Ai qua xin ghé lại đây : Nhỡ đâu tri kỷ nơi này thì sao ???

Tác giả Bài
Triệu Vân
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2009
Ai qua xin ghé lại đây : Nhỡ đâu tri kỷ nơi này thì sao ??? - 22.09.2009 22:42:37
Có ai vừa ghé qua đây
Rằng khoang khoang đã ! ơi này... bạn ơi !
Mời bạn ghé lại đây chơi
Có câu trước lạ sau rồi sẽ quen
Thấy vui nên mới bon chen
Triệu Vân ấy chính là tên của mình !
 
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi lệ hạ

gauom
  • Số bài : 131
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2009
RE: Ai qua xin ghé lại đây : Nhỡ đâu tri kỷ nơi này thì sao ??? - 22.09.2009 23:35:01

Có ai vừa ghé qua đây
Rằng khoang khoang đã ! ơi này... bạn ơi !
Mời bạn ghé lại đây chơi
Có câu trước lạ sau rồi sẽ quen
Thấy vui nên mới bon chen
Triệu Vân ấy chính là tên của mình ! 

Ta cùng chung một nỗi niềm
Đau thương nên đã cố tìm trang thơ
Cuộc đời nào có như mơ
Tình duyên mỏng mảnh tan mờ khói sương
Mưa giăng khuất lấp nẻo đường
Tìm quên trong cỏi vô thường, chiêm bao
Đừng hỏi Gấu ốm tại sao?
Biệt danh kỳ lạ, hôm nào kể ra
Chắc là hài lắm đó nha
Chúc cho ta, bạn, cả nhà yên vui...
 
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang!

Triệu Vân
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2009
RE: Ai qua xin ghé lại đây : Nhỡ đâu tri kỷ nơi này thì sao ??? - 23.09.2009 12:19:12

Trích đoạn: gauom

Ta cùng chung một nỗi niềm
Đau thương nên đã cố tìm trang thơ
Cuộc đời nào có như mơ
Tình duyên mỏng mảnh tan mờ khói sương
Mưa giăng khuất lấp nẻo đường
Tìm quên trong cỏi vô thường, chiêm bao
Đừng hỏi Gấu ốm tại sao?
Biệt danh kỳ lạ, hôm nào kể ra
Chắc là hài lắm đó nha
Chúc cho ta, bạn, cả nhà yên vui...


 
 
Có duyên gặp bạn nơi đây
Câu thơ ta viết tặng ngày tương tri
Đời vui nào được mấy khi
Thì thôi tâm sự , tiếc chi mấy lời?
Buồn vui như gió thoảng trôi
Hèn sang là chuyện trong đời đến , đi
Ta còn đây mấy vầng thi
Cho tôi , cho bạn hoài ghi chút tình...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi lệ hạ

Hoa tim
  • Số bài : 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.09.2009
  • Nơi: Viêt Nam
RE: Ai qua xin ghé lại đây : Nhỡ đâu tri kỷ nơi này thì sao ??? - 23.09.2009 13:54:12
I cha ban lam thơ hay wa ta luc nao ranh chi minh ti nha TRIÊU VÂN.minh cung la Vân ma BICH VÂN.
Van

Triệu Vân
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2009
RE: Ai qua xin ghé lại đây : Nhỡ đâu tri kỷ nơi này thì sao ??? - 23.09.2009 19:40:31

Trích đoạn: Hoa tim

I cha ban lam thơ hay wa ta luc nao ranh chi minh ti nha TRIÊU VÂN.minh cung la Vân ma BICH VÂN.

 
 
Thơ hay thì không dám nhận , chỉ bạn làm thơ lại càng không dám , nếu thật sự bạn muốn làm thơ , có thể vào trang thơ xem luật thơ trước rồi khởi sự với những thể thơ bạn thích.Rất vui được làm quen cùng bạn !
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi lệ hạ

dobinh
  • Số bài : 117
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.05.2009
  • Nơi: hưng yên
RE: Ai qua xin ghé lại đây : Nhỡ đâu tri kỷ nơi này thì sao ??? - 26.09.2009 13:42:32
thì ra đây toàn trang hảo hán
chẳng thích binh đao chỉ thích thơ
rượu lên từng bát không nào chán
tụ tập hào kiệt chốn mộng mơ



đời là thế và tôi vẫn thế
vẫn ưu tư mong ước cuộc đời
không cao xa hay giàu sang quý phái
chỉ bình dị như những vần thơ

tuanminh1964@ymail.c
  • Số bài : 31
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.06.2009
  • Nơi: bình long
RE: Ai qua xin ghé lại đây : Nhỡ đâu tri kỷ nơi này thì sao ??? - 25.10.2009 18:57:10
Chào bạn Triệu vân - dobinh – (Hoa tím tôi biết bạn rồi nhé) các bạn dễ thương quá, cho tôi góp tí nhé.
“Ta còn đây mấy vầng thi
Cho tôi , cho bạn hoài ghi chút tình”

Chắc là hài lắm đó nha
Chúc cho ta, bạn, cả nhà yên vui.”
.
…………
Toi xin trích đoạn thơ buồn cách đây lâu lắm rồi.
 
 
…….Quen rồi mưa nắng một mình bao năm
Em đi tôi nhớ xa xăm
Hôm nay chợt gặp nghe lòng vui sao
Nghỡ ngàng tỉnh giấc chim bao
Hoa ơi lại vẩn một trời sao khuya
Ngỡ ngàng như phía xa kia
Trời đêm phương ấy có hình bóng ai
Bâng khuâng trải nổi đắng cay
 Trách ngàn sao nhỏ đưa hoài giấc mơ
Mặc lòng trách cả giấc mơ
Bạn......  làm tôi nhớ con người mong quên