Chập chững yêu...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 16 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 226 bài trong đề mục
Nét cố đô 08.11.2009 10:17:10 (permalink)
0
 HOÁ THÂN

Nếu một mai ta hoá thành cát bụi
Ta ước mong được ở dưới đại dương
Để hồn ta được hoà cùng sóng biển
Để đêm ngày...ru ngủ những vầng trăng

(-Như  Diệu Linh-)
#76
    Đóa Hồng Tím 09.11.2009 05:52:58 (permalink)
    0
    Nếu ngày mai tôi thành cát bụi
    Tôi sẽ đợi thuỷ triều đêm trăng
    Qua xứ người với nụ cười không có tuổi
    Gieo vần thơ trên dốc mơ người

    Cám ơn những vần thơ đẹp
    TY
    #77
      Nét cố đô 09.11.2009 10:01:45 (permalink)
      0
      LỜI NGUYỆN CẦU TÌNH YÊU

      Thật sự là em không thể quên anh
      Dẫu lý trí đã ngàn lần lên tiếng
      Bóng hình anh mãi quẩn quanh ẩn hiện
      Khiến từng ngày nỗi nhớ cứ trào dâng
      ...
      Em bên cạnh hay không_anh chẳng cần
      Nhưng với em đó là niềm vui sướng
      Trước đây em cứ ngây thơ nhầm tưởng
      Đó giản đơi chỉ là phút vui đùa

      Em lao vào để phân định thắng thua
      Có biết đâu vừa đào sâu lầm lỗi
      Chọn con đường mịt mù không có lối
      Để đêm về ôm mãi nỗi thương đau

      Ngồi nơi đây đêm đêm em nguyện cầu
      Ở xa kia anh bình an hạnh phúc
      Lúc em ngủ cũng là khi anh thức
      Nhìn thấy anh trong một giấc mơ hồng

      (-Như Diệu Linh-)
      #78
        HKBT138 09.11.2009 12:46:16 (permalink)
        0


        Đành về cất lại những yêu thưong
        À ơi...ơi hỡi những đoạn trường
        Nhủ lòng cố quên mà sống tiếp
        Hao mòn gối chiếc với vấn vương

        Thao thức canh thâu một bóng hình
        Hai người...ở hai phía lặng thinh
        Ô hay cuộc đời sao kì lạ
        In lòng mãi mãi chẳng thể quên...

        (-Như Diệu Linh-)



        Có cuộc tình đẹp mãi như hoa
        Ong bướm vờn yêu vẻ thật thà
        Quen nhau chỉ độ dăm ba tháng
        Uhm, thôi! ... Chúng ta hãy quên đi!
        Em ơi, lời nói đó chia ly
        Ngàn đau xót, anh không hề quên được.
         
        HKBT
        #79
          HKBT138 09.11.2009 13:04:05 (permalink)
          0

          BIỂN KHÁT

          Biển hôm nay buồn lắm đó anh à
          Những dấu chân đã không còn trên cát
          Chỉ dám nhìn những bóng người mờ nhạt
          Luớt qua mau trong hối hả cuộc đời

          Sao không về đây với biển anh ơi
          Để con sóng thôi bạc đầu trông ngóng
          Xa xa kia vẫn còn nghe tiếng vọng
          Của một thời trao trọn những khát khao

          Con diều nhỏ đã bay tận trời cao
          Sao bãi biển vẫn từng ngày còm cõi
          Xin quay về nhỉn biển một lần thôi
          Để soi vào...biển hôm nay.,...đẹp lắm

          (-Như Diệu Linh-)


                BIỂN ĐỘNG


          Ngồi trên biển, hoàng hôn ta buồn lắm
          Phía cuối xa con sóng xô đẩy tình
          Ta lao đao, vất vả cúi cầu xin
          Trong ảo tưởng, trong mơ hồ viễn vọng.
           
          Biển hôm nay bình yên không sóng động
          Như lòng buồn, lắng đọng tiếng thời gian
          Kí ức xưa sao cất giấu vội vàng
          Về một thuở, ta cùng người chung bước.
           
          Biển hôm nay buồn vui theo con nước
          Khóc tỉ tê ngày hai buổi lớn ròng
          Tận chân mây, kìa ánh sáng hừng đông
          Có soi thắp nỗi lòng ta đang gánh.
           
          HKBT
          #80
            Đóa Hồng Tím 09.11.2009 21:43:25 (permalink)
            0

               NẾU..TÔI..

            Nếu ngày mai tôi trở thành cát bụi
            Tôi sẽ đợi thuỷ triều ròng đêm trăng
            Qua xứ người với nụ cười không có tuổi
            Gieo vần thơ trên dốc mơ người

            Nếu ngày mai tôi lỡ thành cát bụi
            Tôi nằm chờ những tiếng sóng reo vui
            Làm thơ tình cho người chưa hề sơ ngộ
            Nói bằng mắt và đôi môi hé chờ

            TY

            #81
              Nét cố đô 10.11.2009 12:20:26 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thương yêu


                NẾU..TÔI..

              Nếu ngày mai tôi trở thành cát bụi
              Tôi sẽ đợi thuỷ triều ròng đêm trăng
              Qua xứ người với nụ cười không có tuổi
              Gieo vần thơ trên dốc mơ người

              Nếu ngày mai tôi lỡ thành cát bụi
              Tôi nằm chờ những tiếng sóng reo vui
              Làm thơ tình cho người chưa hề sơ ngộ
              Nói bằng mắt và đôi môi hé chờ

              TY



               
              ỨƠC MƠ
               
              Nếu tôi là cánh chim trắng reo vui
              Tôi sẽ tung bay trên bầu trờ mơ ứơc
              Chắp vá ứoc mơ của những ngừoi đi trứơc
              Với một tiếng cừoi trong trẻo vắt trên vai
               
              Nếu tôi là nỗi nhớ tháng năm dài
              Tôi sẽ vỗ về những trái tim khờ dại
              Nhẹ xua đi những niềm đau nếm trải
              Để trả về vùng kí ức bình yên
               
              Nếu...nếu như tôi là một chiếc thuyền
              Tôi sẽ chở cho đong đầy yêu mến
              Đi trao nó cho mọi miền tôi đến
              Ngừoi với ngừoi chỉ thế...một trái tim
               
              (-Như Diệu Linh-)
              #82
                Nét cố đô 10.11.2009 12:39:23 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HKBT138

                      BIỂN ĐỘNG


                Ngồi trên biển, hoàng hôn ta buồn lắm
                Phía cuối xa con sóng xô đẩy tình
                Ta lao đao, vất vả cúi cầu xin
                Trong ảo tưởng, trong mơ hồ viễn vọng.
                 
                Biển hôm nay bình yên không sóng động
                Như lòng buồn, lắng đọng tiếng thời gian
                Kí ức xưa sao cất giấu vội vàng
                Về một thuở, ta cùng người chung bước.
                 
                Biển hôm nay buồn vui theo con nước
                Khóc tỉ tê ngày hai buổi lớn ròng
                Tận chân mây, kìa ánh sáng hừng đông
                Có soi thắp nỗi lòng ta đang gánh.
                 
                HKBT

                KÍ ỨC BIỂN
                 
                Biển xa rồi em nhìn theo cay đắng
                Kí ức nào là trọn vẹn đâu anh
                Thời gian trôi bứoc chân ngừoi càng vắng
                Mối tình mình cũng mờ nhạt mong manh
                 
                Vội vàng chi rời xa nơi bến đỗ
                Để muộn màng nỗi ân hận miên mang
                Muốn quay về nhưng không còn kịp nữa
                Đành ngồi gom vụn vỡ những lỡ làng
                 
                Con nước lớn vội xô bờ khao khát
                Ta lặng lòng nhìn nỗi nhớ trôi xa
                Thôi anh nhé đành phôi pha tình cũ
                Để mang theo giọt nứơc biển...mặn mà...
                 
                (-Như Diệu Linh-)
                #83
                  Nét cố đô 10.11.2009 12:46:33 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: HKBT138

                  Có cuộc tình đẹp mãi như hoa
                  Ong bướm vờn yêu vẻ thật thà
                  Quen nhau chỉ độ dăm ba tháng
                  Uhm, thôi! ... Chúng ta hãy quên đi!
                  Em ơi, lời nói đó chia ly
                  Ngàn đau xót, anh không hề quên được.
                   
                  HKBT

                   
                   
                  Đã xa rồi cớ sao em hoài nhớ
                  Ưu phiền này mãi mãi cứ tràn mi
                  Ơ hay bên tai vẫn cứ thầm thì
                  Chuyện tình yêu của ngày xưa_hai đứa?
                   
                  Khó quá anh,trái tim này ngốc nghếch
                  Hạ qua rồi đông đến vẫn chưa quên
                  Ôm mối tình ,ôm mãi những chông chênh
                  Nặng nề chi sao bứơc đi chập chững
                  Giăng kìn mờ,bóng tối lứot sau lưng...
                   
                  (-Như Diệu Linh-)
                  #84
                    HKBT138 10.11.2009 17:06:30 (permalink)
                    0


                    Đã xa rồi cớ sao em hoài nhớ
                    Ưu phiền này mãi mãi cứ tràn mi
                    Ơ hay bên tai vẫn cứ thầm thì
                    Chuyện tình yêu của ngày xưa_hai đứa?

                    Khó quá anh,trái tim này ngốc nghếch
                    Hạ qua rồi đông đến vẫn chưa quên
                    Ôm mối tình ,ôm mãi những chông chênh
                    Nặng nề chi sao bứơc đi chập chững
                    Giăng kìn mờ,bóng tối lứot sau lưng...

                    (-Như Diệu Linh-)


                    Được hay mất, giờ không còn nữa
                    Anh giờ đây một vật dư thừa
                    Ném qua cửa, vô tình em đã
                    Hóa đời anh thành kẻ hận tình

                    Thà ngày trước hai đứa chúng mình
                    Hai kẻ lạ suốt đời chẳng gặp
                    Oanh yến đời ta thôi đừng nhắc
                    Im lặng nhìn nhau ... sẽ tốt hơn.

                    HKBT
                    #85
                      HKBT138 10.11.2009 17:09:19 (permalink)
                      0

                      KÍ ỨC BIỂN

                      Biển xa rồi em nhìn theo cay đắng
                      Kí ức nào là trọn vẹn đâu anh
                      Thời gian trôi bứoc chân ngừoi càng vắng
                      Mối tình mình cũng mờ nhạt mong manh

                      Vội vàng chi rời xa nơi bến đỗ
                      Để muộn màng nỗi ân hận miên mang
                      Muốn quay về nhưng không còn kịp nữa
                      Đành ngồi gom vụn vỡ những lỡ làng

                      Con nước lớn vội xô bờ khao khát
                      Ta lặng lòng nhìn nỗi nhớ trôi xa
                      Thôi anh nhé đành phôi pha tình cũ
                      Để mang theo giọt nứơc biển...mặn mà...

                      (-Như Diệu Linh-)



                      BIỂN XƯA





                      Chôn tình cũ vào trong quá khứ
                      Để một mình nhung nhớ bơ vơ
                      Một trái tim thành hai mảnh tình vỡ
                      Một cuộc tình thổn thức đêm mơ.

                      Đi ra ngoài biển ngắm trời
                      Vùi tay trong cát nhớ lời biển xưa
                      Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
                      Để hồn ướt đẫm giữa trưa nắng vàng.

                      Khi về mang chút mang mang
                      Phất phơ tà áo bên hàng dương xanh.

                      HKBT.
                      #86
                        nguyenngoat 10.11.2009 18:38:59 (permalink)
                        0
                        Biển khóc
                         
                        Biển đã khóc như em từng bật khóc
                        Trên vai tôi sóng lệ mãi tuôn tràn
                        Đêm chia ly nghe tiếng sóng thở than
                        Thuyền chao đảo dưới trăng tàn giá lạnh.
                         
                         
                         
                        #87
                          Nét cố đô 11.11.2009 15:18:07 (permalink)
                          0
                          Thuyền nơi đâu vẫn trong lòng biển cả…
                           
                          Dẫu nghìn trùng vẫn mãi bên nhau…
                           
                          Thuyền rời bến xa ngàn vạn lý…
                           
                          Vẫn quay về bên bến yêu thương…
                           
                           
                           
                          Bến có hiểu lòng thuyền nhiều nhung nhớ…
                           
                          Dẫu đi đâu thuyền vẫn mãi xa xăm…
                           
                          Mong một ngày kề bên bến đợi…
                           
                          Ôm vào lòng bao nỗi nhớ thương…
                           
                           
                           
                          Anh cũng vậy mà em nào có hiểu…
                           
                          Nỗi mong chờ gần mãi bên em…
                           
                          Lòng xao xuyến khi nhìn em không nói…
                           
                          Cả nỗi lòng sâu thẳm…biết không em……


                          (vln)
                          TAN BIẾN

                          Thuyền xa rồi biển trông ngóng làm chi
                          Những giấc mơ vẫn cứ hoài là mộng mị
                          Gọi về chi hỡi những lời hoa mỹ
                          Để khô cằn trong hiện thức đắng cay


                          Anh hãy cứ theo ngọn gió tung tăn
                          Cơn sóng dữ vẫn vỗ bờ mải miết
                          Con thuyền nhỏ đang chìm dần_đâu biết
                          Tan biền dần...một giấc ngủ nghìn thu...


                          (-Như Diệu Linh-)

                           
                          #88
                            Nét cố đô 11.11.2009 15:33:18 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: HKBT138

                            Được hay mất, giờ không còn nữa
                            Anh giờ đây một vật dư thừa
                            Ném qua cửa, vô tình em đã
                            Hóa đời anh thành kẻ hận tình

                            Thà ngày trước hai đứa chúng mình
                            Hai kẻ lạ suốt đời chẳng gặp
                            Oanh yến đời ta thôi đừng nhắc
                            Im lặng nhìn nhau ... sẽ tốt hơn.

                            HKBT



                            Ừ! đành thế,quên đi bao kỉ niệm
                            T
                            a đi về hai phía của cuộc chơi
                            H
                            ơi ấm cũ đành nép sau tay áo
                            I
                            n vết son ,kí ức của một thời
                            T
                            han khóc chi,lệ bây giờ khô cạn
                            H
                            ai chúng ta chỉ cách một bàn tay
                            Ô
                            hay chưa sờ soạng hoài không tới
                            I
                            m vai run ,lòng nấc nghẹn nơi này

                            (-Như Diệu Linh-)
                            #89
                              Nét cố đô 11.11.2009 15:47:09 (permalink)
                              0
                              Biển khóc
                               
                              Biển đã khóc như em từng bật khóc
                              Trên vai tôi sóng lệ mãi tuôn tràn
                              Đêm chia ly nghe tiếng sóng thở than
                              Thuyền chao đảo dưới trăng tàn giá lạnh.

                              LỆ ĐÊM

                              Dướii đêm trăng biển đẹp_lung linh lắm
                              Nào biết đâu là nước mắt vỡ tan
                              Vai giá lạnh run run theo con sóng
                              Biển xô nghiêng con thuyền nhỏ_lỡ làng
                              (-Như diệu Linh-)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 16 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 226 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9