Gửi một người xưa
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 43 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 644 bài trong đề mục
ngocduythanh 09.08.2010 23:37:09 (permalink)
0
QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI
 
Ta cố quên, nghĩa là ta vẫn nhớ
Càng hận em là đấm đuối yêu em!
Tình là chi? Làm điên đảo tâm hồn
Tình đã ướp tim ta vào oan trái…

Tình là cho đi không nhận lại
Tình là sương trên lá mong manh
Tình là thu cho lá lìa cành
Tình là tiển bước người đi mãi


 
Ngọc Duy Thanh
8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 16:50:39 bởi ngocduythanh >
#16
    ngocduythanh 16.08.2010 23:56:45 (permalink)
    0
    Tình là cho đi không nhận lại
    Tình là sương trên lá mong manh

    Tình là thu cho lá lìa cành
    Tình là tiển bước người đi mãi
     
    Ngọc Duy Thanh
    8/2010
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 22:22:46 bởi ngocduythanh >
    #17
      lathuphai 17.08.2010 00:55:24 (permalink)
      0


      Cơn sóng nước cứ vờn bọt trắng mãi
      Lầu cát vàng người mãi xây thành hoang
      Sóng vỗ bờ lầu mộng vỡ tan...dã tràng !
      Ôi ! cứ thế mà ngỡ ngàng vẫn thế  !
      #18
        ngocduythanh 18.08.2010 00:12:31 (permalink)
        0
        Cảm ơn lathuphai đã ghé thăm, cảm tác Lá rơi  của bạn xin họa theo mấy câu


        Thu sắp về chưa lathuphai?  
        Thu về là khắp lá vàng bay!
        Thu về còn chứa bao nổi nhớ
        Thu xưa còn động những mong chờ!
         
        Thu sắp về chưa! sắp về chưa
        Để từng chiếc lá vàng lưa thưa
        Bay lượn trong không gian huyền ảo
        Gợi nhớ tình thu những năm nào
         
        Lá sắp rơi bay lá có buồn
        Để cành trơ trọi suốt mùa thu
        Để màu vàng úa đầy trên đất
        Để bước chân nàng trên lá khô!
         
        Tôi nhớ mùa thu, một chiều thu
        Hòa chung điệp khúc tình thiên thu
        Tôi ngỡ mùa thu tình chung lối
        Để mùa lá rụng mộng thành đôi!
         
        Ai biết lần đi một lỡ làng
        Tiển người em gái bước sang ngang
        Người về bên ấy xa xôi lắm
        Người ở bên này vẫn ngóng trông!


         
        Ngọc Duy Thanh  8/2010
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 15:41:26 bởi ngocduythanh >
        #19
          ngocduythanh 19.08.2010 23:54:07 (permalink)
          0
          Ai biết lần đi một lỡ làng
          Tiển người em gái bước sang ngang
          Người về bên ấy xa xôi lắm
          Người ở bên này vẫn ngóng trông!
          #20
            lathuphai 20.08.2010 02:49:49 (permalink)
            0
            Ai biết lần đi một lỡ làng
            Tiển người em gái bước sang ngang
            Người về bên ấy xa xôi lắm
            Người ở bên này vẫn ngóng trông! ( Chỗ này cũng phải vần "ang" luôn đó !)
            ngocduythanh


            Vâng, dạ ạ !
            Anh Thanh ơi ạ ! Anh quên đề tựa bài thơ kia kìa, anh Thanh cũng quên ký tên cuối bài thơ đấy, đó !

            Bài thơ trên của anh Thanh là vần "ang" đấy.


            Em hoạ với anh cho vui nhé :

            LY TAN

            Một lời anh lỡ _ Tình sang ngang
            Anh bội thuỷ chung _ Nàng ngỡ ngàng
            Đáng trách tại anh _ duyên lỡ dở
            Phong lưu...nên phải chịu ly tan.

            lathuphai

            (Ai bảo bác yêu tùm lum cô , thím, bà ... làm gì cho "Nàng" giận bỏ bác mà lên xe hoa với hoàng tử rồi ! Chuyện lễ cưới hoàng tử rất đẹp trai và hoa khôi rất dịu hiền...là có thật đấy !  cô dâu và chú rể rất trẻ , xứng đôi lắm !) Hi hi hi...trêu bác tí cho vui nhé ! chứ cháu đâu có biết bác là ai đâu ! Cháu giỡn tí cho vui đấy !
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 20:05:44 bởi lathuphai >
            #21
              lathuphai 20.08.2010 03:11:38 (permalink)
              0


              Em biết không?!
              Một mùa đông nữa sắp về rồi,
              Chiều nay anh thoáng thấy gió từ đâu thổi về lành lạnh.
              Phút chóc ký ức xưa vọng động...
              Hình ảnh người xưa chợt hiện vậy trong anh,
              Em về phải không?...
              Một tiếng gọi rơi vào khoảng không!... im lặng...
              Mắt anh cay cay như có một giọt nước biển rớt vào tròng,
              Rồi thắm xuống mũi và môi mặn đắng ...
              Tình đi không trở lại...!
              Để anh ôm trong lòng những tuyệt vọng xót xa
              Hơn hai mươi năm anh cố tìm em...
              Em vẫn biệt tâm... không một tin dù ngắn nhất...
              Anh vẫn biết em vẫn còn nhớ và hận anh da diết...
              Em ơi!
              Tình yêu xưa còn đó
              Giấc mơ xưa bây giờ đã hóa xa xăm...
              Gió đông, chiều nay đã mang hơi lạnh trở về
              Cánh nhạn xưa đâu sao chẳng thấy
              Anh luôn chờ đợi! Dẫu có một chút muộn màng...
              Trách ai đây?!
              Anh vô tình đánh mất!
              ngocduythanh

              Hả? Bác Thanh tìm cô ấy đã ngót hơn 20 năm rồi à ! Vậy là bác Thanh rất cao tuổi ? Cháu xin phép được xưng hô (bác - cháu) nhé !
              #22
                ngocduythanh 20.08.2010 22:42:22 (permalink)
                0
                Chào bạn Lathuphai!
                Rất vui được bạn quan tâm chia sẻ,
                Có lẻ bạn có một chút hiểu lầm hai câu thơ cuả Ngocduythanh
                “Anh vô tình đánh mất!
                Hay em nông nổi bỏ ra đi!...”
                Bạn ạ! chỉ có người trong cuộc mới hểu hết được hàm ý trong hai câu thơ đó, “Ai bảo bác yêu tùm lum cô , thím, bà ..." bạn đã vội trách lầm ngocduythanh rồi.
                Vấn đề nhiều tuổi hay ít tuổi (bác - cháu)ở đây không quan trọng mà quan trong là ta có sự đồng cảm trước sự vật, hiện tượng? điều đó khiến chúng ta có găp nhau thường trong không gian này không? Huống chi người ta nói “một phút chờ nhau là một nổi đoạn trường… dài như thế kỷ” thì 20 năm của ngocduythanh có đáng là bao…
                Cảm ơn bạn nhắc Duy Thanh vầng trong thơ, song với Duy thanh chỉ là người “ ngọng nghệu đứng làm thơ” nên nặng về cảm xúc và nổi lòng lắng động trong thơ muốn gửi gấm đến người đọc và đặc biệt người trong cuộc.
                Chủ đề “Gửi một người xưa” mà DuyThanh đã mở trên diễn đàn này, sự thật là cố gửi cho một người, nếu người đó đọc được chắt chắn sẻ nhận biết.

                Lathuphai! Mình gặp nhau ở không gian này cũng là một chút duyên rồi, mong được chia sẻ để biết nhau nhiều hơn… Thân ái!
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 22:50:27 bởi ngocduythanh >
                #23
                  poem 21.08.2010 19:24:53 (permalink)
                  0

                  VỚI ngoduythanh

                  Thi hữu là người tứ xứ
                  Âu, Á , Mỹ đều xem như người nhà
                  Thơ xướng huynh ra...đệ hoạ
                  Vài lúc trêu cho vui mà
                  Đôi khi lời nói ghẹo qua...không lạ
                  Làm gì Ngô Duy Thanh nhả...
                  giọt ngọc quýnh quán như la
                  Lá Thu Phai nào biết là huynh hay...
                  là ai mà nói đúng ngay tình người
                  Diễn đàn chỉ lời nói chơi
                  Nếu đúng ý...xin thứ lời... thôi bye !

                  @ Kính lời chúc bác Ngô Duy Thanh vui và thơ hay ạ !

                  Là lá la...A...là lá la...la la ka...ka ka ka...

                  poem


                  NHẮN lathuphai

                  Đồng cảm thơ người - nói giỡn chơi
                  Bọn Nhóc này này vui giúp thôi
                  Nhưng chớ động tình người giận đấy
                  Không biết ai thì chớ nói...ơi !

                  @ Hi hi hi... Vì lathuphai bị gió cuốn bay đâu mất nên Tớ mới cất cao giọng ( Luật thơ Trắc ) để réo tin nhắn này đấy ! lathuphai có nghe Tớ gọi không?

                  poem
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 19:49:46 bởi poem >
                  #24
                    poem 21.08.2010 19:30:27 (permalink)
                    0
                    Ai biết lần đi một lỡ làng
                    Tiển người em gái bước sang ngang
                    Người về bên ấy xa xôi lắm
                    Người ở bên này vẫn ngóng trông!
                    ngoduythanh

                    LY TAN


                    Một lời anh lỡ _ Tình sang ngang
                    Anh bội thuỷ chung _ Nàng ngỡ ngàng
                    Đáng trách tại anh _ duyên lỡ dở
                    Phong lưu...nên phải chịu ly tan.

                    lathuphai

                    "Ai biết lần đi một lỡ làng
                    Tiển người em gái bước sang ngang
                    Người về bên ấy xa xôi lắm"     (ngoduythanh)

                    Người ở bên này vẫn ngóng sang!  (poem)

                    #25
                      poem 21.08.2010 19:59:50 (permalink)
                      0


                      Tình là cho đi không nhận lại
                      Tình là sương trên lá mong manh

                      Tình là thu cho lá lìa cành
                      Tình là tiển bước người đi mãi
                       
                      Ngọc Duy Thanh
                      8/2010




                      TÌNH THU

                      Anh gửi cho em Thu lá tình
                      Thuở ngày trăng khuyết đến tròn xinh
                      Tình Thu cánh mỏng nghiêng chiều nhớ
                      Dù cách bao năm ... hoài bóng hình

                      poem

                      @ Thơ bác rất hay nhưng cũng rất buồn. Poem Xin được hoạ cùng bác ngoduythanh cho vui ạ ! Nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ !

                      #26
                        ngocduythanh 26.08.2010 00:21:16 (permalink)
                        0
                        Chào bạn poem! hoan nghênh bạn ghé thăm,
                        Không giận hờn và cũng không quýnh quán gì đâu bạn ạ! ngược lại ngocduythanh rất vui khi được hai bạn chia sẻ. Chẳng qua mình muốn lathuphai hiểu, thông cảm và chia sẻ với ngocduythanh nhiều hơn vì chủ đề này chính là nổi lòng tác giả.
                        Hôm nay được poem ghé thăm, vừa trêu vừa họa mấy câu hay lắm, trong đó có chút thông cảm với chủ nhà, ngocduythanh luôn đón tiếp hai bạn …
                         
                        Một lời anh lỡ _ Tình sang ngang
                        Anh bội thuỷ chung _ Nàng ngỡ ngàng
                        Đáng trách tại anh _ duyên lỡ dở
                        Phong lưu...nên phải chịu ly tan.

                        lathuphai

                         
                        Ngày ấy tình lỡ bước sang ngang
                        Ai bội thủy chung tình lỡ làng?
                        Ai đang tìm mãi hương tình cũ
                        Ai tìm mùa thu, chiều ly tan!
                         
                        Ngocduythanh
                        8/2010
                         
                         
                        Ngày ấy tình lỡ bước ra đi
                        Bới đống thư xưa còn lại gì
                        Ta về nhặt lá mùa dĩ vãng
                        Mắt thu sâu lắng sầu biệt ly!
                         
                        Ngocduythanh
                        8/2010
                         
                        TÌNH THU

                        Anh gửi cho em Thu lá tình
                        Thuở ngày trăng khuyết đến tròn xinh
                        Tình Thu cánh mỏng nghiêng chiều nhớ
                        Dù cách bao năm ... hoài bóng hình

                        poem

                         
                         
                        Tôi vẫn chờ em… vẫn chờ  em!
                        Vẫn  chờ vẫn đợi… một người em
                        Người em gái nhỏ thu năm ấy
                        Dệt vào tim tôi mộng êm đềm!
                         
                        Ngocduythanh
                        8/2010
                        #27
                          poem 26.08.2010 12:59:37 (permalink)
                          0
                          TÌNH THU

                          Anh gửi cho em Thu lá tình
                          Thuở ngày trăng khuyết đến tròn xinh
                          Tình Thu cánh mỏng nghiêng chiều nhớ
                          Dù cách bao năm ... hoài bóng hình

                          poem

                           
                           
                          Tôi vẫn chờ em… vẫn chờ  em!
                          Vẫn  chờ vẫn đợi… một người em
                          Người em gái nhỏ thu năm ấy
                          Dệt vào tim tôi mộng êm đềm!
                           
                          Ngocduythanh
                          8/2010


                          Em đã đi rồi...
                          xa...
                          rừng thu nhớ
                          Bao mùa lá trút buồn trơ vơ
                          Thẫn thờ gió cuốn...
                          nghiêng cánh lá
                          Thổn thức trăng nhoà...
                          bóng chơi vơi

                          Chiều nay...
                          em có nhớ đườngThu
                          Nai vàng...
                          ngơ ngác...
                          đồi sương mù

                          Bâng khuâng Rừng khóc...
                          Thu biền biệt
                          Bóng dáng Thu sầu...
                          lịm mồ mây

                          Huyệt sầu Thu lạnh...
                          gió heo mây
                          Tiếng gió khóc ai...
                          vang sườn đoài
                          Thu buồn đổ lệ...ngày đưa tiễn
                          Bốn con bạch mã...
                          xếp hai hàng

                          Liễu rủ bên Rừng đứng chịu tang
                          Lối xa bóng trắng hay là nàng
                          Hồn oan về lại thăm rừng cũ
                          Mưa khóc lá rơi sương trắng tràn...

                          #28
                            ngocduythanh 29.08.2010 22:41:56 (permalink)
                            0
                            Em đã đi rồi...
                            xa...
                            rừng thu nhớ
                            Bao mùa lá trút buồn trơ vơ
                            Thẫn thờ gió cuốn...
                            nghiêng cánh lá
                            Thổn thức trăng nhoà...
                            bóng chơi vơi

                            Chiều nay...
                            em có nhớ đườngThu
                            Nai vàng...
                            ngơ ngác...
                            đồi sương mù

                            Bâng khuâng Rừng khóc...
                            Thu biền biệt
                            Bóng dáng Thu sầu...
                            lịm mồ mây

                            Huyệt sầu Thu lạnh...
                            gió heo mây
                            Tiếng gió khóc ai...
                            vang sườn đoài
                            Thu buồn đổ lệ...ngày đưa tiễn
                            Bốn con bạch mã...
                            xếp hai hàng

                            Liễu rủ bên Rừng đứng chịu tang
                            Lối xa bóng trắng hay là nàng
                            Hồn oan về lại thăm rừng cũ
                            Mưa khóc lá rơi sương trắng tràn...

                            poem

                             
                            Rừng cũ vẫn chờ thu năm xưa
                            Về đây tìm lại chút âm thừa
                            Tiếng thu còn vọng trên triền lá
                            Người nhặt lá vàng đứng dưới mưa!
                             
                             
                            Ta khóc vì thu chẳn muốn về
                            Để người nhặt lá buồn lê thê
                            Lặng lẻ lá thu rơi sào sạt
                            Thẩn thờ ai đó chờ… sơn khê
                             
                             
                            Em đã xa rồi rừng xưa nhớ
                            Lối xa bóng trắng dưới sương mờ
                            Em vẫy tay chào người nhặt lá
                            Từ nay biệt bóng rừng thu xưa…
                             
                             
                            Po vo gió thổi chiều heo mây
                            Em của năm xưa dáng thu gầy
                            Giết nữa trái tim người ở lại
                            Nàng đã đi rồi theo gió mây…!
                            ngocduythanh





                            #29
                              ngocduythanh 29.08.2010 23:16:06 (permalink)
                              0
                              Vĩnh biệt rồi
                              Em tôi…
                              Từ nay không còn thấy!
                              Đồi hoang vu
                              Nay vàng…
                              Ngơ ngác đạp lá khô…
                              Mây lịm tình
                              Phủ kín…
                              Mộng ước xuống mồ hoang
                              Đành chấp nhận
                              Vẫy tay…
                              Theo gió mây biền biệt…
                               
                              ngocduythanh
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 43 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 644 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9