Chập chững yêu...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 226 bài trong đề mục
Nét cố đô 13.04.2010 10:42:27 (permalink)
0
PHAI TÌNH

Cuộc sống đang trôi nhanh
Em thấy mình chậm lại
Nhìn khẽ khàng mọi thứ
Có gì đó nhạt phai

Trái tim em chia hai
Quay về miền kí ức
Xoay vần trong hiện thực
Trong lòng chợt bâng khuâng...

Đời thực thực hư hư
Tình mờ mờ ảo ảo
Gần hoá ra xa lắm
Tình thắm bỗng xanh xao

Em hỏi khắp núi cao
Hỏi nắng vàng óng ánh
Hỏi đồng xanh hiu quạnh
Giọt mưa buồn long lanh

Thuyền tình cứ chòng chành
Nghe âm thanh nhốn nháo
Gió thổi mạnh vào tim
Thấy đất trời điên đảo

Thế giời thật ồn ào
Em lặng yên đến lạ
Mỉm cười nhìn tất cả
Nhìn tình...xa...mãi xa...
 
(-Như Diệu Linh-)
ThanhThanhKhiet 13.04.2010 11:28:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nét cố đô

NGÀY XANH

Hắn ở cạnh nhà nhỏ
Cách nhau cái hàng rào
Từ sáng cho tới tối
Cùng trèo khắp núi cao


Hai đứa vui biết bao
Những trò chơi thơ trẻ
Mệt nhoài lăn trên cỏ
Bỗng im lặng lắng nghe
....

Thời gian cứ trôi qua
Hắn chuyển lên thành phố
Nhỏ ở nhà buồn lắm
Suốt ngày cứ ngẩn ngơ

Xuân về tự bao giờ
Chim líu lo ca hát
Nắng soi từng nỗi nhớ
Quay lại thời xa xưa


Hắn trở về bất ngờ
Tìm cô nàng thắt bím
Nhìn nhỏ thấy sững sờ
Hắn có nhầm không nhỉ?


Môi nhỏ nay thắm hồng
Mái tóc dài đen nhánh
Nhỏ đã thành thiếu nữ
Đẹp hiền như bức tranh


Kỉ niệm những ngày xanh
Từ một miền xa lắm
Ùa về trong tĩnh lặng
Hắn_nhỏ nhìn xa xăm...


 

(-Như Diệu Linh-)

 

Chúc một ngày bình yên :)




TTK có bài này đồng cảm với NCD nhé
 Chúc vui
 
Hàng xóm

Ngày xưa mình có xa đâu
Cách giàn hoa giấy gần nhau ngõ dài

Đầu hè mỗi buổi sớm mai
Đã nghe rõ tiếng cả hai nói cười

Vô tư nhặt cánh hoa rơi
Xâu vào thành chuỗi cùng chơi đồ hàng

Thời gian…thu rải lá vàng
Hình như một chút ngỡ ngàng…lặng im

Bồi hồi rối loạn nhịp tim
Chợt nghe xao xuyến khi tìm mắt nhau

Đêm về thao thức canh thâu
Bóng ai thấp thoáng trong đầu thân thương

Bỗng dưng lại thấy vấn vương
Không gian như cũng ngát hương…yêu đời

Thế rồi…ngày tháng…thế rồi
Trăng tròn chia nửa xẻ đôi lối mòn

Người đi hoa cũng héo hon
Kẻ về nhặt lá thu gom dấu giầy

Chiều nay gió thả heo may
Làm cay mắt nhớ những ngày bên nhau

Thanh Thanh Khiết
13.4.2010


#152
    Nét cố đô 15.04.2010 13:00:59 (permalink)
    0
    Cám ơn TTK, bài thơ rất ,mối tình sâu sắc và buồn hơn so với ngày xanh của NCD ;), thêm một bài thơ về tình buồn nữa...
     
    CHƠI VƠI

    Có giọt nước mắt nào rơi
    Trôi miên man bao la trời và đất
    Có niềm vui nào
    khuất lấp
    Vương vấn chi nhiều
    Cho kí ức
    ... một tình yêu

    Lửa tình như thiêu
    Đốt hồn ta trở thành tro bụi
    Ta ghét người như điên
    Sao lại yêu người say đắm
    Chẳng phai phôi?

    Ta bôi tình cho phai
    Sao tình hoài mãi thắm?
    Yêu không người?
    Sao lạnh lùng
    Để hoá đá
    Nghìn năm?

     
    (-Như Diệu Linh-)
    #153
      Nét cố đô 15.04.2010 13:02:44 (permalink)
      0
      RU MẶT TRỜI

      Ru ta...ta ngủ cho ngoan
      Giấc mơ cổ tích không còn nữa đâu
      Thế gian khó lắm tính sâu
      Mặn nồng?hỏi được bao lâu phai tàn?
      Ngủ đi...ngủ nhé vội vàng
      Để ta nhặt lại lỡ làng hôm qua
      Dại khờ nhớ nhé trôi xa
      Gió ơi xoá hết thiết tha cùng người
      Ngủ đi...ngủ nhé mặt trời
      Dịu dàng nắng tắt bên đời...hôm nay...
       
      (-Như Diệu Linh-)
      #154
        NganGiang 15.04.2010 14:40:30 (permalink)
        0
        EM CHỜ NGÀY LÁ RỤNG

        Mùa thu về chưa anh
        Sao lá chưa rơi rụng
        Đêm đã hết chưa anh
        Sao lòng em lạnh cóng

        Em mong là hạt nắng
        Em muốn là hạt mưa
        Nhưng vẫn chờ nơi xưa
        Một lời...anh đã hứa

        Đông cứ dài dài nữa
        Hạ cứ thế hanh hao
        Thu_sao chẳng thấy đâu
        Trời bỗng mưa ướt áo...

        (-Như Diệu Linh-)
        Chào Như Diệu Linh, một cái tên thật thân thương...
        Ngân Giang thân hoạ cùng bạn.

        CỒN CÀO



        Đã bao mùa thu qua 
        Bao đêm dài lặng lẽ 
        Ngày vẫn dài như thể
        Nỗi cồn cào tim anh.
         
        Đi hết những ngày xanh 
        Qua những chiều nắng cháy
        Biết tìm đâu cho thấy
        Một tứ thơ nồng nàn…
         
        Ngày vẫn gọi mùa sang
        Lá vàng thưa thớt quá
        Gọi tên em có thỏa
        Những tháng ngày chờ mong?
         
        Anh theo dòng long đong
        Chở giấc mơ mỏi mệt.
        Nhưng lòng còn da diết
        Một lời hẹn bến xưa…

        #155
          ttqv 15.04.2010 22:12:35 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Nét cố đô

          LÁ RƠI

          LÁ RƠI


          Một chiếc ,
          Hai chiếc ,
          Ba chiếc ...
          Lá rơi
          Rơi mãi
          Ô kìa !
          Lá rơi
          Mùa thu sắp đến
          Người ơi
          Nhặt từng chiếc lá
          Làm nơi gọi bầy
          Lá không biết !
          Lá cứ bay
          Gió to
          Là cứ cuồng quay
          Rã rời ...
          Lá rơi
          Lá đã rơi rồi
          Em bèn nhặt lá
          Bên đời
          Lá rơi...

          (-Như Diệu Linh-)


               NHẶT TỪNG CHIẾC LÁ
           
                Lá rơi lặng lẽ bên hiên
          Một hai ba bốn rơi nghiêng nhớ người
                Tiếng rơi khe khẽ bên đời
          Xa quê chợt thấy lạc loài hương quê
                Có chút gì nghe tái tê?
          Mong tìm gió nội đồng quê soi hồn
               Đêm trường vắng lặng héo hon
          Cớ sao lệ mãi nhuộm buồn mắt em?
                Nhặt từng chiếc lá bên thềm
          Dường như buồn mãi nối thêm vào đời
                Xin đừng cản chiếc lá rơi…!     
                                             ttqv
           Diệu Linh ơi, ''chị'' đọc thơ và các tiểu phẩm của em cảm thấy nỗi niềm sao như khắc khoải ( ko biết cảm nhận này có đúng ko nữa, vì đôi lúc thơ hay truyện ta tạo ra có khi thật nhưng cũng có khi là hư cấu). Nhưng nếu thật sự bên đời em luôn có những khúc ngoặt buồn đau như vậy thì chị thấy thương em quá. Em là người con của Huế, biết đâu chừng một ngày nào đó em về lại Huế chị em mình sẽ có dịp gặp nhau. Chị rất vui khi được mời em đến nhà chị chơi Linh nhé.

               
           
           
           
           
           

          #156
            Nét cố đô 19.04.2010 11:26:58 (permalink)
            0


            Cho mùa thu của NganGiang sẽ không buồn nữa....:)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 11:28:13 bởi Nét cố đô >
            #157
              Nét cố đô 19.04.2010 11:34:09 (permalink)
              0

              Trích đoạn: ttqv

                   NHẶT TỪNG CHIẾC LÁ
               
                    Lá rơi lặng lẽ bên hiên
              Một hai ba bốn rơi nghiêng nhớ người
                    Tiếng rơi khe khẽ bên đời
              Xa quê chợt thấy lạc loài hương quê
                    Có chút gì nghe tái tê?
              Mong tìm gió nội đồng quê soi hồn
                   Đêm trường vắng lặng héo hon
              Cớ sao lệ mãi nhuộm buồn mắt em?
                    Nhặt từng chiếc lá bên thềm
              Dường như buồn mãi nối thêm vào đời
                    Xin đừng cản chiếc lá rơi…!     
                                                 ttqv
               Diệu Linh ơi, ''chị'' đọc thơ và các tiểu phẩm của em cảm thấy nỗi niềm sao như khắc khoải ( ko biết cảm nhận này có đúng ko nữa, vì đôi lúc thơ hay truyện ta tạo ra có khi thật nhưng cũng có khi là hư cấu). Nhưng nếu thật sự bên đời em luôn có những khúc ngoặt buồn đau như vậy thì chị thấy thương em quá. Em là người con của Huế, biết đâu chừng một ngày nào đó em về lại Huế chị em mình sẽ có dịp gặp nhau. Chị rất vui khi được mời em đến nhà chị chơi Linh nhé.
               

               
              NHÒE
               
              Gió lành chợt thổi qua đây
              Chợt nghe yêu dấu đong đầy trong tim
              Việc gì cứ phải kiếm tìm
              Hạnh phúc vĩnh cửu nỗi chìm xa xôi
              Thời gian rồi sẽ phai phôi
              Lòng người ở lại bồi hồi dạ sâu
              Trải qua một kiếp bể dâu
              Bỗng thèm lấy chỉ một câu ru hời
              Lá ơi, lá hãy cứ rơi
              Em về để thấy cuộc đời nở hoa
              Thu đi, đông cũng sẽ qua...
               
              (-Như Diệu Linh-)
               
              Nếu có dịp nhất định em sẽ ghé! ;)
              #158
                Nét cố đô 19.04.2010 11:39:31 (permalink)
                0
                CỔ TÍCH VÀ HIỆN THỰC

                Em chạm vào giấc mơ
                Giấc mơ tan biến mất
                Em chạm vào hiện thực
                Hiện thực vẫn còn đây

                Em dùng đôi bàn tay
                Chạm vào miền cổ tích...

                Mưa cứ rơi rả rich
                Lâu đài bỗng xa mờ
                Ngựa trắng đứng thẫn thờ
                Tìm đâu chàng hoàng tử?
                .....
                Cổ tích vẫn đang ngủ
                Ở một vùng trời xa
                Còn em vẫn ngân nga
                Lời tình yêu….cuộc sống...
                 
                (-Như Diệu Linh-)

                #159
                  Pe An 19.04.2010 16:18:00 (permalink)
                  0
                  CỔ TÍCH VÀ HIỆN THỰC

                  Em chạm vào giấc mơ
                  Giấc mơ tan biến mất
                  Em chạm vào hiện thực
                  Hiện thực vẫn còn đây

                  Em dùng đôi bàn tay
                  Chạm vào miền cổ tích...

                  Mưa cứ rơi rả rich
                  Lâu đài bỗng xa mờ
                  Ngựa trắng đứng thẫn thờ
                  Tìm đâu chàng hoàng tử?
                  .....
                  Cổ tích vẫn đang ngủ
                  Ở một vùng trời xa
                  Còn em vẫn ngân nga
                  Lời tình yêu….cuộc sống...

                  (-Như Diệu Linh-)

                  Yêu Và Mơ
                   
                  Đôi bàn tay em chạm vào miền cổ tích
                  Bỗng tiếng cười rơi khúc khích trên thơ
                  Thì ra em đang cố níu mong chờ
                  Nên hiện thực bỗng bất ngờ ùa đến
                   
                  Thế là xong, cả lâu đài chống chếnh
                  Lời tình yêu như ngọn nến lụi tàn
                  Em lấy gì để thắp giữa mênh mang
                  Đành khất lại, hẹn gặp chàng..trong mộng.
                   
                  Vùng bình yên những đam mê hy vọng
                  Rất xa vời, đành hý lộng giấc mơ đời
                  Qua tháng năm gom được chút tình người
                  Em bất chợt sống lại thời..chập chững
                   
                  Chập chững yêu, chập chững..làm...thiếu nữ
                  Viết vu vơ, nũng nịu...những..trang thư
                  Cho người dưng xao xuyến...ah....dường như...
                  Và rất thật, cảm xúc chỉ bắt đầu từ....ảo ảnh.
                   
                  Tiểu An.
                   
                  (Tặng người đẹp bài này nhá, cố Yêu và Mơ cho đời mãi đẹp )
                   
                  #160
                    Nét cố đô 20.04.2010 11:26:22 (permalink)
                    0
                     
                    ĐƯA EM ĐI ĐI...ANH

                    Đưa em đi đi, đi đến những con sông
                    Dù quanh co nhưng lời yêu rất mộc
                    Bởi em tin chân thành là có thật
                    Trên con đò em sẽ ngắm quê hương

                    Đưa em đi đi anh, đến cõi vô thường
                    Ra biển lớn, đến những miền xanh thẳm
                    Tìm em chứa nỗi niềm lớn lắm
                    Chỉ có bao la mới nhuộm thắm hết tim hồng

                    Đưa em đi đi anh, đến những cánh đồng
                    Nơi những con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ
                    Để cho em thấy mình còn bé nhỏ
                    Trước cuộc đời còn lắm những mênh mông

                    Đưa em đi đi anh, tình sẽ hoá vô cùng
                    Như lời anh em đi vào giấc ngủ
                    Ru cho em, một lần thôi cũng đủ
                    Hay trọn đời, lời mộc mạc...phiêu du...
                     
                    (-Như Diệu Linh-)
                     
                    Ừ, cứ vậy đi An ha, cứ đi đi ;)
                    #161
                      James Jee 20.04.2010 20:55:36 (permalink)
                      0

                      BÂNG KHUÂNG HÈ

                      Phượng nở đỏ bừng khoe sắc thắm
                      Chim non động tiếng chạy kêu bầy
                      Hè sang rộn ràng từng tia nắng
                      Hiu hiu gió lay nhẹ hồn cây...

                      Áo trắng xinh tươi cười giòn giã
                      Mắt ai thăm thẳm chốn xa xăm
                      Năm nay ve sầu quên cất tiếng
                      Bướm hoa chốn cũ biếng nhác nằm...
                       
                      (-Như Diệu Linh-)

                       

                      HÈ NHỚ
                       
                      Hè về nhớ nhớ ngày xưa thân ái
                      Bên mái trường phượng thắm đỏ tình ai
                      Cái tuổi trời cho có một không hai
                      Chút nghịch ngợm say trong tình lãng mạn
                       
                      Hè qua rồi ta mất dấu lang thang
                      Đè nặng vai hành trang vào cuộc sống
                      Chung quanh ta biển trời luôn lồng lộng
                      Cất bước vào đời trong tiếc nuối ngày xưa
                       
                      Áo trắng ơi chia tay dưới cơn mưa
                      Ta đi nhé trời đang trưa chợt khóc
                      Để đọng lại tâm trí ta phút chốc
                      Giã từ tuổi học trò ngốc nghếch dễ thương
                       
                      Để giờ đây trên những bước đường trường
                      Ta trải qua bao mùa hè sương gió
                      Nhưng vẫn nhớ cái mùa hè phượng đỏ
                      Thắm cả bạn bè trong đó có ta
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 20:58:18 bởi James Jee >
                      #162
                        Nét cố đô 21.04.2010 11:29:02 (permalink)
                        0
                        TRI ÂN

                        Ngàn năm trong giấc mộng hồng
                        Là em mềm yếu với vần thơ yêu
                        Nào đâu cái dáng mĩ miều
                        Nào đâu e ấp ra điều riêng tư
                        Em say trong điệu hát ru
                        Ngân nga một khúc vu vơ giữa đời
                        Người ơi xin chớ kiệm lời
                        Em làm ngọn suối ru trời miên man...
                         
                        (-Như Diệu Linh-)
                        #163
                          Nét cố đô 22.04.2010 09:52:13 (permalink)
                          0
                          VIẾT CHO RIÊNG TA

                          Ồ thì ra trái tim này vẫn thế
                          Còn tin vào điều chỉ có xứ thần tiên
                          Tỉnh thôi ta ơi, cuộc sống ngoan hiền
                          Đời xối xả sao ta âm thầm quá
                          Nước mắt rơi đi, bao ngày qua chưa thoả
                          Khúc ru tình, ta hát để ta nghe...

                          Giận ta nhiều và thấy ghét ta ghê
                          Lý trí yếu mềm không kìm cương cho được
                          Nước mắt không rơi ra mà chảy ngược
                          Chợt nực cười cho điều ước mong manh

                          Muốn đánh, muốn hét la cho thoả những ngày xanh
                          Chẳng thể nào tìm lại điều đã mất
                          Thôi thì ta ơi, ngày hôm nay thôi-hãy khóc
                          Để mai lại ngẩng đầu vốc ánh nắng...bay lên...
                           
                          (-Như Diệu Linh-)
                          #164
                            NganGiang 24.04.2010 00:40:18 (permalink)
                            0
                            SAY ĐẮM CHO EM

                            Bao tháng ngày say đắm
                            Vẫn trong anh hoài mong
                            Tiếng yêu cháy trong lòng
                            Dù mình còn xa cách....
                             
                            Đừng buồn hay đừng trách
                            Hỡi người anh dấu yêu
                            Tình anh vẫn trăm chiều
                            Gửi trao em nơi ấy 
                             
                            Em cứ là chút nắng
                            Thắp trong anh tình nồng
                            Em cứ là dòng sông
                            Chở về anh khao khát… 
                             
                            Xin tình là khúc nhạc
                            Cho đôi tim hoà ca 
                            Ngàn lời yêu thiết tha 
                            Tặng riêng em, em nhé…
                            #165
                              Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 226 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9