![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ ƯƠNG
Tam thập như lập" quá hư vô
Công danh nào thấy, chỉ âu lo
Tay trắng vẫn hoài là tay trắng
Nên đành an phận giữa cuộc đời Trích đoạn: gauom
SUY TƯ
Đi qua khoảng thời gian
Thấy lòng mình cằn cỗi
Muộn lắm rồi dù trăng vẫn còn non
Cứ chi ly rồi sẽ được những gì
Đời có vay có trả
Cũng chẳng cho không ai điều gì cả
Sao cứ miệt mài trong những giấc mơ con
Phải chăng muốn không đi lại lối mòn
Tìm cho mình một con đường mới
Muốn san cả núi nhưng thời gian đâu đợi
Muộn lắm rồi dù trăng vẫn còn non.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 22:20:13 bởi Song lam >
MƯA NỮA ĐÊM
Bất chợt mưa nửa đêm
Tiếng mưa rơi êm đềm
Côn trùng kêu rỉ rả
Lòng nghe thấy buồn thêm
Vách nhà che chưa kín
Mưa mặc sức bay vào
Ta giật mình chợt lạnh
Ngó trời chẳng đốm sao
Mưa đến rồi mưa qua
Mưa chẳng giống lòng ta
Buồn đi buồn lại đến
Niềm vui còn thẳm xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:12:50 bởi Song lam >
Về thăm bạn
Hôm nay tôi lại về thăm bạn
Vẫn đường xưa hàng cây lặng lẽ
Vẫn như xưa căn nhà nhỏ bé
Đứng trong mưa lặng ngắm bóng tôi về
Bước đến sân lòng bồi hồi rạo rực
Ngỡ bạn ùa lao ra đón mừng tôi
Nhưng không tất cả đều im lìm như nói
Người bạn xưa của bạn đã đi rồi
Tôi còn đứng bồi hồi trong thương nhớ
Kỷ niệm về theo một áng mây xa
Bỗng cơn mưa ùa về bất chợt
Nước mưa hòa với nước mắt của ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:13:29 bởi Song lam >
ANH ĐI
Hôm ấy anh đi nắng chửa về
Mây còn lờ lững mãi sơn khê
Ôi chao gió sớm lao xao quá
Chim thẳng đường chim bay mãi mê
Anh đi em chẳng đến tiễn chân
Nhà anh, nhà em cách rất gần
Trách mình khờ khạo, ngu ngơ quá
Nên lòng buồn bã mãi phân vân
Anh bảo về gặt vụ mùa này
Mà sao cho mãi tới hôm nay
Thóc đã đang gieo chờ vụ mới
Hay là lời hứa anh đã thay
Tàu nào rẽ sóng đưa anh đi
Nhớ chở anh về cho ta nhé
Đừng để ta phải chờ phải đợi
Trăng cuối mùa đã xuống quá ngọn tre.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:14:17 bởi Song lam >
NGÔ NGHÊ !
Sắp qua rồi một mùa thu
Sắp qua rồi những tháng,mùa bão giông
Còn ta lại với mùa đông
Ngóng chờ ai mãi mà không thấy về.
Khư khư ôm lấy lời thề
Người nói: Nghèo quá.... vẫn ngô nghê cười.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:15:03 bởi Song lam >
Duyên cũ
Giữa đường gặp lại người xưa
Nắng nhàn nhạt nắng trời chưa sang chiều
Vẫn còn đầy ắp thương yêu
Thành ra gặp lại ít nhiều xót xa
Chuyện chúng mình ngỡ hôm qua
Muốn đưa tay nắm nhưng mà lại thôi
Sao em lại mím vành môi
Sao em quay mặt và rồi... vai run
Anh thì vẫn mãi thủy chung
Bao năm lận đận đã cùng ai đâu
Xin trời đừng tắt nắng mau
Cho ta thêm phút bên nhau trong đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 01:08:52 bởi Song lam >
Về thôi em !
Về thôi em sương khuya lạnh vai rồi
Đừng níu kéo thêm làm gì nữa
Lỗi lầm ấy thì em cứ sửa
Nhưng nên dành cho ở ngày mai
Về thôi em đừng buông tiếc thở dài
Anh chẳng thể nào làm khác được
Giá như em biết rằng ngày trước
Anh đã từng đau khổ vì em
Nên về thôi cây cỏ đã ngủ êm
Giọt nước mắt chỉ làm anh khó nghĩ
Đừng trách anh là người ích kỷ
Không bao giờ anh muốn phụ người ta
Nên về thôi dù người ấy ở xa
Có yêu em người ấy không biết nổi
Nhưng yêu thế sẽ yêu trong tội lỗi
Anh thì không muốn phản bội anh./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:16:19 bởi Song lam >
Trích đoạn: Song lam
Về thôi em !
Về thôi em sương khuya lạnh vai rồi
Đừng níu kéo thêm làm gì nữa
Lỗi lầm ấy thì em cứ sửa
Nhưng nên dành cho ở ngày mai
Về thôi em đừng buông tiếc thở dài
Anh chẳng thể nào làm khác được
Giá như em biết rằng ngày trước
Anh đã từng đau khổ vì em
Nên về thôi cây cỏ đã ngủ êm
Giọt nước mắt chỉ làm anh khó nghĩ
Đừng trách anh là người ích kỷ
Không bao giờ anh muốn phụ người ta
Nên về thôi dù người ấy ở xa
Có yêu em người ấy không biết nổi
Nhưng yêu thế sẽ yêu trong tội lỗi
Anh thì không muốn phản bội anh./.
Ừ thì anh cứ việc ra đi Đừng bận tâm đừng nghĩ suy gì Chuyện gì đến thì rồi cũng đến Duyên nợ mà, trách giận làm chi. Love
CHỜ Trái đất đã quay về từ quỹ đạo
Vậy mà sao anh chưa đến bên em?
Trái tim em đã băng giá phần nào
Ngọn lửa tình....đang dần thành tro ấm!
(-Như Diệu Linh-)
Ừ thì anh cứ việc ra đi
Đừng bận tâm đừng nghĩ suy gì
Chuyện gì đến thì rồi cũng đến
Duyên nợ mà, trách giận làm chi.
Trích đoạn: minhthanh_love
Nói vậy thôi chứ đi được đến đâu
Thoát sao ám ảnh mối tình đầu
Vẫn biết nợ duyên là như thế
Nhưng buồn cứ trách đại mấy câu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 01:10:00 bởi Song lam >
CHỜ
Trái đất đã quay về từ quỹ đạo
Vậy mà sao anh chưa đến bên em?
Trái tim em đã băng giá phần nào
Ngọn lửa tình....đang dần thành tro ấm!
Trích đoạn: Nét cố đô
(-Như Diệu Linh-)
Hóa ra trái đất vẫn còn quay
Hóa ra em vẫn có ngày nhớ anh
Thế sao em lại nỡ đành
Đi với người ấy để anh thật buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 01:10:28 bởi Song lam >
Trích đoạn: Song lam
Hóa ra trái đất vẫn còn quay
Hóa ra em vẫn có ngày nhớ anh
Thế sao em lại nỡ đành
Đi với người ấy để anh thật buồn
SẦU Giấu lòng nước mắt cứ tuôn
Làm sao quên được nụ hôn ban đầu
Qua rồi cả kiếp bể dâu
Mình em trơ trọi...gửi sầu qua mưa.
(-Như Diệu Linh-)
SẦU
Giấu lòng nước mắt cứ tuôn
Làm sao quên được nụ hôn ban đầu
Qua rồi cả kiếp bể dâu
Mình em trơ trọi...gửi sầu qua mưa.
Trích đoạn: Nét cố đô
VỘI ?
Anh cũng thế - muôn đời - Em yêu ạ!
Không thể nào quên nổi nụ hôn xưa
Dù thế nào anh cũng xin nhận hết
Những buồn đau đừng gửi hết vào mưa
Em trơ trọi anh cũng quá đơn côi
Đường đời thì trăm nghìn vạn lối
Có đôi khi dù không hề vội
Nhưng qua nhau lại không nhận được nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:17:45 bởi Song lam >
Nói vậy thôi chứ đi được đến đâu
Thoát sao ám ảnh mối tình đầu
Vẫn biết nợ duyên là như thế
Nhưng buồn cứ trách đại mấy câu
Này anh ơi đừng trách chi vài câu
Cứ lầm bầm cho đến lúc...bể đầu
Đừng có lo..em có nhiều...thuốc..sức
Cùng lắm là...hai đứa..."làm gì nhau"

Love
(thong củm, dạo nì thơ Lớp bị khìn oài

)
Này anh ơi đừng trách chi vài câu
Cứ lầm bầm cho đến lúc...bể đầu
Đừng có lo..em có nhiều...thuốc..sức
Cùng lắm là...hai đứa..."làm gì nhau"

LoveTrích đoạn: minhthanh_love
(thong củm, dạo nì thơ Lớp bị khìn oài
)
Ối giời ơi! hãy cứu tôi
Bởi tôi đã bị một người sắp ...thương
Thương tôi nhưng chẳng bình thường
Chỉ mong tôi sẽ bị thương vỡ đầu
Chắc không nhiều thuốc thế đâu
Hay em chỉ có lọ dầu để xoa
Lại còn dám dọa nếu qua
Cùng lắm hai đứa sẽ là ...làm nhau
Thế thì chết mất còn đâu
Làm sao giữ được khỏi nhầu tâm can
Dưng dưng giòng lệ hai hàng
Từ từ quỳ gối bái nàng ......TA THUA!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: