Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 43 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 644 bài trong đề mục
NGUYỄN NGUYÊN THANH 18.01.2011 21:53:26 (permalink)
0
 
CHỜ EM 
 
Thời gian ơi! hãy trôi nhanh nhanh
Cho ta được gặp người mong đợi
Bên ấy... mang tình xuân về tới
Trên quê hương sắc nắng hương nồng
 
Quê hương chờ, anh cũng chờ mong
Đón em về vui mùa gặt mới
Lúa oằn bông mừng em về tới
Chúc bình an _ xuân đến mọi nhà
 
Quê hương hiền hòa trông người xa
Về ru đẹp tình thơ mộng ấy
Lũy tra xanh, bờ đê, ruộng rẩy
Mái nhà tranh ven cánh đồng xanh
 
Những chiều thu ngọ gió ngọt lành
Lùa hương lúa ngập làng thơm mát
Tiếng kêu thanh chim chiều tìm bạn
Tổ ấm sum vầy trước hoàng hôn

Đêm thu về trăng rọi mênh mong
Đồng vàng óng oằn bông nặng hạt
Anh và em cùng vui ca hát
Với xóm thôn thắm nghĩ đồng bào
 
Trời rạng đông sóng nước lao xao
Dòng sông ngọt lượn quanh làng mạc
Ta cùng bước trên đường nắng sáng
Sương long lanh trên lá xanh xanh
 
Ôi quê hương mát diệu ngọt lành
Có anh, em cùng nhau sánh bước
Giữa quê hương như chùm khế ngọt
Mình cùng xây chung giấc mộng lành
 
Nguyên Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 07:22:43 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
NGUYỄN NGUYÊN THANH 20.01.2011 22:40:17 (permalink)
0


XUÂN CHỜ

Bao giờ cho đến bao giờ
Sông tương ngược nước bến mơ trở về
Bao giờ cho đến bao giờ
thuyền không bến đậu biển bờ mênh mông
Bao giờ việc chửa thành công
Thì người vẫn mãi ngóng trông bến lòng
Trời Nam biển Bắc xa trông
Triều dâng nước lớn nước ròng phân chia
Hạ về phượng rớt chia lìa
Chỉ còn lưu bút bên kia giang đầu
Hè nay, phượng nở tươi màu
Mà tin nhạn biệt li sầu buồn trông
Ngày mới, hoa trổ đầy bông
Bên hiên mai nở ước mong người về
Phương trời viễn xứ bộn bề
Xuân lòng lữ thứ đường về còn xa ...

Khúc Niệm Từ

 
XUÂN HỒNG ĐỢI MONG

Bến xưa vẫn đợi bóng đò
Bốn mùa Đông, Hạ, Xuân chờ...Thu phong
Mai vàng trổ nụ đợi bông
Đào tơ sắc thắm vẫn hồng hoài năm
Tết nay em có về thăm
Quê hương yêu dấu ngỏ lòng đón xuân
Rạng ngời sắc nắng trải sân
Gót em nhẹ bước đến gần đường tơ
Mối hồng nguyệt lão cột chờ
Se duyên chỉ thắm tình thơ tỏ lòng
Có phải vì nắng má hồng
Hay em mắc cở đỏ hong môi cười
Ới này Xuân dấu yêu ơi
Ới này em rất mỹ miều xinh tươi
Vầng dương nghiêng cả ngôi dời
Say em hồng nắng vệt chơi vơi tình
Tết nay em về quê mình
Thăm đồng hương nhớ ... dáng hình anh không
Anh lần tay tính mấy năm
Xuân mong em lại về thăm quê nhà

Sương Th
u

@ Tặng sư huynh Thanh Nguyên bài thơ này để đợi chờ Nhỏ nhóc kia ấy ấy ạ ! He he he...

 
 
 
XUÂN NÀY KHÔNG CÓ EM
 
Sông Tương ngược nước bao giờ
Để ta còn được đứng chờ bến mơ
Bến chờ người vẫn hững hờ
Thuyền không về nữa bơ vơ những ngày
Bến buồn lặng lẻ chiều nay
Vì thuyền lỗi hẹn xuân nay chưa về
Xuân về khắp nẻo đường quê
Nhưng ta vẫn thấy chưa về với ta
Đường về chắc vẫn còn xa
Lòng người xa xứ vần là cố hương?
Ta buồn vì nhớ vì thương
Còn bên kia ấy có vương nỗi niềm?
Nên lòng trắc ẩn từng đêm
Thuyền còn xa thẳm lòng thêm nỗi lòng
Bến sông còn mãi chờ mong
Nhìn xa thăm thẳm dòng sông đượm buồn
 
Nguyên Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 22:58:38 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
ngocduythanh 21.01.2011 19:56:03 (permalink)
0
 
Ta trở về tìm lối thu xưa
Trong nắng diệu đường chiều nghiên bóng
Chiếc lá thu nhẹ nhàng xao động
Em về đâu ước mộng không thành!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 19:58:22 bởi ngocduythanh >
Dạ Lan 21.01.2011 20:23:53 (permalink)
0
 


Ta trở về tìm lối thu xưa
Trong nắng diệu đường chiều nghiên bóng
Chiếc lá thu nhẹ nhàng xao động
Em về đâu ước mộng không thành!

ngocduythanh



Em về chẳng thấy anh đâu
Mưa giăng kín mắt lệ sầu ướt mi
Từ ngày giã biệt chia ly
Tình xa cứ mãi bước đi không về

(Trêu tí cho vui bác nhé ! Hì)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 21:45:57 bởi Dạ Lan >
NGUYỄN NGUYÊN THANH 21.01.2011 21:11:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Dạ Lan




Ta trở về tìm lối thu xưa
Trong nắng diệu đường chiều nghiên bóng
Chiếc lá thu nhẹ nhàng xao động
Em về đâu ước mộng không thành!

ngocduythanh



Em về chẳng thấy anh đâu
Mưa giăng kín mắt lệ sầu ướt mi
Từ ngày giả biệt chia ly
Tình xa cứ mãi bước đi không về

(Trêu tí cho vui bác nhé ! Hì)

 
 

Xuân về lòng vẫn tái tê
Vì người năm cũ lời thề đã quên
Tình buồn vẫn mãi lênh đênh
Thuyền không bến đổ mênh mong tình buồn
 
ngocduythanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 21:13:08 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
Dạ Lan 21.01.2011 21:55:05 (permalink)
0
Ta trở về tìm lối thu xưa
Trong nắng diệu đường chiều nghiên bóng
Chiếc lá thu nhẹ nhàng xao động
Em về đâu ước mộng không thành!

ngocduythanh



Em về chẳng thấy anh đâu
Mưa giăng kín mắt lệ sầu ướt mi
Từ ngày giả biệt chia ly
Tình xa cứ mãi bước đi không về

Dạ Lan
(Trêu tí cho vui bác nhé ! Hì)

 
 

Xuân về lòng vẫn tái tê
Vì người năm cũ lời thề đã quên
Tình buồn vẫn mãi lênh đênh
Thuyền không bến đổ mênh mong tình buồn
 
ngocduythanh


Trăng Xuân nhè nhẹ buông suôn
Bờ mơ bến cũ nước nguồn vẫn trôi
Tháng ngày năm đợi qua rồi
Thuyền không về nữa bến thôi đợi chờ
Trăng treo nửa mảnh trăng mờ...

Dạ Lan
NGUYỄN NGUYÊN THANH 21.01.2011 22:12:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Dạ Lan

Ta trở về tìm lối thu xưa
Trong nắng diệu đường chiều nghiên bóng
Chiếc lá thu nhẹ nhàng xao động
Em về đâu ước mộng không thành!

ngocduythanh



Em về chẳng thấy anh đâu
Mưa giăng kín mắt lệ sầu ướt mi
Từ ngày giả biệt chia ly
Tình xa cứ mãi bước đi không về

Dạ Lan
(Trêu tí cho vui bác nhé ! Hì)

 
 

Xuân về lòng vẫn tái tê
Vì người năm cũ lời thề đã quên
Tình buồn vẫn mãi lênh đênh
Thuyền không bến đổ mênh mong tình buồn
 
ngocduythanh


Trăng Xuân nhè nhẹ buông suôn
Bờ mơ bến cũ nước nguồn vẫn trôi
Tháng ngày năm đợi qua rồi
Thuyền không về nữa bến thôi đợi chờ
Trăng treo nửa mảnh trăng mờ...

Dạ Lan

 
 

Nửa trăng còn lại bơ vơ nổi niềm
Thôi rồi thôi hết trông mong
Thuyền quên hẹn ước bến sầu ngàn năm
Đành thôi một kiếp tơ tầm
Đoạn tơ đứt khúc kiếp tầm đã xong…

ngocduythanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 22:14:10 bởi NGUYỄN NGUYÊN THANH >
Dạ Lan 21.01.2011 22:41:28 (permalink)
0


Ta trở về tìm lối thu xưa
Trong nắng diệu đường chiều nghiêng bóng
Chiếc lá thu nhẹ nhàng xao động
Em về đâu ước mộng không thành!

ngocduythanh



Em về chẳng thấy anh đâu
Mưa giăng kín mắt lệ sầu ướt mi
Từ ngày giã biệt chia ly
Tình xa cứ mãi bước đi không về

Dạ Lan
(Trêu tí cho vui bác nhé ! Hì)




Xuân về lòng vẫn tái tê
Vì người năm cũ lời thề đã quên
Tình buồn vẫn mãi lênh đênh
Thuyền không bến đổ mênh mong tình buồn
 
ngocduythanh


Trăng Xuân nhè nhẹ buông suôn
Bờ mơ bến cũ nước nguồn vẫn trôi
Tháng ngày năm đợi qua rồi
Thuyền không về nữa bến thôi đợi chờ
Trăng treo nửa mảnh trăng mờ...

Dạ Lan


Nửa trăng còn lại bơ vơ nỗi niềm
Thôi rồi thôi hết trông mong
Thuyền quên hẹn ước bến sầu ngàn năm
Đành thôi một kiếp tơ tầm
Đoạn tơ đứt khúc kiếp tầm đã xong…

ngocduythanh



Nửa trăng còn lại bơ vơ nỗi niềm
Nửa sầu một mảnh tư riêng
Người xa xôi ấy về thiêng sao tìm?
Tìm người như thể tìm chim
Nhạn bay biển bắc Hạc tìm trời Nam
Tìm chăng trong giấc mơ ngàn

Dạ Lan

Dạ Lan 21.01.2011 23:04:37 (permalink)
0



KHÚC NIỆM TỪ

...


CHUYẾN TÀU XUÂN

Niệm Từ một khúc tiêu tương
Vầng Trăng vằng vặc tỏ đường về Xuân
Sao xa về tụ hợp gần
Trúc cười rộn rả lả thân đón chào

Xuân nay nhộn nhịp vui chao
Nhạc vàng trổi khúc để vào Tết quê
Lâng lâng điệu nhạc tràn trề
Dạt dào nồng ấm lại về quê hương

Mai đào nở khắp phố phường
Du Xuân dạo khắp nẻo đường nắng mai
Nhạc dìu nắng nhẹ trải dài
Đường quê hương mát gót hài người qua

Cùng về lại quê hương nhà
Ấm tình thân thiết mặn mà tình chung
Quây quần bàn cỗ ngày mùng
Ai đi xa xứ cũng chung chuyến tàu
Về mau quê hương đợi nào!

Dạ Lan

(Dạ Lan viết hộ nỗi lòng của bác ngocduythanh đấy nha !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 23:10:19 bởi Dạ Lan >
ngocduythanh 22.01.2011 15:53:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Dạ Lan




KHÚC NIỆM TỪ

...


CHUYẾN TÀU XUÂN

Niệm Từ một khúc tiêu tương
Vầng Trăng vằng vặc tỏ đường về Xuân
Sao xa về tụ hợp gần
Trúc cười rộn rả lả thân đón chào

Xuân nay nhộn nhịp vui chao
Nhạc vàng trổi khúc để vào Tết quê
Lâng lâng điệu nhạc tràn trề
Dạt dào nồng ấm lại về quê hương

Mai đào nở khắp phố phường
Du Xuân dạo khắp nẻo đường nắng mai
Nhạc dìu nắng nhẹ trải dài
Đường quê hương mát gót hài người qua

Cùng về lại quê hương nhà
Ấm tình thân thiết mặn mà tình chung
Quây quần bàn cỗ ngày mùng
Ai đi xa xứ cũng chung chuyến tàu
Về mau quê hương đợi nào!

Dạ Lan

(Dạ Lan viết hộ nỗi lòng của bác ngocduythanh đấy nha !)
 

@ Cảm ơn Dạ Lan! hiểu được nổi lòng và thông cảm với ngocduythanh

( tình không giữ được hướng con tim)
 

CHUYẾN TÀU NGƯỢC HƯỚNG
 
 Tàu đi ngược hướng Sông Tương
Bến còn trông đợi người thương trở về
Sông rầu phẳng lặng tái tê
Dòng không chảy nữa ai về bến mong
Tàu đi xa hướng mơ lòng
Tình xa muôn dậm nên lòng bâng khuâng
Tiếng lòng thổn thức những lần
Yêu thương chưa trọn sầu dâng nổi sầu
Đường tơ vắng bóng nguyệt lâu
Người đi khuất bóng để sầu cho ai
Từ đây lặng lẻ ngày ngày
Mình vô duyên quá trách ai bây giờ
Trở về một kíếp bơ vơ
Không thương quên nhớ không chờ…không mong
Chỉ mong về đất trọn lòng
Tình buồn chưa trọn chọn lòng đất sâu!
 
Ngọc Duy Thanh

 


ngocduythanh 22.01.2011 16:22:08 (permalink)
0
 
Từ nay trở lại kiếp sầu đâu
Lật lại từng trang kỷ niệm sầu
Tạo hóa xếp cho đời cô độc
Nên mài long bong với khổ đau!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 23:02:14 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 22.01.2011 17:44:48 (permalink)
0

LẠI LA LÀNG


Ông vua nhà Thanh lại la làng
Sao giống thím kia đòi thượng hoàng
Yêu nhớ thiết tha xướng hoạ mãi
Một ngày vắng bóng hét đùng đoàng

Khúc Niệm Từ

@ Em về đây rồi nè bác Nguyên ơi ! Đừng có la làng nữa nhé !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 02:38:26 bởi khucniemtu >
NGUYỄN NGUYÊN THANH 25.01.2011 00:04:29 (permalink)
0
 
NHỚ
 
Khi yêu em đam mê trùm vạn vật
Tình lụy sầu tim nức nở từng đêm
Ngỡ tình yêu là giấc mộng êm đềm
Nào ai biết mây sầu giăng ngập lối
 
Ôi! Thời gian những phút giây chờ đợi
Sao lạnh lùng chậm chạp chơi vơi
Vắng người ta thơ mình chẳng nên lời
Buồn man mát như chiều mưa tháng tám
 
Em đã quên sao ta còn mãi nhớ
Em quay lưng sao ta vẫn mong chờ
Để thẫn thờ rồi sấu tím hoàng hôn
Chờ một phút dài như ngàn thế kỷ
 
Bởi tình yêu… ai có yêu mới biết!
Khi yêu rồi mới biết lụy vì yêu
Càng yêu nhiều càng sợ mất tình yêu
Thế mới biết khi yêu…yêu là chết
 
Nguyên Thanh

khucniemtu 25.01.2011 01:06:30 (permalink)
0



NHỚ
 
Khi yêu em đam mê trùm vạn vật
Tình lụy sầu tim nức nở từng đêm
Ngỡ tình yêu là giấc mộng êm đềm
Nào ai biết mây sầu giăng ngập lối
 
Ôi! Thời gian những phút giây chờ đợi
Sao lạnh lùng chậm chạp chơi vơi
Vắng người ta thơ mình chẳng nên lời
Buồn man mát như chiều mưa tháng tám
 
Em đã quên sao ta còn mãi nhớ
Em quay lưng sao ta vẫn mong chờ
Để thẫn thờ rồi sấu tím hoàng hôn
Chờ một phút dài như ngàn thế kỷ
 
Bởi tình yêu… ai có yêu mới biết!
Khi yêu rồi mới biết lụy vì yêu
Càng yêu nhiều càng sợ mất tình yêu
Thế mới biết khi yêu…yêu là chết
 
Nguyên Thanh



SỢ

Yêu là cái cái chi chi
Mà sao cứ mãi luỵ bi than dài
Yêu là vụ việc đúng sai ?
Mà sao cứ phải ai hoài buồn đau

Yêu là cái chuyện nào nào ?
Mà sao cứ mãi sầu vào buồn ra
Yêu là cái gì vậy hả
Mà sao tá lả van ca hỡi người

Yêu là có giống đàn chơi
Nốt trầm nốt bổng chơi vơi hát hoài
Nhạc vui nhạc buồn đều hay
Sao người yêu mãi cứ đay nghiến tình

Yêu gì sao giống ma tinh
Chết thành quỷ xứ phát kinh nhát người
Thôi thôi sợ quá trời ơi
Yêu gì đến chết - rồi đời tiêu luôn

Sợ quá ! không dám, chạy trốn 

Khúc Niệm Từ

langyen 28.01.2011 00:45:35 (permalink)
0




GỬI XUÂN


Gửi một người xưa cánh thiệp hồng
Trời trong mọc tận phía đằng đông
Bông hoa tròn mộng trao về nhớ
Một chút quà xuân ấm áp lòng

Gửi một người xưa vệt nắng hồng
Cho lòng ấm lại lùa đông phong
Đón xuân tươi thắm ngàn y nguyện
Đào đỏ, Mai vàng Tết trổ bông

Xuân gửi người xưa nhận được không
Phương Tây tuyết vẫn rơi vào lòng
Trời Nam người vẫn trong ngày ấm
San sẻ chút hồng Xuân nhớ mong
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 43 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9