Love & những người bạn
ms.witch 01.10.2009 10:02:12 (permalink)
Quy Nhơn Phố Cũ
Thơ: Thái Nhơn
Nhạc: Trần Kim Quy
Ca sĩ : Mai Hậu
 

 
Quy Nhơn phố cũ êm đềm lắm
Phố Xá lên đèn đêm nhớ đêm
Ta Về thấy lạ từng khuôn mặt
Bao Tháng năm rồi thơ cũng quên
 
Ba bốn năm đời, sương khói bay
Bâng khuâng nhìn lại áng chiều mây
Biết Em không hẹn, ta không đến
Sách vở từng trang vẫn miệt mài.
 
Từ khi rời bỏ mái trường xưa
Vết mực còn in dấu học trò
Xa em bỗng nhớ mùa phượng vĩ
Sân trường vui, áo trắng ngây thơ.
 
Ta đi làm kiếp người xa xứ
Nợ áo cơm trói buộc cả đời
Nên quên mất những niềm vui cũ
Giật mình nhớ lại tuổi đôi mươi
 
Dẫu đã bao lần về phố cũ
Ngỡ em áo trắng thuở yêu đương
Ngày ấy một mình trong quán nhỏ
Sao nghe vị đắng một trời thương.
 
(Sẽ post "bản tường trình" sau. )
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9