Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 43 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 644 bài trong đề mục
ngocduythanh 18.10.2011 20:47:30 (permalink)
0
 
 
 
Trông chiều sóng biển vờn qua
Bên này bờ nhớ phương xa chưa về
Hạ vàng... Thu trắng ... tình quê
Mà người năm cũ lời thề còn không?
 
Trông xa biển nước xao lòng...
 
Khúc Niệm Từ
 
 
MẮT NHÌN VỀ XA
 
Vẫn chờ ai vẫn trông về phương ấy
Nơi có một người con gái tôi yêu
Biết phương xa bên ấy tuyết rơi nhiều
Đông gần đến nghe lòng thương nhớ
 
Hỏi gió thu hiểu lòng tôi không vậy
Em bên kia… sầu mộng nhớ bên này?
Cuối thu này là mấy lược thu đi
Bao lá rụng trải đầy đường xa vắng
 
Mưa vẫn bay thời gian như đứng lặng
Mắt sâu hoài tìm mãi bóng hình ai
Khắc tên em vào giữa trái tim này
“Từ Niệm Khúc” in sâu và vẫn mãi!
 
Ngọc Duy Thanh
18/10/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2011 22:02:19 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 22.10.2011 21:02:42 (permalink)
0
 
CUỐI THU

Gió chiều nay bỗng lạnh
Thu ơi còn đó không
Mấy chiếc lá cuối cùng
Đã rơi cành trơ không
 
Chiều nay sao thấy vắng
Nghe lao xao trong lòng
Mấy ngày vần thơ lặng
Ai còn chờ ai không
 
Mây ơi về bên ấy
Cho ta nhắn đôi lời
Rằng bến xưa vẫn đợi
Thuyền đâu rồi… thuyền ơi!
 
Hình như đông trở lại
Gió từ đâu thổi về
Lời của gió nghe hanh
Hay tại lòng ta lạnh
 
Nếu thuyền kia xuôi mái
Về bến lạ xa rồi
Mắt mãi buồn xa xôi
Vẫn lặng thầm mong đợi…
 
Ngọc Duy Thanh
Chiều 22/10/2011

 

khucniemtu 25.10.2011 11:37:08 (permalink)
0



CUỐI THU

Gió chiều nay bỗng lạnh
Thu ơi còn đó không
Mấy chiếc lá cuối cùng
Đã rơi cành trơ không

Chiều nay sao thấy vắng
Nghe lao xao trong lòng
Mấy ngày vần thơ lặng
Ai còn chờ ai không

Mây ơi về bên ấy
Cho ta nhắn đôi lời
Rằng bến xưa vẫn đợi
Thuyền đâu rồi… thuyền ơi!

Hình như đông trở lại
Gió từ đâu thổi về
Lời của gió nghe hanh
Hay tại lòng ta lạnh

Nếu thuyền kia xuôi mái
Về bến lạ xa rồi
Mắt mãi buồn xa xôi
Vẫn lặng thầm mong đợi…

Ngọc Duy Thanh
Chiều 22/10/2011




ĐẾM TRÒN NGÀY MONG

Người nhìn trời cuối Thu
Bên bến đợi sương mù
Từng ngày qua mong mãi
Gió buốt lòng vi vu

Ta xa nhau mùa Thu
Chỉ gửi về cánh thư
Khoảnh khắc ngày tất bật
Thời gian cứ y như

Anh bên đầu nỗi nhớ
Em trời ước mộng mơ
Trăng non còn mảnh vỡ
Cố vá tròn vần thơ

Cứ mỗi chiều anh đợi
Trên thuyền Net mãi chờ
Cứ cuối ngày em mở
Đếm dần từng ý thơ

Biết anh trăn trở mộng
Em còn nhớ người trông
Nhưng thời gian không đợi
Em phải học cho xong

Hẹn anh ngày trở lại
Ta ráp vần thơ đầy
Vầng trăng tròn biết mấy
Rằm toả sáng trời mây

Quê hương chừ đông lạnh
Hay sắp vào tiếc Xuân
Bên trời nhớ đếm dần
Đong đầy giấc trăm năm

Khúc Niệm Từ
24.10.2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 12:09:56 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 27.10.2011 23:33:39 (permalink)
0
ĐỢI EM TRONG CHIỀU NAY
 
Đợi em trong chiều nay
Lá thu… vẫn rơi đầy
Mây chiều giăng kính lối
Cơn mưa nào ai hay
 
Đợi em chiều dần rơi
Muốn nói không nên lời
Em bảo rằng hãy đợi
Tan trường cùng về nơi
 
Em xây lầu vọng nguyệt
Anh góp mộng thuyền uyên
Cùng lời nguyện ước nguyền
Cho giấc mơ trăm năm

Mưa rơi làm tỉnh mộng
Em đến đâu mà chờ
Giờ về đâu lối mộng
Ai có về ai trông
 
Lối xưa còn một bóng
Dáng xưa khuất vào đông
Lời thu như nước đọng
Giọt rơi ướt trong lòng
 
Ta về đi trong sương
Ngày nao em tan trường
Lời thương em nào nhớ
Hồn xa phút đoạn trường

Ngọc Duy Thanh
26/10/2011
 
ngocduythanh 27.10.2011 23:35:37 (permalink)
0
 XA RỒI
 
Một giấc mơ duyên đã lỡ rồi
Vần thơ giờ đã gãy làm đôi
Ai lầu son còn ai xuôi vạn lý
Thuyền bến mơ nay tách bến đổi dời
 
Chân trời gốc biển biết tìm đâu
Mấy lược thu qua mấy lược sầu
Trót đã vô duyên đành lỗi hẹn
Quên lời ước thệ những đêm thâu
 
Ngọc Duy Thanh
27/10/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2011 23:59:20 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 30.10.2011 21:42:31 (permalink)
0
EM ĐI ĐI
 
Em đi đi để mình anh ở lại
Lời thu buồn theo cơn gió heo may
Em đi rồi… qua bên ấy đêm nay
Như đổ xụp lầu đài xây trên cát…
 
Em đi đi xin hãy đừng ngoảnh lại
Đừng tiếc chi một chiếc lá thu bay
Những lời đau em rót ngập lòng này
Cho trọn đủ đêm nay rồi chia biệt
 
Lỡ yêu say nên tình phai nào biết
Giờ cánh diều đã lạc gió bay xa
Sợi dây căng đã đứt bởi phong ba
Diều tội nghiệp chao nghiêng rơi trong gió
 
Chỉ là mơ… là thơ …là ảo… vọng
Ta mơ màng ôm thương nhớ chờ mong
Bao lời thương luôn gìn giữ trong lòng
Ta ấp ủ bao mộng lòng hoài vọng
 
Em đi rồi còn lại anh một bóng
Như vần trăng ai nở xẻ làm đôi
Nửa xa xôi nửa vỡ nát tan rồi
Tình đã chết… tan theo làn sương khối
 
Ta trở về… còn đâu mà mong đợi
Quên một thời ôm mơ ước mong manh
Em đi đi đừng ngoảnh lại nhìn anh
Xin cầu chúc em vui vầy mãi mãi

Lá cuối thu rơi xuống hồ vắng lặng
Yêu một người…
        Thao thức mãi… ngàn… năm …
                                                   
Ngọc Duy Thanh
30/10/2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2011 22:21:27 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 01.12.2011 20:19:25 (permalink)
0
 
 
KHÚC NIỆM TỪ
 
Vi vu một khúc niệm từ
Cho bâng khuâng nhớ tà dư giao mùa
Vẳng nghe vọng tiếng âm thừa
Trăng thanh lả ngọn trúc đưa nỗi niềm
 
Vọng xa sâu lắng niềm riêng
Gối buồn trở giấc mơ tiên vào hồn
Mịt mờ sóng cuộn hoàng hôn
Buồm xa cánh trắng đưa hồn tịch liêu
 
Vẳng nghe biển khóc những chiều
Xa xa bóng nhạn tiêu đìu trời mong
Quay vòng bánh nhớ mờ trông
Uyên sầu đứng lặng Sầu Đông triền cành
 
Thời gian trở giấc bao canh
Sương khuya rỏ giọt bên mành ướt mi
Sương khuya rỏ giọt bên mành gọi Thu
 
KHÚC NIỆM TỪ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 00:17:23 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 04.12.2011 23:53:31 (permalink)
0



 
 
KHÚC NIỆM TỪ
 
Vi vu một khúc niệm từ
Cho bâng khuâng nhớ tà dư giao mùa
Vẳng nghe vọng tiếng âm thừa
Trăng thanh lả ngọn trúc đưa nỗi niềm
 
Vọng xa sâu lắng niềm riêng
Gối buồn trở giấc mơ tiên vào hồn
Mịt mờ sóng cuộn hoàng hôn
Buồm xa cánh trắng đưa hồn tịch liêu
 
Vẳng nghe biển khóc những chiều
Xa xa bóng nhạn tiêu đìu trời mong
Quay vòng bánh nhớ mờ trông
Uyên sầu đứng lặng Sầu Đông triền cành
 
Thời gian trở giấc bao canh
Sương khuya rỏ giọt bên mành ướt mi
Sương khuya rỏ giọt bên mành gọi Thu
 
KHÚC NIỆM TỪ
 
 
 
TA VẪN MƠ
 
 
Đưa tay hứng giọt sương mù
Sương rơi xuống áo lạnh sâu vào hồn
Trùng dương trắng phủ màu đông
Hai bên bờ nhớ … ai mong đợi chờ
 
Những khi hồn lặng tiếng thơ
Nghe sầu rụng vỡ nghe thơ lạc vần
 Buồn trông sóng vỗ triều dâng
Hoàng hôn phủ xuống khuất dần ước mơ
 
Thu qua - đông phủ mây mờ
Giấc mơ chưa trọn nên thơ trĩu buồn
Ai về bên ấy mờ sương
Cho ta nhắn gửi “lời thương bạn lòng”
 
Thời gian ơi…biển còn xanh
Ta còn gom cát xây thành dưới trăng
 
Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 01:16:07 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 11.12.2011 23:38:18 (permalink)
0
 
 
TÌM MÃI MỘT VÌ SAO
 
Một ngày mới tươi đẹp đang chờ em!
Và anh nữa đón em trong tình ấm
Luôn mãi mơ  tình vẫn như mộng đẹp
Em xinh tươi như trăng sáng đêm rầm
 
Anh lặng thầm mơ ước mộng trăm năm
Em thì mãi vô tư nào hay biết
Giấc ngủ anh từng đêm luôn đến muộn
Vẫn chập chờn ẩn hiện giấc mơ buồn
 
“Một ngày nào em sẽ về thăm
Cho giấc ngủ anh tròn vầng trăng mộng
Hãy nhìn kia vùng trời cao lồng lộng
Tìm sao trời xa nhất đấy là em”
 
Anh vẫn tìm vẫn nhìn mãi hằng đêm
Mong tìm gặp Vì Sao trong mơ ước
Trên trời cao Vì Sao anh thấy được
Nghìn trùng xa tay anh với vào không…
 
Ngọc Duy Thanh
11/12/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 23:39:22 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 15.12.2011 22:32:35 (permalink)
0
LỜI NGƯỜI RA ĐI


 
Xin giã biệt bạn lòng không gặp mặt
Mai dù xa mình vẫn nhớ không quên
Luôn chúc em đời hạnh phúc vừng bền
Đường trải rộng thênh thang trong nắng ấm!

Ngọc Duy Thanh
15/12/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 22:34:34 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 15.12.2011 23:08:23 (permalink)
0

LỜI NGƯỜI RA ĐI




Xin giã biệt bạn lòng không gặp mặt
Mai dù xa mình vẫn nhớ không quên
Luôn chúc em đời hạnh phúc vừng bền
Đường trải rộng thênh thang trong nắng ấm!

Ngọc Duy Thanh
15/12/2011



Xuân sắp đến ánh hồng lên bờ mắt
Mong về thương vần nhớ người quê hương
Vọng gió mây canh cánh biển mờ sương
Ta dõi mắt trông cánh buồm về bên ấy

Vẫn nhớ mãi có người chờ ta đấy

@ Ông vua nhà Thanh lại la làng ! Hic... em bận nhiều việc mà ! Không giờ rỗi để ăn uống đấy ! Hê hê hê... giỡn thơ tí cho vui nha chị Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 00:37:24 bởi khucniemtu >
honghac 16.12.2011 02:19:17 (permalink)
0
Người xưa ơi hỡi người xưa
Gửi bao vần nhớ cho vừa nhớ mong
Em còn phương trời xa rộng
Quê hương anh vẫn ngóng trông tình về


(Vài câu vui với 2 bạn hề... hề...hề...)
khucniemtu 16.12.2011 22:15:53 (permalink)
0

ĐÀN KHÚC MIÊN MAN

Dạo lên khúc nhạc mùa Xuân
Đàn vương sóng biếc xanh lần trời cao
Cành đào đua nở đón chào
Mai vàng mở cánh lao xao ý tình

Hồng mơ màu nắng xinh xinh
Dập dìu bướm lượn mơ tinh sắc màu
Cảnh quê hương mới ngạt ngào
Xuân về muôn ánh hoa chào ngày xuân

Bên này ta gửi niềm tin
Bên xưa người có vẹn tình ước mong
Xuân sau đàn khúc tơ lòng
Tròn mơ ngày mộng đôi lòng vẹn đôi

Xuân này còn mãi xa xôi
Tình thơ vẫn mãi ngàn khơi bến bờ
Bên trời đàn khúc chơ vơ
Phím long chao nhịp thẫn thơ cung đàn

Nốt trầm nốt bổng miên man...

KHÚC NIỆM TỪ



khucniemtu 16.12.2011 22:17:57 (permalink)
0

Trích đoạn: honghac

Người xưa ơi hỡi người xưa
Gửi bao vần nhớ cho vừa nhớ mong
Em còn phương trời xa rộng
Quê hương anh vẫn ngóng trông tình về


(Vài câu vui với 2 bạn hề... hề...hề...)


Hê hê hê... Hồng Hạc... giỡn thì cứ giỡn cho vui nha ! Nhưng chị Ngọc Duy Thanh dễ giận lắm đấy, vì phụ nữ mà ! Ưa  giận hay hờn ! Hê hê hê ... Em trêu ông vua nhà Thanh đấy, thế nào ổng cũng vào la làng nữa cho mà xem ! Hê hê hê ... Ổng mà la làng thì trông cái nết của ổng giống phụ nữ lắm ! Hề ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 22:45:45 bởi khucniemtu >
honghac 17.12.2011 00:08:16 (permalink)
0

 
 
KHÚC NIỆM TỪ
 
Vi vu một khúc niệm từ
Cho bâng khuâng nhớ tà dư giao mùa
Vẳng nghe vọng tiếng âm thừa
Trăng thanh lả ngọn trúc đưa nỗi niềm
 
Vọng xa sâu lắng niềm riêng
Gối buồn trở giấc mơ tiên vào hồn
Mịt mờ sóng cuộn hoàng hôn
Buồm xa cánh trắng đưa hồn tịch liêu
 
Vẳng nghe biển khóc những chiều
Xa xa bóng nhạn tiêu đìu trời mong
Quay vòng bánh nhớ mờ trông
Uyên sầu đứng lặng Sầu Đông triền cành
 
Thời gian trở giấc bao canh
Sương khuya rỏ giọt bên mành ướt mi
Sương khuya rỏ giọt bên mành gọi Thu
 
KHÚC NIỆM
 
 
 
TA VẪN MƠ
 
 
Đưa tay hứng giọt sương mù
Sương rơi xuống áo lạnh sâu vào hồn
Trùng dương trắng phủ màu đông
Hai bên bờ nhớ … ai mong đợi chờ
 
Những khi hồn lặng tiếng thơ
Nghe sầu rụng vỡ nghe thơ lạc vần
 Buồn trông sóng vỗ triều dâng
Hoàng hôn phủ xuống khuất dần ước mơ
 
Thu qua - đông phủ mây mờ
Giấc mơ chưa trọn nên thơ trĩu buồn
Ai về bên ấy mờ sương
Cho ta nhắn gửi “lời thương bạn lòng”
 
Thời gian ơi…biển còn xanh
Ta còn gom cát xây thành dưới trăng
 
Ngọc Duy Thanh



XỨNG LỨA VỪA ĐÔI

Hai người xứng lứa lại vừa đôi
Trời sinh một cặp đẹp duyên trời
Người qua kẻ lại ngắm nhìn mãi
Thật là xinh quá bạn mình ơi

Duy Thanh hiền nhất nhất trần đời
Khúc Niệm từ xinh xinh quá thôi
Gái sắc trai tài tình kết chặt
Chúc duyên cầm sắt đẹp duyên đời
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 43 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9