"TÌNH YÊU NÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH!"
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 94 bài trong đề mục
dinhphuong 19.09.2009 18:19:15 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/778D8D445F074C808CDEEFC1E7BAE8C2.jpg[/image]
***

TÌNH YÊU N ÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH !

Trên cung nhạc…
em là thanh cao nhất
Giữa thinh lặng…
em là tiếng lá rơi
Ngoài biển gió …
em là luồng khí mát
Trong giấc ngủ…
em là khúc ầu ơi

Dù cách biệt…
em vẫn là chiếc bóng
Giữa cô đơn…
em vẫn hiện nguyên hình
Trên đường đời…
em vẫn vầng toả rộng…

Tình yêu này em mãi là thần linh!


Đinh Phương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 08:52:11 bởi dinhphuong >
Attached Image(s)
#1
    ThanhThanhKhiet 20.09.2009 09:29:12 (permalink)
    0

    Trích đoạn: dinhphuong

    ***

    TÌNH YÊU N ÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH !

    Trên cung nhạc…
    em là thanh cao nhất
    Giữa thinh lặng…
    em là tiếng lá rơi
    Ngoài biển gió …
    em là luồng khí mát
    Trong giấc ngủ…
    em là khúc ầu ơi

    Dù cách biệt…
    em vẫn là chiếc bóng
    Giữa cô đơn…
    em vẫn hiện nguyên hình
    Trên đường đời…
    em vẫn vầng toả rộng…

    Tình yêu n ày em mãi là thần linh!


    Đinh Phương


    Bài thơ của bạn ý hay quá. Cho TTK gửi chút tâm sự của mình vào nhé. Chúc vui
     

    Em Sẽ …
     

    Em sẽ là niềm tin
    Cho anh yêu cuộc sống
    Tình yêu là hy vọng
    Hướng ta vào tương lai
     
    Em sẽ là ban mai
    Nắng tươi hồng rực rỡ
    Trái tim nồng ấm lửa
    Xua tan nỗi u hoài
     
    Em sẽ là dòng thơ
    Nối hồn anh ước mơ
    Dù đôi bờ ngăn cách
    Chẳng xa nhau bao giờ
     
    Em sẽ gần bên anh
    Đồng hành cùng mùa xuân
    Niềm vui ngời trang giấy
    Lời trong sáng vô ngần
     
    Em không là thần linh
    Thần linh sẽ vô hình
    Em muốn là chiếc bóng
    Thanh bình mãi bên anh
     
    T.T.K.20.9.2009
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 13:41:48 bởi ThanhThanhKhiet >
    #2
      dinhphuong 20.09.2009 19:45:20 (permalink)
      0
      Dưới đây!
      Là một bài thơ!
      Một bài thơ!
      Của nhà thơ!
      Đinh Linh!
      Ý tưởng là lạ!
      Cú tứ cà cạ!
      Xin copy về nhà!
      Cho mọi người cùng tra!

      (
      Bắt chước nhà thơ!
      Dùng dấu than!
      Các anh chị dùng nhé!
      Rồi cùng bàn!

      Hô!
      Hô!
      Ha!
      Ha!
      )


      ***

      ĐINH LINH - NHỮNG TỪ CHÍNH

      Ai chẳng biết văn phạm phản ảnh tâm hồn? Là bảng chú dẫn, đầu mối, là ngón trỏ chỉ thẳng vào đáy thẳm con người? Những kẻ ưa viết những câu lê thê, bất chấp cú pháp, chẳng hạn, thì hay nói dối, thức dậy trễ và thường nghiện rượu? Những ai tuyệt đối không thèm chấm phẩy thì luôn luôn ăn mặc luộm thuộm?
      Để tiêm, gieo, gợi, để dứt khoát đụ một tinh thần phấn khởi, kiên quyết vào những công dân bấy lâu nay đã qúa lừ đừ, hết xí quách, chính phủ ra lệnh mọi người dùng dấu than sau mỗi câu, viết hay nói. „Hình như đang mưa!“ chẳng hạn, hay, „Tôi buồn ngủ!“
      Chính phủ cũng sẽ trừng phạt những ai quên dùng dấu than sau những từ chính. Vì có quá nhiều từ chính, thiên hạ thấy an toàn nhất là nên dùng dấu than sau mỗi âm. „Tôi! Là! Một! Người! Lao! Động!“ chẳng hạn, hay „Lối! Thoát! Chỗ! Nào?!“
      Hôm qua, một ông già 89 tuổi quên dùng dấu than sau từ „bác“, khi đang trò chuyện với vợ khoảng nửa khuya, trong gác ngủ. Nhờ một anh hàng xóm cảnh giác, thính tai, ông cụ đã được tuyên án 35 năm cải tạo, để được làm gương cho những thế hệ trẻ, cho cả bà vợ lơ đãng, Không! Biết! Xây! Dựng! Chồng!


      Đinh Linh
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 05:58:51 bởi dinhphuong >
      #3
        ThanhThanhKhiet 23.09.2009 11:42:25 (permalink)
        0
        Chào bạn ĐP , TTK ghé thăm bạn nè , Chúc vui , hẹn gặp lại.Thơ của ĐP thật tuyệt hi...hi...


        quote:

        TÌNH NON

        Mông lung thơ thẩn dưới trời
        Buồn không dám nói những lời yêu em
        Sợ em chua chát không thèm
        Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
        Tương tư về, gói lại thôi
        Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.


        Đinh Phương



        Ủ mộng
         
        Anh về ủ mộng nương chồi…
        Mầm yêu đủ ấm sẽ bời bời xanh
        Xuân về gọi nắng hao hanh
        Tương tư mống đẹp mọc thành …pháo hoa
         
        Trái non nào chẳng nồng chua
        Chờ ngày chin đỏ cũng vừa ngọt ngay!
         
        T.T.K.23.9.2009
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 11:43:49 bởi ThanhThanhKhiet >
        #4
          dinhphuong 23.09.2009 20:10:24 (permalink)
          0


          Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

          Chào bạn ĐP , TTK ghé thăm bạn nè , Chúc vui , hẹn gặp lại.Thơ của ĐP thật tuyệt hi...hi...


          quote:

          TÌNH NON

          Mông lung thơ thẩn dưới trời
          Buồn không dám nói những lời yêu em
          Sợ em chua chát không thèm
          Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
          Tương tư về, gói lại thôi
          Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.


          Đinh Phương



          Ủ mộng
           
          Anh về ủ mộng nương chồi…
          Mầm yêu đủ ấm sẽ bời bời xanh
          Xuân về gọi nắng hao hanh
          Tương tư mống đẹp mọc thành …pháo hoa
           
          Trái non nào chẳng nồng chua
          Chờ ngày chin đỏ cũng vừa ngọt ngay!
           
          T.T.K.23.9.2009




          BAO NHIÊU?

          Để hỏi tình tôi đến bao nhiêu?
          Chỉ qua vài nắng trái đã chiều
          Đem tim ra mở màu tim tím
          Tôi biết tình tôi đã chín nhiều.

          Đinh Phương


          ThanhThanhKhiet ơi!
          Vui lắm khi bạn ghé thăm. Thơ cuả TTK còn tuyệt hơn, có cả chất "ngọt" nữa mà mình thì chỉ có "chín" mà chưa biết có "ngọt" không?! Hẹn gặp Bạn nhé!
          Thân Mến!

          Đinh Phương
          #5
            SuongAnh 24.09.2009 14:58:13 (permalink)
            0

            quote:

            Trích đoạn: dinhphuong

            TÌNH YÊU NẦY EM MÃI LÀ THẦN LINH !

            Trên cung nhạc…
            em là thanh cao nhất
            Giữa thinh lặng…
            em là tiếng lá rơi
            Ngoài biển gió …
            em là luồng khí mát
            Trong giấc ngủ…
            em là khúc ầu ơi

            Dù cách biệt…
            em vẫn là chiếc bóng
            Giữa cô đơn…
            em vẫn hiện nguyên hình
            Trên đường đời…
            em vẫn vầng toả rộng…

            Tình yêu này em mãi là thần linh!


            Đinh Phương

            Đinh Phương đi qua nhà chị Sương Anh thấy chẳng ai nói gì với nhau cả, nhưng lại thấy nhịp nhàng tiếng đập nghe thấm lòng.
            Thèm quá!
            Xin được gửi chị " Tình Yêu này em mãi là thần linh", chuyện xưa kể rằng... như thế chị ạ!

            Au revoir!
            Sát nách chị đấy! Seine-Rhein

            Đinh Phương
             
             
            Em Sẽ Là...
             
            Em sẽ là cung nhạc
            Mang những nốt yêu thương
            Khi nghe anh đàn hát
            Hồn lâng lâng dị thường
             
            Em sẽ là chiếc lá
            Phất phơ trên ngọn cây
            Và anh cơn gió lạ
            Vuốt ve em tháng ngày
             
            Em sẽ là sương hạt
            Thấp thoáng trên trời cao
            Anh cánh chim phiêu bạt
            Cho em tình ngọt ngào
             
            Em sẽ là chiếc bóng
            Bên anh những khi buồn
            Tình em như ngọn sóng
            Dịu dàng bờ cát hôn
             
            Em sẽ là trăng sáng
            Soi bóng hai đưá mình
            Cho tình thêm lãng mạn
            Dưới bóng chiều lung linh
             
            Sương Anh
             
             ĐP nè như dzị thì ĐP đang ở Đức hở vì bảo Seine - Rhin sát nách nhau, đúng hôn? thế thì là đồng minh Châu Âu rồi ha , rất vui chào đón ĐP ghé thăm Paris, sông Rhin cũng đẹp hổng kém gì sông Seine đâu, nên dòng thơ cuả ĐP cũng lãng mạn ghê lắm đó...chúc vui và hồn thơ lai láng mênh mông nhu sông Rhin ha
            #6
              kimrbl 24.09.2009 15:46:45 (permalink)
              0


              TÌNH NON

              Mông lung thơ thẩn dưới trời
              Buồn không dám nói những lời yêu em
              Sợ em chua chát không thèm
              Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
              Tương tư về, gói lại thôi
              Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.


              Đinh Phương
               
              TÌNH GIÀ
               
              Ngỡ là tình hãy còn non
              Anh đem về ủ mỏi mòn đợi trông
              Mãi khi nhú chút mầm hồng
              Gặp em dâng cả nỗi lòng bấy nay
              Em buồn đôi mắt cay cay :
              " Sao anh không đến từ ngày yêu em
              Thời gian nào đợi tình duyên
              Bây giờ dang dở trở nên tình già "
               
              kimrbl
               
              #7
                ThanhThanhKhiet 25.09.2009 11:24:25 (permalink)
                0
                quote:

                THẾ THÁI NHÂN TÌNH

                (VÀNG LÁ THU RỒI!)


                Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
                Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
                Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
                Vàng lá thu rồi! em có hay?

                “Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
                Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
                Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
                Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

                Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
                Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
                Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
                Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

                Thu đến thu đi thu lại về
                Lững thững ngày qua gió lê thê
                Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
                Vàng lá thu rồi! em có nghe?

                Đinh Phương



                Bến giác
                 
                Lặng lẽ xa nhìn bóng tịch dương
                Hoàng hôn lãng đãng phủ màu sương
                Ai đem nhốt cả niềm tin lại
                Thế thái nhân tình thấy buồn vương
                 
                Sóng nhớ dòng thương cứa nỗi đau
                Bơ vơ lạc lõng biết về đâu
                Chiều thu lá rụng trơ thân - ngọn
                Bóng tối trùm loang cũng mặc dầu
                 
                Ước hẹn mùa thu vẫn nhớ đây
                Tình phơi nắng đẹp loá trời mây
                Nắng trải bao mùa không nhạt sắc
                Lòng người chẳng thế …lại đổi thay.
                 
                Lệ ướt bao đêm trong gió đông
                Tim đau nén lại mắt hoài trông
                Đèn hoa lụi bấc mình ôm bóng
                 Chẳng thể cùng ai tỏ nỗi lòng
                 
                Hồng chung vẳng tiếng giữa mênh mông
                Khổ luỵ bay xa theo tiếng chuông
                Đưa hồn khát vọng nơi bờ giác
                Tỉnh ngộ muôn điều sắc sắc không
                 
                T.T.K.24.9.2009
                 

                TTK chợt buồn chợt vui , bạn có bị như thế kg? mà nè thơ TTK ngọt hời hợt còn thơ ĐP ngọt sâu đấy.Chúc vui

                _____________________________


                #8
                  dinhphuong 26.09.2009 21:21:26 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: kimrbl

                  TÌNH NON

                  Mông lung thơ thẩn dưới trời
                  Buồn không dám nói những lời yêu em
                  Sợ em chua chát không thèm
                  Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
                  Tương tư về, gói lại thôi
                  Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.


                  Đinh Phương

                  TÌNH GIÀ
                   
                  Ngỡ là tình hãy còn non
                  Anh đem về ủ mỏi mòn đợi trông
                  Mãi khi nhú chút mầm hồng
                  Gặp em dâng cả nỗi lòng bấy nay
                  Em buồn đôi mắt cay cay :
                  " Sao anh không đến từ ngày yêu em
                  Thời gian nào đợi tình duyên
                  Bây giờ dang dở trở nên tình già "
                   
                  kimrbl
                   


                  Bạn kimrbl ơi,
                  Cám ơn Bạn nhé! Thế là bạn kinh nghiệm đầy mình rồi, không được gói lại mà như Bạn nói phải:

                  "...dâng cả...từ ngày yêu em".

                  Chết bỏ phải không Bạn?! hiì hì...
                  Gặp Bạn trước thì đâu có cái vụ "Tình Non" này!
                  Chúc Bạn vui khoẻ, nhớ nhắc nhở nhau nhé!

                  Đinh Phương
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 19:05:10 bởi dinhphuong >
                  #9
                    ThanhThanhKhiet 05.10.2009 17:49:52 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: dinhphuong


                    Trích đoạn: kimrbl

                    TÌNH NON

                    Mông lung thơ thẩn dưới trời
                    Buồn không dám nói những lời yêu em
                    Sợ em chua chát không thèm
                    Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
                    Tương tư về, gói lại thôi
                    Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.


                    Đinh Phương

                    TÌNH GIÀ
                     
                    Ngỡ là tình hãy còn non
                    Anh đem về ủ mỏi mòn đợi trông
                    Mãi khi nhú chút mầm hồng
                    Gặp em dâng cả nỗi lòng bấy nay
                    Em buồn đôi mắt cay cay :
                    " Sao anh không đến từ ngày yêu em
                    Thời gian nào đợi tình duyên
                    Bây giờ dang dở trở nên tình già "
                     
                    kimrbl
                     


                    Bạn kimrbl ơi,
                    Cám ơn Bạn nhé! Thế là bạn kinh nghiệm đầy mình rồi, không được gói lại mà như Bạn nói phải:

                    "...dâng cả...từ ngày yêu em".

                    Chết bỏ phải không Bạn?! hiì hì...
                    Gặp Bạn trước thì đâu có cái vụ "Tình Non" này!
                    Chúc Bạn vui khoẻ, nhớ nhắc nhở nhau nhé!

                    Đinh Phương

                     
                    Hai bạn cho TTK ghé chút nè
                     
                    Bây giờ dang dở trở nên tình già "
                     
                    kimrbl

                     

                    Gừng già nên đậm nồng cay
                    Tình già mới nặng nghĩa dày tình thâm
                    Yêu em khi tuổi cài trâm
                    Sáng mưa chiều nắng không cầm nên rơi!
                    Bây giờ xa tít trùng khơi
                    Sương giăng che phủ biết nơi nào tìm…
                     
                    T.T.K.5.9.2009
                     


                     
                    #10
                      ThanhThanhKhiet 06.10.2009 08:39:02 (permalink)
                      0
                      quote:

                      TĨNH & THỨC

                      Sống là hiện hữu trên phần đường
                      Giận, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
                      Quyền, Chức, Tiền, Tài loang ở trước
                      Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường
                      ***
                      Loài người luôn thức phân thắng bại
                      Chẳng phút tĩnh ngơi giác đúng sai
                      Thoáng qua hết kiếp còn gì lại ?
                      Luận kiếp đời sau cũng vãng lai ?


                      Đinh Phương



                      Cảm ơn ĐP đã ghé thăm trang thơ TTK. Chúc bạn vui. Cho TTK gửi chút tâm sự nhé.


                      Lòng chay

                       
                      Bon chen, chẳng thiết ,  giữ lòng chay
                      Tạo mãi cho mình tính thẳng ngay
                      Kiếp khổ ngọt tình luôn hạnh phúc
                      Đời nghèo mặn nghĩa chẳng ca cay
                      Nhân tình lắm lúc buồn trong dạ
                      Thế thái nhiều khi nghĩ quắt quay
                      Sống giữa điền viên cùng bạn hữu
                      Thơ trầm nguỵêt lặng cũng vui say
                       
                      T.T.K.6.9.2009 
                       
                      #11
                        dinhphuong 12.10.2009 19:29:23 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/02FF180BBA9444778462C67CB359526E.jpg[/image]

                        ***

                        THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ QUỈ MA ?!

                        Thế gian này chẳng thể có quỉ ma
                        Bởi từ anh không một chút tâm tà
                        Và trong em cũng không lòng dối trá
                        Thì thế gian làm gì có quỉ ma?!

                        Thế nghiã là thế giới cuả riêng ta
                        Có bướm hoa lung linh dưới nắng ngà
                        Và đôi ta cùng bầy chim đua hát
                        Véo von trọn nghiã khúc tình ca.

                        Đinh Phương


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 08:59:14 bởi dinhphuong >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          ms.witch 13.10.2009 13:48:23 (permalink)
                          0


                          ***
                          HAI MẢNH TÌNH YÊU

                          Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng
                          Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
                          Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ
                          Linh hồn đổ nát nợ trăm năm

                          Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh
                          Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia
                          Yêu nhau trong cái chia xa ấy
                          Giật mình vụn nát thấy trong tim.


                          Đinh Phương

                          Minhthanh_love chuyen gia về nhạc có đúng không?! Có nhiều nhạc hay thế!
                          Chúc MT_love vui khoẻ

                          Thân Ái
                          ĐP



                          Thanks DP , bài thơ Lớp họa lại sau, giờ đuối lém oài.  Ờ, không chuyên nhạc nhưng đủ share với mọi người để relax.





                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 02:26:37 bởi minhthanh_love >
                          #13
                            ThanhThanhKhiet 14.10.2009 10:04:56 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: dinhphuong


                            ***

                            NGƯỜI HÀ NỘI

                            Người Hà Nội:
                            Nhớ không nói nhớ!
                            Thương không nói thương!

                            Người Hà Nội:
                            Sống không biết mỏi!
                            Yêu không biết mệt!

                            Thêm nữa…

                            Người Hà Nội:
                            …chết vì nhau!

                            Đinh Phương

                            Hôm nay ĐP lại ghé thăm TTK đây!
                            Phải TTK người Hà Nội không?
                            Không biết ĐP có đúng không nhỉ?

                            Chúc TTK vui khoẻ,
                            Thân
                            ĐP

                             
                            NGƯỜI HANỘI
                            (Chẳng thơm cũng ngát hoa chanh
                            Chẳng lịch cũng tiếng người thành Tràng An)
                            …………………………..
                             
                            Người Hà Nội khi nhớ !
                            Nhiều hơn lá cây rừng
                            Người Hà Nội khi thương
                            Mặn - đầy như nước biển
                             
                            Người Hà Nội vẫn sống
                            Giấy rách giữ lấy lề
                            Dù cho lòng nổi sóng
                            Nhưng mặt ngoài vẫn e
                             
                            Người luôn biết  hy sinh
                            Có khi cả thân mình
                            Cho niềm tin cao đẹp
                            Mong  vẹn nghĩa trọn tình
                             
                            T.T.K.14.10.2009
                             
                            ĐP ơi ! TTK trả lời ĐP rồi đấy nhé hi…hi…Chúc ĐP khoẻ và vui. Hẹn gặp lại 
                             
                            #14
                              dinhphuong 21.10.2009 01:12:43 (permalink)
                              0

                              ***
                              ĐƯỢC YÊU


                              Trời ơi! Nàng đã nói yêu tôi

                              Hạnh phúc là đây đã đến rồi

                              Ôm nàng tôi giấu vào trong đáy

                              Làm của riêng mình chỉ thế thôi!


                              Đinh Phương
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9