Chập chững yêu...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 226 bài trong đề mục
nguyenngoat 28.10.2009 09:40:42 (permalink)
0
Xin...
 
Xin em đừng ghi những gì trên cát
Sóng vào bờ con nước sẽ cuốn đi
Nhưng có một điều không bao giờ phai nhạt
Là vết khắc trong tim thương nhớ lúc xuân thì?
 
#46
    Nét cố đô 28.10.2009 10:16:49 (permalink)
    0


    Xin...
     
    Xin em đừng ghi những gì trên cát
    Sóng vào bờ con nước sẽ cuốn đi
    Nhưng có một điều không bao giờ phai nhạt
    Là vết khắc trong tim thương nhớ lúc xuân thì?
     
    VÔ TÌNH
     
    Bước chân nhỏ em hằn lên trên cát
    Như ấn lòng mình vào âu thẳm đại dương
    Sóng không hiểu,hay cố tình không hiểu?
    Đã vỗ bờ xóa dấu chân ai...
    (-Như Diệu Linh-)
     

     
     
    #47
      HKBT138 28.10.2009 12:32:39 (permalink)
      0
      Xin...
       
      Xin em đừng ghi những gì trên cát
      Sóng vào bờ con nước sẽ cuốn đi
      Nhưng có một điều không bao giờ phai nhạt
      Là vết khắc trong tim thương nhớ lúc xuân thì?
       
      VÔ TÌNH
       
      Bước chân nhỏ em hằn lên trên cát
      Như ấn lòng mình vào âu thẳm đại dương
      Sóng không hiểu,hay cố tình không hiểu?
      Đã vỗ bờ xóa dấu chân ai...
      (-Như Diệu Linh-)
       


       ĐỢI
       
      Sóng ngàn đời vẫn ồn ào dữ dội
      Anh ngàn đời vẫn đợi mãi bóng em
      Gió ngoài khơi mang hương vị khát thèm
      Cho nỗi nhớ triền miên hằn trong đáy...
       
      HKBT
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 12:38:19 bởi HKBT138 >
      #48
        nguyenngoat 28.10.2009 16:53:14 (permalink)
        0
        BÃO TỐ
         
        Khi bão tố một  đêm nào nỗi dậy
        Sẽ cuốn phăng bến nhớ lẫn thuyền yêu
         Bờ cát dài đau khổ biết bao nhiêu
        Biển sẽ khóc trong một chiều đông lạnh.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        #49
          Nét cố đô 29.10.2009 09:47:45 (permalink)
          0

          Trích đoạn: nguyenngoat

          BÃO TỐ
           
          Khi bão tố một  đêm nào nỗi dậy
          Sẽ cuốn phăng bến nhớ lẫn thuyền yêu
           Bờ cát dài đau khổ biết bao nhiêu
          Biển sẽ khóc trong một chiều đông lạnh.
           

           
          CHIA XA
           
          Có nỗi đau nào gọi là vĩnh viễn
          Biển sục sôi gào thết những yêu thương
          Thuyền đã đi trong sóng nước vô thường
          Cơn bão táp càng chia xa...mãi mãi...
           
          (-Như Diệu Linh-)
          #50
            Nét cố đô 29.10.2009 09:50:00 (permalink)
            0
            Xin...
             
            Xin em đừng ghi những gì trên cát
            Sóng vào bờ con nước sẽ cuốn đi
            Nhưng có một điều không bao giờ phai nhạt
            Là vết khắc trong tim thương nhớ lúc xuân thì?
             
            VÔ TÌNH
             
            Bước chân nhỏ em hằn lên trên cát
            Như ấn lòng mình vào âu thẳm đại dương
            Sóng không hiểu,hay cố tình không hiểu?
            Đã vỗ bờ xóa dấu chân ai...
            (-Như Diệu Linh-)
             


             ĐỢI

            Sóng ngàn đời vẫn ồn ào dữ dội
            Anh ngàn đời vẫn đợi mãi bóng em
            Gió ngoài khơi mang hương vị khát thèm
            Cho nỗi nhớ triền miên hằn trong đáy...
             
            HKBT
             
            Bờ bến nào cho em đây thuyền hỡi?
             Cát trải dài hằn vết những dấu chân
             Vẫn còn gió nhuộm chút ít phong trần
             Chờ mây đến lùa về bên phía núi
             Con thuyền nhỏ vẫn cứ hoài trôi nổi
             Sóng giận hờn..giữ mãi...ở nơi xa...
            (-Như Diệu Linh-)
             
            #51
              Nét cố đô 29.10.2009 09:56:06 (permalink)
              0
              EM YÊU ANH
               
              Em thả hồn em vào với thơ
              Mời gọi chút dương xoá sương mờ
              Yêu thương phủ lên ngàn đau đớn
              Êm đềm cho một chút mộng mơ
              Uống ít nước trong để nhẹ long
              Anh là con song tận biển Đông
              Nhấp nhô không bình yên phẳng lặng
              Hằng đêm biển vẫn cứ thay dòng……
              (-Như Diệu Linh-)
              #52
                HKBT138 29.10.2009 11:35:57 (permalink)
                0

                Bờ bến nào cho em đây thuyền hỡi?
                 Cát trải dài hằn vết những dấu chân
                 Vẫn còn gió nhuộm chút ít phong trần
                 Chờ mây đến lùa về bên phía núi
                 Con thuyền nhỏ vẫn cứ hoài trôi nổi
                 Sóng giận hờn..giữ mãi...ở nơi xa...
                (-Như Diệu Linh-)


                Sóng là ta, ấp ôm nhiều kỉ niệm
                Vẫn giận hờn nhưng còn mãi yêu thương
                Còn mãi vấn vương phút giây êm đềm
                Thương yêu mãi dẫu nghìn trùng xa cách
                Nhớ bờ cát sóng tràn về khỏa lấp
                Bờ dửng dưng chẳng một chút nhủ lòng 
                Cát hửng hờ chối bỏ hết hư không
                Thôi đành nín ngậm ngùi câu thương nhớ!
                 
                HKBT
                #53
                  Nét cố đô 30.10.2009 10:19:11 (permalink)
                  0
                  Sóng là ta, ấp ôm nhiều kỉ niệm
                  Vẫn giận hờn nhưng còn mãi yêu thương
                  Còn mãi vấn vương phút giây êm đềm
                  Thương yêu mãi dẫu nghìn trùng xa cách
                  Nhớ bờ cát sóng tràn về khỏa lấp
                  Bờ dửng dưng chẳng một chút nhủ lòng 
                  Cát hửng hờ chối bỏ hết hư không
                  Thôi đành nín ngậm ngùi câu thương nhớ!
                   
                  HKBT

                  Vô tình bỏ đâu hạnh phúc rồi?
                  Im lìm để mặc kí ức trôi
                  Sóng sánh mênh mong dòng nước biển
                  Aỏ tình lưu luyến bạc như vôi
                  Oan ức chi đây?Hết cả rồi....
                   
                  [-Như Diệu Linh-)
                  #54
                    Nét cố đô 30.10.2009 10:55:47 (permalink)
                    0
                    NÀY ANH...
                     
                    Này anh ! Lại đây  em hỏi với
                     Đi đâu sao cứ mãi chung đường? 
                    Em nhớ hai ta ở hai phương
                     Sao bước chân cứ cùng về một hướng???
                     
                    Này anh đừng trách em hung dữ
                     Có gì cũng phải nói hết ra
                     Anh làm như thế em khó xử
                     Nói đi em ko trách đâu mà
                     ..............
                     Hôm nay em lại bước một mình
                     Nhớ anh chân lạc nhịp phân vân
                     Bên này vẫn luyến lưu vết cũ
                     Bên kia lối mới ......thử một lần.
                    (-Như Diệu Linh-)
                     
                    #55
                      Nét cố đô 31.10.2009 18:41:00 (permalink)
                      0
                      VỠ
                       
                      Một chút yêu thương _ một chút sầu
                      Lâu đài trên cát hỏi về đâu?
                      Mênh mông thăm thẳm tìm ko thấy
                      Để rồi ôm mãi một niềm đau….
                       
                      Hờn giận làm chi , hết cả rồi
                      Xa vời tựa như giấc chiêm bao
                      Còn đây ngan không gian vây kín
                      Ngẩng đầu lướt vội...nắng hư hao...
                       
                      (-Như Diệu Linh-)
                      #56
                        Nét cố đô 01.11.2009 09:46:07 (permalink)
                        0
                        TÌM LẠI...  
                         
                        Môi son má thắm mắt ngời  
                        Cười duyên giọng nói như đời nở hoa  
                        Ta về tìm lại thướt tha  
                        Tìm câu lục bát mượt mà ngày xưa  
                        Ai nhìn bên cửa song thưa  
                        Mà sao lâu lắm vẫn chưa...ngỏ lời  
                        ....  
                        Ta về tìm lại mặt trời  
                        Khuất sau bóng tối...xa vời hôm qua... 

                         
                        (-Như Diệu Linh-)
                        #57
                          HKBT138 01.11.2009 10:36:39 (permalink)
                          0


                          Vô tình bỏ đâu hạnh phúc rồi?
                          Im lìm để mặc kí ức trôi
                          Sóng sánh mênh mong dòng nước biển
                          Aỏ tình lưu luyến bạc như vôi
                          Oan ức chi đây?Hết cả rồi....

                          [-Như Diệu Linh-)


                          Ta về ôm bóng chiếc đơn côi
                          In sâu hình bóng của một người
                          Ngày xưa thơ mộng giờ tan biến
                          Hữu duyên vô nợ biết tìm đâu
                          Yêu em nhiều lắm, tôi từng đã
                          Em giờ phiêu bạt ở phương xa
                          U buồn năm tháng chỉ mình ta...

                          HKBT
                          #58
                            Nét cố đô 01.11.2009 18:59:27 (permalink)
                            0
                            Ta về ôm bóng chiếc đơn côi
                            In sâu hình bóng của một người
                            Ngày xưa thơ mộng giờ tan biến
                            Hữu duyên vô nợ biết tìm đâu
                            Yêu em nhiều lắm, tôi từng đã
                            Em giờ phiêu bạt ở phương xa
                            U buồn năm tháng chỉ mình ta...

                            HKBT

                             
                            Yêu người rồi lại yêu mình
                            Ên thời có vợ còn mình cô đon
                            Um tùm rắn rết bò trườn
                            Em ngồi sầu não đanh nhường lối đi
                            Mịt mù đôi ngả phân li
                            Không yêu sao lại thầm thì nhỏ to
                            Hoa nay vô chủ bơ phờ
                            Ôm hoài một mối tơ vò rối ren
                            Người đi vui với tình duyên
                            Ghen đà,trách liễu,thuyền quyên lỡ làng....
                            (-Như Diệu Linh-)
                            #59
                              HKBT138 02.11.2009 13:12:28 (permalink)
                              0

                              Yêu người rồi lại yêu mình
                              Ên thời có vợ còn mình cô đon
                              Um tùm rắn rết bò trườn
                              Em ngồi sầu não đanh nhường lối đi
                              Mịt mù đôi ngả phân li
                              Không yêu sao lại thầm thì nhỏ to
                              Hoa nay vô chủ bơ phờ
                              Ôm hoài một mối tơ vò rối ren
                              Người đi vui với tình duyên
                              Ghen đà,trách liễu,thuyền quyên lỡ làng....
                              (-Như Diệu Linh-)

                               
                              Có một thuở ta làm con bướm nhỏ
                              Hoa đẹp xinh ta mải miết vui đùa
                              Ôi da diết tình yêu hoa bướm đẹp
                              In vào lòng một chút dạ thơ ngây
                              Từ xa cách, hoa kết trái nào hay
                              thôi nhé! Ta giã từ loài bứơm...
                               
                              HKBT
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 226 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9