"ĐẤT MÒN" Mời HOẠ tiếp...
phuonghaphuong 27.09.2009 03:23:26 (permalink)
+++

Mời Quí Vị họa những câu thơ tiếp theo cho thành bài theo ý tưởng sáng tạo cuả riêng mình:

(tuỳ nghi đặt chủ đề, thể loại v...v...)

:::::::::::

? ? ?

Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?
?


Nương Nương Phương Hà Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 02:05:37 bởi phuonghaphuong >
#1
    dinhphuong 27.09.2009 19:20:22 (permalink)

    Trích đoạn: phuonghaphuong

    +++

    Mời Quí Vị họa tiếp những câu thơ tiếp theo cho thành bài theo ý cuả riêng mình:

    (tuỳ nghi thay đổi chủ đề, thể loại v...v...)

    :::::::::::

    ? ? ?

    Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
    Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
    Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
    Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?
    ?


    Nương Nương Phương Hà Phương



    ***

    ???

    Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
    Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
    Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh

    (PHP)

    Trong trướng… "cắm sừng" náo loạn vang

    (còn tiếp)


    Vui chút thôi nghe Nương Nương!

    Đinh Phương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 19:31:47 bởi dinhphuong >
    #2
      dinhphuong 05.10.2009 18:59:27 (permalink)


      Trích đoạn: phuonghaphuong

      +++

      Mời Quí Vị họa những câu thơ tiếp theo cho thành bài theo ý tưởng sáng tạo cuả riêng mình:

      (tuỳ nghi đặt chủ đề, thể loại v...v...)

      :::::::::::

      ? ? ?

      Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
      Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
      Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
      Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?
      ?


      Nương Nương Phương Hà Phương




      „CẮM SỪNG“

      Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
      Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
      Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
      Trong trướng…
      cắm sừng náo loạn vang

      Đá sụp hai viên nằm trở tróc
      Đất vươn một dải đứng xòe ngang

      „Thời này muôn sự như chung cả,
      Phải cái của tôi cũng của anh?”


      Đinh Phương


      Hài lòng chưa Nương Nương??? ...đanh đá lắm đó nghen! HiHi...
      #3
        maynghien 24.11.2009 23:47:14 (permalink)
        Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
        Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
        Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
        Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?

        Trong trướng thu sang  biệt  hạ vàng
        Hè đi, lời tạ  khơi  nhung nhớ
        Thu đến, lá rơi sắc điêu tàn
        Haphuong xin gọi là hạ phượng
        Lá thấp rơi đầy phượng nhớ loan
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 23:48:21 bởi maynghien >
        #4
          poisonivy 26.11.2009 11:00:28 (permalink)


          Trích đoạn: phuonghaphuong

          +++

          Mời Quí Vị họa những câu thơ tiếp theo cho thành bài theo ý tưởng sáng tạo cuả riêng mình:

          (tuỳ nghi đặt chủ đề, thể loại v...v...)

          :::::::::::

          ? ? ?

          Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
          Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
          Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
          Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?
          ?


          Nương Nương Phương Hà Phương



          Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
          Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
          Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
          Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?
          ?



          Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
          Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
          Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
          Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?
          ?
          Trong trướng ba quân lại ngỡ ngàng

          Vợ nhà không biết ai nhờ đặng
          Nhờ anh hàng xóm lại không yên
          Chăn không gối chiếc vợ nhà rảnh
          Đú đa đú đởn chẳng chịu yên
          #5
            phuonghaphuong 05.12.2009 03:16:34 (permalink)


            Trích đoạn: poisonivy


            Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
            Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
            Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
            Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?
            ?
            Trong trướng ba quân lại ngỡ ngàng

            Vợ nhà không biết ai nhờ đặng
            Nhờ anh hàng xóm lại không yên
            Chăn không gối chiếc vợ nhà rảnh
            Đú đa đú đởn chẳng chịu yên
            poisonivy



            DUYÊN THỪA

            Một võng duyên kia để cũng thừa
            Mời anh hàng xóm đến đong đưa
            Mây còn len lỏi về đâu mãi
            Hòa nhịp với trời đất sẽ mưa


            Phương Hà Phương
            #6
              phuonghaphuong 14.12.2009 00:36:34 (permalink)

              Trích đoạn: maynghien

              Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
              Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
              Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
              Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?

              Trong trướng thu sang  biệt  hạ vàng
              Hè đi, lời tạ  khơi  nhung nhớ
              Thu đến, lá rơi sắc điêu tàn
              Haphuong xin gọi là hạ phượng
              Lá thấp rơi đầy phượng nhớ loan


              :::::::::::::::::::::::::

              SINH NHẬT CHÚA CHA

              Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
              Ánh sáng rọi soi đến mọi nhà
              Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
              Người chân ngà gót gót chân ngà
              Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
              Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
              Chia đàn con được đều ơn thánh
              Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


              Nương Nương Phương Hà Phương

              (*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
              Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
              Và trái phép kêu Chúa không đúng nơi)


              KÍNH CHÚC BẠN MAYNGHIEN VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ; HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ
              Kiếm trang cuả Bạn hoài không thấy đành phải chúc ở đây vậy!PHP
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 19:06:27 bởi phuonghaphuong >
              #7
                maynghien 23.02.2010 21:19:22 (permalink)
                Mòn mõi đợi chờ nửa bài thơ
                Của người bạn ngọc đến trong mơ
                Ôi hay ! sao lá  rơi nhiều  thế
                Lưu chút hao gầy thu xác xơ
                Đầu non, bóng xế người lầm lũi
                Góc bể, đêm khuya bóng nguyệt mờ
                Có phải nhớ ai mà đứng đợi ?
                Nhớ phuonghaphuong, nhớ thẫn thờ
                #8
                  phuonghaphuong 23.02.2010 22:27:40 (permalink)

                  Trích đoạn: maynghien

                  Mòn mõi đợi chờ nửa bài thơ
                  Của người bạn ngọc đến trong mơ
                  Ôi hay ! sao lá  rơi nhiều  thế
                  Lưu chút hao gầy thu xác xơ
                  Đầu non, bóng xế người lầm lũi
                  Góc bể, đêm khuya bóng nguyệt mờ
                  Có phải nhớ ai mà đứng đợi ?
                  Nhớ phuonghaphuong, nhớ thẫn thờ


                  "CUNG CHÚC TÂN XUÂN"


                  Xin lỗi bạn maynghien. PHP sẽ trả lời bác nay mai nhé!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 07:21:49 bởi phuonghaphuong >
                  #9
                    phuonghaphuong 24.02.2010 07:20:49 (permalink)


                    Trích đoạn: maynghien

                    Mòn mõi đợi chờ nửa bài thơ
                    Của người bạn ngọc đến trong mơ
                    Ôi hay ! sao lá  rơi nhiều  thế
                    Lưu chút hao gầy thu xác xơ
                    Đầu non, bóng xế người lầm lũi
                    Góc bể, đêm khuya bóng nguyệt mờ
                    Có phải nhớ ai mà đứng đợi ?
                    Nhớ phuonghaphuong, nhớ thẫn thờ


                    QUỜ QUẠNG

                    Tội cho người ấy đang thẩn thơ
                    Quờ quạng đêm khuya lướt ván mơ
                    Của ém trong nhà không xớ rớ
                    Đồ chơi ngoài ngõ lại vu vơ
                    Hay là thèm cá hai tay vớ
                    Sau nữa xoa tay mặt ngó lơ
                    Các đấng mày râu ai chả nớ
                    Mép còn đang quệt vẫn tay quơ.


                    Nương Nương Phương Hà Phương
                    ________________


                    CHÚC BẠN MAYNGHIEN MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý!
                    #10
                      maynghien 24.02.2010 12:58:58 (permalink)
                      Hồng phớt đài hoa lạc cuối trời
                      Thì thầm nàng nói đến dạo chơi
                      Tìm xem ở cái trần gian đấy
                      Một nửa của tôi biệt mất rồi
                      Cỏi đông haphuong hồng vừa chớm
                      Trời tây maynghien ngã xa khơi
                      Chữ duyên chưa đủ thì không tụ
                      Nửa kiếp trầm luân cánh rã rời


                      #11
                        hoàng hoài nam 24.02.2010 19:32:36 (permalink)
                        QUỜ QUẠNG

                        Tội cho người ấy đang thẩn thơ
                        Quờ quạng đêm khuya lướt ván mơ
                        Của ém trong nhà không xớ rớ
                        Đồ chơi ngoài ngõ lại vu vơ
                        Hay là thèm cá hai tay vớ
                        Sau nữa xoa tay mặt ngó lơ
                        Các đấng mày râu ai chả nớ
                        Mép còn đang quệt vẫn tay quơ.
                         
                        THỬ THEO
                         
                        HÀ PHƯƠNG lại nữa lại sai rồi
                        của để trong nhà cố dữ trơi
                        còn của người ta thì lại muốn
                        tay hái trái non thử trốn liều
                        HÀ PHƯƠNG năm nay tuổi bao nhiêu
                        mà dám theo HƯƠNG đến trốn liều
                        hiền nhân quân tử ai mà trẳng
                        mỏi gối trồn trân lại muốn trèo
                        #12
                          phuonghaphuong 25.02.2010 08:42:22 (permalink)


                          Trích đoạn: maynghien

                          Hồng phớt đài hoa lạc cuối trời
                          Thì thầm nàng nói đến dạo chơi
                          Tìm xem ở cái trần gian đấy
                          Một nửa của tôi biệt mất rồi
                          Cỏi đông haphuong hồng vừa chớm
                          Trời tây maynghien ngã xa khơi
                          Chữ duyên chưa đủ thì không tụ
                          Nửa kiếp trầm luân cánh rã rời



                          +++

                          MỘT MẢNH HỒNG

                          Không nhà không cửa chồng càng không
                          Lạc chốn phồn hoa một mảnh hồng
                          Phần số lênh đênh duyên thả trống
                          Đường tình bạc bẽo ngõ bỏ trông
                          Người lên ném bạc dồn hưng phấn
                          Kẻ xuống vung tiền vẩy khí ngông
                          Canh một vừa qua ba lại đến
                          Vuốt đời bèo bọt mắt mờ giông.
                           
                          Nương Nương Phương Hà Phương
                          __________________________
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2013 21:59:15 bởi phuonghaphuong >
                          #13
                            maynghien 25.02.2010 11:17:33 (permalink)
                            Đọ gót hài tiên ai mới gieo
                            Bên dòng suối cát dưới chân đèo
                            Lẫn trong màu nước không tì vết
                            Cạnh gốc phượng hồng dây tựa leo
                            Trên non thục nữ mân mê lá
                            Dưới sông ngư phủ gác tay chèo
                            Tìm trong hư ảo đài hoa phượng
                            Hạ đã xa rồi, thu dõi theo
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 11:19:51 bởi maynghien >
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9