Tôi đi tìm hạnh phúc
kimle 06.10.2009 09:30:32 (permalink)
0



Tôi đi tìm hạnh phúc
Nhưng hạnh phúc ở đâu?
Tôi hỏi Phật Thích Ca
Tôi hỏi chúa Giêsu
Chỉ thấy lắc đầu.

Tôi hỏi gió?
Gío chỉ chốn biển sâu
Tôi hỏi biển sâu?
Chỉ thấy ào ào sóng vỗ

Tôi hỏi tôi?
Nghe thấy tiếng thầm thì
Hạnh phúc ở nhà mi
Mi còn tìm chi nữa
Tôi mở toang cánh cửa
Thấy trái tim của mình.

                      Kimle


      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 10:49:26 bởi kimle >
#1
    kimle 06.10.2009 09:37:38 (permalink)
    0
    •                                       
                                     SUY NGẪM- CÀ PHÊ

     


                                Nhấp một ngụm cafe
                                Thấy đắng.
                                Lười  đứng lên để lấy thêm đường
                                Ta nhấp vị đắng cuộc đời
                                Thấy nôn nao đầu lưỡi

                                Ngon ngọt, đâu có đến phần ngươi!

                                Gần hết cafe, mới thấy đường lắng dưới
                                Ta khuấy lên, lại ngọt quá trời ơi
                                Giá khuấy từ đầu,Thì đâu đến nỗi!?

                                Cái ngọt cuộc đời…
                                Thường lắng dưới, người ơi !

                                                                   

                                                                  



                           Đêm 16 trăng treo



                                     Kimle

    #2
      kimle 06.10.2009 09:40:11 (permalink)
      0
                                                                                                                     

      ( Một bài thơ, kỷ niệm mối tình cuối của mình)



      SỢI NẮNG HOANG HÔN


      Anh gặp em
      Ngẫu nhiên như định mệnh!
      Thẳng tắp đường chim bay.
      Điệu bốt tông , xoay vần như định lý.
      Trời tròn!
      Đất vuông!

      Khoảnh khắc xa nhau
      Em nhắn tin- "ân hận đến già".
      Anh trằn trọc thâu đêm suốt sáng.
      Không ngủ vì em, đêm dài tĩnh lặng.
      Có phải "ân hận" thật không?
      Biển dạt dào, cuộn từng đợt sóng
      Có tiếc gì, khi xô sóng về đâu?

      Anh gặp lại em, Giữa buổi giao mùa.
      Chiếc lá vàng rơi
      Gọi mùa đông đến.
      Duyên phận phải chiều
      Con thuyền không bến.
      Anh đến với em
      Lẫn lộn buồn vui.

      Có những nỗi buồn,
      Nước mắt ngược vào trong.
      Có những trận vui,
      Cười ra nước mắt

      Cuộc tình này sẽ về đâu?
      Trong cuộc bể dâu,
      Trắng đen lẫn lộn.
      Cao thượng? hẹp hòi?
      Em thường bảo, chẳng còn gì để nói.
      Chia tay hoàng hôn?
      Hay im lặng thở dài?

      Đời người như một ván bài
      Cái hên thì ít, cái xui thì nhiều.
      Gieo duyên, mình được đời yêu.
      Nhuộm hồng sợi nắng
      Cuối chiều hoàng hôn.

                                                   kimle







      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 09:44:10 bởi kimle >
      #3
        kimle 06.10.2009 09:56:01 (permalink)
        0
                              NỖI ĐAU

                  Đây là bài thơ, tôi viết tặng một người bạn gái




        Vết thương lòng rồi sẽ nhẹ đi.
        Mang nặng thế, em sống làm sao nổi!
        Hãy vui lên và cười đi em hỡi
        Trong cuộc đời, có mấy nụ cười đâu?

        Biển đời mênh mông
        Khung trời lồng lộng.
        Em đón ngọn gió lành
        Xoa dịu những bầm đau.

                Kimle
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 10:55:32 bởi kimle >
        #4
          kimle 06.10.2009 10:07:41 (permalink)
          0
                                    MỐI TÌNH ĐẦU
           
           


          Mối tình đầu
          luôn trắc trở
          In đậm trong tôi
          bao nỗi nhớ
          Thân thương.
          Có những đêm
          Dằng dặc canh trường
          Kỷ niệm cũ...
          Nhưng không hề cũ.

          Em như làn gió
          Xoa dịu vết bầm đau
          Em như bóng mây
          Xoà che anh khỏi nắng
          Để hôm nay
          Nhớ về em
          Tình đầu trong trắng
          Em đã giúp anh
          Chèo chống giữa biển đời.

                                       Kimle
          #5
            ThanhThanhKhiet 06.10.2009 11:10:13 (permalink)
            0

            Trích đoạn: kimle

                  NỖI ĐAU






            Nỗi đau...
            Rồi sẽ nhẹ đi.
            Mang nặng thế, ta sống làm sao nổi!
            Hãy vui lên và cười đi Người hỡi
            Trong cuộc đời, có mấy nụ cười đâu?

            Biển đời mênh mông
            Khung trời lồng lộng.
            Ta đón ngọn gió lành
            Xoa dịu những bầm đau.

                     Kimle

             
            Tại sao
             
            Bầu trời nhiều giông gió
            Đất có lắm chông gai
            Cuộc đời là bể khổ
            Sao ta mãi mơ hoài....
             
            T.T.K.6.9.2009
             
            TTK.Lang thang gặp vần thơ của bạn cho ghé vài câu nhé. Chúc vui
            #6
              kimle 07.10.2009 21:44:49 (permalink)
              0
                                               


                                  Ngẫu hứng lên chùa

                                   

                                      Ngán chốn lao xao tôi lên Chùa.
                                     Tiễng mõ tụng kinh lúc nhặt thưa
                                     A Di Đà Phật văng vẳng tiếng
                                     Thanh thản cuộc đời mặc gió mưa

                                     Thập Điện Diêm Vương tôi ngó xem
                                     Tội lỗi khổ đau bởi kẻ hèn
                                     Thiện- Ác hai ông canh đứng cửa
                                     Nhân sinh tốt- xấu thường đan xen

                                     Bon chen cõi tục " tham- sân- si"
                                     Phù vân dâu bể để làm gì?
                                     Sắc không- không sắc vô thường phạt
                                     Tĩnh tâm rũ bỏ hết sầu bi

                                     Thoát khỏi bến mê giữa cuộc đời
                                     Lúc bèo- lúc bọt- lúc à ơi...
                                     Này lợi- này danh loanh quanh mãi...
                                     Lạc bước vườn chùa thấy thảnh thơi.

                                                                                       Kimle
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 11:10:17 bởi kimle >
              #7
                ThanhThanhKhiet 10.10.2009 13:19:11 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: kimle

                Chiêm bao
                 
                Đêm qua một chút mong manh
                Gửi từ sâu thẳm duyên lành mộng mơ
                 
                Hồn đang phiêu dạt vu vơ
                Đậu ngay xuống bến …tình thơ ngọt ngào
                Trái tim mở lối định vào
                Dấu chân xưa cũ rạch cào nhói đau
                 
                                       Vội vàng lui bước trở mau
                              Giật mình tỉnh giấc chiêm bao…hết hồn…
                 
                T.T.K.30.1.2009
                ______________________________________________
                                  


                                Ngày dài mong ngóng đêm thâu
                             Hồn thơ mơ mộng, thẫn thờ nhớ ai?
                                   Nhớ ai... mong cái đêm dài
                           Cái ngày thơ thẩn, ngóng hoài đến đêm
                                    Đến đêm, trăng xoã tóc mềm
                             Hồn thơm mùi sả, ướp đêm ngọt ngào
                                     Sáng ra, tỉnh giấc chiêm bao
                            Mộng vàng tiếc nuối ùa vào đầy tim.


                  (Vài lời thơ thẩn, giao lưu cùng bạn)
                        
                Kimle tôi đi tìm hạnh phúc
                 


                Gọi trăng
                 
                Thổn thức lời yêu gọi Nguyệt ra
                Đầy thuyền mộng ảo ngát hương hoa
                Mến tặng cung Hằng thơ tứ đẹp
                Trăng sao đủng đỉnh mãi mờ nhoà
                 
                T.T.K.10.10.2009
                 
                Cám ơn kimle đã  ghé thăm TTK. Chúc vui







                #8
                  kimle 12.10.2009 19:02:24 (permalink)
                  0

                                 TRĂNG VÀ GIÓ




                  Em là vầng trăng
                  Anh như làn gió
                  Trăng rằm trăng tỏ
                  Gió thì thào ve vuốt bên trăng
                  Vũ trụ làm ngơ, mây trắng buông mành
                  Nhấp nháy ngàn ngàn tinh vân đỏ mặt

                  Có những đêm gió mùa đông bắc
                  Tê tái lòng, trăng ẩn trốn vào mây
                  Gío tìm trăng, làm xơ xác cỏ cây
                  Trăng thổn thức đôi dòng lệ ướt

                  Làn gió lành là điều trăng mơ ước ?
                  Nhưng chỉ là mơ ước trăng ơi !
                  Gío bấc lang thang...
                  Làm cảm cúm cuộc đời

                  Trăng chót đèo bòng...
                  Giấu đời không thèm tỏ ?
                  Hãy sáng lên như trăng treo đầu ngõ
                  Những áng mây hồng sẽ sưởi ấm đời trăng.

                                                           Kimle
                  #9
                    kimle 13.10.2009 11:11:44 (permalink)
                    0
                    Chờ  anh !
                     
                    Tàn thu đông sắp đến rồi
                    Đất trời hoang vắng  để rơi giọt buồn
                    Nước sông vẫn chảy về nguồn
                    Bến Tương em đứng lệ tuôn chảy dài
                    Trời cao như cũng u hoài
                    Mây đen gió thổi  mưa dai lạnh lòng
                    Mênh mông  trắng xoá mịt mùng
                    Vén mù dõi mắt em trông tin người
                    Anh về mang nắng hồng tươi
                    Để hoa kịp nở khi trời vào xuân
                     
                    T.T.K.10.10.2009


                     Đêm ngày ra ngóng vào trông
                    Thu qua đông tới quay vòng vấn vương
                    Thấy em ở bến sông Tương
                    Lòng anh dạ đốt thương thương vô cùng
                    Bao giờ thoả mối tương phùng
                    Ắp đầy nắng toả ta cùng bên nhau.

                              Kimle 12.10.2009


                    (trả lời: ThanhThanhKhiet)
                     
                    #10
                      kimle 13.10.2009 11:13:48 (permalink)
                      0
                      BIN TU TƯƠNG TƯ
                      (Thơ ho trong blog)
                       

                       

                      N
                      ng mưa là chuyn ca tri
                      Tương tư là chuyện của tôi yêu người
                      Bắc thang lên hỏi ông Trời
                      Sao ông lại nỡ chia đôi hai người
                      Bây giờ số phận chơi vơi
                      Tương tư trọn kiếp muôn đời nhớ thương
                       
                      Trời rằng:  Ta chẳng tỏ tường
                      Hỏi ông bà Nguyệt (ở) sông Tương xem nào
                      Ông Tơ- bà Nguyệt mời vào
                      Xem số hai đứa khi nào kết duyên
                      Cô em phải vận thuyền quyên
                      Kiếp sau mới được nên duyên vợ chồng
                       
                      Kiếp này đành phải ngóng trông
                      Kẻ Nam- người Bắc khó mong tương phùng
                      Trọn đời sống kiếp nhớ nhung
                      Tương tư ôm mãi theo cùng tháng năm
                       
                      Tình ta quấn quyện như  sam
                      Chim trời cá biển biết làm chi đây?
                      Thôi em buông mái tóc dầy
                      Ngát đêm ngọt lịm, ướp đầy tim anh
                       
                      Nghĩ tình sao quá mong manh
                      Tương tư dạ khúc đêm thanh trăng tà
                      Ướp cho tình nở đầy hoa
                      Đắp xây hạnh phúc bên ta với người.
                       
                                                               Kimle
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 11:34:25 bởi kimle >
                      #11
                        ThanhThanhKhiet 14.10.2009 21:30:28 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: kimle

                        Chờ  anh !
                         
                        Tàn thu đông sắp đến rồi
                        Đất trời hoang vắng  để rơi giọt buồn
                        Nước sông vẫn chảy về nguồn
                        Bến Tương em đứng lệ tuôn chảy dài
                        Trời cao như cũng u hoài
                        Mây đen gió thổi  mưa dai lạnh lòng
                        Mênh mông  trắng xoá mịt mùng
                        Vén mù dõi mắt em trông tin người
                        Anh về mang nắng hồng tươi
                        Để hoa kịp nở khi trời vào xuân
                         
                        T.T.K.10.10.2009


                         Đêm ngày ra ngóng vào trông
                        Thu qua đông tới quay vòng vấn vương
                        Thấy em ở bến sông Tương
                        Lòng anh dạ đốt thương thương vô cùng
                        Bao giờ thoả mối tương phùng
                        Ắp đầy nắng toả ta cùng bên nhau.

                                  Kimle 12.10.2009



                         
                        Thu buồn
                         
                        Thu buồn Lá rụng để vàng cây
                        Trải ngập hồn em nỗi nhớ đầy
                        Lại sắp đông rồi anh có biết
                        Bao giờ gió gửi nắng hanh đây ?
                        ……
                        T.T.K.14.10.2009 

                         

                        #12
                          kimle 24.10.2009 12:45:45 (permalink)
                          0
                          Lại sắp đông rồi...
                          Thời gian thấm thoát trôi
                          Nỗi nhớ về em vẫn ắp đầy
                          Lửa trái tim anh thành ánh nắng
                          Cho má em hồng đỏ hây hây
                          #13
                            kimle 24.10.2009 12:47:41 (permalink)
                            0
                                 TÂM SỰ HỒNG XIÊM                           


                            Thân em như quả hồng Xiêm

                            Chân tình mộc mạc vẫn quen khiêm nhường             
                             Mặc cho ai đó coi thường
                             
                             Vỏ ngoài có xấu ngọt đường bên trong!
                                   
                                     
                             Còn xanh anh chớ nóng lòng
                                
                            Chát se đầu lưỡi còn ngon nỗi gì ?
                                  
                             Chờ cho quả chín đến thì
                             
                             Dâng anh cái ngọt, vội gì chi anh?
                                   
                                 Riêng anh thao thức năm canh
                            Chờ cho Xiêm chín ngọt lành mới ăn
                                       Sốt ruột thì cũng phải đành
                                Vỏ xanh trái ngọt dành anh cơ mà !
                                    
                                      Có người che miệng cười xoà
                                  Không nhanh có kẻ nẫng là mất xơi.


                                                                           Kimle




                                                                           
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2009 12:50:20 bởi kimle >
                            #14
                              ThanhThanhKhiet 06.11.2009 11:44:43 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: kimle

                              Lại sắp đông rồi...
                              Thời gian thấm thoát trôi
                              Nỗi nhớ về em vẫn ắp đầy
                              Lửa trái tim anh thành ánh nắng
                              Cho má em hồng đỏ hây hây


                               
                              Mùa thu gió mát lá thu rơi
                              Mây biếc trôi trôi toả khắp trời
                              Mái ấm điền viên  vui thả chữ
                              Một nhà sực nứt ngát hương đời
                               
                              T.T.K.6.11.2009
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9