THƠ ƯƠNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Song lam 23.09.2009 01:06:54 (permalink)
0

Có cần không anh những lời thú tội
Khi yêu nhau xuyên ánh mắt nói thành lời
Dù có khi biết tình người gian dối
Mà con tim như chấp nhận dại khờ



KHI TÔI YÊU

Khi tôi yêu người yêu tôi đẹp nhất
Chẳng có ai sánh được bằng em
Bồng lai ư? Chỉ là cảnh mông lung
Tiên nữ ư? Chỉ đẹp thế là cùng
 
Tìm mùa xuân xin tìm trong đôi mắt
Bờ môi em nắng hạ cháy lòng ta
Đừng ví em với sắc đẹp loài hoa
Hoa sẽ phai còn em là mãi mãi
 
Em giận hờn - cả mùa đông băng giá
Em vui cười - cả trời bướm và hoa
Ta ngất ngây trong vùng hạnh phúc ấy
Nét dịu hiền che khuất cả Hằng Nga 
 
Một ánh mắt nhìn, một lời nói thôi
Cũng đủ để tim ta ngừng đập
Một tiếng cười hơn vạn thứ pha lê
Một nụ hôn tuyệt đỉnh của đê mê
 
Khi tôi yêu người yêu tôi đẹp nhất
Tôi hét lên với tấm lòng chân thật
Em càng ngăn tôi càng muốn hét to:
KHI TÔI YÊU NGƯỜI TÔI YÊU ĐẸP NHẤT !
 

 
Cám ơn bạn Lam Hồng Minh đã chia sẽ tâm tư với mình và để lại cho mình bài thơ thật ấn tượng rất mong nhận được sự chia sẽ của bạn nhiều hơn nữa TK !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 22:17:52 bởi Song lam >
#16
    Song lam 23.09.2009 01:35:07 (permalink)
    0

    LỜI TIÊN ĐOÁN

    Anh yêu em cho em cả bốn mùa
    Em chỉ lấy ba mùa đẹp nhất
    Nên bây giờ khi tình em đã mất
    Anh còn lại có mỗi mùa đông

    Mảnh trăng xưa tròn và đẹp lắm
    Như tình đầu lời hẹn ước đôi ta
    Giờ trăng bỗng khuyết đi một nữa
    Hình như từ khi em đi xa

    Anh trêu em chỉ yêu em một nữa
    Một nữa dành lúc để xa nhau
    Không ngờ đó là lời tiên đoán
    Để bay giờ mới thấm niềm đau.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 01:03:15 bởi Song lam >
    #17
      Song lam 23.09.2009 02:16:52 (permalink)
      0

      GIẬT MÌNH
       
      Nửa đêm trăng rụng ngoài hiên
      Giật mình ngỡ tiếng đồng tiền vỡ tan
      Nửa đời ghềnh thác gian nan
      Bâng khuâng chợt hỏi bạn vàng mấy ai?
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 01:15:28 bởi Song lam >
      #18
        Song lam 23.09.2009 02:22:24 (permalink)
        0
        17!
        Mười bảy nửa vầng trăng
        Treo lưng trời như rụng
        Mười bảy một người dưng
        Gieo vào lòng nỗi nhớ

        Trời qua bao giông tố
        Vầng trăng còn nguyên xi
        Đời qua bao sóng gió
        Hình bóng người còn ghi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 22:19:28 bởi Song lam >
        #19
          Song lam 23.09.2009 02:28:18 (permalink)
          0
          Chúa ơi!

          Có cầu nguyện chắc Chúa chẳng thèm tin
          Vì con chỉ là người ngoại đạo
          Nhưng con vẫn nhớ lời Chúa bảo
          "Cứ yêu đi rồi sẽ được yêu!"

          Nhưng Chúa ơi! Dù có cả trăm chiều
          Gió hối hả và người đi vội vã
          Con theo sau mãi vẫn là người lạ
          Chúa tối cao! Đâu là cuối con đường?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 22:19:58 bởi Song lam >
          #20
            Minh Tuấn 23.09.2009 03:29:55 (permalink)
            0

            Giật mình
            Nửa đêm trăng rụng ngoài hiên
            Giật mình ngỡ tiếng đồng tiền vỡ tan
            Nửa đời ghềnh thác gian nan
            Bâng khuâng chợt hỏi bạn vàng mấy ai

             

             
            Tâm dấu trong tiền xếp ngoài
            Nghĩa nhân đẫu dễ tàn phai theo tiền
            Như mùa thu lá thay phiên
            Tình trong ta giữ nhờ tiền...kiểm tra.
             
            MINH TUẤN
             
            CHÚC SÔNG LAM VUI NHÉ
            #21
              Song lam 24.09.2009 23:50:56 (permalink)
              0

              Những lời riêng ta
               
              Thơ tình viết gửi cho ai
              Gửi ai ai nhận nơi ngoài tầm tay
              Có tình đâu để mà say
              Nhớ nhung cũng chỉ mây bay bên trời
              Như cây dâng lá vàng rơi
              Tình đời ấm lạnh, tình người rối ren
              Tình riêng ngọn lửa vừa nhen
              Một lần nồng cháy mấy phen lụi tàn
              Giọt buồn đâu dễ nghiền tan
              Hòa vào dòng máu dâng ngàn niềm đau
              Đâu như Vôi với Trầu,Cau
              Tình càng nồng thắm thì mầu càng tươi
              Dù sao cũng tạ ơn người
              Để ta viết được những lời riêng ta
               
              Cám ơn Bác Minh Tuấn đã chia sẽ cùng em ! rất mong nhận được của Bác nhiều lời khuyên nữa !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 01:03:48 bởi Song lam >
              #22
                Song lam 25.09.2009 00:20:00 (permalink)
                0
                Biện luận ?!

                Mọi lý do anh nói
                Em có thể chỉ cho là biện luận
                Em đâu cần
                Em chỉ biết chính em
                Nếu như em là anh
                Em có còn dám trách
                Khi cuộc đời đầy gian nan, thử thách
                Thành, bại, thắng, thua, được, mất...
                Rượu chỉ say khi lòng người nói thật
                Anh tạm thời quên mất lời em
                Những đêm đen kiểm soát lại chính mình
                Vui ít, buồn nhiều một ly có bao nhiêu
                Với lý do chưa có người để nhớ
                Thờ ơ !
                Em cố tình không hiểu
                Thêm một ly - không ít, chẳng nhiều
                Bây giờ thì đã xa quá tầm tay
                Khi lời của kẻ say
                Với em không trọng lượng.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 22:21:18 bởi Song lam >
                #23
                  Song lam 25.09.2009 00:53:33 (permalink)
                  0
                  Mẹ !
                   
                  Con biết Mẹ lo nghĩ nhiều về con
                  Lo con ăn, lo con thất nghiệp
                  Sợ con buồn muốn con học tiếp
                  Sau này không kém bạn, kém anh
                   
                  Nhưng mẹ ạ ! Mỗi người một cảnh
                  Như nhà mình học cũng vậy thôi
                  Dù học xong cũng không kiếm nỗi
                  Một việc làm giữa thời buổi này đâu
                   
                  Thà con cứ ở nhà làm ruộng
                  Tháng ngày cùng Bố, Mẹ trồng rau
                  Dù có nghèo nhưng được gần nhau
                  Có lẽ sẽ hay hơn Mẹ ạ !
                   
                  Con chẳng oán trách điều gì cả
                  Con hiểu rồi, con hiểu rất sâu
                  Đó là những tình thương của Mẹ
                  Nghĩ về con bạc trắng mái đầu. 

                    
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 22:21:55 bởi Song lam >
                  #24
                    Song lam 25.09.2009 02:10:06 (permalink)
                    0

                    ĐỘC THOẠI

                    Muộn lắm rồi thôi đi nghỉ đi Cha
                    Đừng ngồi đấy và đừng rằn vặt nữa
                    Để có "đi" con mới được yên lòng
                    Thôi nhắc gì cái chuyện chẳng ai mong

                    Ít ra thì trong bạn bè cùng lứa
                    Nhắc về Cha con vẫn quá tự hào
                    Chiến tranh mà mấy ai tránh được đâu
                    Cụt một chân, một chân thì có sao ?

                    Con chỉ thương bây giờ một chân ấy
                    Tấp tểnh lo chăm sóc cho con
                    Giọt nước mắt ngắn dài theo chân bước
                    Tóc lơ phơ thân xác gầy mòn

                    Ngủ đi Cha và hãy ngủ thật ngon
                    Trong giấc say đừng thốt lời đáng tiếc
                    "Chuyện hôm nay giá như mà tao biết
                    Thì ngày xưa tao đã chẳng sinh mày..."

                    Thôi mà Cha! Cha hãy ngủ thật say
                    Có nhắm mắt con cũng đâu oán trách
                    Chỉ mong đời hãy hiểu con trong sạch
                    25 tuổi đầu vì chất độc da cam

                    Còn biết bao nhiêu việc phải làm
                    Bao dự tính tương lai phía trước
                    Xin vĩnh biệt lần cuối cùng con ước
                    Trên đời này đừng ai nữa như con

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 01:04:27 bởi Song lam >
                    #25
                      Lam Hồng Minh 25.09.2009 14:18:29 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Song lam


                      Có cần không anh những lời thú tội
                      Khi yêu nhau xuyên ánh mắt nói thành lời
                      Dù có khi biết tình người gian dối
                      Mà con tim như chấp nhận dại khờ


                      Khi tôi yêu

                      Khi tôi yêu người yêu tôi đẹp nhất
                      Chẳng có ai sánh được bằng em
                      Bồng lai ư? Chỉ là cảnh mông lung
                      Tiên nữ ư? Chỉ đẹp thế là cùng
                       
                      Tìm mùa xuân xin tìm trong đôi mắt
                      Bờ môi em nắng hạ cháy lòng ta
                      Đừng ví em với sắc đẹp loài hoa
                      Hoa sẽ phai còn em là mãi mãi
                       
                      Em giận hờn - cả mùa đông băng giá
                      Em vui cười - cả trời bướm và hoa
                      Ta ngất ngây trong vùng hạnh phúc ấy
                      Nét dịu hiền che khuất cả Hằng Nga 
                       
                      Một ánh mắt nhìn, một lời nói thôi
                      Cũng đủ để tim ta ngừng đập
                      Một tiếng cười hơn vạn thứ pha lê
                      Một nụ hôn tuyệt đỉnh của đê mê
                       
                      Khi tôi yêu người yêu tôi đẹp nhất
                      Tôi hét lên với tấm lòng chân thật
                      Em càng ngăn tôi càng muốn hét to:
                      KHI TÔI YÊU NGƯỜI TÔI YÊU ĐẸP NHẤT !
                       
                       
                      Cám ơn bạn Lam Hồng Minh đã chia sẽ tâm tư với mình và để lại cho mình bài thơ thật ấn tượng rất mong nhận được sự chia sẽ của bạn nhiều hơn nữa TK !

                      LỜI HAY Ý ĐẸP

                      Lời của ai ấm lòng khi trò truyện
                      Cứ thơ ương như thế nữa nhe người
                      Người anh yêu chắc hẳn đã cười tươi
                      Như được uống mấy than thuốc bổ

                      Có bao lần chốn nhân gian hả dạ
                      Khi tình yêu biến mọi thứ ảo huyền
                      Chắc hẳn là tiền kiếp đã gá duyên
                      Đôi mắt người long lanh bờ thu nguyệt

                      Lời của người bao lời hay ý đẹp
                      Ru thương yêu chấp cánh tới thiên đàng
                      Nàng giận anh có lẽ muốn làm sang
                      Thơ anh trải đón nàng làm hoàng hậu

                      Hạnh phúc biết bao người con gái ấy
                      Nàng ra đời là dành để yêu anh
                      Đôi mắt ấy thu hồn nhau muôn kiếp
                      Bờ môi kia vạn cổ đã xây thành...

                      Lời của anh đẹp như vầng trăng sáng
                      Như mặt trời sưởi ấm những ngày đông
                      Anh đẹp như mây chiều đổ ráng hồng
                      Sắc Lam vẽ nên trời "Yêu" tuyệt diệu....!!


                      Cám ơn bạn SongLam thật khách sáo và tế nhị , Ghé nhà HongLam với một bài thơ êm như được ru vào thiên đàng mộng.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 14:22:16 bởi Lam Hồng Minh >
                      #26
                        Minh Tuấn 25.09.2009 14:51:47 (permalink)
                        0
                        Những lời riêng ta


                        Thơ tình viết gửi cho ai
                        Gửi ai ai nhận nơi ngoài tầm tay
                        Có tình đâu để mà say
                        Nhớ nhung cũng chỉ mây bay bên trời
                        Như cây dâng lá vàng rơi
                        Tình đời ấm lạnh, tình người rối ren
                        Tình riêng ngọn lửa vừa nhen
                        Một lần nồng cháy mấy phen lụi tàn
                        Giọt buồn đâu dễ nghiền tan
                        Hòa vào dòng máu dâng ngàn niềm đau
                        Đâu như Vôi với Trầu,Cau
                        Tình càng nồng thắm thì mầu càng tươi
                        Dù sao cũng tạ ơn người
                        Để ta viết được những lời riêng ta


                        Cám ơn Bác Minh Tuấn đã chia sẽ cùng em ! rất mong nhận được của Bác nhiều lời khuyên nữa !



                         
                        XA RỒI .
                         
                        Xa xôi thì cũng xa rồi
                        Tình chung ví thể bầu trời chia hai
                        Xa xôi giờ chẳng có hai
                        Hình thương bóng nhớ theo hoài cơn mơ.
                         
                        Ước mong cho tới bao giờ
                        Khát khao lắng dịu bên bờ đắm say
                        Tóc  vương ngọn gió hạ bay
                        Mắt đong muốn ánh trăng đầy thu rơi …
                         
                        Xa xôi giờ đã xa rồi
                        Thương em cũng chỉ trao lời gió mây
                        Khi trăng thắm lúc trăng gầy
                        Yêu em một dạo mà say muôn đời.
                         
                        MINH TUẤN 
                         
                        hiiii...Thơ mà bạn đừng nóilà mình khuyên nhé/Con tim khắc biết mà
                        Chúc bạn vui
                        #27
                          Song lam 26.09.2009 23:46:35 (permalink)
                          0
                          TRÁCH[sm=rose1.gif]

                          Anh trách em một điều bé nhỏ
                          Ảnh hứa rồi sao nỡ chẳng cho
                          Để mỗi bận ngập ngừng tìm đến
                          Lại ra về mang nỗi buồn xo

                          Dẫu biết rằng không bao giờ quên được
                          Những nụ cười và khóe mắt long lanh
                          Nhưng sao thấy vẫn đầy xa cách
                          Sợ bóng em sương khói mong manh 

                          Nếu em thấy anh không đáng được
                          Để em tặng chiếc ảnh thì thôi
                          Đừng nói gì, đừng hứa gì nữa nhé
                          Anh quen rồi những lời hứa trên môi

                          Là hành khất anh không xin tiền gạo
                          Chỉ cần xin chiếc ảnh mà thôi
                          Đừng nói gì, đừng hứa gì nữa nhé
                          Anh quen rồi những lời hứa trên môi.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 22:24:12 bởi Song lam >
                          #28
                            Song lam 27.09.2009 22:37:20 (permalink)
                            0
                            Tấm hình em[sm=rose1.gif]

                            Những lúc buồn mang hình em ra ngắm
                            Gọi thầm tên trong nỗi nhớ ngập tràn
                            Ngàn lần rồi vẫn chưa bao giờ chán
                            Anh nhìn em em hỡi có hay không

                            Em đứng giữa vườn xuân xanh mướt
                            Nắng mới hồng đôi má thân yêu
                            Giữa ngàn hoa sắc áo đỏ yêu kiều
                            Em nhìn gì mà cười hoài mãi vậy

                            Trên tay em cành hoa hồng mới nở
                            (Hoa tượng trưng cho tình thắm vô bờ)
                            Một nụ hoa xinh xinh bé nhỏ
                            Đẹp tựa như tình thủa ban sơ

                            Cám ơn em đã tặng tôi chiếc ảnh
                            Cám ơn em cho lời khuyên chân thành
                            Xin mãi mãi chúng mình là bạn
                            Cho cuộc đời đẹp mãi mầu xanh.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 23:50:49 bởi Song lam >
                            #29
                              Song lam 27.09.2009 22:58:56 (permalink)
                              0

                              NHỜ XE


                              Tôi với em hai người xa lạ
                              Bất chợt chiều chung một chiếc xe
                              Nắng vương nhẹ xôn xao hương gió
                              Khúc nhạc lòng ta mãi lắng nghe
                               
                              Em hảo tâm với người bạn lạ
                              Lầm lũi đi trong nắng bơ vơ
                              Mắt bất chợt nhìn nhau bối rối
                              Má ửng hồng sắc nắng lơ thơ
                               
                              Tôi chỉ sợ một hơi thở khẽ
                              Làm bay đi hương tóc em tôi
                              Thế mà gió ùa về bổi hổi ....
                              Mảng mây trời theo gió xa trôi
                               
                              Tôi với em hai người không nói
                              Cùng lặng yên nghe con tim rạo rực
                              Ngày mai đây giữa quãng đời hư, thực
                              Biết có còn chung một chuyến xe?
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 23:52:20 bởi Song lam >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 212 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9