SỚM MƯA (Họa theo chủ đề "Mưa tháng sáu")
Ai kéo mưa về trên suối tóc em
Để lẻ loi những đêm dài buốt giá
Có một thời anh đã là tất cả
Sao bây giờ kí ức cứ miên mang
Hay bây giờ em_ngọn gió lang thang
Mãi đi tìm một làn mây đi lạc
Để gom về khắc sâu thành nỗi nhớ
Rồi vỡ òa khi mỗi sáng mưa tuôn
(-Như Diệu Linh-)
< Sửa đổi bởi: Nét cố đô -- 5.10.2009 9:53:59 > _____________________________
Hoa bằng lăng khóc mùa hè đã chết...
.............^^............
MƯA HOÀI NIỆM (Họa theo chủ đề"Mưa tháng sáu")
Mưa Huế buồn như mang niềm tâm sự
Giọt mưa tuôn không ngớt giữa đất trời
Xin đừng đến hứng lấy giọt mưa rơi
Để lòng mãi thấm sâu niềm thương cảm
Cuối thu rồi giờ đã là tháng tám
Mà mưa kia vẫn không ngớt tuôn trào
Trong đường đời,đôi lúc...có khi nào
Ta nhớ về cơn mưa chiều hôm ấy...
(-Như Diệu Linh-)
_____________________________
Hoa bằng lăng khóc mùa hè đã chết...
..................^^...............
CHUYỆN TÌNH ĐẤT VÀ BIỂN
Tôi nghe lòng thổn thức sự tích xưa
Khi bãi biển và đất liền là một
Họ đan xen , hoà quyện mãi trong nhau
Sống vui vẻ yêu dài lâu , mãi mãi ...
Tưởng chừng đâu hạnh phúc kia vĩnh viễn
Một là hai , hai là một lâu dài ...
Nhưng một ngày như bao nhiêu ngày khác
Mưa bỗng rơi bầu trời tăm tối lạ
Kéo xuống theo bao bão tố không ngừng
Làm xa cách đôi nhân tình tươi đẹp
Cuốn trôi kỉ niệm mới hôm nào...
Đất đành nói :" Thôi! phải chào tạm biệt !
Biển yêu thương thân thiết bao ngày
Bao tháng năm giờ này đành xa đó
Người cứ vui theo gió cùng mây"
Biển khóc oà :" Đất nói sao hay!
Sao tôi quên những tháng ngày tươi đẹp !
Ta cùng nhau thêu dệt ân tình
Tôi sẽ đợi, dù chúng mình xa cách
Nhưng có ngày khoảng cách biến mất đi
Đất và tôi sẽ vui vẻ như xưa"
Họ chia tay vào một ngày mưa
Mưa xối xả như khóc tình xưa cũ
Ném vào trời nhũng giận dữ , thương đau
Đất_ Biển tháng năm sống bên nhau
Giờ đành phải chia ly mãi mãi
Bao tháng ngày sống bên nhau êm ái
Cùng bôn ba cùng nhau trải bao mùa
Giờ chỉ là kỉ niệm xưa thắm thiết
Biển kéo xa ra ngoài khơi biền biệt
Đất thu mình tạm biệt Biển yêu thương
Dù nay Đất _ Biển đã hai đường
Nhưng trong biển vẫn dường như còn Đất
Lòng nhủ thầm đừng thất vọng làm chi
Đất yêu Biển nhưng chả biết làm gì
Đành đứng đó nhìn đi bao mơ ước
Thấm vào lòng những giọt nước mặn sao
Cứ mỗi lần đến lúc thuỷ triều cao
Biển lại lén dâng cao mình gặp Đất
Họ yêu thương , quấn quýt chưa lâu
Thuỷ triều hạ đành thâu về chốn cũ
Thế nhưng Biển vẫn thét gào :"KHÔNG ĐỦ!
TÔI MUỐN YÊU VÀ TÔI PHẢI ĐƯỢC YÊU"
Sóng vỗ mạnh nhu tình yêu khát cháy
Cát vùi sâu xuống tận đáy tâm hồn.
(-Như Diệu Linh-)
................^^............
HỢP_TAN
Đất_lạnh lùng lắng đọng cõi hồn sâu
Biển_nóng bỏng sục sôi bầu nhiệt huyết
Ngay cả trăng cũng khi tròn khi khuyết
Sao Đất_Biển chẳng biết lúc hợp tan?
Luôn bên cạnh nhưng mãi cứ lỡ làng
Tình thầm kín làm sao ai biết được
Tiến một bước rồi cứ lùi một bước
Sóng dập dồn đẩy cát cứ trôi xa
Có khi nào,có bao giờ biển cạn?
Hay ngàn đời sóng vẫn cứ xô nhau
Những tia nắng lung linh tỏa sắc màu
Mong một ngày xói sâu vào lòng đất.
(-Như Diệu Linh-)
..........^^................
TỰ TÌNH
Tuổi hai mươi trôi qua
Lòng hãy còn mang nặng
Ta bước đi ơ hờ
Cái ngày xưa dai dẳng
Con đường đầy ánh nắng
Bước chân ta mông lung
Ngày trầm mặc yên bình
Đêm cuống cuồng theo sóng
Ừ,thì ta vẫn sống
Chỉ là khác với hôm qua
Lắm lúc muốn quay về
Lối đi còn đâu nữa...
Ngẩng đầu nhìn trăng vỡ
Bóng dáng người thân yêu
Ra vẫn chỉ là mơ
Thấy mình luôn còn thiếu...
Còn gì mà bám víu
Trái tim bỗng cồn cào
Ừ thì thôi!Vứt bỏ
Dẫu ôm hoài khát khao...
(-Như Diệu Linh)
...........^^.............
NHỚ
Nghẹn ngào...
Câu nhớ xa xăm
Ta nghe se thắt cõi lòng từ đâu
Người đi...
Không nói một câu
Ta thành cái bóng...
Đêm thâu...
Tự tình
(-Như Diệu Linh-)
.........^^............
Chủ đề rất hay, cho em góp chút... nha :) (Trong chủ đề YÊU DẤU TAN THEO)
NGỘ NHẬN
Có lẽ do em là người đa cảm
Chút nhói lòng cũng ngỡ tưởng là yêu
Tình mặn nồng phút chốc đó đìu hiu
Nhìn khẽ khàng duyên cớ chi rơi lệ
Đừng vội vàng trao nhau lời tuyên thệ
Trọn kiếp này yêu chỉ một người thôi
Ở bao ko rộng lớn của đất trời
Chẳng lẽ tìm ko ra người tri kỷ?
Trao cho nhau 1 ít mùi thi vị
Rồi trở về hiện thực mỉm cươi.tưoi
Tình đong đầy rồi phút chốc lại vơi
Cái định lý muôn đời này vẫn thế
Có những điều...ko bao giờ...có thể
(-Như Diệu Linh-)
.......^^.................
LỆ MƯA... (Trong chủ đề MƯA THÁNG SÁU)
Thoáng thấy trăng lên cuối dòng sông
Hương giang ngả nón gợi dáng hồng
Muốn gửi chút hương về nơi ấy
Hỏi người,người có nhận hay không?
Đăng đẵng lê thê ngày qua ngày
Một thơi chất ngất những cuồng say
Nay còn đâu nữa bờ môi thắm
Thăm thẳm mắt nâu lệ nơi này...
(-Như Diệu Linh-)
.............^^.............
HOÀI NGHI
Có ai nghĩ rằng mình hiểu đường của nước
Biết khi nào thuỷ triều hạ...rồi dâng
Trận Bạch Đằng tiêu diệt cả trăm quân
Há chẳng phải cũng là do biết trước?
Ai cũng thích cái ngọt ngào của nước
Nhưng số đông cũng vì thế lìa trần
Chính vì thế ta mới phải phân vân
Sống đề yêu rồi vì yêu mà chết
Có đúng ko hay thật là ngờ nghệch
Đề thân tan trong sóng gió ngàn đời??
Xuống Diêm Vương nhất định ta sẽ đòi
Tướng Ngô Quyền cho ta lời giải đáp
Khi bố trận trên sống đầy bão táp
Có bao giờ ...ông nghĩ đến...tình yêu?