THƠ ƯƠNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Song lam 24.08.2011 21:01:56 (permalink)
0

BÓNG EM

Sao em lại chọn lối mê
Sao em chọn lối đi về không anh?
Không duyên, không nợ đã đành
Còn chút nghĩa đó thì dành cho nhau?
Bây giờ hai đứa cùng đau
Mãi mê hai hướng mai sau khó tìm
Bóng hình còn giữ trong tim
Em nhẫn tâm nỡ nhấn chìm tình xưa
Để anh chết lặng giữa trưa
Bóng em xiêu vẹo trong mưa nhạt nhoà.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 10:03:32 bởi Song lam >
Song lam 24.08.2011 22:52:26 (permalink)
0

KHÔNG DÁM YÊU

Hoàng hôn sắp lặn rồi em
Sao còn đứng đó đôi rèm mi cong
Mắt em sóng đã phải lòng
Môi cười rạng rỡ cả không gian chiều
Một mình ta chẳng dám yêu
Xin cùng với cả biển chiều bên em.!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2011 22:56:16 bởi Song lam >
duonglam 26.08.2011 07:07:32 (permalink)
0


Thu sang rượu cúc vơi đầy ,

Một bầu mỹ tữu chén say,chén nồng.

 
Tình ơi xanh ngát mênh mông,
Thơ ơi xanh ngát một đồng cỏ hoa. 
  

 Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ.

 
 
Trăng tà chếch bóng hiên thơ,
Bên hoa dưới nguyệt mộng hồ ly xưa.
  

 
Thương nhau từ độ bao giờ ,
Áo em tím thuở ngày xưa hẹn hò...

 
Dương Lam

[Mời đón đọc BÊN DÒNG SẮC KHÔNG ,trường ca lục bát,thơ hình minh hoạ DL,vntq]

Song lam 17.09.2011 02:01:57 (permalink)
0

TÂM SỰ

Ta đang tàn phá để tàn phai
Để cố quên rồi lại nhớ ai
Từng hi vọng đến rồi thất vọng
Mong sao giữ được tiếng thở dài

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 02:31:28 bởi Song lam >
Song lam 17.09.2011 02:22:33 (permalink)
0

Trích đoạn: duonglam



Thu sang rượu cúc vơi đầy ,

Một bầu mỹ tữu chén say,chén nồng.

 
Tình ơi xanh ngát mênh mông,
Thơ ơi xanh ngát một đồng cỏ hoa. 
  

 Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ.

 
 
Trăng tà chếch bóng hiên thơ,
Bên hoa dưới nguyệt mộng hồ ly xưa.
  

 
Thương nhau từ độ bao giờ ,
Áo em tím thuở ngày xưa hẹn hò...

 
Dương Lam

[Mời đón đọc BÊN DÒNG SẮC KHÔNG ,trường ca lục bát,thơ hình minh hoạ DL,vntq]



BUỒN!

Rượu đâu mà nhấp môi say
Sương thu từng giọt dìm ngày vào đêm
Tương tư trăng vỡ bên thềm
Áo vai lá rụng vương thêm nỗi buồn
Ai người ngọc thước, vàng khuôn
Để ta gồng gánh nỗi buồn nghìn thu?
Song lam 17.09.2011 22:11:01 (permalink)
0

TUỔI 37


Thế là ba bảy tuổi rồi
Thời gian như nước cuốn trôi lạnh lùng
Bao nhiêu mơ ước mông lung
Mong sao đến lúc sẽ cùng thành công.


Thân tặng anh L nhận ngày sinh nhật
Song lam 18.09.2011 01:26:38 (permalink)
0


THẤT HỨA

Thêm lần nữa ta đành thất hứa
Khi mùa thu sắp sửa đi qua
Bông cúc cuối cũng đang tàn mất
Muốn tặng người biết kiếm đâu ra

Hứa tặng người trăng non đầu ngõ
Vòng tay thơm hẹn ước buổi đầu
Thế rồi cả đến khi trăng khuyết
Triền đê êm có đến được đâu

Dòng đời cứ cuốn ta xa mãi
Những ngây thơ, hẹn ước buổi đầu
Biết người đang trách ta nhiều lắm
Mai sau này tìm lại từ đâu?

Song lam 18.09.2011 23:05:19 (permalink)
0

[sm=rose.gif]NỖI LÒNG

Người đi sóng cuộn đôi bờ
Sương thu còn ngậm đến giờ chưa tan
Nỗi lòng gió trải miên man
Lời thơ ghi vội đôi hàng còn đây
Bến xưa trơ trọi tàng cây
Có người đứng đợi càng ngày càng xa.
Lưng trời ngóng cánh chim qua
Thương cho nước lớn con phà chưa sang.
Chẳng lo phận đã lỡ làng
Sao giờ người ấy sang ngang chưa về?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 10:06:23 bởi Song lam >
Song lam 19.09.2011 01:11:47 (permalink)
0
LỜI THỀ

Lời thề tạc dạ đinh ninh
Kiếm cung nào dễ chia tình đôi ta
Thế rồi vàng bảy, tình ba
Người trân trân đứng ngó ta lạ lùng
Tiếc thân không phải anh hùng
Không xe không ngựa tiệc tùng thâu đêm
Không lầu tía chẳng gối mềm
Nên giờ người đã bỏ quên lời thề


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 08:23:19 bởi Song lam >
Song lam 19.09.2011 01:22:40 (permalink)
0

ĐIỀM BÁO


Lại thêm người nữa ta được biết
Yêu si mê mầu tím thuỷ chung
Đây có lẽ cũng là điềm báo
Tình ta thêm lần nữa sai cung

Quẻ đã gieo tránh sao khỏi số
Lý trí đâu thắng được trái tim
Chỉ mong sao tai qua nạn khỏi
Bởi hữu duyên đâu tại ta tìm

Dù sao cũng tạ ơn trời đất
Gặp người yêu mầu tím thuỷ chung
Dẫu có gặp chuyện gì đau khổ
Xin tình đừng như tím phù dung.
Song lam 20.09.2011 08:29:13 (permalink)
0
MƯA BÓNG MÂY

Cuối thu còn có mưa mây
Để cho ướt lạnh vai gầy em tôi
Thương em áo mỏng run môi
Ta trong quán nhỏ đứng ngồi không yên
Muốn gọi nhưng chẳng quen tên
Muốn che đỡ ướt sợ phiền người ta
Cầu trời mưa sẽ chóng qua
Nắng lên khô áo để ta theo cùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 08:31:31 bởi Song lam >
Song lam 21.09.2011 21:21:02 (permalink)
0

ĐI CHUNG ĐƯỜNG

Bỗng dưng lại biết ngại ngùng
Khi không quen biết đi chung một đường
Áo dài tóc ngắn dễ thương
Ngọc lan theo gió thoảng hương ngọt ngào
Vội nhưng chẳng biết làm sao
Đáng yêu đến thế nhẽ nào bước qua
Mọi người bàn tán vào ra
Hai người như thế chắc là giận nhau
Khổ thân tôi có phải đâu
Chỉ một phần muốn đi sau ngắm nàng
Cầu đừng có lối rẽ ngang
Để tôi mãi được theo nàng đằng sau.

Song lam 22.09.2011 21:27:20 (permalink)
0

HOA BÁCH HỢP

Về thăm đâu biết Hạ sang
Ngỡ ngàng Bách Hợp nở vàng vườn ai
Gặp em tóc chớm ngang vai
Để ta thao thức đêm dài nhớ thương

Song lam 26.09.2011 21:35:24 (permalink)
0
ĐỜI NHƯ DÒNG SUỐI....

Vẫn còn một chút tình riêng
Vẫn còn một chút nỗi niềm chưa nguôi
Tưởng rằng đã chảy về xuôi
Ai ngờ còn vướng núi đồi quanh co
Biết người nhận nhưng nếu cho
Sợ khi sóng gió khổ đò thêm thôi
Đời như dòng suối lặng trôi
Xây chi ghềnh thác để rồi khổ nhau
Thôi thì đã một lần đau
Tìm làm gì nữa nát nhầu trăng ra
Song lam 29.09.2011 01:02:41 (permalink)
0
MONG !

Biết người ấy có còn thương
Khi ta nhỡ bước con đường công danh
Không yêu thì cũng thôi đành
Như xưa vôi trắng, lá xanh vậy mà
Xa thì đường nẻo vẫn xa
Bây giờ thêm chút tình xa đáng gì
Mong rằng không có chuyện chi
Chỉ là một chút gian nguy cuộc đời
Ngày mai sáng lại bầu trời
Bên nhau đầm ấm nụ cười ngày xuân.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9