![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ ƯƠNG
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  TÌM EM 
  
  
  Anh về chốn cũ tìm em  
  Đường xưa cỏ mọc lá rụng êm 
  Hoàng hôn tím lối in bước nhỏ 
  Đìu hiu thôn xóm nhớ em thêm 
    
  Bất chợt bên hiên rụng lá vàng  
  Giật mình cứ ngỡ bước em sang 
  Mới hay mùa hạ vừa qua đó  
  Trách bước hạ êm để ngỡ ngàng
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 23:05:19 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hoài vọng  
   
  Em như con chim nhỏ 
  Qua vườn hoa lòng anh 
  Em đi hoa không nở  
  Em đi lá kém xanh 
   
  Em đi anh chẳng có ở nhà 
  Giữa đường bỡ ngỡ chuyến xe qua 
  Bàn tay ai vẫy lời ai gọi 
  Chửa kịp nhìn nhau nắng đã nhòa  
   
  Mấy hôm sau anh trở lại nhà 
  Nhìn cảnh cũ nhớ em vô kể 
  Em đi rồi mây ngàn gió bể 
  Biết bao giờ ta gặp lại nhau 
   
  Con chim nhỏ đã về tổ ấm  
  Em ra đi mang mối tình câm 
  Anh hoài vọng duyên hờ năm tháng  
  Lối ngày xưa bước nhỏ âm thầm.  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 23:05:45 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Lời hứa 
    
  Đôi khi muốn nói một lời  
  Nhưng mà ngại lắm người ơi 
  Sợ ta chỉ là giọt nước 
  Gió đem gom lại giữa trời làm mưa 
    
  Sợ lời nói ấy bị thừa  
  Bây giờ nên nói hay chưa? 
  Hay lời hóa thành nhẫn cỏ 
  Chẳng ai thèm nhận mà đưa cho người 
    
  Chẳng còn ở tuổi đôi mươi 
  Khi gặp em vẫn cứ cười 
  Đâu còn gì mong hơn thế 
  Ngàn lần xin hứa làm người đợi em
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 23:06:07 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Song lam là Song lam à  
  Mới nghe cứ tưởng quê nhà Lam giang  
  "Lam giang là sông lam ở Nghệ An tôi đó"  
  Chúc vui.       
Song lam 
   
  Chỉ là hai loại mầu xanh  
  Một xanh trời đất, một xanh tình người 
  Một mầu xanh mãi với đời  
  Một mầu xanh nữa nhờ người tri âm  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 23:42:44 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lam Hồng Minh 
   
  Lam tôi có bìa viền hồng 
  Bình minh ló dạng giấc nồng còn say 
  Phải lên dụi mắt đi cày 
  Mong xanh trời đất mong dài tri âm. 
   
  LHM       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Song lam là Song lam à 
  Mới nghe cứ tưởng quê nhà Lam giang 
  "Lam giang là sông lam ở Nghệ An tôi đó" 
  Chúc vui. 
   
  Song lam 
   
  Chỉ là hai loại mầu xanh 
  Một xanh trời đất, một xanh tình người 
  Một mầu xanh mãi với đời 
  Một mầu xanh nữa nhờ người tri âm 
   
   
  _____________________________
   Lê Gót phong trần khắp núi sông 
  Trần ai bể khổ lắm long đong 
  Minh nguyệt, sơn hà soi xét mãi 
  Trí bền lực mạnh, việc gì không! 
  Đó là họ tên của gauom đó. Đọc thấy oai không?    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Lam Hồng Minh 
   
  Lam Hồng Minh 
   
  Lam tôi có bìa viền hồng 
  Bình minh ló dạng giấc nồng còn say 
  Phải lên dụi mắt đi cày 
  Mong xanh trời đất mong dài tri âm. 
   
  LHM 
  
    Thân gửi: Lam Hồng Minh   
 
  KHÔNG ĐỀ. 
   
Sao mà khổ thế người ơi
Đi làm cả lúc đất trời còn say
Nhưng mà đâu mấy người may
Được ngắm trời đất lúc này đúng không
Sương tan trong nắng mơ hồng
Gió mơn man gió, mây bồng bềnh mây
Hương hoa, hương cỏ ngất ngây
Tiếng chim vang vọng đất trời thần tiên 
Mấy lời gửi tới Bạn Hiền
Ước sao như bạn.... bình yên cuộc đời.!
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 00:02:09 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Lê Gót phong trần khắp núi sông  
  Trần ai bể khổ lắm long đong  
  Minh nguyệt, sơn hà soi xét mãi  
  Trí bền lực mạnh, việc gì không!  
  Đó là họ tên của gauom đó. Đọc thấy oai không?  
  Trích đoạn: gauom             
Thân gửi: Lê Trần Minh Trí 
     Hai họ Lê, Trần mạnh mẽ sao 
  Lại thêm Trí sáng với tài cao 
  Việc lớn đang đợi người trí lớn  
  Giúp nước chút sức đáng là bao?  
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 21:47:22 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  TÂM THẦN 
   
  Cái cần nhớ thì quên  
  Cái cần quên lại nhớ  
  Đời như người mắc nợ  
  Chẳng nhớ lúc nào vay.  
   
  Cái hôm qua cầm tay  
  Hôm nay thành không có  
  Cái hôm qua đem bỏ  
  Lại hối hả tìm về  
   
  Đời tỉnh tỉnh mê mê  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 23:07:39 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               
Thế thì em chả giận anh đâu  
  Lỗi anh, em tha hết chẳng sầu  
  Có thế em an lòng dời bước  
  Chẳng sợ anh buồn suốt canh thâu  
   
  Trích đoạn: quynhhuong198 
  
 
   
  
Tình em 
   
  Cuối cùng rồi em cũng ra đi  
  Đúng như những lời anh tiên đoán 
  Lòng anh như đứt ra từng đoạn 
  Không những buồn còn quá bị đau 
   
  Tiếng thì mang là người ích kỷ  
  Yêu thương còn tính toán chi ly 
  Còn đo đếm điều hơn lẽ thiệt 
  Nhưng yêu em không biết kiểu gì 
   
  Một ngày tốt ba ngày thì giận 
  Nửa trẻ con nửa thiếu nữ dại khờ 
  Lúc nào vui bắt viết tặng thơ  
  Nhưng thoắt cái gập làm thuyền giấy 
   
  Chuyện chúng mình thôi đành biết vậy 
  Lời trước sau em có nhớ đâu 
  Lúc thì bảo: "...Em tha hết chẳng sầu 
  Nhưng lại bảo em an lòng rời bước.." 
   
  Nói như thế đố ai hiểu được 
  Tha thứ rồi sao lại còn đi 
  Còn anh nói nhưng lòng đâu quyết 
  Bóng hình em mãi mãi xin ghi. 
  
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 23:11:04 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đếm... !
    Ngồi buồn đếm những giọt mưa 
Đếm đi đếm lại đếm thừa nhớ mong 
Trách trời sinh mớ bòng bong 
Để ta gỡ rối tơ lòng cả đêm
Giá như trước chẳng thân thêm 
Giá như xóa được êm đềm ngày xưa
Thì ta đâu đếm giọt mưa
Đếm đi đếm lại đếm thừa sang em
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Hỏi Bạn 
   
  Sắp sửa 31 cái xuân xanh 
  Sự nghiệp công danh vẫn chưa thành 
  Tay không nắm chặt bàn tay trắng  
  Tương lai đang đến phải không anh?
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 00:04:50 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Giận
 
   
  Có thể em không về đây nữa  
  Để đêm này mưa thật nhiều mưa  
  Căn gác vắng mình anh thao thức 
  Biết bây giờ em đã ngủ chưa?   
    
  Anh như thể ngọn đèn cao áp 
  Đứng cúi đầu chịu những cơn mưa 
  Sao em còn quá nhiều giận dỗi  
  Yêu bao nhiêu mới gọi là vừa? 
    
  Nếu như cho phép anh được ước 
  Anh ước gì đừng có ngày xưa 
  Có thể anh sẽ không buồn thế  
  Và đêm này chưa chắc đã mưa?
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 23:11:47 bởi Song lam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Sắp sửa 31 cái xuân xanh  
  Sự nghiệp công danh vẫn chưa thành  
  Tay không nắm chặt bàn tay trắng  
  Tương lai đang đến phải không anh? 
   "Tam thập như lập" quá hư vô 
  Công danh nào thấy, chỉ âu lo 
  Tay trắng vẫn hoài là tay trắng 
  Nên đành an phận giữa cuộc đời    
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: