"TÌNH YÊU NÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH!"
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 94 bài trong đề mục
ms.witch 21.10.2009 02:25:32 (permalink)
0






***
HAI MẢNH TÌNH YÊU

Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng
Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ
Linh hồn đổ nát nợ trăm năm

Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh
Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia
Yêu nhau trong cái chia xa ấy
Giật mình vụn nát thấy trong tim.


Đinh Phương
 

Hai Mảnh Tình Yêu
 
Một mảnh anh mang tiếng thầm thì
Gọi tình trong nấc nghẹn cuồng si
Em mang một mảnh tìm nỗi nhớ
Một thoáng đối mặt buổi phân ly.
 
Một mảnh em quên để nơi ấy
Anh để lóc lăn vết trụa trầy
Một mảnh của anh em vẫn giữ
Nâng niu chăm sóc mãi từng ngày
 
Anh nắm mảnh yêu còn không nhỉ?
Em còn mảnh nhớ chặt bên ni
Hai mảnh nhớ yêu thành nguồn sống
Ngấm chảy trong ta - thật diệu kỳ !
 
Ta ghép nhé anh hai mảnh rời
Tim thôi khoảng trống lúc đầy vơi
Dẫu ghép không đẹp nhưng hoàn hảo
Vì mãi trong ta rộn tiếng cười.
 
Love
 
 DP vui !






#16
    ThanhThanhKhiet 22.10.2009 19:45:18 (permalink)
    0
    THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ QUỈ MA ?!

    Thế gian này chẳng thể có quỉ ma
    Bởi từ anh không một chút tâm tà
    Và trong em cũng không lòng dối trá
    Thì thế gian làm gì có quỉ ma?!

    Thế nghiã là thế giới cuả riêng ta
    Có bướm hoa lung linh dưới nắng ngà
    Và đôi ta cùng bầy chim đua hát
    Véo von trọn nghiã khúc tình ca.


    Đinh Phương

    Reo ca
     
    Giữa trời đất bao la
    Ta ươm những mầm hoa
    Sẽ cho ra trái ngọt
    Trong niềm vui reo ca
     
    Em không hình bóng ma
    Vương hồn trong nhạt nhoà
    Anh không là xác quỷ
    Ta mãi sống chan hoà
     
    T.T.K.23.10.2009
     
    Cám ơn ĐP đã ghé. Chúc vui , hẹn gặp lại


    _____________________________
    #17
      Lam Hồng Minh 22.10.2009 22:23:01 (permalink)
      0


      MỘ ĐỜI


      Kể từ dạo em không cùng chung bước

      Nhịp đời tôi mộng ước nhuốm đơn côi

      Thiên đường kia còn lung linh màu nhớ

      Ở cõi trần mộ đời tôi với tôi.


      Đinh Phương

      Lâu lắm rồi mới có dịp thăm Lam Hồng Minh đây!
      Không biết có còn nhớ không hỉ?!

      Giọt Buồn

      Có mấy giọt buồn nặng bước chân
      Lê la qua những đoạn đường trần
      Có khi im vắng không lời lẽ
      Mà lòng thì mãi ở thật gần.

      Lam Hồng Minh


      Cám ơn anh Đinh Phương vẫn còn nhớ và ghé trang thơ LHM dù chỉ một lần gặp ngau qua bài thơ. Đúng vậy ĐP một lần và sẽ có lần nữa, như thế tình bạn sẽ đi đến thân thiết. LHM xin lỗi vì trả lời thơ trễ, cũng như đối thơ với mọi người đều trễ, mong sao các bạn không quở trách mà còn ghé lại đây, thật là quí quá.
      #18
        SuongAnh 23.10.2009 14:48:09 (permalink)
        0
        THẾ THÁI NHÂN TÌNH

        (VÀNG LÁ THU RỒI!)


        Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
        Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
        Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
        Vàng lá thu rồi! em có hay?

        “Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
        Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
        Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
        Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

        Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
        Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
        Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
        Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

        Thu đến thu đi thu lại về
        Lững thững ngày qua gió lê thê
        Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
        Vàng lá thu rồi! em có nghe?

         
        Đinh Phương


         
        Chào chị Sương Anh!
        Mãi nay ĐP mới ghé thăm chi đây!
        Vâng chị SA ạ! Cứ theo dòng sông Seine mãi thế nào cũng gặp sông Rhein. Trời trở lạnh rồi chị nhỉ?! Đeo khăn mỏ quạ và mặc áo len ấm vào chị nhé! Au voir!
         
         

        Đinh Phương ơi....cho SA xin lỗi ha, dạo này hay đi vắng, khi về thì nhận nhiều thơ các thi hữu đến tặng, nên SA cứ thấy đâu là chụp hoạ theo liền, mãi đến hôm nay mói thấy bài mới cuả ĐP post tự khi nào, SA đáng ghét lắm phải hôn? thành thật xin lỗi ha, mong ĐP đừng giận SA há...
        ĐP nè...  auf etw anstoßen
         
         
        Vàng Lá Thu Rồi! Em Đã Hay!
         
        Thu đã về rồi em cũng nghe
        Tiếng chân cuả lá rộn sau hè
        Đêm nằm khó ngủ hồn trăn trở
        Sợ gió lạnh về ai chở che?
         
        Vàng lá thu rồi! em đã hay!
        Chiều nay vạt nắng hanh hao gầy
        Nhìn ra ngõ trúc hồn hiu quạnh
        Bóng dáng tình yêu cũng khuất mây
         
        Dẫu biết chỉ là một tiếng thôi
        Mà sao ái ngại trên đôi môi
        Lời yêu không thể buông bưà bãi
        Xin cất vào tim giữ trọn đời
         
        Đến vội thì đi cũng vội vàng
        Vưà xum xuê lá muà hè sang
        Thu nay lại đến làm chia cách
        Cây lá đôi nơi...trong ngỡ ngàng
         
        Thu đến lá vàng bay khắp nơi
        Nhìn cây trơ trụi dạ bồi hồi
        Ngồi đây mong ngóng người tri kỷ
        Chẳng biết khi nào ta có đôi?!
         
        Sương Anh
        #19
          dinhphuong 05.11.2009 01:08:57 (permalink)
          0
          Vàng Lá Thu Rồi! Em Đã Hay!

          Thu đã về rồi em cũng nghe
          Tiếng chân cuả lá rộn sau hè
          Đêm nằm khó ngủ hồn trăn trở
          Sợ gió lạnh về ai chở che?

          Vàng lá thu rồi! em đã hay!
          Chiều nay vạt nắng hanh hao gầy
          Nhìn ra ngõ trúc hồn hiu quạnh
          Bóng dáng tình yêu cũng khuất mây

          Dẫu biết chỉ là một tiếng thôi
          Mà sao ái ngại trên đôi môi
          Lời yêu không thể buông bưà bãi
          Xin cất vào tim giữ trọn đời

          Đến vội thì đi cũng vội vàng
          Vưà xum xuê lá muà hè sang
          Thu nay lại đến làm chia cách
          Cây lá đôi nơi...trong ngỡ ngàng

          Thu đến lá vàng bay khắp nơi
          Nhìn cây trơ trụi dạ bồi hồi
          Ngồi đây mong ngóng người tri kỷ
          Chẳng biết khi nào ta có đôi?!

          Sương Anh

          Đinh Phương ơi....cho SA xin lỗi ha, dạo này hay đi vắng, khi về thì nhận nhiều thơ các thi hữu đến tặng, nên SA cứ thấy đâu là chụp hoạ theo liền, mãi đến hôm nay mói thấy bài mới cuả ĐP post tự khi nào, SA đáng ghét lắm phải hôn? thành thật xin lỗi ha, mong ĐP đừng giận SA há...
          ĐP nè... auf etw anstoßen
          __________________________

          ***

          CÓ NGHĨA GÌ ?!


          Mộng ước này đây có nghiã gì

          Khi tình ẩn hiện giữa si mê

          Hỏi người trong mộng gieo tim vỡ

          Nỡ để tình tôi chết xuân thì ?


          Đinh Phương

          Chị Sương Anh ơi! giận chị rồi lấy ai kêu là "chị" đây?! Hihi...ĐP
          #20
            ThanhThanhKhiet 05.11.2009 19:18:58 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: dinhphuong


            quote:

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

            THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ QUỈ MA ?!

            Thế gian này chẳng thể có quỉ ma
            Bởi từ anh không một chút tâm tà
            Và trong em cũng không lòng dối trá
            Thì thế gian làm gì có quỉ ma?!

            Thế nghiã là thế giới cuả riêng ta
            Có bướm hoa lung linh dưới nắng ngà
            Và đôi ta cùng bầy chim đua hát
            Véo von trọn nghiã khúc tình ca.


            Đinh Phương

            Reo ca
             
            Giữa trời đất bao la
            Ta ươm những mầm hoa
            Sẽ cho ra trái ngọt
            Trong niềm vui reo ca

            Em không hình bóng ma
            Vương hồn trong nhạt nhoà
            Anh không là xác quỷ
            Ta mãi sống chan hoà

            T.T.K.23.10.2009
             
            Cám ơn ĐP đã ghé. Chúc vui , hẹn gặp lại


            ***
            CÁNH HOA HUYỀN DIỆU

            Em là một cánh hoa
            Dưới ánh nắng chan hòa
            Sinh động trong rừng lá
            Ru hồn anh thiết tha

            Em là một cánh hoa
            Thân đài các ngọc ngà
            Vươn trên trời huyền diệu
            Dẫn dắt mộng mơ xa

            Em là một cánh hoa
            Toả nồng hương thịt da
            Giữa biển xanh tinh khiết
            Giục giã giấc nam kha

            Em là một cánh hoa
            Thắm nét mầu kiêu sa
            Hồn nhiên đùa trước gió
            Cho anh biết xót xa

            Đinh Phương

            Nợ TTK nhiều quá, mãi hôm nay ĐP mới trở lại thăm TTK được đây!
            Chúc TTK dều đặn "đơm hoa kết trái" nhé! ĐP rất thích thơ của TTK!
            Hẹn gặp lại
            ĐP


             
            Hoa dại
             
            Em là loài hoa dại
            Sinh nơi chốn rừng xanh
            Bầu bạn cùng suối vắng
            Cánh hoa mềm mong manh
             
            Bình minh trời vừa hé
            Chim ríu rít trên cành
            Em khẽ khàng rung nhẹ
            Sương lạnh còn long lanh
             
            Giá  em là xuân hồng
            Trong ánh nắng mênh mông
            Ươm mầm tin hy vọng
            Cho ai được thoả lòng
             
            Giá em là cánh hoa
            Rực rỡ đến chói loà
            Em sẽ mang hương sắc
            Dâng lên khúc tình ca
             
            Em chỉ là hoa dại
            Hoang sơ nơi rừng già
            Nhỏ nhoi và không đáng …
            Xin anh đừng xót xa
             
            T.T.5.11.2009 

             
            Chào ĐP , TTK sang thăm ĐP nè .Hi...Hii..nợ thì lo trả chứ ngồi đấy mà than a ! để lâu  lãi nhiều bể nợ đấy

              
              
             

            #21
              dinhphuong 13.11.2009 21:58:48 (permalink)
              0
              Trích đoạn ThanhThanhKhiet

              Hoa dại

              Em là loài hoa dại
              Sinh nơi chốn rừng xanh
              Bầu bạn cùng suối vắng
              Cánh hoa mềm mong manh

              Bình minh trời vừa hé
              Chim ríu rít trên cành
              Em khẽ khàng rung nhẹ
              Sương lạnh còn long lanh

              Giá em là xuân hồng
              Trong ánh nắng mênh mông
              Ươm mầm tin hy vọng
              Cho ai được thoả lòng

              Giá em là cánh hoa
              Rực rỡ đến chói loà
              Em sẽ mang hương sắc
              Dâng lên khúc tình ca

              Em chỉ là hoa dại
              Hoang sơ nơi rừng già
              Nhỏ nhoi và không đáng …
              Xin anh đừng xót xa

              T.T.5.11.2009

              Chào ĐP , TTK sang thăm ĐP nè .Hi...Hii..nợ thì lo trả chứ ngồi đấy mà than a ! để lâu lãi nhiều bể nợ đấy
              _______________________

              ***
              LỖI NHỊP

              Cuối thu trở gió bước lao đao
              Duyên nợ rồi đây biết thế nào
              Hỏi lá lá âm thầm ngả rụng
              Thưa trăng trăng ẩn hiện chênh chao
              Nhìn trước xa xăm trời đổ võng
              Trông sau uẩn khuất khúc quanh rào
              Réo rắt cùng ai cung lỗi nhịp
              Khúc tình xào xạc nốt ước ao


              Đinh Phương


              ThanhThanhKhiet khoẻ không? Mãi hôm nay ĐP mới thăm TTK được đây, chúc TTK cuối tuần tươi vui nhé!
              ĐP
              #22
                dinhphuong 26.11.2009 23:02:10 (permalink)
                0
                ***

                TRĂNG DUYÊN

                Trăng treo chênh chếch trăng tròn tươi
                Trăng liếc nhìn tôi khúc khích cười
                Trăng gửi cho tôi lời nói vội
                Trời ơi! Có thật em yêu tôi?

                Tôi sẽ ôm trăng trọn mùa này
                Hôn trăng đến hết những mùa sau
                Rồi để trăng lên vùng ký ức
                Thăm trăng mỗi độ linh hồn đau
                .

                Đinh Phương
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 07:51:00 bởi dinhphuong >
                #23
                  ThanhThanhKhiet 28.11.2009 17:52:40 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: dinhphuong

                  ***

                  TRĂNG DUYÊN

                  Trăng treo chênh chếch trăng tròn tươi
                  Trăng liếc nhìn tôi khúc khích cười
                  Trăng gửi cho tôi lời nói vội
                  Trời ơi! Có thật em yêu tôi?

                  Tôi sẽ ôm trăng trọn mùa này
                  Hôn trăng đến hết những mùa sau
                  Rồi để trăng lên vùng ký ức
                  Thăm trăng mỗi độ linh hồn đau


                  Đinh Phương


                   
                  Trăng chia ly
                   
                  Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
                  Nghiệt ngã do đ âu thế hỡi trời !
                  Một nửa nhoà đi chìm đáy nước
                  Nhoài tay em vớt đến chơi vơi
                   
                  Đền thiêng Vệ Nữ của em ơi !
                  Lạc mất hồn nhau giữa biển đời
                  Mỗi lần trăng sáng khơi niềm nhớ
                  Lại thấy tim mình như vỡ đôi !
                   
                  T.T.K.27.11.2009
                   
                  Chào ĐP . TTK sang thăm ĐP nè. ĐP có Duyên trăng thì TTK có Trăng chia ly. Thế là ĐP HP hơn TTK rồi đấy. Chúc vui , hẹn gặp lại
                   
                  #24
                    dinhphuong 05.12.2009 00:31:16 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                    Trích đoạn: dinhphuong

                    ***

                    TRĂNG DUYÊN

                    Trăng treo chênh chếch trăng tròn tươi
                    Trăng liếc nhìn tôi khúc khích cười
                    Trăng gửi cho tôi lời nói vội
                    Trời ơi! Có thật em yêu tôi?

                    Tôi sẽ ôm trăng trọn mùa này
                    Hôn trăng đến hết những mùa sau
                    Rồi để trăng lên vùng ký ức
                    Thăm trăng mỗi độ linh hồn đau


                    Đinh Phương



                    Trăng chia ly
                     
                    Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
                    Nghiệt ngã do đ âu thế hỡi trời !
                    Một nửa nhoà đi chìm đáy nước
                    Nhoài tay em vớt đến chơi vơi
                     
                    Đền thiêng Vệ Nữ của em ơi !
                    Lạc mất hồn nhau giữa biển đời
                    Mỗi lần trăng sáng khơi niềm nhớ
                    Lại thấy tim mình như vỡ đôi !
                     
                    T.T.K.27.11.2009
                     
                    Chào ĐP . TTK sang thăm ĐP nè. ĐP có Duyên trăng thì TTK có Trăng chia ly. Thế là ĐP HP hơn TTK rồi đấy. Chúc vui , hẹn gặp lại
                     


                    MÙA ĐÔNG TRÊN MIỀN VẮNG

                    Lại thấy tim mình như vỡ đôi(*)
                    Không gian thinh lặng gió không thôi
                    Xuân đi từ độ hoa thay sắc
                    Và lá thu nay rụng hết rồi!
                    Đã có tuyết về bay tán tác
                    Đâu còn trăng sáng thắp ngôi lời
                    Mùa đông đang đến trên miền vắng
                    Hơi ấm tìm nhau giọt nước rơi


                    (*)ThanhThanhKhiết
                    Đinh Phương
                    #25
                      ThanhThanhKhiet 06.12.2009 12:49:14 (permalink)
                      0
                      quote:

                      MÙA ĐÔNG TRÊN MIỀN VẮNG

                      Lại thấy tim mình như vỡ đôi(*)
                      Không gian thinh lặng gió không thôi
                      Xuân đi từ độ hoa thay sắc
                      Và lá thu nay rụng hết rồi!
                      Đã có tuyết về bay tán tác
                      Đâu còn trăng sáng thắp ngôi lời
                      Mùa đông đang đến trên miền vắng
                      Hơi ấm tìm nhau giọt nước rơi


                      (*)ThanhThanhKhiết
                      Đinh Phương



                       
                      Cảm tác
                       
                      Hơi ấm tìm nhau  giọt nước rơi! “ ĐP”
                       Trời ơi ! nỡ giáng cảnh chia phôi
                      Rừng hoang một bóng trăng không tỏ
                      Bến vắng đơn côi gió  chẳng lơi
                      Thăm thẳm mây giăng nhoà cố quận
                      Xa mờ khói toả khuất trùng khơi
                      Mùa đông giá lạnh nồng  thương nhớ
                      Hơi ấm tìm nhau giọt nước rơi ! “ĐP”
                       
                      T.T.K.7.12.2009 
                        
                       
                          Chúc giáng sinh vui vẻ
                       


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/676DDBB8A4604BDBAE08595774D298A4.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #26
                        ThanhThanhKhiet 08.12.2009 07:38:53 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: dinhphuong


                        ***
                        TIN SÁNG

                        (Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)

                        Một vì sao sáng chiếu lung linh
                        Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
                        Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
                        Vui con nước Việt được ơn lành.

                        Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
                        Chúc mọi người vui hưởng thái bình
                        Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
                        Chúc người trí thức rộng tâm tình.


                        Đinh Phương



                        Hát mừng
                         
                        Trải mấy nghìn năm Thiên Chúa ơi ! “HM”
                        Nhân gian tội lỗi vẫn không ngơi
                        Bon chen ích kỷ quên lời dạy
                        Đức cậy vô tình mãi để trôi
                         
                        Xuống thế ngôi hai mặc tính người
                        Sinh trong hang đá tuyết đang rơi
                        Phương đông sao chiếu ba vua đến
                        Tiếng hát thiên thần vang khắp nơi
                         
                        Trải mấy nghìn năm Thiên Chúa ơi
                        Đường đi máu thánh vẫn còn tươi
                        Đem mình chịu nạn trên đồi cọ
                        Để mang đàn chiên đến nước trời

                        Soi sáng lòng con Thiên Chúa ơi !
                        Nhân gian cạm bẫy mãi còn khơi
                        Nước Chúa Thiên đàng  con ngưỡng vọng
                        Linh hồn bên Chúa sống muôn đời
                         
                        Noen xin hát  mừng Chúa  Ba Ngôi….
                         
                        T.T.K.7.12.2009 
                         
                        #27
                          dinhphuong 12.12.2009 00:17:21 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                          quote:

                          Trích đoạn: dinhphuong


                          ***
                          TIN SÁNG

                          (Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)

                          Một vì sao sáng chiếu lung linh
                          Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
                          Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
                          Vui con nước Việt được ơn lành.

                          Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
                          Chúc mọi người vui hưởng thái bình
                          Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
                          Chúc người trí thức rộng tâm tình.


                          Đinh Phương



                          Hát mừng
                           
                          Trải mấy nghìn năm Thiên Chúa ơi ! “HM”
                          Nhân gian tội lỗi vẫn không ngơi
                          Bon chen ích kỷ quên lời dạy
                          Đức cậy vô tình mãi để trôi
                           
                          Xuống thế ngôi hai mặc tính người
                          Sinh trong hang đá tuyết đang rơi
                          Phương đông sao chiếu ba vua đến
                          Tiếng hát thiên thần vang khắp nơi
                           
                          Trải mấy nghìn năm Thiên Chúa ơi
                          Đường đi máu thánh vẫn còn tươi
                          Đem mình chịu nạn trên đồi cọ
                          Để mang đàn chiên đến nước trời

                          Soi sáng lòng con Thiên Chúa ơi !
                          Nhân gian cạm bẫy mãi còn khơi
                          Nước Chúa Thiên đàng  con ngưỡng vọng
                          Linh hồn bên Chúa sống muôn đời
                           
                          Noen xin hát  mừng Chúa  Ba Ngôi….
                           
                          T.T.K.7.12.2009 
                           



                          NẾU TUYẾT CÓ BAY VỀ BÊN TRỜI ẤY
                          CHO TÔI GỬI CHÚT NẮNG CUẢ MÙA ĐỐNG!


                          Đinh Phương
                          #28
                            ThanhThanhKhiet 14.12.2009 08:07:14 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: dinhphuong



                            Lại thấy tim mình như vỡ đôi(*)
                            Không gian thinh lặng gió không thôi
                            Xuân đi từ độ hoa thay sắc
                            Và lá thu nay rụng hết rồi!
                            Đã có tuyết về bay tán tác
                            Đâu còn trăng sáng thắp ngôi lời
                            Mùa đông đang đến trên miền vắng
                            Hơi ấm tìm nhau giọt nước rơi


                            (*)ThanhThanhKhiết
                            Đinh Phương


                             
                            Cảm tác
                             
                            Hơi ấm tìm nhau  giọt nước rơi! “ ĐP”
                             Trời ơi ! nỡ giáng cảnh chia phôi
                            Rừng hoang một bóng trăng không tỏ
                            Bến vắng đơn côi gió  chẳng lơi
                            Thăm thẳm mây giăng nhoà cố quận
                            Xa mờ khói toả khuất trùng khơi
                            Mùa đông giá lạnh nồng  thương nhớ
                            Hơi ấm tìm nhau giọt nước rơi ! “ĐP”
                             
                            T.T.K.7.12.2009
                             
                             


                            NẾU TUYẾT CÓ BAY VỀ BÊN TRỜI ẤY
                            CHO TÔI GỬI CHÚT NẮNG CỦA MÙA ĐỐNG!


                            Đinh Phương



                            Mùa đông chút nắng quý làm sao
                            Đã sưởi hồn hoa ấm ngọt ngào
                            Gió thổi hanh hao làm ửng má
                            Dòng thương cuộn sóng dạ...nao nao...

                            t.T.K.14.12.2009
                            #29
                              dinhphuong 31.01.2010 07:49:32 (permalink)
                              0
                              ***
                              BIỂN ĐẦU MÙA

                              Biển đầu mùa sao mà tươi mát quá!
                              Ta đu đưa theo nhịp vỗ nhấp nhô
                              Cùng con sóng xoa mặt bờ non nước
                              Ừ đây rồi! từ ấy đã xa nhau.

                              Ta thay bọt hôn lên vùng bụi cát
                              Mượn thủy triều ôm ghềnh núi chơ vơ
                              Theo dòng nước ta đi vào lòng đá
                              Từ đây nhé, bái biệt, dặm đời ơi!


                              Đinh Phương – Xuân2010
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9