Lưu Bút Đường Thi
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 185 bài trong đề mục
vancali96 14.07.2010 10:54:48 (permalink)
0
 


Giáng Hạ

Gió thoảng buông lơi suối tóc tiên
dịu dàng nhẹ phủ lấp vai nghiêng
Nuột nà mây thẹn làn da trắng
Lúng liếng nắng ghen ánh mắt huyền
Vành nguyệt điểm tô bờ liễu mảnh
Trang đài e ấp dáng thuyền quyên
Đào nguyên xuân khỏa thân ngà ngọc
Theo gót trà mi Giáng Hạ duyên


Nhật Hạ
                                           

Dáng Hạ Đêm Trăng

Lạc chốn bồng lai hay cõi tiên
Vai trần mây tóc phủ che nghiêng
Cánh hồng nhẹ rủ môi đào thắm
Lụa trắng buông lơi mắt hạ huyền
Chếnh choáng men say hương ngọc nữ
Bềnh bồng vị ngọt tiếng chim quyên
Trăng tròn soi lối đêm ân ái
Đôi ngọn núi đầy ấp ủ duyên

Huyền Minh
Jul.06/10

Tóc huyền

Thu vàng lá rụng cả đồi tiên
Văng vẳng chuông chùa khói ngả nghiêng
Ngọn núi che ngang làn nắng nhạt
Bờ vai phủ kín tóc mây huyền
Mở lòng thánh thiện làm công quả
Rộng cửa nhân từ cúng lạc quyên
Lãng tử đào nguyên tìm ánh nguyệt
Cung hằng thấp thỏm mộng tình duyên

Vancali 7.13.10

Chúc huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 10:58:40 bởi vancali96 >
TTH 14.07.2010 12:12:49 (permalink)
0



Giáng Hạ

Gió thoảng buông lơi suối tóc tiên
dịu dàng nhẹ phủ lấp vai nghiêng
Nuột nà mây thẹn làn da trắng
Lúng liếng nắng ghen ánh mắt huyền
Vành nguyệt điểm tô bờ liễu mảnh
Trang đài e ấp dáng thuyền quyên
Đào nguyên xuân khỏa thân ngà ngọc
Theo gót trà mi Giáng Hạ duyên


Nhật Hạ
                                           

Dáng Hạ Đêm Trăng

Lạc chốn bồng lai hay cõi tiên
Vai trần mây tóc phủ che nghiêng
Cánh hồng nhẹ rủ môi đào thắm
Lụa trắng buông lơi mắt hạ huyền
Chếnh choáng men say hương ngọc nữ
Bềnh bồng vị ngọt tiếng chim quyên
Trăng tròn soi lối đêm ân ái
Đôi ngọn núi đầy ấp ủ duyên

Huyền Minh
Jul.06/10

Tóc huyền

Thu vàng lá rụng cả đồi tiên
Văng vẳng chuông chùa khói ngả nghiêng
Ngọn núi che ngang làn nắng nhạt
Bờ vai phủ kín tóc mây huyền
Mở lòng thánh thiện làm công quả
Rộng cửa nhân từ cúng lạc quyên
Lãng tử đào nguyên tìm ánh nguyệt
Cung hằng thấp thỏm mộng tình duyên

Vancali 7.13.10
 
 
HÌNH BÓNG HẠ
 
Dịu mềm óng ả tóc nàng tiên
Trán rộng vai thon mặt liếc nghiêng
Lắm cậu si mê môi mọng đỏ
Nhiều anh say đắm mắt đen huyền
Ấm êm khúc hát như hơi thở
Lảnh lót lời thơ tựa tiếng quyên
Tất cả gom thành hình bóng Hạ
Đẹp tình đẹp nết đẹp tơ duyên
 
Thanh Huy
 
 

Huyền Minh 19.07.2010 07:57:38 (permalink)
0
BÀ CHẰNG !

Phải gió cho ai dám chọc bà
Tam bành lục tổ bị lôi ra
Trù trai vợ ế ôm đàn khảy
Ếm gái phòng đơn dựa cột cà
Cá độ thua tiền câm tiếng nói
Bạc bài sạch túi hết hơi la
Ho gà rát cổ nằm thoi thóp
Phải gió cho ai dám chọc bà

Vancali 6.29.10

Cho em xướng bài vui nhe , chứ em hiền như ma sơ đó huynh Huyền Minh hì hì ...


KIẾP CHỒNG CHUNG

Chém kiếp chồng chung nghĩ tội bà
Đêm vào phòng ngủ bị mời ra
Cổ trên mâm quả nem cùng chả
Tiệc dưới rượu xôi mắm với cà
Gối chiếc người ôm than phận bạc
Chăn bông kẻ đắp thở rên la
Chẳng thà ở giá còn không tức
Chém kiếp chồng chung nghĩ tội bà

Huyền Minh
Jul.2/10
vancali96 19.07.2010 09:19:08 (permalink)
0
 

BÀ CHẰNG !

Phải gió cho ai dám chọc bà
Tam bành lục tổ bị lôi ra
Trù trai vợ ế ôm đàn khảy
Ếm gái phòng đơn dựa cột cà
Cá độ thua tiền câm tiếng nói
Bạc bài sạch túi hết hơi la
Ho gà rát cổ nằm thoi thóp
Phải gió cho ai dám chọc bà

Vancali 6.29.10

Cho em xướng bài vui nhe , chứ em hiền như ma sơ đó huynh Huyền Minh hì hì ...


KIẾP CHỒNG CHUNG

Chém kiếp chồng chung nghĩ tội bà
Đêm vào phòng ngủ bị mời ra
Cổ trên mâm quả nem cùng chả
Tiệc dưới rượu xôi mắm với cà
Gối chiếc người ôm than phận bạc
Chăn bông kẻ đắp thở rên la
Chẳng thà ở giá còn không tức
Chém kiếp chồng chung nghĩ tội bà

Huyền Minh
Jul.2/10

Bài củ dán lại cho huynh Huyền Minh đọc vui hì hì ...

Bà chằng 2

Bỏ tật dê non động váy bà

Cho đời nguyên thủy lộ hình ra
Ngoài đường bạo phổi toan ôm bưởi
Giữa chợ to gan muốn bẻ cà
Gậy đánh te tua quì vái lại
Chân què khập khiễng khóc rên la
Từ nay gặp bả đường nên tránh
Bỏ tật dê non động váy bà

Vancali 96
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 09:22:05 bởi vancali96 >
vancali96 19.07.2010 10:42:00 (permalink)
0

THUA ĐỘ WORLD CUP

World Cup độ thua sạch hết tiền
Than dài thở vắn tựa thằng điên
Cảnh nhà không gạo, bà tru tréo
Phố chợ hết nem, gã muộn phiền
Nhẵn túi, phở gà, bồ lặn biến
Trắng tay, cơm hẩm, vợ cho yên
Đời đen mõm chó vì canh bạc
Biết đến bao giờ vận số hên

Huyền Minh
Jul.18/10


Chúc Van đêm chủ nhật đá banh da điều chi không biết mệt mỏi..hi..hi..

 Ra đường gặp gái

Bắt lộn phe thua túi sạch tiền
Đau lòng của mất nổi cơn điên
Rầy con kỵ tuổi ,càm ràm tức
Cự vợ không mai ,lải nhải phiền
Đá chó xua gà thân mái đọng
Đập bàn lật ghế dạ nào yên
Ra đường gặp gái đời vô phước
Đốt lữa phong lông*đón vận hên

* Phong tục bạn hàng nếu ế ẩm đốt phong lông sẽ có khách đông
Vancali 7.18.10

Chúc huynh Huyền Minh bắt độ banh thông suốt hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 10:53:31 bởi vancali96 >
Nhật Hạ 28.08.2010 02:13:27 (permalink)
0


Giáng Hạ

Gió thoảng buông lơi suối tóc tiên
dịu dàng nhẹ phủ lấp vai nghiêng
Nuột nà mây thẹn làn da trắng
Lúng liếng nắng ghen ánh mắt huyền
Vành nguyệt điểm tô bờ liễu mảnh
Trang đài e ấp dáng thuyền quyên
Đào nguyên xuân khỏa thân ngà ngọc
Theo gót trà mi Giáng Hạ duyên


Nhật Hạ
                                           

Dáng Hạ Đêm Trăng

Lạc chốn bồng lai hay cõi tiên
Vai trần mây tóc phủ che nghiêng
Cánh hồng nhẹ rủ môi đào thắm
Lụa trắng buông lơi mắt hạ huyền
Chếnh choáng men say hương ngọc nữ
Bềnh bồng vị ngọt tiếng chim quyên
Trăng tròn soi lối đêm ân ái
Đôi ngọn núi đầy ấp ủ duyên

Huyền Minh
Jul.06/10

Tóc huyền

Thu vàng lá rụng cả đồi tiên
Văng vẳng chuông chùa khói ngả nghiêng
Ngọn núi che ngang làn nắng nhạt
Bờ vai phủ kín tóc mây huyền
Mở lòng thánh thiện làm công quả
Rộng cửa nhân từ cúng lạc quyên
Lãng tử đào nguyên tìm ánh nguyệt
Cung hằng thấp thỏm mộng tình duyên

Vancali 7.13.10
 
 
HÌNH BÓNG HẠ
 
Dịu mềm óng ả tóc nàng tiên
Trán rộng vai thon mặt liếc nghiêng
Lắm cậu si mê môi mọng đỏ
Nhiều anh say đắm mắt đen huyền
Ấm êm khúc hát như hơi thở
Lảnh lót lời thơ tựa tiếng quyên
Tất cả gom thành hình bóng Hạ
Đẹp tình đẹp nết đẹp tơ duyên
 
Thanh Huy
 
Thân gởi anh TTH và Vancali
Hai bài thơ Hình Bóng Hạ và Tóc Huyền thật dễ thương
Cảm ơn hai bạn của Hạ nhiều
( Mong thứ lỗi cho việc hồi âm chậm trễ của Hạ nhe )
Thân chúc hai bạn sức khoẻ, bình an và hạnh phúc
Thân ái
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 02:15:07 bởi Nhật Hạ >
Nhật Hạ 28.08.2010 02:31:38 (permalink)
0
 
Giấc Mơ Thiên Thần

 

Mắt bồ câu nhẹ khép hàng mi
Này hỡi bé ơi đang nghĩ gì
Hãy để tiếng ru vang khúc ái
Cùng nghe lời hát vọng tình si
Vai kề dáng ngọc, thương nhiều lắm
Má tựa thân ngà, nhớ quá đi
Trong giấc mộng thường em có thấy
Thiên thần cánh trắng tựa trà my
 
 
Nhật Hạ
ThanhThanhKhiet 28.08.2010 21:28:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

 
Giấc Mơ Thiên Thần

 

Mắt bồ câu nhẹ khép hàng mi
Này hỡi bé ơi đang nghĩ gì
Hãy để tiếng ru vang khúc ái
Cùng nghe lời hát vọng tình si
Vai kề dáng ngọc, thương nhiều lắm
Má tựa thân ngà, nhớ quá đi
Trong giấc mộng thường em có thấy
Thiên thần cánh trắng tựa trà my
 
 
Nhật Hạ


 
 
Cung đàn
 
Lướt phím tay mềm buông  nốt mi
Niềm riêng thánh thót thả cung gì…
Nghe như sóng cuộn trào mê đắm
 Lại thấy dòng trôi lịm  khúc si
Giữ trọn lời thương nơi kẻ ở
Trao nguyên tiếng nhớ đến người đi
Chờ ngày xuân lại - mai khoe sắc
Giữa phút tương phùng lệ ướt my
 
Thanh Thanh Khiết
28.8.2010
 
Hôm nay TTK mới có dịp sang thăm các bạn. Chúc NH&HM luôn vui
 
Huyền Minh 10.09.2010 09:02:33 (permalink)
0
Nhật Hạ cùng Huyền Minh cảm ơn bài thơ hoạ hay của Thanh Thanh Khiết.
Lúc này HM hơi bận và cũng không có cảm hứng làm thơ nhiều nên đành khất nợ với bạn nhe.
Chúc TTK vui và hồn thơ lúc nào cũng lai láng.

Huyền Minh
honglinh64 10.09.2010 18:10:22 (permalink)
0
Bẽ Bàng

Đừng trách cuộc đời lắm trái ngang
Cho duyên tình lỡ mộng phai tàn
Đầu non cách trở lòng tê tái
Cuối bể ngăn chia dạ xốn xang
Xuân đến chưa tròn câu hội ngộ
Hạ về đã lỗi cuộc ly tan
Hãy quên đi nhé ngày xưa ấy
Người nhớ làm chi giọt nắng vàng


Nhật Hạ
Họa lại bài thơ Bẽ Bàng của Nhật hạ

Tôi biết tình tôi lắm trái ngang
Duyên tình muộn nở sớm phai tàn
Bên nhau duyên phận treo hờ hững
Cách biệt ái tình mộng vỡ tan
Tình đầu nhớ mãi đêm ân ái
Duyên cuối đôi đường rẽ lối ngang
Muốn quên đi chút ân tình ấy
Lại nhớ đời tôi kiếp Bẽ bàng!

Hồng Lĩnh
Huyền Minh 12.09.2010 08:32:01 (permalink)
0
NH và HM cám ơn bài thơ họa của Hồng Lĩnh.

VỆT NẮNG ĐI HOANG

Vệt nắng đi hoang nhớ một người
Trải đầy tâm khảm nắng hồng tươi
Nắng vương làn tóc hương thơm ngát
Nắng quyện bờ môi vị ngọt mời
Tinh thủy nắng soi ru ngọn sóng
Pha lê nắng thắp ủ chân đồi
Em về nắng mới giăng con ngõ
Nắng Hạ trong anh giấc mộng đời

Huyền Minh
Sep.11/10
vancali96 12.09.2010 11:23:21 (permalink)
0
M post đây bài xướng TTK & Van có nhã hứng thì hoạ cho vui nhe.

VỆT NẮNG ĐI HOANG

Vệt nắng đi hoang nhớ một người
Trải đầy tâm khảm nắng hồng tươi
Nắng vương làn tóc hương thơm ngát
Nắng quyện bờ môi vị ngọt mời
Tinh thủy nắng soi ru ngọn sóng
Pha lê nắng thắp ủ chân đồi
Em về nắng mới giăng con ngõ
Nắng Hạ trong anh giấc mộng đời

Huyền Minh
Sep.11/10

   Mưa buồn xóm nhỏ

Mưa lạnh màn đêm chợt nhớ người

Đất cằn mưa lớn lúa xanh tươi

Mưa mờ mặt đất chân dừng bước

Mưa trắng làn da gió gọi mời

Xóm vắng mưa buồn duyên lẻ bạn

Mưa khuya tình nhớ kẻ lưng đồi

Trời mưa mù mịt lòng cô lữ

Viễn khách nhìn mưa ngẫm sự đời


Vancali 9.11.10


Chúc huynh Huyền Mình lâu hong gặp luôn mạnh khỏe , chúc huynh tối thứ bảy vui vẻ hì hì ....
ThanhThanhKhiet 13.09.2010 11:36:09 (permalink)
0
HM post đây bài xướng TTK & Van có nhã hứng thì hoạ cho vui nhe.

VỆT NẮNG ĐI HOANG

Vệt nắng đi hoang nhớ một người
Trải đầy tâm khảm nắng hồng tươi
Nắng vương làn tóc hương thơm ngát
Nắng quyện bờ môi vị ngọt mời
Tinh thủy nắng soi ru ngọn sóng
Pha lê nắng thắp ủ chân đồi
Em về nắng mới giăng con ngõ
Nắng Hạ trong anh giấc mộng đời

Huyền Minh
Sep.11/10


Nắng
 
Nắng trải lòng ta nhớ một người
Nắng mang hơi ấm sắc hồng tươi
Nắng chiều rượu ngọt mình kêu bạn
Nắng sáng trà thơm họ  gọi mời
Nắng rõi qua song vờn bóng  gối
Nắng len kẽ lá phủ quanh đồi
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Tình bạn trong ta nắng một đời
 
Thanh Thanh Khiết
13.9.2010
honglinh64 13.09.2010 12:43:11 (permalink)
0
RÉT MUỘN
Chút rét Nàng Bân chợt nhớ người
Nhớ đôi môi mọng nụ cười tươi
Rét chen vô ngực nghe lạnh buốt
Rét cuộn trong tim dạ rã rời
Áo Len không đủ ngăn lạnh giá
Chăn ấm không thể đắp trọn người
Người về lạnh vội chui ra ngõ
Rét muộn mà thích Rét cả đời./.
Ban Mê 13/9/201
vancali96 31.10.2010 05:52:15 (permalink)
0
Tặng gà mái dầu bài thơ nè. Cuối tuần độ gà điều chi nha.

BíCH VÂN

Đệ nhất thi Đường nàng Bích Vân
Việt Nam Thư Quán nổi thanh danh
Tứ phương chấm phá phụng bay múa
Bốn bể dọc ngang rồng lượn thăng
Thơ phú nhộn vui quên khổ hạnh
Văn chương lãng mạn nhớ mơ màng
Xứ người cơm áo không quên gốc
Giòng máu Việt Nam em vẫn mang

Huyền Minh


Oct.30/10


Phù vân

Ki
m tiền cát bụi kiếp phù vân
Xướng họa thơ đường chả mộng danh
Cao hứng đùa vui xong sẽ dọt
Lên đồng quậy phá mệt rồi thăng
Ai chê "hạc tất" lòng không nản
Kẻ nói "phong yêu" ý chẳng màng
Quốc ngữ quê người hy vọng giữ
Muôn đời gái Việt áo dài mang


Vancali 10.30.10

Chúc huynh Huyền Minh thứ bảy vui cáp nhiểu độ hì hì ..
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 11:03:52 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 185 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9