Chập chững yêu...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 226 bài trong đề mục
Nét cố đô 17.12.2009 14:57:31 (permalink)
0
LẼ ĐỜI

Anh......
Thường bảo thời gian không thể mài mòn được
Tình cảm nồng nàn anh đã trao em
Nó đã được hòa vào máu đan xen
Không tách lìa bây giờ và mãi mãi

Em...
Như ngày nào vẫn cứ hoài khờ dại
Tin những lời như mật ngon men cay
Sống hạnh phúc êm ái trong vòng tay
Không để tâm...thế gian đang thay đổi...

Có lẽ...
Không ai trong chúng ta có lỗi
Chỉ là đời có lắm nỗi truân chuyên
Địa vị, danh vọng , quyền lực , đồng tiền
Đã buộc con người trở nên ....bất lực

Vâng.....
Sự thật vẫn luôn là sự thật
Em mỉm cười nhìn tất cả trôi qua
Nhìn bóng anh khuất mãi ở đằng xa
Nơi rực sáng ..cảnh phồn hoa đô hội....
(-Như Diệu Linh-)
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 19:44:53 bởi Huyền Băng >
tay thi 24.12.2009 08:11:03 (permalink)
0
NÉT CỐ ĐÔ

Một tà áo tím gửi lời yêu
Cô gái xứ thơ đẹp yêu kiều
Giọng nói răng mà nghe ngọt lịm ?
Tiếng cười trong trẽo khách liêu xiêu

Muốn gửi vài lời đến Cố Đô
Ngự Viên vườn cũ , liễu ven hồ
Khúc Hậu Đình Hoa người cung nữ
Ai còn ngân tiếng giữa đêm thu ?
Nét cố đô 05.04.2010 12:55:47 (permalink)
0

Trích đoạn: tay thi

NÉT CỐ ĐÔ

Một tà áo tím gửi lời yêu
Cô gái xứ thơ đẹp yêu kiều
Giọng nói răng mà nghe ngọt lịm ?
Tiếng cười trong trẽo khách liêu xiêu

Muốn gửi vài lời đến Cố Đô
Ngự Viên vườn cũ , liễu ven hồ
Khúc Hậu Đình Hoa người cung nữ
Ai còn ngân tiếng giữa đêm thu ?



CỔ

Đông qua, xuân đã đến lâu rồi
Ngơ ngác lần tìm đến vừa xưa
Cỏ mọc len theo từng ổ cửa
Hỏi người lữ khách thấy bưa chưa?

Bạn hiền thăm viếng không ai tiếp
Một chén trà nhạt gọi là thân
Cố đo vẫn thế nhiều mơ mộng
Chỉ khác giờ đây...chút bụi trần...

(-Như Diệu Linh-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 12:57:21 bởi Nét cố đô >
Nét cố đô 05.04.2010 13:00:04 (permalink)
0
THOÁNG

Tình thoáng chốc chơi vơi
Đê mê rồi lụi tắt
Sao nghe cay khoé mắt
Giọt mưa nào qua đây?

Trái đất bỗng cuồng quay
Đan xen từng nhịp thở
Ta loay hoay cố gỡ
Ai?Là ai?Là ai..

 
(-Như Diệu Linh-)
Nét cố đô 05.04.2010 15:22:16 (permalink)
0
QUẢ ĐẤT HÌNH TRÁI TIM

Im lặng anh nhìn em
Em soi mình trong mắt anh đắm đuối
Đời chúng ta_một trò chơi rựơt đuổi
Lấy sự vững bền đổi lấy chút mong manh

Im lặng em nhìn anh
Thời gian trôi qua vẫn không hề thay đổi
Chỉ một phút hiểu lầm, một lần nông nổi
Hai phương trời cách biệt đã mười năm!

Đêm nay không có trăng
Sao trời vây quanh ta đang mỉm cừơi rạng rỡ
Em gục đầu vào vai anh nức nở
Môi dịu mềm nỗi nhớ giữa canh thâu.

Im lặng ta nhìn nhau
Nắm tay đi về chân trời xánh ngắt
Không còn cô đơn, không còn nước mắt
Bước chân nhẹ nhàng hạnh phúc suốt trăm năm...


(-Như Diệu Linh-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 15:49:57 bởi Nét cố đô >
Nét cố đô 05.04.2010 16:50:04 (permalink)
0
CHO TA

Tặng cho ta và chỉ riêng ta
Một khung mộng thắm_một chiều tà
Hoàng hôn đẹp lắm ơi ta nhỉ?
Ngồi ngắm nhìn đám mây trắng trôi xa...

Tặng cho ta và chỉ riêng ta
Cho những giấc mơ mãi chỉ trong cổ tích
Bà tiên hiền với bao chàng hoàng tử
Đang mỉm cười chào tạm biệt bình minh

Tặng riêng ta, ta đang tặng riêng mình
Cho nỗi đau ngày hôm qua lụi tắt
Cho nứơc mắt thôi rơi vì ai đó
Ta là cỏ mếm ta có nhớ cho chăng

Tặng riêng ta nguyên vẹn một ánh trăng
Đủ soi sáng lối về đầy huyền hoặc
Ta tặng ta và tặng luôn ai đấy
Để đêm về chăn gối...lạnh trăm năm...


(-Như Diệu Linh-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 16:51:26 bởi Nét cố đô >
Nét cố đô 06.04.2010 16:06:34 (permalink)
0
LÁ RƠI

LÁ RƠI



Một chiếc ,
Hai chiếc ,
Ba chiếc ...
Lá rơi
Rơi mãi
Ô kìa !
Lá rơi
Mùa thu sắp đến
Người ơi
Nhặt từng chiếc lá
Làm nơi gọi bầy
Lá không biết !
Lá cứ bay
Gió to
Là cứ cuồng quay
Rã rời ...
Lá rơi
Lá đã rơi rồi
Em bèn nhặt lá
Bên đời
Lá rơi...

(-Như Diệu Linh-)
Nét cố đô 09.04.2010 20:34:16 (permalink)
0
THI SĨ GIẤY
 
Phác họa thế gian mấy dòng thơ
Yêu lắm nhưng thôi cứ giả vờ
Đùa hoa ghẹo bướm vui cây cỏ
Chập chờn đêm đến_những giấc mơ

Người khen ta hay, người chê dở
Kẻ bảo ta khôn_kẻ nói khờ
Trái tim vẫn ngày đêm còn đập
Trải lòng với tâm sự vu vơ 

Lướt qua đời nhau nào có mấy
Vương vấn chi nhiều! Khổ lắm thay
Kiếp người mỏng manh như tờ giấy
Giấy rách đi rồi hỏi ai hay?

(-Như Diệu Linh-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2010 20:35:26 bởi Nét cố đô >
Nét cố đô 09.04.2010 20:43:56 (permalink)
0
NỖI NHỚ KHÔNG TÊN

Em lặng thầm bên anh...
Anh lặng thầm bên người con gái khác
Môi chúng ta chạm vào nhau nhợt nhạt
Phút xao lòng không đủ nhận tiếng yêu

Anh lặng thầm đối mặt với cô liêu
Em lặng thầm nghe niềm vui bỏng rát
Chúng ta nhìn nhau mỉm cười ngơ ngác
Bờ bến nào cho những trái tim con?

Anh lặng thầm lấy nỗi nhớ vo tròn
Ném vào em khắc sâu thành kí ức
Em lặng thầm đi bên lề hiện thực
Chợt giật mình nhận lấy một giấc mơ

Đời trôi đi còn lại những câu thơ
Viết dở dang chưa một lần chấm kết
Ai có hỏi_em rằng:" Người chưa đến!"
Nên ngàn lần nỗi nhớ vẫn không tên...
 
(-Như Diệu Linh-) 
Nét cố đô 11.04.2010 06:28:15 (permalink)
0
CỎ DẠI

Em chỉ là ngọn cỏ
Giữa đất trời bao la
Anh có cả rừng hoa
Toả hương thơm ngào ngạt

Lắng tai nghe gió hát
Ôm yêu dấu vào lòng
Em lặng lẽ ấm nồng
Ru lời ca tha thiết

Anh! Làm sao anh biết
Ngọn cỏ dại hoang sơ
Yêu anh yêu vô bờ
Mãi âm thầm theo dấu
...
Có một chút giai ngẫu
Trong cuộc sống đời thường
Cỏ dại đứng khiêm nhường
Nhìn muôn hoa khoe sắc

Giọt mưa buốn hiu hắt
Rơi xuống những phím đàn
Vang giai điệu tình tang
Kiếp hoa vừa héo rụng...

(-Như Diệu Linh-)
damotlanyeunhau 11.04.2010 09:41:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Nét cố đô

VIẾT RIÊNG CHO MỘT NGƯỜI

Vần thơ này em viết tặng riêng anh
Cho giấc mơ sẽ chẳng thành hiện thực
Anh mãi ở bên em_trong kí ức
Đóng khung thành một nỗi nhớ dịu êm

Anh đã đến-một lần-trong đời em
Chỉ một lần nhưng lại là mãi mãi
Bao buồn vui, giận hờn ta đã trải
Ngôi sao trời dứoi biển vẫn lung linh

Em miên man với tình cảm lặng thinh
Anh để dành nhớ ngừoi con gái khác
Từ khi nào biển vô tình lạnh nhạt
Chẳng lần nhìn đến hạt cát vô danh

Chưa bao giờ em hờn trách gì anh
Thầm tạm biệt với biển xanh trong vắt
Em quay lưng nghe cay nơi khóe mắt
Biển lại trở về cuồng dại thiên thu...

(-Như Diệu Linh-)




Riêng một khung trời . . .


Biển vẫn bao la, muôn phương đây đó
Sóng miên man tha thiết vỗ đôi bờ
Mà dường như khung trời La Perouse
Xanh mộng mơ chứa chan niềm mơ ước

Vâng ít ra đối với em là thế
Bởi nơi này ghi dấu vết tình yêu
Mối tình đầu luôn tha thiết nâng niu
Anh nhớ chăng "biển nghiêng" soi mặt nước

Những kỷ niệm của chúng mình tha thiết
Biển nồng nàn ôm ấp cả dấu chân
Khung trời riêng, thế giới của tình nhân
Đắm say theo ngọn sóng chập chùng cuốn

Đêm vừa qua . . .bóng Nguyệt Hằng ngả xuống
Suối tóc thề cài Sao ánh lung linh
Như hoa sóng tạo hình mỗi bên anh
Nàng thỏ thẻ ai người, đâu đợi nữa

Ngỡ trái tim đang gọi nhanh bão tố
Biển đau buồn sẽ góp gió làm mưa
Nhưng tình yêu đã không như giấc mơ
Sao đổi ngôi - mũi kim khâu nỗi nhớ . . .


aB - April 2010


Cảm ơn NDL đã ghé lang thang Biển cùng aB Chúc niềm vui
Nét cố đô 11.04.2010 16:11:45 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

Riêng một khung trời . . .



THEO DÒNG TÂM SỰ

Vướng lòng
Một chút ngu ngơ
Một tôi nông nỗi
Dại ngờ...một tôi
Trách chi
Ngọn núi cuối trời
Thổi về
Nhận lấy...
Những lời yêu thương
Còn thương?
Ừ đấy!
Còn thương...
Xếp lòng một giấc mộng thường...con con...

(-Như Diệu Linh-)

Cám ơn những vần thơ đẹp :)
ThanhThanhKhiet 11.04.2010 18:44:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Nét cố đô

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN

Em lặng thầm bên anh...
Anh lặng thầm bên người con gái khác
Môi chúng ta chạm vào nhau nhợt nhạt
Phút xao lòng không đủ nhận tiếng yêu

Anh lặng thầm đối mặt với cô liêu
Em lặng thầm nghe niềm vui bỏng rát
Chúng ta nhìn nhau mỉm cười ngơ ngác
Bờ bến nào cho những trái tim con?

Anh lặng thầm lấy nỗi nhớ vo tròn
Ném vào em khắc sâu thành kí ức
Em lặng thầm đi bên lề hiện thực
Chợt giật mình nhận lấy một giấc mơ

Đời trôi đi còn lại những câu thơ
Viết dở dang chưa một lần chấm kết
Ai có hỏi_em rằng:" Người chưa đến!"
Nên ngàn lần nỗi nhớ vẫn không tên...
 
(-Như Diệu Linh-) 


 
Nỗi nhớ tình thơ
 
Giấy hồng nét chữ không mờ hoen
Khép mở thời gian le lói đèn
Lời tình tứ chu du miền quá khứ
Niềm thương nỗi nhớ chẳng thành tên
 
Nỗi nhớ không tên sao quẩn quanh
Chờn vờn như ánh nắng sau mành
Giữa nắng mưa biến thành aỏ ảnh
Chạm tay vào …sợ  nó tan nhanh
 
Nỗi nhớ mong cho luôn dịu êm
Anh là anh - em vẫn là em
Chỗ đứng hai ta - hai đầu vũ trụ
Ôm trong lòng nỗi nhớ không tên
 
Thanh Thanh Khiết
11.4.2010
 
#148
    Nét cố đô 12.04.2010 12:38:40 (permalink)
    0

    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


    Nỗi nhớ tình thơ
     
    Giấy hồng nét chữ không mờ hoen
    Khép mở thời gian le lói đèn
    Lời tình tứ chu du miền quá khứ
    Niềm thương nỗi nhớ chẳng thành tên
     
    Nỗi nhớ không tên sao quẩn quanh
    Chờn vờn như ánh nắng sau mành
    Giữa nắng mưa biến thành aỏ ảnh
    Chạm tay vào …sợ  nó tan nhanh
     
    Nỗi nhớ mong cho luôn dịu êm
    Anh là anh - em vẫn là em
    Chỗ đứng hai ta - hai đầu vũ trụ
    Ôm trong lòng nỗi nhớ không tên
     
    Thanh Thanh Khiết
    11.4.2010
     

     
    NỖI NHỚ ĐÓNG BĂNG

    Nhớ đến cồn cào, nhớ hóa điên
    Nỗi đau theo gió đến khắp miền
    Gừi tới chân trời nơi xa ấy
    Anh còn lưu luyến chút tình duyên?

    Những lới hứa hẹn theo én bay
    Xuân qua, xuân lại đến nơi này
    Ông Táo về trời rồi anh ạ
    Cá chép có còn ở lại đây?

    Một năm, hai năm,đã ba năm
    Thời gian thấm thoát cũng đã đành
    Cớ sao tình người cũng thay sắc
    Anh về_em gửi chút....mong manh...

     
    (-Như Diệu Linh-)
     
    Cám ơn...nỗi nhớ :)
    #149
      Nét cố đô 12.04.2010 12:48:03 (permalink)
      0
      LẶNG

      Sông Hương vẫn cứ lững lờ
      Trôi về vô tận bên bờ nhớ thương
      Tím cho trời đất vấn vương
      Tím màu chung thủy Mỵ Nương chờ chồng
      Ai cho em phận má hồng
      Ai trao em cả tình nồng thiết tha
      Ru em một khúc dân ca
      Đâu đây vang vọng thiết tha ngọt ngào
      Em đi gửi lại lời chào
      Uống dòng nước ngọt thấm vào trong tim
       
      (-Như Diệu Linh-)
      #150
        Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 226 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9