Lưu Bút Đường Thi
Trích đoạn: Nhật Hạ
NH cảm ơn chị Thanh Thanh Khiết ghé thăm
trang Lưu Bút Đường Thi và họa thơ cùng NH.
Thân chúc chị luôn an vui.
Thân mến
Bẽ Bàng
Đừng trách cuộc đời lắm trái ngang
Cho duyên tình lỡ mộng phai tàn
Đầu non cách trở lòng tê tái
Cuối bể ngăn chia dạ xốn xang
Xuân đến chưa tròn câu hội ngộ
Hạ về đã lỗi cuộc ly tan
Hãy quên đi nhé ngày xưa ấy
Người nhớ làm chi giọt nắng vàng
Nhật Hạ
NH, bài thơ em sao buồn quá, để anh hoạ lại cho vui nhe.
Love
Nắng Mới
Không trách tình đời nhiều trái ngang
Khi yêu mộng đẹp dẫu mai tàn
Đầu ghềnh tưởng bóng tim mê đắm
Cuối thác nhớ hình tâm xốn xang
Én chào xuân đến mây tương ngộ
Chim hót Hạ về sương loãng tan
Ngày mới mặt trời tia ấm áp
Bên song lan nở nắng loang vàng
Huyền Minh
Sep.27/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 02:11:20 bởi Huyền Minh >
Nhật Hạ, gởi em bài thơ Đường dạng Hồ Xuân Hương, đọc cho vui nè!
Love.
Độ Gà
Trăng tỏ đêm nay cá độ gà
Hẹn vào giờ tý đúng canh ba
Đôi bên giao kết trời chưa sáng
Chàng thiếp phân tranh quyết chẳng tha
Trống gáy lông xù chiêu nhào lộn*
Mái xoè cánh nhạn thế giao hòa
Bất phân thắng bại đòn tung hứng
Pháo nổ sang xuân vui cửa nhà
Huyền Minh
*Nhào lộn: Có thể thay bằng "đảo lộn" để đúng luật bằng trắc, nhưng anh đành phá luật vì... hà..hà.. không dám nói.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 10:15:01 bởi Huyền Minh >
Lặng Lẽ Mưa lạnh gió khuya hồn khắc khoải Giọt sầu hiu hắt suốt năm canh Đời sao lặng lẽ sao tê tái Lòng mãi bâng quơ mãi quẩn quanh Ngày tháng ru xanh cơn mộng ảo Thời gian xóa trắng giấc miên thành Ngàn sau cho đến ngàn sau nữa Anh biết tình em không hỡi anh Nhật Hạ
Cho Trọn Cuộc Tình Đông lạnh phòng không buồn lẻ bạn Đêm dài trằn trọc đếm từng canh Mưa rơi thổn thức rơi không dứt Gió thổi lạnh căm thổi quẩn quanh Thu về dỗ nhẹ cơn hư ảo Hạ đến ru êm giấc mộng thành Duyên kiếp đời này duyên kiếp nữa Tình em giữ trọn trong tim anh
Huyền Minh Sep.28/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 02:04:12 bởi Huyền Minh >
Trích đoạn: Nhật Hạ
NH cảm ơn chị Thanh Thanh Khiết ghé thăm
trang Lưu Bút Đường Thi và họa thơ cùng NH.
Thân chúc chị luôn an vui.
Thân mến
Bẽ Bàng
Đừng trách cuộc đời lắm trái ngang
Cho duyên tình lỡ mộng phai tàn
Đầu non cách trở lòng tê tái
Cuối bể ngăn chia dạ xốn xang
Xuân đến chưa tròn câu hội ngộ
Hạ về đã lỗi cuộc ly tan
Hãy quên đi nhé ngày xưa ấy
Người nhớ làm chi giọt nắng vàng
Nhật Hạ
Một đời hoa Cứ mãi ngu ngơ tính lại ngang Xuân thì để lỡ ước mơ tàn Nhiều khi nắng đến hồn như lạnh Những lúc mưa về chẳng xốn xang Ngày tháng vùi chìm hoa hết thắm Thời gian rắc bụi sắc phai tan Hoàng hôn tóc phủ màu mây trắng Rụng cánh hoa rơi dưới nắng vàng T.T.K.29.9.2009 Chào NH. Cho TTK gửi chút tâm sự vào đây nhé .Chúc vui
MỖI ĐỘ VÀNG RƠI
Mỗi độ vàng rơi lạnh giếng thâu
Tháng ngày vó ngựa đã qua mau
Bình minh soi bóng tơ xanh tóc
Chiều tối nhìn gương tuyết trắng đầu
Hương dậy hồn thơ khơi bến nhớ
Trăng in chén ngọc đốt men sầu
Trăm năm cõi mộng như giòng nước
Chẩy mãi bên gò đống cỏ khâu
Trần Nhất Lang
BÓNG THU XƯA
Bài Họa
Heo may thu lạnh giữa canh thâu
" Mỗi độ vàng rơi " lá úa mau
Thoang thoảng Ngọc Lan bừng sắc cuối
Dịu dàng Nguyệt Quế tỏa hương đầu
Nhờ mây dẫn bước về trăng mộng
Cậy gió đưa đường tới bến sầu
Lặng lẽ đếm ngày qua khói thuốc
Chắt chiu vá lại mảnh tình khâu
Nhật Hạ
Bẽ Bàng
Đừng trách cuộc đời lắm trái ngang
Cho duyên tình lỡ mộng phai tàn
Đầu non cách trở lòng tê tái
Cuối bể ngăn chia dạ xốn xang
Xuân đến chưa tròn câu hội ngộ
Hạ về đã lỗi cuộc ly tan
Hãy quên đi nhé ngày xưa ấy
Người nhớ làm chi giọt nắng vàng
Nhật Hạ
BẼ BÀNG
Thương nhớ làm chi giọt nắng vàng
Cho tình bịn rịn cuộc ly tan
Chung đôi kẻ bước đời êm ái
Đơn chiếc người về lệ xốn xang
Tình rã đôi nơi tình héo hắt
Mộng chia chăn gối mộng phai tàn
Hẹn nhau gặp gỡ rồi xa cách
Sao để người đi trong trái ngang!
Hoài Hương
Thơ Đường TP HCM
CHIỀU NHỚ
Hoàng hôn nhẹ phủ phía chân trời
Tím ngắt một mầu sông nước trôi
Hiu hắt thuyền sương theo bóng nhạn
Thướt tha trăng gió quyện lưng đồi
Tóc vương khói sóng đời cô lữ
Hồn dõi bờ mây phận lẻ đôi
Chiều nhớ đan sầu lên mắt biếc
Hỏi người có thấu mảnh tình tôi
Nhật Hạ
Lặng Lẽ Mưa lạnh gió khuya hồn khắc khoải Giọt sầu hiu hắt suốt năm canh Đời sao lặng lẽ sao tê tái Lòng mãi bâng quơ mãi quẩn quanh Ngày tháng ru xanh cơn mộng ảo Thời gian xóa trắng giấc miên thành Ngàn sau cho đến ngàn sau nữa Anh biết tình em không hỡi anh Nhật Hạ
Cho Trọn Cuộc Tình Đông lạnh phòng không buồn lẻ bạn Đêm dài trằn trọc đếm từng canh Mưa rơi thổn thức rơi không dứt Gió thổi lạnh căm thổi quẩn quanh Thu về dỗ nhẹ cơn hư ảo Hạ đến ru êm giấc mộng thành Duyên kiếp đời này duyên kiếp nữa Tình em giữ trọn trong tim anh Huyền Minh Sep.28/09 ĐỢI
Lục nét tìm em từng mấy độ
Đề thơ tặng bạn đã bao canh
Người ơi ta nhớ lòng chưa nguội
Bạn ạ mình thương dạ vẫn quanh
Nhìn chữ mong sao ngày gặp mặt
Trông trăng ước mãi cuộc tương thành
Năm này năm nữa năm sau nữa
Ai thấu tình anh, ai đợi anh?
29 September 2009
Đuyên Hồng
Trích đoạn: Nhật Hạ
CHIỀU NHỚ
Hoàng hôn nhẹ phủ phía chân trời
Tím ngắt một mầu sông nước trôi
Hiu hắt thuyền sương theo bóng nhạn
Thướt tha trăng gió quyện lưng đồi
Tóc vương khói sóng đời cô lữ
Hồn dõi bờ mây phận lẻ đôi
Chiều nhớ đan sầu lên mắt biếc
Hỏi người có thấu mảnh tình tôi
Nhật Hạ
Hạ Sang
Nắng lên Hạ trắng cuối phương trời
Xanh thẳm màu chiều mây nổi trôi
Xuôi mái thuyền êm nghiêng bóng nước
Theo làn gió nhẹ ngả chân đồi
Tóc thề se kết duyên tơ thắm
Mắt biếc mơ màng tình lứa đôi
Sông núi hữu tình mây quyện nắng
Hạ sang ấp ủ mộng trong tôi
Huyền Minh
Sep.30/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 10:12:12 bởi Huyền Minh >
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Lặng Lẽ Mưa lạnh gió khuya hồn khắc khoải Giọt sầu hiu hắt suốt năm canh Đời sao lặng lẽ sao tê tái Lòng mãi bâng quơ mãi quẩn quanh Ngày tháng ru xanh cơn mộng ảo Thời gian xóa trắng giấc miên thành Ngàn sau cho đến ngàn sau nữa Anh biết tình em không hỡi anh Nhật Hạ
Cho Trọn Cuộc Tình Đông lạnh phòng không buồn lẻ bạn Đêm dài trằn trọc đếm từng canh Mưa rơi thổn thức rơi không dứt Gió thổi lạnh căm thổi quẩn quanh Thu về dỗ nhẹ cơn hư ảo Hạ đến ru êm giấc mộng thành Duyên kiếp đời này duyên kiếp nữa Tình em giữ trọn trong tim anh Huyền Minh Sep.28/09 ĐỢI
Lục nét tìm em từng mấy độ
Đề thơ tặng bạn đã bao canh
Người ơi ta nhớ lòng chưa nguội
Bạn ạ mình thương dạ vẫn quanh
Nhìn chữ mong sao ngày gặp mặt
Trông trăng ước mãi cuộc tương thành
Năm này năm nữa năm sau nữa
Ai thấu tình anh, ai đợi anh?
29 September 2009
Đuyên Hồng
NH rất vui khi được anh Đuyên Hồng ghé thăm trang Lưu Bút Đường Thi và họa thơ cùng Huyền Minh Nhật Hạ. NH mong còn được đọc những dòng thơ ngọt ngào của anh trên trang LBĐT này. Thân chúc anh một ngày mới thật vui Thân ái
ĐẤT PHƯƠNG NAM
Phương Nam Đất Việt rạng ngời thay
Cuộc sống vươn lên cứ mỗi ngày
Đống Tháp, Cà Mau tôm cá nhảy
Bạc Liêu, Rạch Giá Ruộng cò bay
Anh thư tuấn kiệt xinh trang sử
Mặc khách tao nhân đẹp nét mày
Lục tỉnh Sài Gòn vang dậy tiếng
Cảo thơm văn vật chính là đây
Nhật Hạ
Trích đoạn: Huyền Minh
Trích đoạn: Nhật Hạ
CHIỀU NHỚ
Hoàng hôn nhẹ phủ phía chân trời
Tím ngắt một mầu sông nước trôi
Hiu hắt thuyền sương theo bóng nhạn
Thướt tha trăng gió quyện lưng đồi
Tóc vương khói sóng đời cô lữ
Hồn dõi bờ mây phận lẻ đôi
Chiều nhớ đan sầu lên mắt biếc
Hỏi người có thấu mảnh tình tôi
Nhật Hạ
Hạ Sang
Nắng lên Hạ trắng cuối phương trời
Xanh thẳm màu chiều mây nổi trôi
Xuôi mái thuyền êm nghiêng bóng nước
Theo làn gió nhẹ ngả chân đồi
Tóc thề se kết duyên tơ thắm
Mắt biếc mơ màng tình lứa đôi
Sông núi hữu tình mây quyện nắng
Hạ sang ấp ủ mộng trong tôi
Huyền Minh
Sep.30/09
Cảm ơn anh Huyền Minh với một bài Hạ nữa thật dễ thương dành cho em. NH đã... Cảm ơn rồi nhé. Nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 14:08:10 bởi Nhật Hạ >
CHIỀU NHỚ
Hoàng hôn nhẹ phủ phía chân trời
Tím ngắt một mầu sông nước trôi
Hiu hắt thuyền sương theo bóng nhạn
Thướt tha trăng gió quyện lưng đồi
Tóc vương khói sóng đời cô lữ
Hồn dõi bờ mây phận lẻ đôi
Chiều nhớ đan sầu lên mắt biếc
Hỏi người có thấu mảnh tình tôi
Nhật Hạ
NHỚ CHIỀU
Hỡi người có thấu mảnh tình tôi
Năm tháng âm thầm sống lẻ đôi
Chim mỏi cánh bay về khuất núi
Cây khô cành ngả phủ lưng đối
Mộng tàn héo úa hương hoa rủ
Tình muộn nhạt nhòa mưa gió trôi
Đâu sướng vui khi đời quạnh quẽ
Hoàng hôn nhẹ phủ phía chân trời!
Hoài Hương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: