Chập chững yêu...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              BAY LÊN THIÊN ĐƯỜNG  
   
  Em gõ lên đây để cố định lòng mình  
  Để ghim  trái tim nằm yên trong lồng ngực  
  Đến lúc ngừng lại rồi những đau thương cùng  cực  
  Em thấy mình bay lên dần ở xa tít… trên cao  
   
  .......   
   
  Thiên đường hồng phấn xuất hiện những vì sao  
  Em ngủ yên bình trong  bầu trời rộng lớn  
  Những ngọn gió xinh tươi chu cái môi cong cớn  
  Đấy!lại  trêu đùa rồi-giả điệu bộ của em  
   
  Em lăn tròn theo những đám mây êm  
  Đi  thôi nào về bên kia đỉnh núi  
  Để núi ôm em vào lòng còn em nũng nịu  
  Núi  khẽ mỉm cười dịu dàng ve vuốt mái tóc đen  
   
  Bay lên cao nữa nào cao nữa  bay lên  
  Chạm tới Mặt trặng em vào  thăm chú cuội  
  Ô dạo này chị Hằng đã  thôi giận dỗi  
  Chú thỏ ngọc vui đùa quấn quýt thật đáng yêu  
   
  Trên cầu  Ô thước Chức Nữ nhìn em trêu  
  “Chơi chán rồi lại quay về đấy hử?”  
  Ngưu  Lang xua tay, nhìn em cười như hiểu  
  “Không phải đâu, cô nàng nhớ bố đấy  thôi.”  
   
  Đúng rồi, suýt em quyên, sao vô tâm quá trời ơi  
  Nhanh nhanh  nào, đi đến chỗ thần tiên đang tụ hội  
  Xem kìa, bố đang nói huyên thuyên, vẻ  mặt vui quá đỗi  
  Bạn bè bố xem ra cũng lên đông quá đây mà  
   
  Thấy em,  bố chạy ra mừng quá xá cười khà  
  Nhìn bố xưa giờ chả già đi là mấy  
  (Rõ vớ  vẩn, một ngày trần gian chỉ bằng vài ba giờ trên đấy  
  Già là già thế nào mới  chỉ có mấy hôm)  
   
  Nói chuyện lâu rồi, em lại phải về thôi  
  Chào bố,  chào mọi người dù muốn chơi chút nữa  
  Chị Hằng giữ lại chơi em hẹn “sang năm  -em hứa”  
  Em lại trở về bay giữa những vì sao… 
   
  (-Như Diệu Linh-) 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐẮM SAY              Tình yêu là nỗi nhớ  
     Là con sóng cồn cào  
     Đi hết những hanh hao  
     Em là miền cổ tích  
        
     Đưa em về tĩnh mịch  
     Anh đan mộng vô thường  
     Gửi em những yêu thương  
     Nụ hôn đầu xao xuyến  
        
     Hương gió mùa quyến luyến  
     Trên mái tóc em bay  
     Lời tình nào ngất ngây  
     Trong tim anh chan chứa  
        
     Anh lạc miền nhung nhớ  
     Gọi tên em: Đắm Say  
     Xin trọn một vòng tay  
     Ngàn năm người yêu nhé!… 
   
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/DB24D5176BB748588302F1A3397437CB.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: NganGiang 
   
  ĐẮM SAY  
   
  Tình yêu là nỗi nhớ  
  Là con sóng cồn cào  
  Đi hết những hanh hao  
  Em là miền cổ tích  
     
  Đưa em về tĩnh mịch  
  Anh đan mộng vô thường  
  Gửi em những yêu thương  
  Nụ hôn đầu xao xuyến  
     
  Hương gió mùa quyến luyến  
  Trên mái tóc em bay  
  Lời tình nào ngất ngây  
  Trong tim anh chan chứa  
     
  Anh lạc miền nhung nhớ  
  Gọi tên em: Đắm Say  
  Xin trọn một vòng tay  
  Ngàn năm người yêu nhé!… 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/DB24D5176BB748588302F1A3397437CB.jpg[/image] 
  
       GỌI CỔ TÍCH       Gọi từ miền nhung nhớ   Rất sâu ánh mắt nồng   Không gian bỗng hóa hồng   Quyến luyến trời cổ tích       Đã không còn tịch mịch   Yêu thương nhẹ nhàng bay   Nâng niu những tháng ngày   Bên nhau thời mơ mộng       Cuộc đời này vốn rộng   Em vẫn thế trong anh   Giọt nước mắt long lanh   Lăn dài niềm thương nhớ       Xin Tigon đừng vỡ   Xin yêu dấu chớ tan   Để ta hóa mây ngàn   Bay về trời cổ tích...       (-Như Diệu Linh-)        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2010 19:20:01 bởi Nét cố đô >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              "Anh" NG tặng "bé iu" bài thơ cùng chủ đề nè. Chúc DL vui nhiều.      CHẬP CHỮNG YÊU....          Chập chững yêu em, chập chững mơ     Hồn anh chập chững ghép thành thơ      Nhớ em, anh tìm về cổ tích     Tìm nàng công chúa trong mộng mơ…           Anh chẳng dám tin một ngày nao     Chập chững lời yêu em gửi trao.     Thì thôi, tương tư thả theo gió     Anh chập chững buồn với trăng sao…         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: NganGiang 
   
  "Anh" NG tặng "bé iu" bài thơ cùng chủ đề nè. Chúc DL vui nhiều. 
   
  CHẬP CHỮNG YÊU.... 
   
  Chập chững yêu em, chập chững mơ 
  Hồn anh chập chững ghép thành thơ  
  Nhớ em, anh tìm về cổ tích 
  Tìm nàng công chúa trong mộng mơ… 
    
  Anh chẳng dám tin một ngày nao 
  Chập chững lời yêu em gửi trao. 
  Thì thôi, tương tư thả theo gió 
  Anh chập chững buồn với trăng sao… 
  
        NGỠ LÀ CỔ TÍCH       Ngỡ rằng cổ tích vô tình   Công chúa ngủ mãi trong rừng nghìn năm   Ngờ đâu hoàng tử ghé thăm   Nhận ra tình vẫn thắm nồng thiết tha   Chập chững một chút mặn mà   Em đi vào những câu ca ngọt ngào   Anh sáng rực như vì sao   Công chúa tỉnh giấc, chiêm bao xa vời   Thấy anh bên cạnh cuộc đời...       (-Như Diệu Linh-)       ^.^    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LUÂN HỒI  
   
  Ngày xưa...  
  Ai cắt tình sâu  
  Để nay vương vấn  
  Nỗi sầu tương tư  
  Ngày xưa...  
  Ai nói tạ từ  
  Để nay quyến luyến  
  Thực hư giữa đời  
  Ngày xưa ...  
  Ai đã quên lời  
  Để ngày nay phải  
  Một đời môi khô  
  Ngày xưa ...  
  Ai phủ mây mờ  
  Để ngày nay  
  Chữ đợi chờ héo hon  
  Xưa...  
  Nay ...  
  Trái đất quay tròn  
  Ừ ta trả nợ...  
  Vẫn còn kiếp sau  
  Mong sao  
  Tạo hóa quay đầu…       16.05.2010     
  (-Như Diệu Linh-)    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              "Anh" hoạ cùng "em iu" bài "luân hồi" nè, chúc em vui nha.   TÌNH SI   Ngày xưa…     Ai nói yêu ai     Mà nay hờ hững     Phôi phai ước nguyền     Ngày xưa…     Ai đã trao duyên     Mà nay bỏ ngãi     Theo thuyền sang sông     Ngày xưa…     Ai kết tơ lòng     Mà nay ngoảnh mặt      Tình không     Hững hờ…     Xưa ai hẹn ước     Đợi chờ     Để nay     Ai mãi thẫn thờ     Héo hon…      
     Dầu cho      trái đất quay tròn     Xưa..     Nay…     Có trả     Vuông tròn tình si…          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LẦN MÒ...  
   
  Nhặt lại hồn thơ ai kia vứt bỏ  
  Trang lại phẳng phiu để có chút tình  
   
  Đúng rồi...  
   
  Cuộc đời ta là một cuộc kiếm tìm  
  Tìm chân lý...tìm luôn điều đã mất  
   
  Xối xả từng đêm những điều có thật  
  Phủ trắng mờ cái chân chất đơn sơ  
  Hỏi ai kia sao cứ mãi hững hờ  
  Hay thời gian đã bào mòn thân xác?  
   
  Hỏi còn đâu những ca từ mộc mạc  
  Đã một thời thấm dẫm cõi lòng nhau  
  Hỏi còn đâu tờ giấy trắng tươi màu  
  Chi chít chữ cho một thời xây mộng?  
   
  Thôi nhé gió cuốn đi đến tận cùng  
  Rồi nằm im trong trái tim yếu ớt  
  Bởi biết đâu nó sẽ vể bất chợt  
  Nở nụ cười...  
  ...Cho một thuở...hồng hoa...       (-Như Diệu Linh-)    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÓ MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH...NHƯ THẾ  
   
  Có cổ tích nào cho tình mẫu tử?  
  sao lại thấy thiêng liêng xinh đẹp đến lạ thường  
  Chẳng có giới hạn cho những yêu thương  
  Bởi trái tim vốn không nhiều lý lẽ...  
   
  Một thiên thần được đặt tên là mẹ  
  Hạ sinh ra cô công chúa là con  
  Rồi mẹ lặn bao suối trèo bao non  
  Để xây cho con...toà lâu đài đẹp nhất  
   
  Thứ kì quan hùng vĩ trên trái đất  
  Là trái tim rộng lớn của mẹ hiền  
  Trao cho con...chẳng màng chuyện đáp đền  
  Chỉ cần con được bình yên...  
  ...Đúng như một nàng công chúa  
   
  Ai tìm được cho ta miền đất hứa  
  Để gieo lên mầm sống của tình yêu  
  Ngày qua ngày không đếm hết bao nhiêu  
  Quả "Mẫu tử" rụng rơi nơi trần thế  
   
  Đúng là...  
  Có một câu chuyện cổ tích như thế  
  Đã hoá thành hiện thực  
  (Không chỉ ở thiên đường)  
  Chuyện cổ tích về tình yêu thương  
  Của những thiên thần...  
  ...Trao cho những nàng công chúa....  
   
  
  
(-Như Diệu Linh-)
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TRỞ VỀ THÔI  
   
  Trở về thôi nào, ta phải trở về thôi  
  Nơi sinh ta ra và cho ta bầu sữa mẹ  
  Trờ về thôi, trở về nhanh lên nhé  
  Nơi nuôi hồn ta qua đông lạnh_nắng hè  
   
  Trở về thôi nào, trở về để lắng nghe  
  Tiếng sáo diều vút lên trời xanh lắm  
  Trở về thôi, muôn vì sao lấp lánh  
  Đang muốn dẫn đường trong đêm tối chông chênh  
   
  Trở về thôi nào về với ánh bình minh  
  Có mẹ già vẫn mỏi mòn chờ đợi  
  Trở về thôi, khi vẫn còn thấy lối  
  Về gục đầu vào lòng mẹ khóc như điên  
   
  Trở về thôi nào trở về chốn bình yên  
  Thoát ra khỏi những xô bồ náo nhiệt  
  Trở về thôi bởi chỉ mình ta biết  
  Trong trái tim tình quê mãi đậm đà  
   
  Trở về thôi nào, ơi thân xác của ta  
  Hãy làm theo điều con tim mách bảo  
  Trở về thôi mặc tiếng kêu nhốn nhào  
  Ta trở về...với đất Huế thương yêu...         (-Như Diệu Linh-)    ...........................    
Con về ,u cũng về    Mình sẽ gặp nhau ở trên quê    Cùng ngắm trời thu thành phố Huế    Lội nước mùa mưa khi bão về          Chúc con gái u khỏe vui với mùa bóng nhé  
   
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              KÉN RỂ ĐI BU         Bu cứ kén rể đi bu    Tùy bu chọn lựa tài trai    Con chẳng cần chi đẹp_xấu    Chỉ cần người ta có...tài         Dán biểu gọi mời bao mặc khách    Đến nhà bu để xem...hoa    Yêu thương đem làm chuẩn mực    Hiếu thảo lấy đấy làm quà         Chắc bu cũng hiểu sự đời    Bu đừng chọn kẻ ham chơi    Con giao cho bu cả đấy    Nếu có, bu cứ...có lời         (Con tung cầu hoa 
)        
  .......................................         U chưa chọn được ngày    Để trình làng kén rể    Con ơi đừng sợ ế    Con cứ việc dịu dàng    Đàn ông sẽ xếp hàng    Đến kén con làm vợ         Con ơi đừng có sợ    Con cứ thật đảm đang    Đàn ông sẽ xếp hàng    Đến tìm con làm vợ....         thế nhé con gái nhé,để mấy bữa nữa hết worl cup    u sẽ tìm cho con một chàng trai siêng năng,thơ hay,chiều vợ nhất trần gian    U Thai Anh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI....  
   
  Con nghe được nước mắt mẹ đang rơi  
  Dẫu ở đầu dây bên kia mẹ giả vờ cười lớn  
  Bình minh vừa lên những nụ hồng mới chớm  
  Đọng trên khoé mi long lánh giọt sương mềm  
  ...  
  Tại sao mẹ cứ lo con gái mẹ ngoan hiền  
  Sẽ chịu nhiều đắng cây giữa dòng đời nghiệt ngã  
  Nhưng không nghĩ lại rằng mỗi khi chiều rụng lá  
  Ai sẽ ở bên che cho mẹ những cơn gió đầu mùa?  
   
  Sao mẹ cứ lo con chẳng biết hơn thua  
  Sẽ làm mất lòng người ta vì những điều con nói  
  Nhưng không nhớ rằng với mẹ chưa bao giờ con nói dối  
  Và mẹ vẫn thường xoa đầu:  
  "Con gái mẹ thành thật rất đáng yêu!" ?  
   
  Con lớn rồi!  
  Vâng!  
  Con ghét điều đó biết bao nhiêu  
  Bởi con muốn có nhiều hơn thời gian ở bên mẹ  
  Muốn chạy về thật nhanh để lau cho khô dòng lệ  
  Mà bao năm qua mẹ nhỏ xuống cuộc đời!  
   
  Để rồi...  
  Cũng từ nơi đó...  
  Con lớn lên...  
  "Thành người..."       (-Như Diệu Linh-) 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh đã về với cồn cát cô đơn  
  Bỏ mình em dập dìu theo con nước  
  Sóng không nghe lời cứ gieo mình vỗ ngược  
  Đập lại vào tim những vết cứa xót lòng  
   
  Anh đi xa rồi nào có biết nhớ mong  
  Một ngày bình thường trôi qua trong trầm mặc  
  Bỏ lại biển xanh có cát vàng quấn chặt  
  Để ngàn đời em gỡ mãi không buông  
   
  Mưa, mưa rồi, mưa xối xả,mưa tuôn  
  Biển úa màu lao đi tìm kỉ niệm  
  Chỉ có một bãi cát hoang sơ,còn gì mà lưu luyến  
  Biển vẫn chờ...viết nên chuyện tình yêu...  
     
  (-Như Diệu Linh-) 
    
    
    
  Biển vẫn chờ... bờ đá bám rong rêu 
  Thuyền đi mãi chẳng quay về bến đỗ 
  Nước hết xanh mờ soi tầng tháp cổ 
  Dù bạc màu cố giữ kỷ niệm xưa. 
    
  Biển cô đơn..trống vắng sau cơn mưa 
  Nước xóa sạch dấu chân in trên cát 
  Vắng em rồi nghe cõi lòng tan nát 
  Không còn ai... sóng trổi khúc yêu đương. 
    
  Biển nhạt nhòa chìm khuất dưới màn sương 
  Tiếng hải âu lạc bầy kêu tha thiết 
  Sao em đành bỏ anh đi biền biệt 
  Đến bao giờ ?..biển trở lại màu xanh... 
    
  Biển Xanh 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 10:31:13 bởi Biển Xanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               muốn về quá bu ơi, nhưng còn kỳ thi nữa :(  
   
  ĐẾM  
   
  Tích tắc tích tắc  
  Từng phút từng giây  
  Từng giờ từng ngày  
  Chờ mong khắc khoải  
  Mấy ai nếm trải  
  Vị đắng ngọt ngào  
  Hiện thực ước ao  
  Độ gần khoảng cách  
  Tích tắc tích tắc...  
   
  (-Như Diệu Linh-)  
  ****************************         Con mà còn phải học thi    Cố luyện ngày đêm chớ nghĩ gì    Bao giờ thi xong làm bài tốt    U con mình nhất định sẽ đi (  về quê)       cố mà học tốt con gái nghe    U chúc con thi tốt       Thái Anh        
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: