BÀI THƠ VỀ MẸ
duyquang_ttkh 09.10.2009 09:19:35 (permalink)
0
Đời còn đẹp khi con còn có mẹ
Mất mẹ rồi con biết sống sao đây!
Nhìn thấy mẹ dáng nay trót hao gầy
Con thương quá mẹ ơi! Dù con không nói.
Con muốn hét lên:"Thời gian đừng trôi mãi"
Và ngưng đi đừng chạy dù một giây
Nhưng mẹ ơi con hiểu như thế này:
"Nếu ngưng đi thì con không còn mẹ".
Con sợ lắm mà thời gian trôi thật khẽ
Chẳng chờ con mẹ ạ! Thời gian xa!
Rồi trêu con nó cứ trót la cà
Mà quên mất nó cũng còn có mẹ!
Thời gian trôi lững lờ như chiếc lá
Mới ngày nào còn xanh ngắt trên cây
Rồi một hôm lá kia bổng lìa cành
Không sống mãi bên đời cùng với mẹ.
Thời gian đi hờ hững như án mây
Bềnh bồng trôi, trôi hoài, trôi không nghỉ
Rồi gặp nước, rồi rơi, rồi tan chảy
Bỏ lại sau lưng bóng mẹ mãi chờ mong.
Mẹ dang tay đón con ở trong lòng,
Con vẫn biết có một ngày xa mẹ
Con sẽ đi tìm bến lạ ở tương lai
Nhưng con biết nơi dừng là quê mẹ.
               (Tặng Mẹ).
                             NDQKT.
                             (sáng tác).
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9