Chập chững yêu...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 226 bài trong đề mục
Nét cố đô 26.04.2010 10:57:54 (permalink)
0

Trích đoạn: NganGiang

SAY ĐẮM CHO EM

Bao tháng ngày say đắm
Vẫn trong anh hoài mong
Tiếng yêu cháy trong lòng
Dù mình còn xa cách....
 
Đừng buồn hay đừng trách
Hỡi người anh dấu yêu
Tình anh vẫn trăm chiều
Gửi trao em nơi ấy 
 
Em cứ là chút nắng
Thắp trong anh tình nồng
Em cứ là dòng sông
Chở về anh khao khát… 
 
Xin tình là khúc nhạc
Cho đôi tim hoà ca 
Ngàn lời yêu thiết tha 
Tặng riêng em, em nhé…


 
THÈM MỘT LỜI RU...

Hãy cho em một lời ru
Mặc cho nắng tắt cho dù mây đen
Ru em qua những yếu mềm
Ru cho em đến với miền xa xăm
Ngủ hoài đã mấy nghìn năm
Vẫn chưa nghe hết trở trăn cuộc đời
Ru em ru ánh mặt trời
Để thôi nóng bỏng một thời dở dang
Em bay lên với mây ngàn
Đường trần dứt hết mộng vàng ái ân
Ru em đi hỡi cố nhân
Ru đi dù chỉ...một lần này thôi...
 
(-Như Diệu Linh-)
Nét cố đô 26.04.2010 11:27:13 (permalink)
0
LANG THANG

Gió đã về rồi
Anh có biết hay chưa?
Em lạnh lắm ...khi đêm đen kéo xuống
Hơi ấm cũ vô thường trong giấc ngủ
Giờ nhạt nhoà tìm bóng dáng người thương

Một lần thôi
Sao còn mãi vấn vương
Có tình yêu gọi tên là vĩnh cửu
Anh nặng lời nói lên câu trách cứ
Em nghẹn lòng uống trọn...
Nỗi tương tư...
 
(-Như Diệu Linh-)
Xuân Mai 26.04.2010 23:42:18 (permalink)
0

Xin một lần ghé thăm bạn và.....

Ru em gởi mộng cho đời
Xin em đừng ngủ....à ơi nghẹn ngào
Ngoài kia gió gọi mưa rào
Giọng người say đắm lệ trào lời ru.
Nét cố đô 28.04.2010 11:10:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Xuân Mai

Xin một lần ghé thăm bạn và.....

Ru em gởi mộng cho đời
Xin em đừng ngủ....à ơi nghẹn ngào
Ngoài kia gió gọi mưa rào
Giọng người say đắm lệ trào lời ru.


 
CÁM ƠN
 
Cám ơn cơn gió vi vu
Đưa nôi nhè nhẹ lời ru ngọt ngào
Một lần sống trọn chiêm bao
Mặc mua gió cứ thét gào...gọi tên
 
(-Như Diệu Linh-)
 
Cám ơn lời ru ^.^
cosiaus 28.04.2010 11:52:34 (permalink)
0
Chập… chững…yêu..
 
Chập chững đi , thông thường là té
Chập chững yêu cũng sẽ bò càng
Chập chững buồn một nỗi mênh mang
Chập chững khóc ,nhưng không đòi Mẹ.
cs
Nét cố đô 28.04.2010 12:40:00 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Chập… chững…yêu..
 
Chập chững đi , thông thường là té
Chập chững yêu cũng sẽ bò càng
Chập chững buồn một nỗi mênh mang
Chập chững khóc ,nhưng không đòi Mẹ.
cs

 
Cám ơn mấy vần thơ của Cosiaus
 
CHẬP CHỮNG
 
Chập chững đi không sao đi thẳng
Chập chững yêu vấp váp chuyên thường
Chập chững buồn mấy nỗi đa mang
Chập chững khóc nước rơi lã chã
 
Chập chững thôi...không là gì cả
 
(-Như Diệu Linh-)
:P
Nét cố đô 28.04.2010 12:41:37 (permalink)
0
ĐÊM CUỐI

Biết nói gì cho đêm cuối hở anh
Mặt trời tàn và lửa kia sắp tắt
Những yêu thương chỉ còn trong đáy mắt
Ta nhìn người và người cũng nhìn ta

Biết nói gì trước những phút phôi pha
Liệu ái ân có tìm nơi quay lại
Hay đường cũ phủ kín mờ cỏ dại
Để giá băng theo trọn cả cuộc đời

Biết nói gì khi yêu dấu xa rời
Giọt nước mắt rơi trên mi nhợt nhạt
Gió bên tai vẫn thì thầm câu hát
"Mới hôm nào anh đã nói yêu em"

Lướt qua đây bao người lạ, kẻ quen
Vẫn vô hồn nhìn sâu vào_chỉ một
Đêm cuối rồi có gì xin nói nốt
Tàn đêm này sẽ tan hết...anh ơi...
 
(-Như Diệu Linh-)
NganGiang 04.05.2010 14:14:25 (permalink)
0
TÌNH CÓ HAY KHÔNG?


Tình có lúc như hoa
Nồng nàn và say đắm
Cũng có khi thầm lặng
Như sóng cuộn đáy sông
 
Tình lúc có ngỡ không
Để lòng bao day dứt
Từng đêm dài thao thức
Hỏi người có yêu tôi?
 
Tình gió cuốn lưng trời
Ngỡ không mà lại có
Nỗi buồn dài vò võ
Hạnh phúc chẳng tày gang…
 
Tình rộng dài mênh mang
Con tim yêu thăm thẳm
Hãy yêu cho say đắm
Đừng hỏi: Tình là chi…
Nét cố đô 05.05.2010 17:03:43 (permalink)
0

Trích đoạn: NganGiang

TÌNH CÓ HAY KHÔNG?


Tình có lúc như hoa
Nồng nàn và say đắm
Cũng có khi thầm lặng
Như sóng cuộn đáy sông
 
Tình lúc có ngỡ không
Để lòng bao day dứt
Từng đêm dài thao thức
Hỏi người có yêu tôi?
 
Tình gió cuốn lưng trời
Ngỡ không mà lại có
Nỗi buồn dài vò võ
Hạnh phúc chẳng tày gang…
 
Tình rộng dài mênh mang
Con tim yêu thăm thẳm
Hãy yêu cho say đắm
Đừng hỏi: Tình là chi…

 
TÌNH LÀ...
 
Tình là một chút mây trời
Thả vào gió...người với người yêu nhau
Tình là những giọt mưa ngâu
Nhỏ nhoi thật nhưng ướt đầu lả lơi
Tình là mây trắng chơi vơi
Lững lơ phiêu lãng thảnh thơi vui cười
Tình là mật ngọt giữa đời
Nếm vào để....người với người yêu nhau...
 
(-Như Diệu Linh-)
Nét cố đô 05.05.2010 17:05:43 (permalink)
0
THỬ LÀM NHÀ KHẢO CỔ

Em khai quật tình yêu trong một đêm gió rét
Qua nhiều năm bụi đã phủ kín mờ
Tình yêu vẫn đẹp như hồi chưa ngửng thở
Em đem về nghiên cứu những tàn tích ngày xưa..

Thì ra tình yêu chết đi trong một ngày mưa
Khi sự cảm thông bé hơn lòng ích kỉ
Lý trí chiến thắng trái tim trong niềm hoan hỉ
Nỗi giận hờn đẩy yêu dấu trôi xa

Đi lang thang trong bão tố phong ba
Vì quá yếu mềm nên Tình yêu ngã gục
Vết thương hình trái tim in hằn lên trên lồng ngực
Và cuối cùng chấm dứt mối nhân duyên...

Bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn chẳng thể quên
Lịch sử ghi vào một mốc son chấm phá
Thế giới lao nhanh người với người hối hả
Trơ nấm mồ hờ cỏ dại chẳng chen chân

Nhà khảo cổ sau bao năm dâu bể chốn dương trần
Chợt tìm về nơi Tình yêu yên nghỉ
Lần mò ngày đêm-bao lâu rồi nhỉ?
Tưởng bỏ cuộc giữa đường ấy thế rồi cũng tìm ra

Đưa tình yêu ra ánh sáng_soi rõ vế tích của làn da
Nhận ra sự sống vẫn còn trong từng thớ thịt
Bỗng nhiên Tình yêu trở mình hồi sinh trong phút chốc
Em mỉm cười:"Nhà khảo cổ thú vị biết bao nhiêu"

 
(-Như Diệu Linh-)
Xuân Mai 05.05.2010 22:02:51 (permalink)
0


Trích đoạn: Nét cố đô


Trích đoạn: cosiaus

Chập… chững…yêu..

Chập chững đi , thông thường là té
Chập chững yêu cũng sẽ bò càng
Chập chững buồn một nỗi mênh mang
Chập chững khóc ,nhưng không đòi Mẹ.
cs


Cám ơn mấy vần thơ của Cosiaus

CHẬP CHỮNG

Chập chững đi không sao đi thẳng
Chập chững yêu vấp váp chuyên thường
Chập chững buồn mấy nỗi đa mang
Chập chững khóc nước rơi lã chã

Chập chững thôi...không là gì cả

(-Như Diệu Linh-)
:P



Em đi chập chững vào đời
Chân son vấp ngã bên đồi mộng mơ
Một mình đứng dậy ngẩn ngơ
Lệ rơi lã chã thẫn thờ nhớ ai....
thaianh49 06.05.2010 21:08:37 (permalink)
0
HỌC GHEN

Người ngoài bảo em chẳng biết ghen
Thấy chồng về tối chỉ tắt đèn
Em chẳng đề tâm!kệ người nói
Em biết chồng em chỉ yêu em

Người ngoài nhìn vào nói lung tung
Bảo em chẳng thật dạ yêu chồng
Mặc kệ người ta chồng em biết
Em yêu anh ý mà phải không?

Người ngoài bảo em để rồi trông
"Mèo mỡ" xưa nay tính đàn ông
Em cười :muốn ghen nhưng chẳng biết
Hay là mọi người thử...được không?

 
(-Như Diệu Linh-)
 
Bu ơi,cho con học ghen với ^.^
*****************

Con ơi học gì thì học chớ học ghen
Để cho mặt cạu,mắt đổ ghèn
Mặc kệ cho người ta ngúng ngoắng
Chán rồi lại về với mình thôi
 
e hèm: mà u chẳng biết con muốn nhận con gái hay con trai,để u còn biết kén rể hay kén dâu cho con nè


Tráng Lệ 06.05.2010 21:17:52 (permalink)
0
TRANG GIÂY TRẮNG

Tưởng như chưa có gì qua đi
Vẫn con đường năm học cũ
Trời xanh mướt và ve kêu rạo rực
Cành phượng đỏ rơi trên những trang giấy

Tưởng như chưa có gì qua đi
Đêm tháng năm vẫn trong vời vợi
Thành phố soi mình xuống những cơn mưa.

không, không thể vẫn như xưa
Khi hơi thở của mùa hè vội vã
Khi trái tim ta run lên như lá
Trước cơn gió mang hơi ấm của mùa mưa.

Đâu rồi những giấc mơ
Đã tan biến trong cuộc đời chật hẹp.

Mỗi người chỉ có một mùa hè mười tám tuổi
Khi trái tim run lên bối rối
Và môi ngập ngừng giữ mãi một chữ "Yêu".
Nét cố đô 09.05.2010 11:56:38 (permalink)
0


Trích đoạn: Xuân Mai


Trích đoạn: Nét cố đô


Trích đoạn: cosiaus

Chập… chững…yêu..

Chập chững đi , thông thường là té
Chập chững yêu cũng sẽ bò càng
Chập chững buồn một nỗi mênh mang
Chập chững khóc ,nhưng không đòi Mẹ.
cs


Cám ơn mấy vần thơ của Cosiaus

CHẬP CHỮNG

Chập chững đi không sao đi thẳng
Chập chững yêu vấp váp chuyên thường
Chập chững buồn mấy nỗi đa mang
Chập chững khóc nước rơi lã chã

Chập chững thôi...không là gì cả

(-Như Diệu Linh-)
:P



Em đi chập chững vào đời
Chân son vấp ngã bên đồi mộng mơ
Một mình đứng dậy ngẩn ngơ
Lệ rơi lã chã thẫn thờ nhớ ai....



Em hoài chập chững trên đời
Tựa như con bướm giữa đời khẽ bay
Một mình đứng mãi nơi đây
Ai người sẽ đến nơi này...dìu em ...

:)
Nét cố đô 09.05.2010 11:59:55 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49

HỌC GHEN

Người ngoài bảo em chẳng biết ghen
Thấy chồng về tối chỉ tắt đèn
Em chẳng đề tâm!kệ người nói
Em biết chồng em chỉ yêu em

Người ngoài nhìn vào nói lung tung
Bảo em chẳng thật dạ yêu chồng
Mặc kệ người ta chồng em biết
Em yêu anh ý mà phải không?

Người ngoài bảo em để rồi trông
"Mèo mỡ" xưa nay tính đàn ông
Em cười :muốn ghen nhưng chẳng biết
Hay là mọi người thử...được không?

 
(-Như Diệu Linh-)
 
Bu ơi,cho con học ghen với ^.^
*****************

Con ơi học gì thì học chớ học ghen
Để cho mặt cạu,mắt đổ ghèn
Mặc kệ cho người ta ngúng ngoắng
Chán rồi lại về với mình thôi
 
e hèm: mà u chẳng biết con muốn nhận con gái hay con trai,để u còn biết kén rể hay kén dâu cho con nè




Nhớ nha bu ^>^

Quạnh hiu cũng mấy dạo rôi
Bây giờ bỗng muốn có người yêu thương
Để đời ngào ngạt tỏa hương
Để bao đêm tối...du dương nhạc hồng :D
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 226 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9