Lưu Bút Đường Thi
CHUÔNG VỌNG HỒN AI
Nắng nhạt pha phôi bóng hắt hiu
Hoàng hôn nhuộm tím phủ hoang liêu
Phượng rơi héo úa cành nghiêng ngả
Liễu rũ u hoài nhánh đổ xiêu
Duyên lỡ ta ơi vùi nỗi nhớ
Mộng xa người hỡi lấp niềm yêu
Quẩn quanh chuông vọng hồn cô lữ
Vệt khói tan nhanh loãng sắc chiều
Huyền Minh
Jun.06/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2012 05:44:05 bởi Huyền Minh >
Trích đoạn: Huyền Minh
CHUÔNG VỌNG HỒN AI
Nắng nhạt pha phôi lòng hắt hiu
Hoàng hôn nhuộm tím phủ hoang liêu
Phượng rơi héo hắt cành nghiêng ngả
Liễu rủ u hoài nhánh đổ xiêu
Duyên lỡ ta ơi vùi nỗi nhớ
Tình xa người hỡi lấp niềm yêu
Đâu đây chuông vọng hồn cô lữ
Vệt nắng tan nhanh loãng bóng chiều
Huyền Minh
Jun.06/10
Chuông gọi hồn ta Vọng tiếng chuông xa giữa quạnh hiu Buồn vương lẩn khuất cảnh cô liêu Bờ mơ vỡ đổ dòng suôi chảy Bến mộng tan theo con sóng xiêu Nỗi nhớ ghi lòng thôi chẳng nhớ Niềm thương tạc dạ hết thương yêu Bồng bềnh khoảng trống hồn như chết Muốn biệt nhân gian phút xế chiều Thanh Thanh Khiết 12.6.2010
CHUÔNG VỌNG HỒN AI
Nắng nhạt pha phôi lòng hắt hiu
Hoàng hôn nhuộm tím phủ hoang liêu
Phượng rơi héo hắt cành nghiêng ngả
Liễu rủ u hoài nhánh đổ xiêu
Duyên lỡ ta ơi vùi nỗi nhớ
Tình xa người hỡi lấp niềm yêu
Đâu đây chuông vọng hồn cô lữ
Vệt nắng tan nhanh loãng bóng chiều
Huyền Minh
Jun.06/10 Chuông gọi hồn ta Vọng tiếng chuông xa giữa quạnh hiu Buồn vương lẩn khuất cảnh cô liêu Bờ mơ vỡ đổ dòng suôi chảy Bến mộng tan theo con sóng xiêu Nỗi nhớ ghi lòng thôi chẳng nhớ Niềm thương tạc dạ hết thương yêu Bồng bềnh khoảng trống hồn như chết Muốn biệt nhân gian phút xế chiều Thanh Thanh Khiết 12.6.2010 Cho em theo chân Thanh Thanh Khiết vào thăm huynh Huyền Minh nè hì hì ....
Phút mộng mơ
Sương mù mờ ảo nắng buồn hiu
Tiếng sáo u hoài cảnh tịch liêu
Suối mắt tương tư sầu bóng ngã
Cung đàn mặc niệm khiến lòng xiêu
Bầy nai ngơ ngác lời hoa mộng
Cánh nhạn la đà khúc phượng yêu
Tĩnh mịch khung trời mây lãng đãng
Tình ơi gió nổi lá muôn chiều
Vancali 6.13.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 03:38:19 bởi vancali96 >
NGỰA CÁI
Đú đởn tính cô chết chẳng chừa
Sáu lăm xuân muộn nết còn chua
Quê cha làm chủ dăm nhà chứa
Đất khách gọi người đón lẫn đưa
Sáng sớm đá bèo chê chán chửa?
Tối về rồng lộn đã đời chưa?
Vành ngoài bảy chữ * sao mà ngựa!
Ấy thế, vẫn còn lắm kẻ ưa
Huyền Minh
Jun. 13/10
* Truyện Kiều của Nguyễn Du
Ong đực
Thiên phú trời cho chả chịu chừa
Lầu hồng vương vấn quả soài chua
Thượng phong đáng kiếp nhìn công ngủ
Hạ mã rồi đời khoái võng đưa
Nhặc cỏ đau lưng hòng thuốc chữa
Leo đồn mỏi cẳng vướng tình chưa
Hào hoa bướm lượn quanh vườn Uyển
Nước ngọt hương nồng chết cũng ưa
Vancali 6.13.10
Thuận Nghịch Độc
TƯỞNG NIỆM
Vàng võ bụi mưa vùng cỏ cây
Nhớ thương - thương nhớ chén vơi đầy
Tàn thu bóng xế mây hiu hắt
Tiễn hạ dáng chiều nắng nhạt phai
Hoang vắng xuân hồng môi mắt biếc
Lạnh đơm đông trắng tuyết sương rơi
Trăng đêm khuyết nửa hồn trăn trở
Nhang khói trầm hương tưởng niệm người
NIỆM TƯỞNG
Người niệm tưởng hương trầm khói nhang
Trở trăn hồn nửa khuyết đêm trăng
Rơi sương tuyết trắng đông đơm lạnh
Biếc mắt môi hồng xuân vắng hoang
Phai nhạt nắng chiều dáng hạ tiễn
Hắt hiu mây xế bóng thu tàn
Đầy vơi chén nhớ thương - thương nhớ
Cây cỏ vùng mưa bụi võ vàng
Huyền Minh
Jun.14/10
Trăng tròn Vàng úa chớm thu điễm lá cây Ngẩn ngơ trời đất phủ sương đầy Tàn canh gối mộng ru lưu luyến Ngã bóng đan hình gợi sắc phai Hoang thú trách lòng khơi bão nổi Lỡ duyên sầu dạ khuấy tình rơi Trăng tròn bóng tỏ soi đồi núi Nhang nén vái tên gọi hởi người Người hởi gọi tên vái nén nhang Núi đồi soi tỏ bóng tròn trăng Rơi tình khuấy dạ sầu duyên lỡ Nổi bão khơi lòng trách thú hoang Phai sắc gợi hình đan bóng ngã Luyến lưu ru mộng gối canh tàn Đầy sương phủ đất trời ngơ ngẩn Cây lá điễm thu chớm úa vàng Vancali 6.15.10 Thân chúc huynh Huyền Minh thứ ba mạnh khỏe hì hì ....
Một hôm đọc báo có câu chuyện về bà "tú" HM xin thuật lại qua bài thơ sau, Van có hứng thì hoạ cho dui nghen..hi..hi..
Have a nice sunday.
NGỰA CÁI
Đú đởn tính cô chết chẳng chừa
Sáu lăm xuân muộn nết còn chua
Quê cha làm chủ dăm nhà chứa
Đất khách gọi người đón lẫn đưa
Sáng sớm đá bèo chê chán chửa?
Tối về rồng lộn đã đời chưa?
Vành ngoài bảy chữ * sao mà ngựa!
Ấy thế, vẫn còn lắm kẻ ưa
Huyền Minh
Jun. 13/10
* Truyện Kiều của Nguyễn Du
ONG ĐỰC
Thiên phú trời cho chả chịu chừa
Lầu hồng vương vấn quả soài chua
Thượng phong đáng kiếp nhìn công ngủ
Hạ mã rồi đời khoái võng đưa
Nhặc cỏ đau lưng hòng thuốc chữa
Leo đồn mỏi cẳng vướng tình chưa
Hào hoa bướm lượn quanh vườn Uyển
Nước ngọt hương nồng chết cũng ưa
Vancali 6.13.10
Chúc huynh Huyền Minh tối chủ nhật no say hì hì ....
Gà mái dầu dùng mấy từ chi chi đó hình như hổng có trong tự điển..hi..hi
GIÀ DÊ
Già dê mê gái tính không chừa
Bị dụ mấy lần bởi mận chua
Nhẫn cúng em than chưa có đủ
Xe dâng em gật thế là đưa
Lộn nhào mỏi gối leo trèo chửa?
Đẻo đá chồn chân nhấp nhỏm chưa?
Tiền mất tật mang mụ vợ bỏ
Đào non dông mất còn ai ưa!!!
Huyền Minh
Jun.15/10
Trống thiến
Trống thiến mòi dê tật hỏng chừa Mê gà mái đẻ thích đồ chua Tưa mòng xóm lá do tiền thiếu Sệ cánh vườn hồng bởi ngựa đưa Lái gió quanh năm vì nắng hực Đu kèo suốt tháng tội chàng chưa Đa tình ong bướm đồn vang xóm Muốn vợ cua đào gái cóc ưa
Vancali 6.18.10
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe coi đá gà ý quên đá banh da hì hì ...
Em chỉ họa vui ,có gì không phải xin huynh bỏ qua cho nhen hì hì ...
Một hôm đọc báo có câu chuyện về bà "tú" HM xin thuật lại qua bài thơ sau, Van có hứng thì hoạ cho dui nghen..hi..hi..
Have a nice sunday.
NGỰA CÁI
Đú đởn tính cô chết chẳng chừa
Sáu lăm xuân muộn nết còn chua
Quê cha làm chủ dăm nhà chứa
Đất khách gọi người đón lẫn đưa
Sáng sớm đá bèo chê chán chửa?
Tối về rồng lộn đã đời chưa?
Vành ngoài bảy chữ * sao mà ngựa!
Ấy thế, vẫn còn lắm kẻ ưa
Huyền Minh
Jun. 13/10
* Truyện Kiều của Nguyễn Du
ONG ĐỰC
Thiên phú trời cho chả chịu chừa
Lầu hồng vương vấn quả soài chua
Thượng phong đáng kiếp nhìn công ngủ
Hạ mã rồi đời khoái võng đưa
Nhặc cỏ đau lưng hòng thuốc chữa
Leo đồn mỏi cẳng vướng tình chưa
Hào hoa bướm lượn quanh vườn Uyển
Nước ngọt hương nồng chết cũng ưa
Vancali 6.13.10
Chúc huynh Huyền Minh tối chủ nhật no say hì hì ....
Gà mái dầu dùng mấy từ chi chi đó hình như hổng có trong tự điển..hi..hi
GIÀ DÊ
Già dê mê gái tính không chừa
Bị dụ mấy lần bởi mận chua
Nhẫn cúng em than chưa có đủ
Xe dâng em gật thế là đưa
Lộn nhào mỏi gối leo trèo chửa?
Đẻo đá chồn chân nhấp nhỏm chưa?
Tiền mất tật mang mụ vợ bỏ
Đào non dông mất còn ai ưa!!!
Huyền Minh
Jun.15/10
Trống thiến
Trống thiến mòi dê tật hỏng chừa
Mê gà mái đẻ thích đồ chua
Tưa mòng xóm lá do tiền thiếu
Sệ cánh vườn hồng bởi ngựa đưa
Lái gió quanh năm vì nắng hực
Đu kèo suốt tháng tội chàng chưa
Đa tình ong bướm đồn vang xóm
Muốn vợ cua đào gái cóc ưa
Vancali 6.18.10
Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe coi đá gà ý quên đá banh da hì hì ...
HỌ NHÀ TÔN
Dòng họ liền Tôn tính khó chừa
Đại Du tên gọi khoái nem chua
Cơm nhà chê hẩm vợ kêu thiếu
Phở tiệm khen ngon gái đẩy đưa
Buổi tối bia ôm gối mỏi chửa?
Ban ngày tẩm quất lưng êm chưa?
Một hôm bệnh "ếch" than như bọng
Chờ xuống âm ty ngạ quỹ ưa
Huyền Minh
Jun.19/10
Have a nice weekend, Van.
Cao hổ cốt
Bắt cọp xên cao móng vuốt chừa
Râu hừm da hổ tẩm phèn chua
Thần công phá núi trăng mời gọi
Đại vũ khơi nguồn nguyệt đón đưa
Quán lá khô thiều no bụng chửa
Phòng trà mắt biếc phỉ tình chưa
Già gân bọn trẻ hay đùa gọi
Phở tái non ngò lão rất ưa
Vancali 6.19.10 Thứ bảy chúc huynh Huyền Minh vui say xỉn hì hì ...
Huynh muốn tái gầu hay tái ....hì hì ..
Họa vui không ẩn ý nhen chư vị , vì mới tập làm nên còn lủng củng hì hì ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2010 08:22:25 bởi vancali96 >
Mượn ý bài Ghẹo cữu tỷ của Vinusinlove Bà chằng !
Phải gió cho ai dám chọc bà Tam bành lục tổ bị lôi ra Trù trai vợ ế ôm đàn khảy Ếm gái phòng đơn dựa cột cà Cá độ thua tiền câm tiếng nói Bạc bài sạch túi hết hơi la Ho gà rát cổ nằm thoi thóp Phải gió cho ai dám chọc bà Vancali 6.29.10
Cho em xướng bài vui nhe , chứ em hiền như ma sơ đó huynh Huyền Minh hì hì ...
Xin lỗi chủ nhân TTK nhầm nhà van Xin tặng chủ nhân bức hình TTK vừa chôm đc nè. Chúc ngày nghỉ cuối tuần vui nhé [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5A797CCD565C456F93D6BCBCBA9C48F0.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 12:54:15 bởi ThanhThanhKhiet >
Giáng Hạ
Gió thoảng buông lơi suối tóc tiên
dịu dàng nhẹ phủ lấp vai nghiêng
Nuột nà mây thẹn làn da trắng
Lúng liếng nắng ghen ánh mắt huyền
Vành nguyệt điểm tô bờ liễu mảnh
Trang đài e ấp dáng thuyền quyên
Đào nguyên xuân khỏa thân ngà ngọc
Theo gót trà mi Giáng Hạ duyên
Nhật Hạ
Trăng Thơ
Mừng gót em về se tóc tơ
Bao ngày vắng bóng em trông chờ
Vườn khuya tinh tú soi ngời sáng
Trăng mộng cùng em vương ý thơ
Huyền Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2010 00:35:58 bởi Huyền Minh >
Giáng Hạ
Gió thoảng buông lơi suối tóc tiên
dịu dàng nhẹ phủ lấp vai nghiêng
Nuột nà mây thẹn làn da trắng
Lúng liếng nắng ghen ánh mắt huyền
Vành nguyệt điểm tô bờ liễu mảnh
Trang đài e ấp dáng thuyền quyên
Đào nguyên xuân khỏa thân ngà ngọc
Theo gót trà mi Giáng Hạ duyên
Nhật Hạ
Dáng Hạ Đêm Trăng
Lạc chốn bồng lai hay cõi tiên
Vai trần mây tóc phủ che nghiêng
Cánh hồng nhẹ rủ môi đào thắm
Lụa trắng buông lơi mắt hạ huyền
Chếnh choáng men say hương ngọc nữ
Bềnh bồng vị ngọt tiếng chim quyên
Trăng tròn tỏ lối đêm ân ái
Đôi ngọn núi đầy ấp ủ duyên
Huyền Minh
Jul.06/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2012 02:27:58 bởi Huyền Minh >
Trích đoạn: Huyền Minh
Trăng Thơ
Mừng gót em về se tóc tơ
Bao ngày vắng bóng em trông chờ
Vườn khuya tinh tú soi ngời sáng
Trăng mộng cùng em vương ý thơ
Huyền Minh
Mộng đêm trăng Ngắm nguyệt thi nhân mộng thắm tơ Trà khan độc ẩm mắt trông chờ Lơ mơ thấp thoáng hài tiên dạo Nhặt khúc nghê thường viết tứ thơ Thanh Thanh Khiết 9.7.2010 TTK ghé thăm HM. Chúc vui
Trăng Thơ
Mừng gót em về se tóc tơ
Bao ngày vắng bóng em trông chờ
Vườn khuya tinh tú soi ngời sáng
Trăng mộng cùng em vương nét thơ
Huyền Minh
Mộng đêm trăng
Ngắm nguyệt thi nhân mộng thắm tơ
Trà khan độc ẩm mắt trông chờ
Lơ mơ thấp thoáng hài tiên dạo
Nhặt khúc nghê thường viết tứ thơ
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
TTK ghé thăm HM. Chúc vui
Cảm Ơn Thanh Thanh Khiết
Trăng Mộng
Nơi đó em đi vọng tiếng tơ
Heo may se lạnh dấu yêu chờ
Làm sao nói hết niềm thương nhớ
Gởi trọn tình em quyện ý thơ
Nhật Hạ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: