THƠ ƯƠNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Song lam 19.01.2010 21:46:22 (permalink)
0

Chia tay!
 
Ta vừa mới bước qua nhau
Niềm vui thì ít nỗi đau thì nhiều
Vẫn còn đầy ắp tình yêu
Nhưng thôi đành vậy... bớt điều rèm pha
Đỡ khổ em đỡ khổ ta
Hãy coi mọi chuyện như là vừa mơ
Đời ai biết được chữ ngờ
Yêu nhau nhiều để rồi ra phụ tình
Nghèo đâu tội, nhưng bị khinh
Thôi xin hãy để riêng mình buồn thôi!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:34:03 bởi Song lam >
Attached Image(s)
#91
    Song lam 04.02.2010 10:25:57 (permalink)
    0

    Em về đâu?

    Em về đâu hỡi nàng Xuân
    Sao em còn đứng tần ngần mãi đây
    Ngoài kia mưa rắc thêm dày
    Quê hương ngàn dặm hãy quay tìm về!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:22:50 bởi Song lam >
    #92
      Song lam 09.02.2010 09:29:06 (permalink)
      0

      Tết!?

      29 tết rồi tiền ở đâu?
      Giơ tay không dám quá khỏi đầu
      Nhìn quanh chỉ sợ người ta thấy
      Ai người cho hỏi một đôi câu?
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:34:22 bởi Song lam >
      #93
        Song lam 16.02.2010 22:08:18 (permalink)
        0
            
          GIAO THỪA
         
        Đêm nay ngồi thức đón giao thừa
        Tí tách bên thềm những giọt mưa
        Nghe xuân len nhẹ trong hồn lạnh
        Lòng bỗng nhớ về những chuyện xưa
         
        Lại một năm nữa sắp qua đi
        L­­ũ chúng ta sẽ được thêm một tuổi
        Nhớ không ai  những tháng ngày rong ruổi
        Nghĩ gì đây khi sắp sửa sang canh
         
        Trên đầu ông tóc đã thêm sợi bạc
        Lưng bà còng hơn những năm xưa
        Và Bố Mẹ lại già thêm một tuổi
        Có lẽ nào con mong tết hả Cha?...
         
        Chuông đồng hồ đã điểm sang canh
        Xin cho thời gian lướt qua nhanh
        Xin gác lại những gì chưa nghĩ đến
        Để bước sang năm mới yên lành.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:29:36 bởi Song lam >
        #94
          quynhhuong198 25.02.2010 21:37:02 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: Song lam



          quote:

          Thế thì em chả giận anh đâu
          Lỗi anh, em tha hết chẳng sầu
          Có thế em an lòng dời bước
          Chẳng sợ anh buồn suốt canh thâu

          Trích đoạn: quynhhuong198




          Tình em

          Cuối cùng rồi em cũng sẽ đi
          Sẽ đi như lời anh tiên đoán
          Lòng anh như đứt ra từng đoạn
          Không những buồn còn quá bị đau

          Tiếng thì mang là người ích kỷ
          Yêu thương còn tính toán chi ly
          Còn đo đếm điều hơn lẽ thiệt
          Nhưng yêu em không biết kiểu gì

          Một ngày tốt ba ngày thì giận
          Nửa trẻ con nửa thiếu nữ dại khờ
          Lúc nào vui bắt viết tặng thơ
          Nhưng thoắt cái gập làm thuyền giấy

          Chuyện chúng mình thôi đành biết vậy
          Lời trước sau em có nhớ đâu
          Lúc thì bảo: "...Em tha hết chẳng sầu
          Nhưng lại bảo em an lòng rời bước.."

          Nói như thế đố ai hiểu được
          Tha thứ rồi sao lại còn đi
          Còn anh nói nhưng lòng đâu quyết
          Bóng hình em mãi mãi xin ghi.


          LÝ  DO
           
           
          Để anh khỏi phải bận chi
          Vì câu kẻ ở người đi não lòng
          Em đi dứt chuyện tơ hồng
          Để anh ở lại đừng hòng nhớ em
           
          Trẻ con như thế ai xem?
          Yêu anh chỉ để lèm bèm mè nheo
          Yêu anh để có người theo
          Năn nỉ những lúc chèo queo nghe buồn
           
          Em đà nói hết ngọn nguồn
          Anh xem có thể hết buồn được chưa
          Bởi vì cái tính khó ưa
          Cho nên anh liệu mà chừa yêu em
           
          Không thì em cứ ăn quen
          Nay hờn mai giận chẳng khen được nào
          Bây giờ đến lúc xin chào
          Anh ơi suy nghĩ...gật ào cho xong
           
          Quỳnh Hương
           
           
          Song Lam ơi, vui nhé ! 
            
           



          #95
            Song lam 03.03.2010 23:00:00 (permalink)
            0

            YÊU HOA
             
            Nữa đêm một đoá Quỳnh Hương
            Đem bao dịu ngọt, yêu thương cho đời
            Ngả nghiêng tay ngọc buông lơi
            Ta xin chung thuỷ trọn đời yêu hoa.
            Cho dù Hoa chẳng yêu ta
            Và Hoa chẳng biết ta là ai đâu
            Nhưng tình khi đã đậm sâu
            Mãi mãi xin khắc ghi câu ân tình.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:31:32 bởi Song lam >
            #96
              Song lam 04.03.2010 00:27:10 (permalink)
              0

              HỎI EM????????????
               
              Ta đâu có xấu thế đâu
              Sao cho cầm gậy đầu lâu kinh người
              Em thì như đoá hoa tươi
              Còn ta như thể đười ươi canh chừng
              Còn thương em nhé xin dừng
              Chớ bắt đứng đó ngại ngùng lắm thay.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:31:53 bởi Song lam >
              #97
                ms.witch 04.03.2010 13:54:32 (permalink)
                0


                 
                 

                 
                HỎI EM????????????
                 
                Ta đâu có xấu thế đâu
                Sao cho cầm gậy đầu lâu kinh người
                Em thì như đoá hoa tươi
                Còn ta như thể đười ươi canh chừng
                Còn thương em nhé xin dừng
                Chớ bắt đứng đó ngại ngùng lắm thay.

                Song Lam
                 
                Anh nghĩ sao xấu hở anh
                Vừa nghiêm vừa bảnh ai bằng anh đâu
                Còn chuyện cây gậy đầu lâu
                Đó là bảo bối "gõ đầu"...của em
                Anh luôn ở phía sau..kèm
                Lỡ em...ngẫu hứng.. đi đêm...thì ".túm.." về....
                 
                (thấy thương ghê chưa )
                Love
                 
                 
                 
                #98
                  Song lam 11.03.2010 23:05:58 (permalink)
                  0

                  HỎI EM?
                  Cuối Xuân rồi trời sao còn lạnh
                  Biết em có trông nhớ gì anh
                  Hoa đào rụng hết rồi em ạ!
                  Trên cành đang nhú mấy chồi xanh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:33:33 bởi Song lam >
                  #99
                    Song lam 01.04.2010 18:02:15 (permalink)
                    0

                    VỀ ĐÂY EM !
                     
                    Em về Móng cái đi thôi
                    Bằng lăng đã nở tím trời rồi em
                    Hội làng đông nghịt người xem
                    Em về anh sẽ đón em xem cùng
                    Rồi ta hoà nhịp hát chung
                    Ngợi ca Móng Cái anh hùng đẹp tươi
                    Giang vòng tay đón mọi người
                    (Đến làm ăn, đến vui chơi ) nhiệt tình
                    Bình minh đang đợi bình minh
                    Tình ta cũng sẽ chung tình quê hương
                    Để đẹp thêm những phố phường
                    Ngày mai rộng những con đường ta đi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:35:23 bởi Song lam >
                    Song lam 27.05.2010 01:16:33 (permalink)
                    0

                    ƠN TRỜI!
                     
                    Thôi thì em cứ đi đi
                    Coi như ta chẳng còn gì nợ nhau
                    ơn trời! còn biết lòng đau
                    Để thông cảm với nỗi đau nhân tình
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:36:09 bởi Song lam >
                    Song lam 17.08.2010 23:26:40 (permalink)
                    0

                    NỢ TÌNH
                     
                    T­ưởng rằng không gặp lại nhau
                    Thì thôi cứ để niềm đau vơi dần
                    Lòng cũng đỡ phải phân vân
                    Coi như một gánh nợ trần còn nguyên
                     
                    Bước chưa qua nỗi lời nguyền
                    Năm năm gặp lại vẹn nguyên mối tình
                    Xin trời cao xét, chứng minh
                    Nào đâu con có phụ tình người ta
                     
                    Chỉ là gặp lúc phong ba
                    Thấy không xứng đáng để mà nhớ thương
                    Cũng là lý lẽ bình thường
                    Để người xây mộng uyên ương riêng người
                     
                    Còn ta quên mất nụ cười
                    Tìm vào quyên lãng tháng ngày buồn trôi
                    Năm năm nào có xa xôi
                    Bây giờ gặp lại còn lời nào hơn
                     
                    Bồi hồi kể hết nguồn cơn
                    Mong em hiểu thấu chứng minh cho lòng
                    Nợ nần coi tạm như xong
                    Hình như cái gánh đèo bòng còn nguyên.
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:36:35 bởi Song lam >
                    Song lam 22.08.2010 00:20:06 (permalink)
                    0

                    KHÓ!
                     
                    Tưởng rằng qua hết một năm
                    Những gì chật vật khó khăn qua dần
                    Ai ngờ trong bước gian truân
                    Khó nay còn gấp trăm lần khó xưa
                    Cầu trời đổ xuống trận mưa
                    Để lòng thanh thản như chưa khó gì
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2011 23:24:04 bởi Song lam >
                    Song lam 25.10.2010 23:49:01 (permalink)
                    0

                    PHÚT GIAO MÙA

                    Chớm thu rồi đó em ơi
                    Lá vàng kia với sương rơi lặng buồn
                    Đâu rồi mái tóc thề buông
                    Đôi rèm mi mỏng, sân trường ngày xưa?
                    Anh về thăm - Phút giao mùa
                    Nắng bâng khuâng nắng, gió lùa tóc bay
                    Vẫn còn đây buổi chia tay
                    Má ai ửng đỏ, men say tình đầu
                    Bây giờ em ở nơi đâu?
                    Cho anh nhắn gửi một câu ân tình.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2011 00:39:08 bởi Song lam >
                    ms.witch 14.12.2010 14:33:45 (permalink)
                    0
                    Bây giờ em ở nơi đâu?
                    Cho anh nhắn gửi một câu ân tình.


                    Em đang ngoài ngõ chình ình
                    Tư dưng khoá cửa hỏi mình ở đâu?




                    Thơ của em dạo này ương..ác luôn.

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 212 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9