Sao lẻ bạn vì anh không cùng ngắm...
XA ANH Tôi đã ngồi như thế hàng giờ
Trước buổi chiều hoàng hôn dần xuống
Hoa giấy nhà ai nhuộm chiều sắc tím
Nhuộm hồn tôi tím ngắt tím ngơ
[sm=rain.gif]
Tôi đã ngôi như thế hàng giờ
Chỉ để nghe tiếng lá rơi thật khẽ
Chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió nhẹ
Xoa nỗi buồn thanh thản chút hồn vui
Tôi đã xa,đã xa anh thật rồi
Không hối hận song buồn thì nhiều lắm
Sao lẻ bạn vì anh không cùng ngắm
Nhưng vẫn mong anh hạnh phúc bên người.
[sm=cupid.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 03:21:48 bởi bachvan25 >
Vạn ánh sao trên dãy ngân lấp lánh
Vạn mắt buồn cô quạnh ngắm trần gian
Ta dõi tìm hành tinh nhỏ lang thang
Và thầm nghĩ : mình đang sầu nhân loại



Trời lấp lánh sông ngân tuôn dãy lụa
Muôn kim cương nhảy múa điệu thanh bình
Bỗng băng đi một hạt bỏ thiên đình
Ta cảm giác : hồn mình đi du lịch
TÂYTHI
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: