Chập chững yêu...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 226 bài trong đề mục
HKBT138 19.11.2009 13:28:33 (permalink)
0

Sao chúng ta vẫn không thể chia tay
Còn gì đâu để mà lưu luyến
Níu trái tim để thêm lần tan vỡ
Kéo nhau chi cho sóng vỗ mạn thuyền...

(-Như Diệu Linh-)

 
những phút thật lòng ta từng có
Anh không thể nào vứt bỏ em ơi
Còn trong anh vang vọng những lời
Yêu nhiều lắm! Xin ngàn lời tha thứ!
 
HKBT
HKBT138 19.11.2009 13:34:42 (permalink)
0


HOA VÔ LẠC

Có loài hoa người ta không đặt tên
Nên ta tự cho mình :Hoa Vô Lạc
Đi giữa trời giữa cây rừng bát ngát
Ta độc hành chẳng vướng chuyện sầu bi

Nay lạc vào vườn hoa lạ cuồng si
Ta nhận ra mình vẫn không đơn độc
Có rất nhiều,có rất nhiều con dốc
Trải mình bằng chùm hoa dại vô danh

Ta lại đi...trước mắt...một màu xanh



(-Như Diệu Linh-)


 
Ta lại đi... trứơc mắt... một màu xanh
Không đơn độc như là ta từng nghĩ
Dẫu là chi ta cũng xin bền bỉ
Súôt một đời... một dạ... một bước đi
 
HKBT
Nét cố đô 22.11.2009 17:07:32 (permalink)
0
những phút thật lòng ta từng có
Anh không thể nào vứt bỏ em ơi
Còn trong anh vang vọng những lời
Yêu nhiều lắm! Xin ngàn lời tha thứ!
 
HKBT

Chỉ còn đây giọt nước mắt muộn màng
quá khứ vẫn mãi là quá khứ
ơng tàn phai nhoà dần theo ngày tháng
thường,kiếp sống cứ ưu tư...

(-Như Diệu Linh-)


Nét cố đô 22.11.2009 17:33:56 (permalink)
0
HOÀI NIỆM BIỂN

Em lang lang trên phố biển chiều nay
Tìm mặn nồng hôm qua còn sót lại
Tìm vòng tay của một thời ân ái
Hơi ấm nồng còn phảng phất đâu đây

Em lang thang trên phố biển chiều nay
Tìm dấu chân ta đã in trên cát
Tìm bàn tay cầm bàn tay thật chặt
Lời yêu thương như chưa mất bao giờ

Em lang thang tìm một chút dại khờ
Nhặt rồi cất rất sâu làm hoài niệm
Biển biết không những mặn nồng đã nềm
Khiến lòng em...nhớ tới biển_ngàn đời...

(-Như Diệu Linh-)
ThanhThanhKhiet 22.11.2009 17:35:22 (permalink)
0

Chỉ còn đây giọt nước mắt muộn màng
Là quá khứ vẫn mãi là quá khứ
Hương tàn phai nhoà dần theo ngày tháng
Vô thường,kiếp sống cứ ưu tư...

(-Như Diệu Linh-)

 
Sang sông
 
Sang sông  chở nặng nỗi niềm
Tròng trành thuyền những muốn chìm cho xuôi
Đau lòng thuyền lắm nước ơi!
Đừng đưa sóng  vỗ ru hời …tình xưa
Lời thương rơi giữa cơn mưa
Đợi trời hanh nắng thuyền vừa sang sông
Kiếp này lỗi hẹn với lòng
Muôn lời xin hẹn mặn nồng kiếp sau
 
T.T.K.22.11.2009
 
TTK ghé thăm NCD nè. Chúc vui
 
Nét cố đô 23.11.2009 17:47:41 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Sang sông
 
Sang sông  chở nặng nỗi niềm
Tròng trành thuyền những muốn chìm cho xuôi
Đau lòng thuyền lắm nước ơi!
Đừng đưa sóng  vỗ ru hời …tình xưa
Lời thương rơi giữa cơn mưa
Đợi trời hanh nắng thuyền vừa sang sông
Kiếp này lỗi hẹn với lòng
Muôn lời xin hẹn mặn nồng kiếp sau
 
T.T.K.22.11.2009
 
TTK ghé thăm NCD nè. Chúc vui
 

 
TÌNH BUỒN

Em đã nhiều đêm nghĩ tới anh
Dù tay vịn rũ lá tên cành
Cười chim cợt gió nhưng sâu thẳm
Vẫn nghĩ tới anh suốt năm canh

Anh cố giữ lòng băng lạnh
Tự tạo cô đơn với nguyệt tà
Ngày tháng anh chìm trong đau khổ
Chợt em tiếc nuối những ngày qua

Mùa đông đã tới ở bên sông
Hôm nay em phải đi lấy chống
Nhưng em vẫn nhớ mùa hạ thắm
Đau đớn lòng em...anh biết không?
 
(-Như Diệu Linh-)

Nét cố đô 23.11.2009 17:53:14 (permalink)
0
BÂNG KHUÂNG

Gió thổi bừng lên khúc hoan ca
Cho nhau hơi ấm những chén trà
Nhấp môi thử chút lòng nống ấm
Tan tác tiêu điều vẫn thiết tha

Sợ lắm một thời tình trắc trở
Yêu người chỉ nhấp vội chua cay
Vẫn biết lối đi hoài vẫn mở
Sao ta...e ngại...bước chân này...
 
(-Như Diệu Linh-)
Nét cố đô 25.11.2009 09:41:51 (permalink)
0
TẶNG NGƯỜI ÁO LEN

Đông về rồi đấy!Anh biết không
Mây đen vây kín những lạnh lùng
Gió vừa qua đây trơ trọi lắm
Em ngồi đan áo..đợi ngươi..dưng

(-Như Diệu Linh-)
Nét cố đô 28.11.2009 21:25:16 (permalink)
0
TÁI TÊ

Em lặng im
Nghe thời gian gõ từng hồi giòn giã
Cuộc đời có vay thì có trả
Nhưng phải chăng cái giá quá đắt_đối với em?
Thân yếu mềm
Em lê lết tìm nụ cười còn sót lại
Có đâu hay rằng
Mãi mãi
Một mặt trời tê tái....nép trong sương...



(-Như Diệu Linh-)

HKBT138 29.11.2009 09:56:43 (permalink)
0


Chỉ còn đây giọt nước mắt muộn màng
quá khứ vẫn mãi là quá khứ
ơng tàn phai nhoà dần theo ngày tháng
thường,kiếp sống cứ ưu tư...

(-Như Diệu Linh-)





Đành quên hết một thời ta từng có ?
Lòng khát khao ngày pháo lễ vu quy
Sao giờ đây em lại quyết ra đi
Em có biết, anh còn thương nhiều lắm!

HKBT
HKBT138 29.11.2009 10:15:36 (permalink)
0


TẶNG NGƯỜI ÁO LEN

Đông về rồi đấy!Anh biết không
Mây đen vây kín những lạnh lùng
Gió vừa qua đây trơ trọi lắm
Em ngồi đan áo..đợi ngươi..dưng

(-Như Diệu Linh-)


Đông về lạnh lắm phải không em?
Nhớ thương da diết, mãi phập phồng
Chắc hẳn bên kia em buồn lắm
Khi thấy đông về lòng trống không !

HKBT
HKBT138 29.11.2009 11:11:13 (permalink)
0


HOÀI NIỆM BIỂN

Em lang lang trên phố biển chiều nay
Tìm mặn nồng hôm qua còn sót lại
Tìm vòng tay của một thời ân ái
Hơi ấm nồng còn phảng phất đâu đây

Em lang thang trên phố biển chiều nay
Tìm dấu chân ta đã in trên cát
Tìm bàn tay cầm bàn tay thật chặt
Lời yêu thương như chưa mất bao giờ

Em lang thang tìm một chút dại khờ
Nhặt rồi cất rất sâu làm hoài niệm
Biển biết không những mặn nồng đã nếm
Khiến lòng em...nhớ tới biển_ngàn đời...

(-Như Diệu Linh-)



HOÀI NIỆM



Em biết không ngày hôm qua biển khóc
Khóc thật nhiều như con sóng trào dâng
Mãi xô đẩy nhau đến bờ cát gần
Nhưng vẫn mãi,không thể nào với được.

Em biết không anh vẫn hằng ao ước
Ngày đôi mình thỏa ước nguyện yêu đương
Giây phút bên nhau mãi mãi vấn vương
Dù đôi đứa đã muôn trùng cách trở.

Em biết không anh lắng nghe hơi thở
Nhịp từng canh trong đêm vắng không người
Nhớ làm sao nhớ ánh mắt nụ cười
Ngày nào đó ta bên nhau trên biển!

HKBT
Nét cố đô 30.11.2009 17:35:18 (permalink)
0
 
HOÀI NIỆM



Em biết không ngày hôm qua biển khóc
Khóc thật nhiều như con sóng trào dâng
Mãi xô đẩy nhau đến bờ cát gần
Nhưng vẫn mãi,không thể nào với được.

Em biết không anh vẫn hằng ao ước
Ngày đôi mình thỏa ước nguyện yêu đương
Giây phút bên nhau mãi mãi vấn vương
Dù đôi đứa đã muôn trùng cách trở.

Em biết không anh lắng nghe hơi thở
Nhịp từng canh trong đêm vắng không người
Nhớ làm sao nhớ ánh mắt nụ cười
Ngày nào đó ta bên nhau trên biển!

HKBT

 
BIỂN
 
Biển trọn đời là khao khát của em
Những con sóng to_những bờ cát lớn
Em vẫn yêu thương nép mình trong biển
Nỗi nhớ ngàn lần chỉ có một_không hơn
 
Có lẽ với anh biển chỉ có giận hờn
Nhưng trong em biển là nơi nương náu
Khi giấc mơ từng ngày không trọn vẹn
Biển là nơi em giải tỏa những niềm đau...
 
Gặp lại biển sau một kiếp bể dâu
Có là biển của một thời yêu dấu?
Hay thời gian bào mòn đi mọi thứ
Chỉ còn em nhìn sóng lướt qua mau...?
(-Như Diệu Linh-)
 
 
 
Nét cố đô 30.11.2009 17:37:52 (permalink)
0
HỒI ỨC

Kỉ niệm tan dần theo hơi thở
Vật vờ, òa vỡ giữa không gian
Biết khó vẫn cứ nặng gánh mang
Bởi con tim nào biết đâu lý lẽ...

Những lời nói vu vơ của tuổi trẻ
Đã từng ngày in đậm mãi không phai
Thoảng đâu đây dư vị của hoa nhài
Hương dịu nhẹ...đưa ta về quá khứ...
 
(-Như Diệu Linh-)
Biển Xanh 30.11.2009 18:35:19 (permalink)
0
BÌNH YÊN


Em vẫn ở hoài cạnh đời anh
Dù đời lắm lúc chẳng yên lành
Dắt nhau qua tháng ngày gian khó
Êm đềm yêm ấm thế nha anh?
 
Ta đã đi qua tuổi xuân thì
Qua luôn cả những phút hoài nghi
Cớ chi còn ngại ngần xa cách
Anh này!Anh ngồi xuống đây đi!
 
Em luôn thầm mong chuyện tình ta
Đẹp như ánh nắng những chiều tà
Thôi đừng vướng chi bao sầu muộn
Anh cùng em cứ hát khúc ca...

(-Như Diệu Linh-)
 
 
Nếu em ở hoài cạnh đời anh
Tình yêu ru giấc ngủ yên lành
Dìu nhau vượt qua bao gian khó
Thì anh đâu sợ tình mong manh.
 
Tình đời thay đổi nên hoài nghi
Dù đã qua trải tuổi xuân thì
Từng chịu nhận bao điều cay đắng
Đến giờ mất trắng chẳng còn chi.
 
Anh ước mong chuyện tình đôi ta
Lung linh nắng biển mỗi chiều tà
Thì đời không còn mang sầu muộn
Bên nhau thắm thiết chẳng rời xa…
 
Biển Xanh MNS
 
-         BX. Mến chào bạn NDL đến thăm và gửi lại bài thơ rất hay
                              BX. xin được họa lại đáp lễ mong bạn thông cảm.
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 226 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9