
                 Anh sẽ là bông hoa hồng màu xanh        Dâng tặng em những gì chân thành nhất        Mình sẽ say trong men tình chất ngất        Hạnh phúc đang về.                                 Có phải thế không   em!?                                      VX: 17/02/2012        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               NGẮM EM  
                               Thân tặng Băng Nguyệt! 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/25BD6DB992EE4170BB7DDBA3E8D005AA.jpg[/image]   
   
  Em xuân thì, nắng xuân thì 
  Tim anh chẳng biết phải đi lối nào 
  Nụ cười duyên dáng em trao 
  Mắt em bể cả chênh chao sóng lòng 
  Thương sao thắt đáy lưng ong 
  Em nghiêng vành nón- Má hồng đẹp thêm 
  Ngắm em thấy mộng êm đềm 
  Xin cho anh được khắc tên trọn đời 
   
  Thắm em xin hoạ tấm hình em mấy vàn thơ! Chúc em luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc em nhé! 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2012 23:03:34 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Song lam 
   
  
Trích đoạn:  BĂNG NGUYỆT 
   
   
   Buồn muôn tuổi.....!
 
   
  Tuổi mười lăm bắt đầu buồn mơ mộng 
  Biết thẹn thùng thấy kẻ khác trông theo 
  Chuyên tình yêu thường mơ theo tiểu thuyết 
  Lãng mạn đời còn thiệt -wa' - vô tư 
   
  Trải trải thời gian khi tuổi đời dày dạn 
  Giá băng nhìn trái đắng gặm mòn tim 
  Chữ tình duyên thôi --đã hết muốn tìm 
  Dù mơ mộng vẫn hằng đêm đeo đuổi 
   
  Lỡ làm người dù có wa bao tuổi 
  Vẫn còn buồn với một chuổi --nhớ --wen^.........!    
   
  Weocom Dao-phay  nà hihi sao lấy cí nick nghe ớn lạnh we' hihi , chúc vui nha.... 
  
 
    
    
   BUỒN !  
      
     Riêng lần này thì em đã đúng 
     Buồn có riêng ở tuổi nào đâu 
     Mỗi một tuổi buồn riêng một nỗi 
     Buồn càng ngày càng lặn vào sâu 
      
     Buồn mười lăm chỉ là cơn gió 
     Mười bảy ư? chỉ giống mây bay 
     Buồn mười tám vẫn chưa sâu lắm 
     Buồn chúng mình còn có cả vị cay 
      
     Anh cũng đã có lần em ạ! 
     Lấy niềm đau điểm tựa riêng mình 
     Nhưng chỉ có điều này anh khác 
     Anh làm theo mệnh lệnh trái tim. 
      
     Khi mộng mơ vẫn còn theo đuổi 
     Khi tim vẫn lỗi nhịp bên người 
     Thì sao nỡ đành tâm chối bỏ 
     Khác gì đâu tuổi mới đôi mươi??? 
   
 
  
      Đã gặp nhau rùi mà ko biết láng giềng, đi 1 vòng dài mí quay về đây hihi. Khi viết dc sẽ viết lại với bạn nha. Nhiều nick quá nên ko biết láng giềng hihi. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MÙA XƯA ! 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/00E3F2C3CF4F41209874A0BE1B548E32.jpg[/image] 
  Sáng nay thuyền nhẹ xuôi dòng 
   
  Bên trời lờ lững mây hồng buông trôi 
   
  Bâng khuâng phượng nở thắm rồi 
   
  Chạnh lòng chợt nhớ.... 
   
                                                         ...nhớ người ngày xưa. 
   
  Đường về mình đã đón đưa 
   
  Dại khờ ngày ấy.... 
   
                                                      ... Lời chưa tỏ lời 
   
  Bây giờ hai đứa hai nơi 
   
  Làm sao ngăn sao được... 
   
                                                  ....phượng rơi, rơi đều. 
   
  Lối xưa úa cỏ, mờ rêu 
   
  Nụ cười vương lại, khơi nhiều thương mong 
   
  Ngã nghiêng vấp phải sóng lòng 
   
  Bao nhiêu nhung nhớ về trong một giờ 
   
  Thôi thì cứ trách ông tơ 
   
  Hè xưa xa thế .... 
   
                                                      ...bây giờ trách ai!? 
   
                          Móng cái, ngày 02/4/2012 
   
                                         hình:ineternet 
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2012 00:35:23 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              KHÔNG BAO GIỜ THỎA HIỆP 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/E85620ABA0FC43069CD1B4763994E2B3.jpg[/image] 
  Anh sẽ chẳng bao giờ đâu em ạ 
   
  Thỏa hiệp cùng những cơn gió chiều xa 
   
  Khi chúng rủ nhau về lơi lả 
   
  Vui đùa trên mái tóc của em! 
    
   
  Anh cũng chẳng thể nào em ạ 
   
  Tha thứ cho tia nắng cuối chiều 
   
  Dám hôn lên má em nồng thắm 
   
  Sẽ có ngày anh đốt cả  trời yêu! 
    
   
  Nơi phương xa mong em hãy hiểu 
   
  Chẳng phải anh ích kỷ gì đâu 
   
  Chỉ vì anh yêu em nhiều qúa 
   
  Nên ghen toàn những thứ không đâu 
   
    
   
  Mãi mãi chẳng bao giờ thỏa hiệp 
   
  Phương xa giờ em nhớ anh không? 
   
  Giấu giùm đôi lúm đồng tiền nhé 
   
  Kẻo mai này anh tìm giữa mênh mông! 
   
                                    VX: 12/4/2102 
   
                                             (hình:internet) 
         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XIN LỖI MÙA THU! 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/157B4569D4154A12B885CFF1C002D348.jpg[/image] 
    
  Anh đã sai rồi tháng tám ơi! 
   
  Để em mong nhớ mãi bên trời 
   
  Thạch thảo tím vào chiều mê mãi 
   
  Giấc mơ nào - Khe khẽ lá thu rơi!? 
   
    
   
  Anh ép lòng mình hãy lãng quên 
   
  Vô cảm nhìn hoa khóc bên thềm 
   
  Đâu biết giọt sương chiều vừa lắng 
   
  Một miền nhung nhớ đã gọi tên! 
   
    
   
  Biết sẽ về đâu những yêu thương? 
   
  Khi những nghĩ suy vẫn bình thường 
   
  Gió mưa dễ gì gây bão lớn? 
   
  Lá vàng xin khắc mối tơ vương. 
    
   
  Xin nợ trời thu một sắc xanh 
   
  Một chút nhớ nhung đã lìa cành 
   
  Mai phương trời ấy xin em hãy... 
   
  Đừng trách thu buồn, xin trách anh! 
   
                                 MC: 8/2012 
   
   
                                         (hình: internet)     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 19:38:28 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THU BÌNH YÊN 
   
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/66586D07ED9E4BB3A29D938D46AA2C31.jpg[/image] 
   
  Ta tự trách mình đã lãng du 
   
  Đã để xa dần những mùa thu 
   
  Trăng về bên cửa không lối chiếu 
   
  Hương sữa lặng thầm hương tự ru 
   
                 .............. 
   
  Đôi phút trong tim những nồng nàn 
   
  Không làm lay chuyển giá băng tan 
   
  Tình xưa như thể mùa thu ảo 
   
  Chỉ thấy trên tay những lá vàng 
   
    
   
  Ta tự trách ta đã dại khờ 
   
  Trao hết cho người mảnh tình thơ 
   
  Con tim non nớt run rẩy khóc 
   
  Khi chẳng còn ai để ngóng chờ 
   
               ................ 
   
  Đêm nay lặng lẽ ngắm bên hiên 
   
  Một nhánh dạ hương nở thật hiền 
   
  Hương thơm lay chuyển cơn mơ tỉnh 
   
  Thu đã sang rồi, thu bình yên! 
   
                         MC: 04/8/2012 
   
                                  (hình internet) 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 19:37:21 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              10 NĂM TRƯỚC VÀ BÂY GIỜ 
   
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/DD1B1E03F93A40E39093F9717A670E36.jpg[/image] 
   
  Mười năm trước ta là người bị hại 
   
  Chuyện qua rồi đã phân rõ trắng đen 
   
  Dù đau đớn nhưng ta không hối hận 
   
  Những tháng ngày êm ái bên em 
   
    
   
  Rời vòng tay em đi xa mãi 
   
  Nghe đồn rằng em đã vu quy 
   
  Cánh thiệp hồng ta đâu được nhận 
   
  Nên cũng thôi chẳng kiện làm gì! 
   
    
   
  Thu giăng sương cho đời em lạc lối 
   
  Phận má hồng bèo nổi, mây trôi 
   
  Ta cứ nghĩ em ngập trong hạnh phúc 
   
  Đâu có ngờ, em đang khóc trong tôi 
   
    
   
  Giờ ta đang bị em lên án 
   
  Xưa quá hiền đã để em xa 
   
  "Giá như anh liều hơn một chút...!" 
   
  Thì bây giờ hạnh phúc đã trong ta! 
   
  HÍC! 
   
                           MC: 05/8/2012 
   
                                             (hình internet)        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2012 12:26:01 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  DẠ KHÚC HOÀNG LAN 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74090/6F2C7B778C5F41FF8DC08F10462F22FC.jpg[/image] 
   
  Những nốt trầm 
   
  Thanh thản trên ngọn cỏ tinh mơ buổi sáng 
   
  Chiếc lá khẽ rung rinh 
   
  Có tiếng chim ríu ran phía bên kia hồ nước 
   
  Đợi...! 
   
  Không một ai hiểu được 
   
  Em giấu nỗi buồn vào sau những đám mây 
   
  đâu phải cứ chia tay...? 
   
  Tấm lưới gai càng dày thêm những mắt đau nhức nhối 
   
  Bỏng rát lưỡi ngày 
   
  Bầu trời cũng chỉ là khô khốc của bàn tay 
   
  lật úp 
   
  Em mơ về phía xa xôi có những cánh buồm của gió 
   
  Thơm ngát hương hoa những ngôi nhà nỗi buồn không chạm ngõ 
   
  Nhẹ nhàng 
   
  Một dạ khúc hoàng lan. 
   
                      MC: 24/9/2012 
   
                      (hình internet) 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2012 21:24:18 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: