Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 43 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 644 bài trong đề mục
ngocduythanh 05.07.2011 21:48:30 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu



CHỜ MONG

Phản phất trong mơ giấc ngủ hồng
Đường về nơi cũ có còn trông
Phượng rơi từng cánh màu huyết đỏ
In dấu tình thơ một nỗi lòng

Anh có chờ em về nữa không
Mỗi mùa Hạ nhớ xa buồn trông
Bên này em lắng niềm trăn trở
Bên ấy anh còn thức chờ mong

Ai đem cung phím nắn tơ lòng
Vương tơ mấy nhịp vương sầu đông
Đàn lên tiếng hẹn điệu trùng nhớ
Hạ nay còn có người chờ không !!!

KHÚC NIỆM TỪ



ANH CHỜ - EM CÓ ĐỢI KHÔNG
 
Xa cách đại dương- nửa vòm trời
Em còn gửi nhớ đến tim tôi
Hỏi rằng Hạ nữa anh còn đợi
Tình em còn hẹn từ xa xôi


Lỡ khắc vào tim tôi chiếc bóng
Vào chiều thu ấy gió mưa rơi
Hồn thu theo gió chiều vời vợi
Xác lá thu rơi… rớt tơi bời
 
Từ ấy em ru vào hồn tôi
Một giọt tình trong trắng tuyệt vời
Như ngọn gió chiều khơi lòng sống
Gọi sống tim lòng đã lạnh đông
 
Bây giờ em hỏi có chờ không
Có thấy trong mơ giấc ngủ hồng
Có trông em về từ bên ấy
Và từng đêm về anh có mong
 
Ai bảo ngày xưa mưa ướt tóc
Bây giờ em hỏi nhớ hay không
Ai bảo em gieo cung sầu nhớ
Để lòng tôi đọng những mong chờ
 
Hạ về mưa ướt cả vần thơ
Từng đêm tôi đợi em có chờ
Tình em tôi khắc vào sâu thẳm
Thắm cả vào trong những ước mơ
 
 
NGỌC DUY THANH
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 21:56:16 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 05.07.2011 22:58:45 (permalink)
0


CHỜ MONG

Phản phất trong mơ giấc ngủ hồng
Đường về nơi cũ có còn trông
Phượng rơi từng cánh màu huyết đỏ
In dấu tình thơ một nỗi lòng

Anh có chờ em về nữa không
Mỗi mùa Hạ nhớ xa buồn trông
Bên này em lắng niềm trăn trở
Bên ấy anh còn thức chờ mong

Ai đem cung phím nắn tơ lòng
Vương tơ mấy nhịp vương sầu đông
Đàn lên tiếng hẹn điệu trùng nhớ
Hạ nay còn có người chờ không !!!

KHÚC NIỆM TỪ

 
ANH CHỜ - EM CÓ ĐỢI KHÔNG
 
Xa cách đại dương- nửa vòm trời
Em còn gửi nhớ đến tim tôi
Hỏi rằng Hạ nữa anh còn đợi
Tình em còn hẹn từ xa xôi


Lỡ khắc vào tim tôi chiếc bóng
Vào chiều thu ấy gió mưa rơi
Hồn thu theo gió chiều vời vợi
Xác lá thu rơi… rớt tơi bời
 
Từ ấy em ru vào hồn tôi
Một giọt tình trong trắng tuyệt vời
Như ngọn gió chiều khơi lòng sống
Gọi sống tim lòng đã lạnh đông
 
Bây giờ em hỏi có chờ không
Có thấy trong mơ giấc ngủ hồng
Có trông em về từ bên ấy
Và từng đêm về anh có mong
 
Ai bảo ngày xưa mưa ướt tóc
Bây giờ em hỏi nhớ hay không
Ai bảo em gieo cung sầu nhớ
Để lòng tôi đọng những mong chờ
 
Hạ về mưa ướt cả vần thơ
Từng đêm tôi đợi em có chờ
Tình em tôi khắc vào sâu thẳm
Thắm cả vào trong những ước mơ
 
NGỌC DUY THANH



ANH CHỜ NHA !

Anh đã đợi em - Em quẩn quanh
Bao mùa Hạ nhớ - Thu đơm cành
Đông qua - Xuân tới hoa tươi thắm
Anh vẫn đợi - Em chờ mãi anh

Em chưa hết khoá học trường xa
Anh còn trông mãi bao năm qua
Vườn xuân vẫn đợi em về đến
Hoa hồng đỏ thắm tình quê nhà

Hạ nay em vẫn còn phương xa
Chỉ mơ tin nhắn anh quê nhà
Hằng ngày anh nhớ em thường biết
Nhưng còn khoá học anh chờ nha !

KHÚC NIỆM TỪ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 23:08:32 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 06.07.2011 23:47:24 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu





ANH CHỜ NHA !

Anh đã đợi em - Em quẩn quanh
Bao mùa Hạ nhớ - Thu đơm cành
Đông qua - Xuân tới hoa tươi thắm
Anh vẫn đợi - Em chờ mãi anh

Em chưa hết khoá học trường xa
Anh còn trông mãi bao năm qua
Vườn xuân vẫn đợi em về đến
Hoa hồng đỏ thắm tình quê nhà

Hạ nay em vẫn còn phương xa
Chỉ mơ tin nhắn anh quê nhà
Hằng ngày anh nhớ em thường biết
Nhưng còn khoá học anh chờ nha !

KHÚC NIỆM TỪ
 
 

 
CHỜ MÃI MỘT TÌNH YÊU

Anh vẫn ngồi ngắm trùng dương biển mặn
Nhìn xa xa từ thăm thẳm đại dương
Thấy dáng em bên kia trước cổng trường
Nghe trong biển lời em từ bên ấy
 
“Anh đã đợi em - Em chờ mãi anh”*
Theo gió biển xanh nương áng mây lành
Qua nương rẩy mang tình em về đến
Anh nhận rồi… em cười mắt long lanh
 
Hãy gọi tên nhau nói lời chân thành
“Mình yêu mãi - sẽ chờ nhau mãi mãi
Nối hai bờ đại dương thành một dãy
Để mỗi ngày mình nắm lấy tay nhau”
 
*(Khúc Niệm Từ viết)
 
NGỌC DUY THANH


ngocduythanh 10.07.2011 23:18:59 (permalink)
0
CHIỀU NAY

Mấy ngày vắng tình trông…lòng nhớ
Hiểu nhau rồi tình bớt bơ vơ
 
Giận mà thương, thương giận… mong chờ
Rồi vớ vẫn buồn buồn vô cớ
 
Có ai biết lòng ai không nhỉ
Mấy chiều rồi thờ thẫn không hay
 
Hạ mang về vệt nắng chiều nay
Như thiêu chết tình người mong đợi
 
Lòng chơi vơi tình chơi vơi
Chiều nay ai đến mới vơi nỗi sầu
 
Cám ơn trời để em hiểu được
Mà vơi lòng đang ở vực sâu
 
Xin người hãy đổ mưa ngâu
Để tình xa nhớ tìm nhau trong đời
 
Ngọc Duy Thanh
10/7/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 23:20:27 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 13.07.2011 23:30:58 (permalink)
0
 
ĐÀN KHÚC NIỆM XƯA

Nắn phím so dây ta dạo đàn
Niệm Từ trổi Khúc buồn miên man
Trầm lên nhịp lắng niềm tâm sự
Ngấn lệ long lanh giọt ứa tràn

Thổn thức nhạc sầu chiều Hạ xưa

Phượng hồng lác đác rơi trường thưa
Vài con ve nhỏ thương màu nhớ
Ta trở gót vào đường ướt mưa

Đàn KHÚC NIỆM TỪ nhạc tiễn đưa

Sương giăng dáng nhỏ mờ song thưa
Đơn côi hòa Khúc ngày thơ nhớ
Trăng lạnh mơ ... Đàn Khúc Niệm xưa

KHÚC NIỆM TỪ
ngocduythanh 15.07.2011 00:25:36 (permalink)
0
 
 ĐÀN KHÚC NIỆM XƯA

Nắn phím so dây ta dạo đàn
Niệm Từ trổi Khúc buồn miên man
Trầm lên nhịp lắng niềm tâm sự
Ngấn lệ long lanh giọt ứa tràn

Thổn thức nhạc sầu chiều Hạ xưa

Phượng hồng lác đác rơi trường thưa
Vài con ve nhỏ thương màu nhớ
Ta trở gót vào đường ướt mưa

Đàn KHÚC NIỆM TỪ nhạc tiễn đưa

Sương giăng dáng nhỏ mờ song thưa
Đơn côi hòa Khúc ngày thơ nhớ
Trăng lạnh mơ ... Đàn Khúc Niệm xưa

KHÚC NIỆM TỪ




KHÚC NIỆM TỪ ĐÀN VỌNG ÂM VANG


Văng vẳng thanh âm KHÚC NIỆM TỪ
Miên man thổn thức bóng tà dư
Lá sầu tẩm giọt sương mai chớm
Đọng giữa cung ngân điệp khúc dồn

Ta lắng tâm tư theo tiếng đàn
Nhạc buồn hay nỗi lòng riêng mang
Điệu sầu em dạo ta ngơ ngẩn
Tiết tấu vì đâu như sóng tràn

Miên man đàn khúc miên man ...
KHÚC NIỆM TỪ đâu nhạc bẽ bàng ?
Trầm bỗng thanh âm như tiếng nghẹn
Em đàn sao dạ ta hoang mang ?

HRPT




NHẠC BUỒN TIỄN BƯỚC
 
Em đàn khúc nhạc ... buồn tiễn biệt
Chiều hạ về trổi khúc ngày xưa 
Nhạc em trầm sâu lắng sương thưa  
Man mát điệu cung sầu bất tận

Trời chiều nay màu mây giăng tím
Gió rì rào điệp khúc trầm tư
Tiễn đưa người đọng chút âm từ
Lệ ngấn nhẹ…long lanh mắt biếc

Ta đã nghe cung buồn tiễn biệt
Người quay đi trở gót bâng khuâng
Mộng vu vơ gặp gỡ một lần
Đành khép lại… còn đâu mà đợi

NGỌC DUY THANH
14/7/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2011 21:18:18 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 16.07.2011 00:09:09 (permalink)
0

CÔ  ĐƠN

Em đã hứa nhiều… anh xót xa nhiều
“Dù sao đi nữa…dù sao đi nữa…”
Tình mơ thôi đã … chỉ là mơ thôi
Chỉ là mơ thôi…
 
Em cứ vui như trời đã sẵn dành
“Anh vẫn đi trên con đường độc hành”
Tình yêu cho em… anh chỉ riêng dành
anh chỉ riêng dành
 
Trời dành cho em một cành hoa tím
Hương thơm ngất trời vào giấc mơ đời
Một ngày thôi mộng giết chết anh rồi…
Trời đày thân anh là một kiếp người
Cô đơn lạc loài để rồi trăm năm
Là linh hồn héo…bơ vơ… bên đời…
 
Em hứa những gì anh nhớ những gì
Từng đêm vẫn tối … ngàn đêm vẫn tối
Đời anh vẫn thế.. vẫn về cô đơn …
Vẫn về cô đơn…
 
Em hỡi em ... số trời đã sẵn dành
anh vẫn mơ nhưng trời đành chẳng thành
Còn chi đâu nữa… vẫn chỉ một mình
Vẫn chỉ một mình…
 
cô đơn…

NGỌC DUY THANH
15/7/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 22:53:30 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 18.07.2011 00:35:55 (permalink)
0
EM VỀ

Em về trong sáng tinh mơ
Vầng dương rạng rỡ ý thơ tươi cười
Em về ngàn hoa reo vui
Vang lên đàn khúc ngàn lời tình chung

Em về lối mộng êm nhung
Gót son em đỏ bước cùng đường mơ
Em về cho thoả đợi chờ
Hồng lên môi mắt vần thơ thắm màu

Em về hoa nở xôn xao
Vườn thơ vừa chín ngọt ngào lòng anh
Em về chải dòng tóc xanh
Cài lên trăm mộng để hồng tim anh

Khúc Niệm Từ


 

ĐÓN EM VÀO MỘNG
 
Anh đón em về hồng lối mộng
Để vần thơ chung giấc mộng lòng
Mình từng mơ nhịp bước song song
Nay tình đã về chung một lối
 
Anh đón em thỏa lòng mong đợi
Như đón xuân hoa nở nơi nơi
Em về là ước vọng trong đời
Hạnh phúc sẽ ngập lòng mong nhớ

Em mang về xuân hồng cuộc sống
Để anh quên tháng đợi năm trông
Mình yêu nhau hạnh phúc ngập lòng
Anh sẽ đón bước em vào mộng
 
NGỌC DUY THANH
17/7/2011 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2011 01:21:39 bởi ngocduythanh >
LITTLE STAR 18.07.2011 23:48:04 (permalink)
0
 
EM VỀ

Em về trong sáng tinh mơ
Vầng dương rạng rỡ ý thơ tươi cười
Em về ngàn hoa reo vui
Vang lên đàn khúc ngàn lời tình chung

Em về lối mộng êm nhung
Gót son em đỏ bước cùng đường mơ
Em về cho thoả đợi chờ
Hồng lên môi mắt vần thơ thắm màu

Em về hoa nở xôn xao
Vườn thơ vừa chín ngọt ngào lòng anh
Em về chải dòng tóc xanh
Cài lên trăm mộng để hồng tim anh

Khúc Niệm Từ



ĐÓN EM VÀO MỘNG

Anh đón em về hồng lối mộng
Để vần thơ chung giấc mộng lòng
Mình từng mơ nhịp bước song song
Nay tình đã về chung một lối

Anh đón em thỏa lòng mong đợi
Như đón xuân hoa nở nơi nơi
Em về là ước vọng trong đời
Hạnh phúc sẽ ngập lòng mong nhớ

Em mang về xuân hồng cuộc sống
Để anh quên tháng đợi năm trông
Mình yêu nhau hạnh phúc ngập lòng
Anh sẽ đón bước em vào mộng

NGỌC DUY THANH
17/7/2011



THƠ DUYÊN

Thơ người đẹp mộng ước ao
Thơ tình xinh xắn mơ vào chung đôi
Em về tròn mộng mơ đời
Quê hương thề hẹn anh lời vẹn duyên
Chỉ là thơ mộng ước nguyền
Mà sao xinh quá tình duyên hai người

LITTLE STAR
ngocduythanh 19.07.2011 23:29:58 (permalink)
0
EM VỀ

Em về trong sáng tinh mơ
Vầng dương rạng rỡ ý thơ tươi cười
Em về ngàn hoa reo vui
Vang lên đàn khúc ngàn lời tình chung

Em về lối mộng êm nhung
Gót son em đỏ bước cùng đường mơ
Em về cho thoả đợi chờ
Hồng lên môi mắt vần thơ thắm màu

Em về hoa nở xôn xao
Vườn thơ vừa chín ngọt ngào lòng anh
Em về chải dòng tóc xanh
Cài lên trăm mộng để hồng tim anh

Khúc Niệm Từ



ĐÓN EM VÀO MỘNG

Anh đón em về hồng lối mộng
Để vần thơ chung giấc mộng lòng
Mình từng mơ nhịp bước song song
Nay tình đã về chung một lối

Anh đón em thỏa lòng mong đợi
Như đón xuân hoa nở nơi nơi
Em về là ước vọng trong đời
Hạnh phúc sẽ ngập lòng mong nhớ

Em mang về xuân hồng cuộc sống
Để anh quên tháng đợi năm trông
Mình yêu nhau hạnh phúc ngập lòng
Anh sẽ đón bước em vào mộng

NGỌC DUY THANH
17/7/2011



THƠ DUYÊN

Thơ người đẹp mộng ước ao
Thơ tình xinh xắn mơ vào chung đôi
Em về tròn mộng mơ đời
Quê hương thề hẹn anh lời vẹn duyên
Chỉ là thơ mộng ước nguyền
Mà sao xinh quá tình duyên hai người

LITTLE STAR
 
 

 
Thơ xinh tình mộng đôi người
Vần thơ trong ảo mà đời vẫn mong
Lời hẹn ước giấc mơ lòng
“Em cài trăm mộng để hồng tim anh”
Tình và thơ mộng thêm xanh
Tình em giữ vẹn tình anh vẫn dành
 
NGỌC DUY THANH
 
@Cảm ơn LITTLE STAR lời hay, ý đẹp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 23:33:31 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 21.07.2011 22:33:49 (permalink)
0
XA MỜ

Ta về một sớm Thu sang
Tìm người xưa cũ dặm ngàn bặt tăm
Mấy mùa Thu, Hạ, Xuân, Đông
Một mình ta bước lặng căm lối về

Nàng đi bỏ lại câu thề
Ta về gom nhặt giấc mê ban đầu
Pháo hồng tiễn em qua cầu
Mưa ngâu mấy giọt ... anh sầu bấy nhiêu

Em đi bỏ anh những chiều
Một mình giữ mãi những điều hẹn xưa
Nhớ em viết mấy cho vừa
Bài thơ vọng tiếng lệ mưa ướt tình

Em đi quên hẹn ba sinh
Để anh nhớ mãi lời tình khắc ghi
Em đi còn nhớ những gì
Anh thì nhớ mãi tình si một người

LITTLE STAR

@ Tớ giỡn thơ cho vui nha ! Nếu phải trúng ngay nỗi lòng của sư huynh nào đấy, thì xin lượng thứ ạ !


 
EM VỀ BÊN ẤY MỘT TRỜI TRONG
 
Mặc vào áo cưới lên xe hoa
Từ giã thơ ngây cài lược là
Sánh bước phu quân tròn giấc mộng
Cười tươi rạng rỡ nét xinh mà
 
Anh chẳng trọn thề trách nữa chi
Tình anh quên lãng nhớ nhung gì
Đường không chung lối nên thì thế
Em lên kiệu cưới đẹp xiêm y
 
Thôi nhé em lên thuyền với chồng
Trùng dương nhẹ sóng hòa đôi lòng
Phu quân tuấn tú - em xinh mộng
Tình chàng chung thủy thiếp trọn mong
 
 Thẳng hướng thuyền tình ra biển đông
Em về bên ấy một trời trong
Trời xanh biển cũng xanh màu mắt
Chàng thiếp bên nhau kết chỉ hồng
 
KHÚC NIỆM TỪ



 
 
TÌNH TRONG HẠNH PHÚC
 
Thuyền tình chở mộng trên biển đông
Áo cưới cô dâu một sắc hồng
Trời trong gió lọng xanh màu ngọc
Trao nhau hạnh phúc ngập tim lòng!
 
Trăng lên rồi thuyền tình lướt sống
Anh dìu em giữa trời nước mênh mong
Em một lòng chung thủy với chồng
Anh trọn kiếp giữ tình em trong mộng
 
Biển nghe rồi lời yêu trên sóng
Trăng đã ghi hình ảnh đôi ta
Em trong anh dáng liễu ngọc ngà
Yêu say đắm hồn ta ngây dại

NGỌC DUY THANH

khucniemtu 21.07.2011 22:36:56 (permalink)
0
 
ÁO EM TRẮNG
 
Áo trắng em trong anh đẹp lòng
Tim hồng đỏ mãi tình chờ mong
Em về bên mái nhà anh mộng
Đôi trái tim mơ in thiệp hồng
 
KHÚC NIỆM TỪ
khucniemtu 21.07.2011 22:43:25 (permalink)
0
 
 
 
ÁO TÍM CHUNG TÌNH
 
Áo tím chung tình anh đợi mong
Em về bến nhớ anh mơ lòng
Mái nhà hạnh phúc ta tròn mộng
Tình ấm trăm năm ước nguyện hồng
 
KHÚC NIỆM TỪ
ngocduythanh 22.07.2011 00:33:46 (permalink)
0
 
ÁO EM TRẮNG
 
Áo trắng em trong anh đẹp lòng
Tim hồng đỏ mãi tình chờ mong
Em về bên mái nhà anh mộng
Đôi trái tim mơ in thiệp hồng
 
KHÚC NIỆM TỪ
 
 

Áo em trắng tình em thương trong trắng
Như hồ thu tĩnh lặng in vầng trăng
Mắt thơ ngây dáng liễu em tuyệt trần
Anh say đắm viên ngọc trời ban tặng
 
NGỌC DUY THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2011 17:05:28 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 22.07.2011 00:36:17 (permalink)
0
 
 
ÁO TÍM CHUNG TÌNH
 
Áo tím chung tình anh đợi mong
Em về bến nhớ anh mơ lòng
Mái nhà hạnh phúc ta tròn mộng
Tình ấm trăm năm ước nguyện hồng
 
KHÚC NIỆM TỪ
 
 
 
Anh đợi em màu tím thủy chung 
Em về bến mộng xây lầu cùng
Một nhà đôi trái tim hòa nhịp 
Tình thắm đường tình ta ung dung
 
ngocduythanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2011 17:08:26 bởi ngocduythanh >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 43 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9