ĐỘC THOẠI
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
Song lam 25.09.2009 02:06:57 (permalink)
0
ĐỘC THOẠI

Muộn lắm rồi thôi đi nghỉ đi Cha
Đừng ngồi đấy và đừng rằn vặt nữa
Để có "đi" con mới được yên lòng
Thôi nhắc gì cái chuyện chẳng ai mong

Ít ra thì trong bạn bè cùng lứa
Nhắc về Cha con vẫn quá tự hào
Chiến tranh mà mấy ai tránh được đâu
Cụt một chân, một chân thì có sao ?

Con chỉ thương bây giờ một chân ấy
Tấp tểnh lo chăm sóc cho con
Giọt nước mắt ngắn dài theo chân bước
Tóc lơ phơ thân xác gầy mòn

Ngủ đi Cha và hãy ngủ thật ngon
Trong giấc say đừng thốt lời đáng tiếc
"Chuyện hôm nay giá như mà tao biết
Thì ngày xưa tao đã chẳng sinh mày..."

Thôi mà Cha! Cha hãy ngủ thật say
Có nhắm mắt con cũng đâu oán trách
Chỉ mong đời hãy hiểu con trong sạch
25 tuổi đầu vì chất độc da cam

Còn biết bao nhiêu việc phải làm
Bao dự tính tương lai phía trước
Xin vĩnh biệt lần cuối cùng con ước
Trên đời này đừng ai nữa như con
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 02:08:37 bởi Song lam >
#1
    Song lam 26.09.2009 23:17:42 (permalink)
    0
    Chuyện hai thằng

    Một thằng nằm đợi ngày "đi"
    Một thằng chẳng biết làm gì mà ăn
    Hai thằng nằm ở trong chăn
    Mà sao giấc ngủ nhọc nhằn khó qua
    Nghĩ sao càng thấy xót xa
    Thằng kia chẳng biết ai là người thân
    Thằng này buồn đến trăm phần
    Tương lai chưa biết bạn thân "sắp ...rồi"
    Đêm từng đêm trắng lại trôi
    Gọi đất chẳng được đành thôi gọi trời !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 22:40:06 bởi Song lam >
    #2
      Song lam 29.09.2009 22:34:09 (permalink)
      0
      ĐAU!

      Tao biết mày chẳng nói được rồi
      Chỉ còn mấp máy được vành môi
      Nhưng qua bàn tay mày cầm chặt
      Tao hiểu mày muốn nói gì rồi
       
      Mày khóc chẳng thấy nước mắt đâu
      Chỉ nghe trong cổ tiếng "hời...hời...!"
      Gần nhau mà như xa ngàn dặm
      Ô hay! nước mắt tao lại rơi
       
      Thế là sắp mất một thằng thân
      Thương đau nghe đã tới gần gần
      Cơm chẳng cùng nhau ăn được nữa
      Lối đi thiếu mất một đôi chân
       
      Mới có hai lăm cái tuổi đầu
      Sao đã vội vàng bỏ cuộc chơi
      Mệnh số gì đâu sao quái ác
      Có chiếc lá xanh sắp sửa rơi
       
      Biết đau mà chẳng thể làm gì
      Nhìn mày thiêm thiếp cõi biệt ly
      Rượu đắng môi quá không uống nổi
      Hòa nước mắt rồi lại đổ đi ./.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 22:41:24 bởi Song lam >
      #3
        bachvan25 02.10.2009 01:13:21 (permalink)
        0

        ĐAU!

        Tao biết mày chẳng nói được rồi
        Chỉ còn mấp máy được vành môi
        Nhưng qua bàn tay mày cầm chặt
        Tao hiểu mày muốn nói gì rồi

        Mày khóc chẳng thấy nước mắt đâu
        Chỉ nghe trong cổ tiếng "hời...hời...!"
        Gần nhau mà như xa ngàn dặm
        Ô hay! nước mắt tao lại rơi

        Thế là sắp mất một thằng thân
        Thương đau nghe đã tới gần gần
        Cơm chẳng cùng nhau ăn được nữa
        Lối đi thiếu mất một đôi chân

        Mới có hai lăm cái tuổi đầu
        Sao đã vội vàng bỏ cuộc chơi
        Mệnh số gì đâu sao quái ác
        Có chiếc lá xanh sắp sửa rơi

        Biết đau mà chẳng thể làm gì
        Nhìn mày thiêm thiếp cõi biệt ly
        Rượu đắng môi quá không uống nổi
        Hòa nước mắt rồi lại đổ đi ./.

         


        Cánh đồng lộng gió
        Ngô lúa rì rào
        Mình con đứng lặng
        Nghe lòng xôn xao.
         
         Ở phía trời cao
         Một đàn cò trắng
         Bay về tổ ấm
         Bóng chiều dần buông
         
         Phía cuối hoàng hôn
          Bóng ai thấp thoáng
          Bố đi xa mãi
          Chỉ còn khói sương
        Chào Song lam. Sao đọc thơ của Song lam tôi có cảm giác cuộc sống có quá nhiều chuyện không vui vậy. Mà có thể nói là rất đau lòng nữa. Tôi cũng đã mất đi người bố rất mực yêu thương khi tuổi bố còn trẻ. Niềm đau đó tôi vẫn giữ kín trong lòng. Vì tôi không muốn những người còn lại tiếp tục đau lòng.
         
        #4
          Song lam 02.10.2009 01:48:10 (permalink)
          0

          Chào Song lam. Sao đọc thơ của Song lam tôi có cảm giác cuộc sống có quá nhiều chuyện không vui vậy. Mà có thể nói là rất đau lòng nữa. Tôi cũng đã mất đi người bố rất mực yêu thương khi tuổi bố còn trẻ. Niềm đau đó tôi vẫn giữ kín trong lòng. Vì tôi không muốn những người còn lại tiếp tục đau lòng.

          Trích đoạn: bachvan25



          Đúng vậy bạn ạ! cuộc sống rất tươi đẹp nhưng cũng rất nhiều chuyện buồn. chuyện mình viết là khi mình mất thằng bạn thân lại đang trong tâm trạng chưa có công ăn việc làm nên càng buồn, bố bạn ấy là thương binh 3/4 bị chất độc da cam nên truyền nhiễm lại cho bạn ấy. Mình cám ơn bạn đã chia sẽ cùng mình và mình cũng xin chia buồn cùng bạn về chuyện của bạn. Cám ơn nhiều!

          Giật mình
          Nửa đêm trăng rụng ngoài hiên
          Giật mình ngỡ tiếng đồng tiền vỡ tan
          Nửa đời ghềnh thác gian nan
          Bâng khuâng chợt hỏi bạn vàng mấy ai?



          #5
            Bùi Quang Vũ 02.10.2009 02:01:39 (permalink)
            0
            chào SongLam!
            hì! mình cũng không biết nên nói gì để an ủi bạn nhỉ!
            chuyện gì quan rồi thì hãy nên để cho qua, tình bạn là mãi mãi, không quên được nhưng mình vẫn phải tiếp tục sống phải không nào! hãy lạc quan lên! chưa có việc thì tiếp tục tìm việc!
            chúc bạn vui, khỏe và sớm tìm được công việc thật tốt!
             
            :D mình không giỏi viết thơ, không biết viết đôi dòng tâm sự này có bị del bài không nhỉ!
            #6
              Song lam 02.10.2009 02:19:04 (permalink)
              0

              chào SongLam!
              hì! mình cũng không biết nên nói gì để an ủi bạn nhỉ!
              chuyện gì quan rồi thì hãy nên để cho qua, tình bạn là mãi mãi, không quên được nhưng mình vẫn phải tiếp tục sống phải không nào! hãy lạc quan lên! chưa có việc thì tiếp tục tìm việc!
              chúc bạn vui, khỏe và sớm tìm được công việc thật tốt!

               
              Cám ơn bạn đã chia sẽ cùng mình, Mình bây giờ đỡ hơn rồi
               
              Tôi cố quên đi kỷ niệm xưa
              Nhưng bao cố gắng cũng bằng thừa
              Kỷ niệm vẫn về trong giấc ngủ
              Vẫn theo hoài trong nắng lưa thưa.
              #7
                Bùi Quang Vũ 02.10.2009 03:32:47 (permalink)
                0
                lời thơ của Songlam giống tâm trạng của mình ghê
                 
                Ngày trước ta học nhớ
                Bây giờ ta học quên
                Học nhớ vốn rất khó
                Học quên khó hơn nhiều
                Tốn bao nhiêu giấy bút
                Quên chẳng được bao nhiêu
                 
                ^^! mất mạng suốt từ hồi đến giờ! mình đành viết lại vậy
                #8
                  Song lam 02.10.2009 03:49:03 (permalink)
                  0
                  Hìhì!!!
                   
                  Cái cần nhớ thì quên
                  Cái cần quên lại nhớ
                  Đời như người mắc nợ
                  Chẳng nhớ lúc nào vay.
                   
                  Cái hôm qua cầm tay
                  Hôm nay thành không có
                  Cái hôm qua đem bỏ
                  Lại hối hả tìm về
                   
                  Đời tỉnh tỉnh mê mê
                   
                  #9
                    Bùi Quang Vũ 02.10.2009 04:16:31 (permalink)
                    0
                    Songlam giỏi quá! có thể ứng khẩu đáp thơ ngay được..QV thêm bội phần bái phục..
                     
                    tiếc là QV không có tài làm thơ.. dù rất yêu thơ...
                    Đêm đã khuya,có lẽ QV đi ngủ đây! Chúc songlam luôn vui, mạnh khỏe và ngày thành công!
                    #10
                      bachvan25 02.10.2009 20:45:42 (permalink)
                      0

                      Cái cần nhớ thì quên
                      Cái cần quên lại nhớ
                      Đời như người mắc nợ
                      Chẳng nhớ lúc nào vay.

                      Cái hôm qua cầm tay
                      Hôm nay thành không có
                      Cái hôm qua đem bỏ
                      Lại hối hả tìm về

                      Đời tỉnh tỉnh mê mê

                        Thơ Song lam hay thế. chúc Song lam tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thơ thật vui chứ không phải chỉ có buồn thế nhé.
                         " Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc thì bạn là người hạnh phúc đấy " 
                      #11
                        Song lam 03.10.2009 03:07:53 (permalink)
                        0

                        Thơ Song lam hay thế. chúc Song lam tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thơ thật vui chứ không phải chỉ có buồn thế nhé.
                        " Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc thì bạn là người hạnh phúc đấy "
                        Trích đoạn: bachvan25

                        Bạn làm cho mình phổng cái lỗ mũi lên rồi đây này, không biết mai có xẹp xuống cho mà đi làm không đây, lại còn được đi bằng tàu bay giấy nữa chắc nhanh lắmCám ơn bạn nhiều nhé! mình vui lên nhiều rôi!

                        Nghĩa là tôi hạnh phúc
                        Bạn cũng sẽ vui theo
                        Tình cảm san nhiều thế
                        Có sợ không bị nghèo?
                         
                        Hay bạn đang rất giàu
                        Tình cảm trên nhân thế
                        Như vậy tôi mặc kệ
                        Tôi sẽ nhận nhiều hơn
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 03:10:06 bởi Song lam >
                        #12
                          bachvan25 03.10.2009 16:39:27 (permalink)
                          0

                          Nghĩa là tôi hạnh phúc
                          Bạn cũng sẽ vui theo
                          Tình cảm san nhiều thế
                          Có sợ không bị nghèo?

                          Hay bạn đang rất giàu
                          Tình cảm trên nhân thế
                          Như vậy tôi mặc kệ
                          Tôi sẽ nhận nhiều hơn

                                  
                                   Mây trắng mà
                                   Lượn lờ khắp thế gian
                                   Cảm tình ai sơ sểnh
                                   Trộm hết cho tim tràn.
                           Ai nghèo tôi san sẻ
                           Đừng tưởng tốt bụng nha
                           Chẳng qua vì tôi biết
                           Cho là được thêm mà.[sm=rose1.gif]
                          #13
                            ngoncogiodua 04.10.2009 23:48:47 (permalink)
                            0





                                   

                                                  ĐỜI MẸ_ĐỜI CON



                            Con của mẹ _Tuổi dại khờ non nớt ,
                            Chưa biết chi , cay đắng của cuộc đời,
                            Da  mịn màng, chưa vương mùi nắng khét
                            Ngày qua ngày ,chân sáo vẫn tung tăng!
                             
                            Đời mẹ buồn như lá mùa thu rụng,
                            Đời con tươi như nắng ấm bình minh...
                            Đời  của mẹ _bụi trần vương lấp gót
                            Chân các con _chả dính chút bụi bùn.
                             
                            Nhìn đời mẹ ,mà làm gương con nhé
                            Chẵng được may, thất học, chịu ngu đần !
                            Nửa cuộc đời tăm tối , nhọc tay chân
                            Cam số phận, cúi đầu trong tủi thẹn !
                             
                            Đừng như mẹ, đời các con sẻ khổ
                            Gắng lên con_ chăm học mười sáu năm
                            Thì cuộc đời thoát khỏi vòng cơ nhở
                            Đường tương lai rạng rở mãi gọi mời!
                             
                            Mẹ ước mong ngày con nên danh phận
                            Đời yên vui ,thanh thản gót sen hồng
                            Ôi! khát vọng cháy lòng từng đêm vắng
                            Con ngoan hiền _hiểu lòng mẹ hay chăng...? 
                              
                                                Ngọn cỏ cảm ơn bạn SONGLAM  đã ghé vào nhà  và  tặng cỏ bài thơ...xin gửi lại cho bạn  cũng bài thơ về các con , cùng đọc với cỏ  bạn nhé.
                              
                              
                             


                            #14
                              Song lam 08.10.2009 00:44:16 (permalink)
                              0

                              Cho là được thêm mà.

                              Trích đoạn: bachvan25


                                    
                               
                              Được mấy lời như thể chân kinh
                              Gom góp từ xưa mấy chút tình
                              Tếp tểnh tìm người cho để được
                              Nhưng ai cũng lắc cũng lặng thinh
                               
                              Chiều về gốc đa đầu làng cũ
                              Bâng khuâng đi đếm lá mùa thu
                              Đếm sang cả lá mùa chưa rụng
                              Bên trời nhấp nhú mảnh trăng lu
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9