"TÌNH YÊU NÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH!"
***
THIÊN ĐƯỜNG VỀ SÁNG
Trời còn ngái mùi chăn
Mình cựa quậy
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền
Tôi sồng sộc đi vào tâm thức
Truy đuổi những con chữ đang ẩn nấp
Tìm em
Tôi len vào khe kẽ
Lần mò theo làn da
Mân mê những thớ thịt
Tôi sục sạo trên mảnh phần hạnh phúc
Khám phá ra cửa ngõ vào thiên đường
Ở thiên đường
Có cây đa
Có chú cuội
Có Hằng Nga…
Thiên đường về sáng
Vành trời va chạm
Tôi cũng bắt đầu bật dậy Đinh Phương
__________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2011 23:43:14 bởi dinhphuong >
***
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/5719D9196E85428DBC183F15FA4E19F9.jpg[/image]
XUÂN NỞ
Nắng trần ngọc bích
Mai vàng khúc khích
Xuân nở
Trên đôi môi em
Lộc xanh long lanh
Lấp lánh vầng mắt em
Cỏ biếc giung giăng
Sóng sánh biển ngực em
Mật ngọt. Phù sa em!
Tết dài lên phố
Tóc em vương vương thề
Trong khu nhà mái cổ
Hương nếp lá đê mê
Đinh Phương
___________
KÍNH CHÚC CÁC BẠN VÀ THÂN HỮU MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 22:36:09 bởi dinhphuong >
KÍNH CHÚC THI HỮU Dinh Phương và QUÝ QUYẾN NĂM MỚI - AN KHANG THỊNH VƯỢNG - có NHIỀU NIỀM VUI TRONG cuộc sống [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F9CBE5FB86514CB8A622AE4F9A4F617F.jpg[/image]
***
KHÚC MÙA SANG
nhận của em
hương tóc chiều nắng hạ
thơm ngạt thu đông
nhận của em
ánh mắt xa trôi
sánh lòng biển bạc
nhận của em
lưng trần thác đổ
bừng đỉnh si mê
nhận của em
tiếng cười áp núi
hoang miền ký ức
nhận của em
gót hài
đắng đậm khúc mùa sang
mơ
hồ
bóng
hư
vô
đêm
Đinh phương
Feb2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 18:49:54 bởi dinhphuong >
NHỚ...
Nhớ người
Co quặn con tim
Lòng thắt lòng
Rưng rưng chiều chìm
Mặt nước lay nhay
Hình bóng loay hoay
Ngày đợi ngày
Ngã xuống bình minh. Đinh Phương
März2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 07:02:53 bởi dinhphuong >
ĐỪNG NHÌN RÕ MẶT NHAU
Cùng ở trên quả cầu này
cùng đứng
cùng đi
có khi cùng ngủ chung
nhưng chúng ta đừng nhìn rõ mặt nhau làm gì
bạn sẽ nhận ra tôi
ăn bừa
sống giật
và tôi cũng nhìn thấy bạn
không có gì khác lạ
chi bằng
chúng ta
cứ sâu thẳm cùng nhau
cứ nồng nàn với nhau
nhưng xin đừng nhìn rõ mặt nhau làm gì Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2011 23:54:58 bởi dinhphuong >
XIN MỘT LẦN THÁNH THIỆN
Cùng bước xuống với vầng trăng miên viễn
Hẹn đi tìm ánh sáng cuộc trăm năm
Trăng cô độc vẫn một mình kinh điển
Còn lại ta đánh cược với ngày rằm
Ba bốn nấc tường thành cao tay với
Ở bên kia rả rích vũng hôn nhân
Côn trùng vang yến tiệc mừng khách mới
Trên đỉnh đá hồn ngồi đợi hồng ân
Gió bên này đánh vật cùng hạnh phúc
Dáng thiên thần phù phập chốn châu sa
Sao em không hẳn là ma qủi dữ
Hiện một lần để thánh thiện đời ta.
Đinh Phương
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 23:08:58 bởi Viet duong nhan >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 06:53:05 bởi dinhphuong >
KÝ ỨC MỘT MẦU HOA
Tiếng ve rạo rực tấu lên khúc sang mùa
Em phủ lên tôi ký ức mầu hoa phượng
Sợi nắng lung linh vắt ngang tầm cửa sổ
Biết em có còn cung kính với nụ hôn?
Trái sầu chín nẫu ở trên cành
Nhả mùi hương mực tím
Gió đưa xào xạc lời đồng dao
Văng vẳng tiếng lòng em
Tôi thường gặp em trong tiềm thức
Nhầu nhầu nếp áo trắng học trò
Chua chua me ổi
Lất phất đầu ngọn tóc. Phơi phơi
Em chẳng nói gì ngoài tiếng vút bên trời
Cũng đã nhiều lần tôi tự hỏi
Để rồi cũng tự mình trả lời
Rằng em đâu đó vẫn bên tôi. Đinh Phương
___________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 00:02:06 bởi dinhphuong >
NỤ CƯỜI
Tôi hỏi nụ cười:
Em có thật lòng không? Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 04:57:03 bởi dinhphuong >
Trích đoạn: dinhphuong
ĐỪNG NHÌN RÕ MẶT NHAU
Cùng ở trên quả cầu này
cùng đứng
cùng đi
có khi cùng ngủ chung
nhưng chúng ta đừng nhìn rõ mặt nhau làm gì
bạn sẽ nhận ra tôi
ăn bừa
sống giật
và tôi cũng nhìn thấy bạn
không có gì khác lạ
chi bằng
chúng ta
cứ sâu thẳm lòng nhau
cứ nồng nàn với nhau
nhưng xin đừng nhìn rõ mặt nhau làm gì
Đinh Phương
Hi...hi...bài này của TTK kg biết có cùng cảm xúc với DP kg ta ! Chúc DP vui
Tình yêu vĩnh cửu
Xin anh là một vì sao
Tình em sẽ được khát khao kiếm tìm
Xin anh là những cánh chim
Cho em mỏi cánh đi tìm vệt bay
Xin anh là những đám mây
Cho em là gió tháng ngày đuổi theo
Vì sao xa tít trời cao
Dòng thơ em uống khát khao kiếm tìm
Cánh chim về tổ bình yên
Thơ em luôn viết kiếm tìm...đắm say
Gió kia buồn đuổi theo mây
Mưa rơi khắp đất ướt lầy nhớ thương
Nặng tình ôm những vấn vương
Bởi vì nghẹn lối tắc đường …gửi trao
Để tình luôn đẹp trong nhau
Xin anh làm một vì sao trên trời…/ Thanh Thanh Khiết
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: dinhphuong
ĐỪNG NHÌN RÕ MẶT NHAU
Cùng ở trên quả cầu này
cùng đứng
cùng đi
có khi cùng ngủ chung
nhưng chúng ta đừng nhìn rõ mặt nhau làm gì
bạn sẽ nhận ra tôi
ăn bừa
sống giật
và tôi cũng nhìn thấy bạn
không có gì khác lạ
chi bằng
chúng ta
cứ sâu thẳm lòng nhau
cứ nồng nàn với nhau
nhưng xin đừng nhìn rõ mặt nhau làm gì
Đinh Phương
Hi...hi...bài này của TTK kg biết có cùng cảm xúc với DP kg ta ! Chúc DP vui
Tình yêu vĩnh cửu
Xin anh là một vì sao
Tình em sẽ được khát khao kiếm tìm
Xin anh là những cánh chim
Cho em mỏi cánh đi tìm vệt bay
Xin anh là những đám mây
Cho em là gió tháng ngày đuổi theo
Vì sao xa tít trời cao
Dòng thơ em uống khát khao kiếm tìm
Cánh chim về tổ bình yên
Thơ em luôn viết kiếm tìm...đắm say
Gió kia buồn đuổi theo mây
Mưa rơi khắp đất ướt lầy nhớ thương
Nặng tình ôm những vấn vương
Bởi vì nghẹn lối tắc đường …gửi trao
Để tình luôn đẹp trong nhau
Xin anh làm một vì sao trên trời…/ Thanh Thanh Khiết
Dư..., dư nữa là đằng khác! Hehe... TTKhiết khoẻ không?
NHỮNG CƠN MƯA TRÁI MÙA
Vồng cầu lắc nghiêng
Để lại vết cắt trên da người thiếu nữ
Trải qua những mùa cuốn xoắn
Những mùa nước cong cong xói lở đôi bờ ngực
Vùng da non thoi thóp
Vết thương chưa lành miệng ngồi bó gối
Dưới vầng mây ngũ sắc
Người thiếu nữ một mình
Mơ giấc mơ tương phùng
Hào quang đâu?
Rạo rực đâu?
Người cùng ở nơi đâu?
Những cơn mưa trái mùa
Uớt lên mầu nhân nghĩa
Những âm thanh dối lừa
Phe phẩy trên những nốt tình ca
Những à ơi
Lăn tăn dưới vầng mặt trời
Những vú mông
Ưỡn lượn trên các nẻo đường tình
Mùa vào hạ
Vệt nắng oi ả
Em. Người thiếu nữ
Buông tóc
Mở cửa mình
Đón gió cuối bình minh Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 18:31:39 bởi dinhphuong >
NHỮNG VẦN THƠ LONG ĐONG
Mây đen
Gió thốc
Chớp ầm
Mưa đổ…
Những vần thơ
Vuốt mặt
Bước về phía trước.
Đường đi tới
Đâu chỉ có hoa thơm
Đâu chỉ có trái chín
Đâu chỉ là dòng suối ngọt ngào róc rách chảy quanh
Đường đi tới
Là những gập ghềnh
Những cánh rừng. Rậm
Âm u
Khúc mắc
Chập chờn ánh ma trơi
Dù vậy
Em ơi
Những vần thơ long đong
Hãy luôn tin mình
Cứ luôn bước tới
Về phía mình
Phía trái tim của lòng. Đinh Phương
***
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/99FC651B116742B79515406AEC63A83A.jpg[/image]
(Bức tranh tường nổi tiếng 'Sự khai sinh của nữ thần Venus' của Botticelli, một tuyệt tác đại diện cho chủ nghĩa phồn thực trong nghệ thuật thời Phục hưng)
***
Dưới đây là một bài thơ (?) viết thử với phong cách phồn thực.
Nếu bạn đọc và cảm thấy kích dục (như đang coi phim sex loại rẻ tiền), thì coi như tôi đã hoàn toàn thất bại ngay từ giây phút đầu.
CHẮT CHIU
Em căng ngực
Đỡ những giọt nước mắt chảy ra từ màn đêm
Văng vẳng những giấc mơ đến từ hồng hoang
Mãn nguyện!
Những thân hình thời loang lổ
Hạnh phúc quanh quẩn đi trên đầu vú
Em lang thang tìm mối thân quen
Quờ quạng trong những dấu ấn của loài quỉ hú
Ước mơ văng vẳng đến từ thuở vụng dại
Chập chờn những cơn mưa rào ân ái
Em soi lại niềm tin trong tiếng cấu cào từ miền đực cái
Lời thề tung toé trên ô cửa tử cung
Em hứng lời anh
Chắt chiu tinh trùng
Đặt vào âm hộ mình. Đinh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2011 00:06:06 bởi dinhphuong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: