"TÌNH YÊU NÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH!"
Mừng xuân canh dần Náo nức xuân sang chúc bạn hiền Dòng mơ dịu ngọt viết triền miên Năm châu mở dạ vui hoa thắm Bốn biển khơi lòng mừng nụ duyên Sáng đón bình minh trao mộng ước Đêm chờ nguyệt tỏ gửi thơ tiên Bình yên cuộc sống- hồn thư thái Bỏ hết suy tư với luỵ phiền Thanh Thanh Khiết 31.1.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Mừng xuân canh dần
Náo nức xuân sang chúc bạn hiền
Dòng mơ dịu ngọt viết triền miên
Năm châu mở dạ vui hoa thắm
Bốn biển khơi lòng mừng nụ duyên
Sáng đón bình minh trao mộng ước
Đêm chờ nguyệt tỏ gửi thơ tiên
Bình yên cuộc sống- hồn thư thái
Bỏ hết suy tư với luỵ phiền
Thanh Thanh Khiết
31.1.2010
„CUNG CHÚC TÂN XUÂN“
Xuân về khai nhụy khắp muôn nơi
Vui con đất mẹ đón lộc trời
Chúc cho non nước hưng-thái-phát!
Chúc người tài-phúc nhất trần đời!
Đinh Phương
_________________
Cung chúc tân xuân
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/88E0ACBF3A43401A80906B259E8C2F59.jpg[/image]
***
XUÂN TƯ LỰ
Đã có đâu đây mấy nụ đào
Và bầy chim én lượn trên cao
Thấm thoát lại thay mùa đổi lá
Phải xuân đã về thật đấy sao?
Người đi còn mải miết nơi nao?
Để ai tư lự bước ra vào
Trời hừng đất nẩy bừng cung chúc
Mà tình nhân thế mãi vậy sao?
Đinh Phương
________________________
NĂM MỚI CHÚC DINH PHƯƠNG VÀ GIA ĐÌNH LUÔN MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
K.N
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/94DDA75046284203AFEAC8E42475F401.jpg[/image]
***
CHỪNG NHƯ
Chừng như không gian chết
Chừng như đời tê liệt
Chỉ còn nỗi nhớ em
Thai nghén trong oan nghiệt. Đinh Phương
________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 08:47:13 bởi dinhphuong >
quote:
Trích đoạn: dinhphuong
Anh ơi !
Anh ơi ! sao chưa về
Vắng anh trăng không sáng
Thời gian trôi vội vàng
Không gian như vỡ vụn
Lòng em đầy hoang mang
Anh có đem niềm nhớ
Đi theo làm hành trang
Để khi gần muôn sắc
Hồn anh đỡ ngỡ ngàng
Đêm nay trăng không sáng
Theo anh nơi xa xôi
Cho tình em bối rối
Trái tim buồn đơn côi
Anh ơi ……………..
Thanh Thanh Khiết
6.3.2010
***
THAO THỨC
Hình như ai rấm rức
Thao thức mỗi đêm về
Hình như ai tỉnh thức
Vo vê giấc đê mê
Tại sao em mãi đến
Để quanh đời hoang phế
Tại sao em mải đi
Để khoảng trống níu ghì…
Đinh Phương
______________
Mãi hôm nay mới ghé thăm TTK!
TTK gọi "ANH ƠI" thấy ai cũng nhao nhao lên trả lời:
"ANH ĐÂY...,
ANH NÈ CƯNG...,
MÌNH ĐẤY À..."
nên...ĐP "chém vè" nhé!
Hu Hu
ĐP ơi TTK vui vì các bạn thơ đã vào chia sẻ tâm sự.Càng vui hơn khi ĐP ghé thăm Cảm ơn ĐP nhiều nhiều nhé
Em và Mưa
Mưa buồn đất khóc nhạt nhoà
Cho bao giọt giọt trắng ngà rơi vương
Em buồn lặng đứng bến Tương
Nỗi niềm nghiêng đổ dòng thương…xa vời
Em buồn dấu nỗi đầy vơi
Mưa buồn mượn gió sụt sùi từng cơn
Em buồn tim nói …đừng hờn
Dù trời mưa mãi …còn hơn lạnh lòng
..............
Thanh Thanh Khiết
10.3.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2010 11:04:46 bởi ThanhThanhKhiet >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/5E0D2B8F9A2D4148A5EEDE91FFB1FA6A.jpg[/image]
***
THỨC và TĨNH
Sống là hiện hữu trên con đường
Thương, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
Quyền, Chức, Tiền, Tài loang phía trước
Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường
Loài người luôn thức phân thắng bại!
Mấy phút tĩnh ngơi giác đúng sai?
Thoảng qua hết kiếp còn gì lại ?
Luận cõi đời sau thể vãng lai ?
Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 22:00:31 bởi dinhphuong >
quote:
Trích đoạn: dinhphuong
***
Lâu rồi ĐP "cạn nước" chẳng có gì cả chỉ có tấm hình này.
Phải đây là Quê Hương của TTK không?
Không phải nơi chôn nhau cắt rốn Mà một thời sống tuổi ấu thơ Hồ than thở nhoà trong khói mơ Bảng lảng như vương mờ dòng lệ... ***
Anh biết không? chàng Lang đã trở về * Nàng Biang mãi mãi xinh như thế Phố núi ngàn hoa thông réo say mê Phép phù thuỷ không còn linh nghiệm nữa Chàng Lang và nàng Biang đã trởi về... Thanh Thanh Khiết 23.3.2010 *Đà Lạt vừa dựng trên đỉnh Langbiang hai bức tượng chàng Lang và nàng Biang
Trích đoạn: dinhphuong
THAO THỨC
Hình như ai rấm rức
Thao thức mỗi đêm về
Hình như ai tỉnh thức
Vo vê giấc đê mê
Tại sao em mãi đến
Để quanh đời hoang phế
Tại sao em mải đi
Để khoảng trống níu ghì…
Đinh Phương
__________________
HOANG VẮNG
Hoang vắng quá bần thần em hỏi gió
Ngọn gió nào đâu nhỉ cuốn bóng đi
Hoang vắng quá bồn chồn em hỏi cỏ
Ngọn cỏ nào lưu lại tiếng ai ru
Hoang vắng quá thẫn thờ em hỏi đá
Lối rêu kia ai đó đã về qua
Chàng thi sĩ đã một lần trở lại
In dấu giày rồi lặng lẽ bước xa. Đặng Hà My
_____________
Lâu lắm hôm nay ĐHM mới trở lại.
Cảm ơn ĐP đã "RẤM RỨC" làm ĐHM "BẦN THẦN".
Trích đoạn: danghamy
HOANG VẮNG
Hoang vắng quá bần thần em hỏi gió
Ngọn gió nào đâu nhỉ cuốn bóng đi
Hoang vắng quá bồn chồn em hỏi cỏ
Ngọn cỏ nào lưu lại tiếng ai ru
Hoang vắng quá thẫn thờ em hỏi đá
Lối rêu kia ai đó đã về qua
Chàng thi sĩ đã một lần trở lại
In dấu giày rồi lặng lẽ bước xa.
Đặng Hà My
_____________
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/AC8A3129ECCB4F5AADD05BF61BBC1E19.jpg[/image]
NGẪU NHIÊN 1
…
Rồi từ đó…
tâm hồn tôi hóa gió
Thoáng thoảng về…
mơn nhẹ với cỏ hoa
Rồi lặng lẽ…
nằm co bên triền đá
Để được nghe…
tiếng chân người bước qua. Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 01:55:53 bởi dinhphuong >
Trích đoạn: dinhphuong
NGẪU NHIÊN 1
…
Rồi từ đó…
tâm hồn tôi hóa gió
Thoáng thoảng về…
mơn nhẹ với cỏ hoa
Rồi lặng lẽ…
nằm co bên triền đá
Để được nghe…
tiếng chân người bước qua.
Đinh Phương
DỬNG DƯNG
Có người yêu em cuồng dại
Em vẫn dại khờ bên kẻ khác
Có kẻ thương em hơn chính bản thân mình
Em dửng dưng
Vén váy thật cao
Bước vào dòng chảy
Thả nụ cười
Mắt biếc
Xuống dòng sông…
Đặng Hà My
____________
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
ĐP ơi TTK vui vì các bạn thơ đã vào chia sẻ tâm sự.Càng vui hơn khi ĐP ghé thăm Cảm ơn ĐP nhiều nhiều nhé
Em và Mưa
Mưa buồn đất khóc nhạt nhoà
Cho bao giọt giọt trắng ngà rơi vương
Em buồn lặng đứng bến Tương
Nỗi niềm nghiêng đổ dòng thương…xa vời
Em buồn dấu nỗi đầy vơi
Mưa buồn mượn gió sụt sùi từng cơn
Em buồn tim nói …đừng hờn
Dù trời mưa mãi …còn hơn lạnh lòng
..............
Thanh Thanh Khiết
10.3.2010
***
LẠY TRỜI MƯA HÃY NGỪNG RƠI
Lạy trời mưa
hãy ngừng rơi
Cho lòng em tạnh
cho lời em vang
Đường tình em
đã dở dang
Đời em còn đó ngổn ngang lời thề
Ngõ đi
khắp nẻo
ê chề
Nỗi niềm
uốn éo
lối về
cách ngăn
Mối tình sâu
nét tỏ hằn
Lạy trời mưa hãy nín dằn đừng rơi
Cho hừng ánh sáng muôn nơi
Cho tình em được hương hoa cùng người. Đinh Phương
___________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 18:17:53 bởi dinhphuong >
quote:
Trích đoạn: dinhphuong
[
***
LẠY TRỜI MƯA HÃY NGỪNG RƠI
Lạy trời mưa
hãy ngừng rơi
Cho lòng em tạnh
cho lời em vang
Đường tình em
đã dở dang
Đời em còn đó ngổn ngang lời thề
Ngõ đi
khắp nẻo
ê chề
Nỗi niềm
uốn éo
lối về
cách ngăn
Mối tình thâm
nét tỏ hằn
Lạy trời mưa hãy nín dằn đừng rơi
Cho hừng ánh sáng muôn nơi
Cho đời em biết trổ hoa cùng người.
Đinh Phương
___________
Cầu
Cầu mưa mưa có ngưng đâu
Gió giông vẫn đổ gánh sầu đầy vơi
Lời giao ước - giấc mộng khơi
Lẫn vào trong đám mây trời xa bay
Lòng tin chưa kín vòng tay
Tìm đâu hơi ấm cho say giấc nồng
Cây thương ngày tháng vun trồng
Vô duyên nên chẳng đâm bông …mà cầu
Thanh Thanh Khiết
6.4.2010
***
NHỮNG GIỌT MƯA ĐÊM
Chống chếnh
Những giọt mưa lênh đênh trên thành phố lặn lội tuổi lứa đôi
Có giấc mơ nào không ướt những mùa tìm?
Mưa đêm
chòng chành thành phố biển
hun hút dải nhung đen sóng vỗ gọi nhau từ tiền kiếp
Có tiếng gió bên hàng cây đang lục đục trút đông
trên lối cũ còn in dấu những bước chân thẹn thùng
ngày ấy bên nhau
bây giờ da diết về sau
Đôi mắt người thiếu phụ
lấm láp tuổi xuân thì
đã không ướt át rồi qua đi như cơn mưa đêm nay
những giọt nước nợ nần này
rơi
vỡ
với lòng đêm. Đinh Phương
___________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 06:53:32 bởi dinhphuong >