Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 43 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 644 bài trong đề mục
honghac 17.12.2011 19:23:25 (permalink)
0

KHÚC NHẠC ĐỢI MÙA XUÂN

Khúc nhạc đợi mùa Xuân
Cho hai đầu nửa nhớ
Hợp vần phân ý thơ
Vọng dư âm muôn thuở

Bên này đàn vẳng tiếng
Bên kia nhịp so dây
Gót chân em miên viễn
Anh đợi bóng ngàn mây

"Ta hai đầu nỗi nhớ" (ngocduythanh đã viết)
Xuân nay còn mộng mơ ?
Tình anh còn muôn thuở ?
Em còn nhớ câu chờ ?

Bánh thời gian quay vội
Xuân đàn khúc trong tôi
Em xưa kia về lại
Hay còn mãi xa vời

Gửi em - một người xưa
Đàn khúc nhớ mấy mùa
Nốt bổng trầm vi vút
Én thúc giục Xuân đưa

Tình xa ai còn mộng
Đàn vẳng tiếng chờ mong
Mấy mùa thương lắng đọng
Xuân này nữa chờ mong
ngocduythanh 17.12.2011 23:18:12 (permalink)
0
XỨNG LỨA VỪA ĐÔI

Hai người xứng lứa lại vừa đôi
Trời sinh một cặp đẹp duyên trời
Người qua kẻ lại ngắm nhìn mãi
Thật là xinh quá bạn mình ơi

Duy Thanh hiền nhất nhất trần đời
Khúc Niệm từ xinh xinh quá thôi
Gái sắc trai tài tình kết chặt
Chúc duyên cầm sắt đẹp duyên đời





KHÚC NHẠC ĐỢI MÙA XUÂN

Khúc nhạc đợi mùa Xuân
Cho hai đầu nửa nhớ
Hợp vần phân ý thơ
Vọng dư âm muôn thuở

Bên này đàn vẳng tiếng
Bên kia nhịp so dây
Gót chân em miên viễn
Anh đợi bóng ngàn mây

"Ta hai đầu nỗi nhớ" (ngocduythanh đã viết)
Xuân nay còn mộng mơ ?
Tình anh còn muôn thuở ?
Em còn nhớ câu chờ ?

Bánh thời gian quay vội
Xuân đàn khúc trong tôi
Em xưa kia về lại
Hay còn mãi xa vời

Gửi em - một người xưa
Đàn khúc nhớ mấy mùa
Nốt bổng trầm vi vút
Én thúc giục Xuân đưa

Tình xa ai còn mộng
Đàn vẳng tiếng chờ mong
Mấy mùa thương lắng đọng
Xuân này nữa chờ mong
 
honghac
 

Chào honghac!

Cảm ơn bạn! dừng nơi đây và gửi lại những lời thơ hay, lời chân thành, trong sáng; người được nhắc đến trong thơ rất vui, vì được bạn khen! Chúc bạn vui và sáng tác nhiều thơ hay!
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 23:19:40 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 19.12.2011 21:30:09 (permalink)
0
ĐÀN KHÚC MIÊN MAN

Dạo lên khúc nhạc mùa Xuân
Đàn vương sóng biếc xanh lần trời cao
Cành đào đua nở đón chào
Mai vàng mở cánh lao xao ý tình

Hồng mơ màu nắng xinh xinh
Dập dìu bướm lượn mơ tinh sắc màu
Cảnh quê hương mới ngạt ngào
Xuân về muôn ánh hoa chào ngày xuân

Bên này ta gửi niềm tin
Bên xưa người có vẹn tình ước mong
Xuân sau đàn khúc tơ lòng
Tròn mơ ngày mộng đôi lòng vẹn đôi

Xuân này còn mãi xa xôi
Tình thơ vẫn mãi ngàn khơi bến bờ
Bên trời đàn khúc chơ vơ
Phím long chao nhịp thẫn thơ cung đàn

Nốt trầm nốt bổng miên man...

KHÚC NIỆM TỪ

 

MIÊN MAN KHÚC NHẠC TÌNH XUÂN

Ta cách biển nhưng lòng không xa cách
Anh bên đây! Em bên ấy đôi bờ
Những tháng ngày mình ấp mộng vào thơ
Để xuân nữa vẹn đôi tình thương nhớ

Mình hẹn ước và niềm tin chờ đợi
Dẫu biết rằng mình vẫn lại đôi nơi
Em có về … hay bên ấy em chờ
Anh còn đợi… hay kiếm tìm phương nhớ

Xuân đã về! nhưng xuần hồng chưa đến
Lòng bâng khuâng…xuân nữa có về không
Ai có về … mình cùng vẹn ước mong
Đàn trỗi khúc “ hãy yên lòng chờ đợi”

Gió tình xuân theo mùa đồng về tới
Nghe nỗi niềm còn vọng tiếng chơi vơi
Điệu nhạc lòng còn lặng nhịp bên đời
Ta còn đó… lắng nghe lời trăng hứa…

Nàng trăng ơi… em hẹn chờ xuân nữa!
Rằng ta chờ… Trăng ấy có về không?!

Ngọc Duy Thanh
19/12/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 21:44:55 bởi ngocduythanh >
honghac 23.12.2011 12:29:57 (permalink)
0

GỬI MỘT NGƯỜI XƯA

"Người xưa" ơi hỡi người xưa
Đợi em từ độ em chưa biết gì
Đợi em trở về vinh quy
Đợi em anh viết thơ thi đợi chờ

"Gửi một người xưa" tình thơ
Vần thương vần nhớ vần chờ mãi thôi
Em là kí ức trong nôi
Là tình bất diệt trọn đời thơ ca

"Gửi một người xưa" mặn mà
Tình luôn chung thuỷ quê nhà mỏi trông
"Gửi một người xưa" trọn lòng
Tình này muôn thuở vẫn mong về người

"Gửi một người xưa" ơi !

@ Thơ hai bạn hay quá ! Dù mộc mạc nhưng rất chân tình ! Bức chân dung thi ca mình chiêm ngưỡng mãi vẫn còn mơ hoài đấy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2011 12:32:53 bởi honghac >
khucniemtu 24.12.2011 11:30:18 (permalink)
0
 


Thanh ạ ! Hi hi hi ... Bố mẹ và em chưa vào đạo nào cả! Ông bà Nội, Ngoại thì đạo Phật ! Hi hi hi ... Thôi tạm thời cho em là đạo Phật giống ông bà Nội, Ngoại đi nha nên Giáng sinh em không chúc mừng hình Giáng sinh... Em chúc Thanh bằng nhánh Lan Rừng màu tím thuỷ chung ... Hãy sống vui, sống khoẻ và sống tốt ! Cố gắng xuất sắc trong công việc cơ quan nha !

Đường xa anh vượt dặm dài
Mỗi ngày hai lượt nắng sai mưa phùng
Cơ quan một cõi vẫy vùng
Sếp chăm việc nước đảm cùng việc gia
Gắng công gắng sức tốt nha
Cuối năm khen thưởng thật là vinh quang
Một mùa Xuân mới em sang
Thơ Xuân em gửi gia trang chúc người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 11:36:30 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 24.12.2011 22:12:51 (permalink)
0

 


Thanh ạ ! Hi hi hi ... Bố mẹ và em chưa vào đạo nào cả! Ông bà Nội, Ngoại thì đạo Phật ! Hi hi hi ... Thôi tạm thời cho em là đạo Phật giống ông bà Nội, Ngoại đi nha nên Giáng sinh em không chúc mừng hình Giáng sinh... Em chúc Thanh bằng nhánh Lan Rừng màu tím thuỷ chung ... Hãy sống vui, sống khoẻ và sống tốt ! Cố gắng xuất sắc trong công việc cơ quan nha !

Đường xa anh vượt dặm dài
Mỗi ngày hai lượt nắng sai mưa phùng
Cơ quan một cõi vẫy vùng
Sếp chăm việc nước đảm cùng việc gia
Gắng công gắng sức tốt nha
Cuối năm khen thưởng thật là vinh quang
Một mùa Xuân mới em sang
Thơ Xuân em gửi gia trang chúc người



< Sửa đổi bởi: khucniemtu -- 24.12.2011 11:36:30 >












Niệm Từ ơi ! Thanh đón nhận nhánh Lan rừng của em bằng cả tấm lòng ! Thanh rất vui khi đọc những lời chúc của em! Thanh sẽ sống làm việc tốt như em mong muốn!
Niệm Từ à! Gia đình và anh cũng ngoại đạo! song hôm nay hòa vào dòng người trên thế giới đang hân hoan chào đón Giáng sinh 2011, Thanh gửi đến em và Gia đình, Nội, Ngoại lời chúc an lành, hạnh phúc!
Vài hình ảnh gọi là tấm lòng của Thanh… gửi đến em !
 
Đêm nay trên đỉnh một mùa đông
Từ trong hạnh phúc muôn tấm lòng
Cầu nguyên an bình cho nhân loại
Gửi em vòng sáng của cành thông
Em nhé lòng em là thánh thiện
Hết lòng lo việc cứu nhân sinh
Phật, Chúa ban ân người ngoại đạo
An lành - hạnh phúc đến em hiền
Anh nữa… lòng anh luôn có em
Là Cô tiên nhỏ… lời ru mềm
Em là cái bóng lòng anh đấy
Sẽ mãi bên anh những tháng ngày!
 
Ngọc Duy Thanh
24/12/2011
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 22:14:43 bởi ngocduythanh >
HRPT 25.12.2011 19:11:14 (permalink)
0





Người xưa thích nhất màu tim tím
Đôi trái tim thơ dệt mộng tìm
Trong giấc mơ hoa tình vẫn tím
Tấm lòng chung thuỷ tím hoa sim


Giáng sinh chúc tới bạn hiền
Vui vầy hạnh phúc triền miên tháng ngày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 19:12:34 bởi HRPT >
ngocduythanh 02.01.2012 22:56:20 (permalink)
0
 
MAI KHUẤT

Lời thơ trầm nốt nhạc u hoài
Âm vọng cung từ phím giọt cay
Réo rắc dây thương chùng nhịp lắng
Lặng buồn canh vắng biển trùng lai

Biển bờ xa mãi cánh buồm say
Rồi một ngày nào khuất bóng mai
Người hỡi đừng nên sầu mãi nhớ
Mà nên hướng tới đường tương lai

Khúc Niệm Từ

 
NẾU MAI

“Nếu mai cách biệt không còn thấy
Anh có quên em theo tháng ngày?”
Em hỏi... lòng tôi như thắt lại
Yêu rồi sao dễ vội phôi phai!
Lỡ bởi trời cao buộc mất nhau
Cho dù thay đổi thế gian này
Để quên hình bóng người xa ấy
Tôi phải quên tôi quên những ngày...!

Thanh Nguyên

khucniemtu 03.01.2012 22:37:06 (permalink)
0

MAI KHUẤT

Lời thơ trầm nốt nhạc u hoài
Âm vọng cung từ phím giọt cay
Réo rắc dây thương chùng nhịp lắng
Lặng buồn canh vắng biển trùng lai

Biển bờ xa mãi cánh buồm say
Rồi một ngày nào khuất bóng mai
Người hỡi đừng nên sầu mãi nhớ
Mà nên hướng tới đường tương lai

Khúc Niệm Từ

 


NẾU MAI


“Nếu mai cách biệt không còn thấy
Anh có quên em theo tháng ngày?”
Em hỏi... lòng tôi như thắt lại
Yêu rồi sao dễ vội phôi phai!
Lỡ bởi trời cao buộc mất nhau
Cho dù thay đổi thế gian này
Để quên hình bóng người xa ấy
Tôi phải quên tôi quên những ngày...!

Thanh Nguyên



LỠ MAI


"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ đi rồi bỏ cuộc chơi..."

Mồ xanh cỏ mọc đầy phơi nắng trời
Mưa tuôn dầm ước bời bời lạnh băng
Mù sương phủ trắng mưa giăng
Chạnh sầu lá cỏ héo quằng cúi đau

Ngày mai lỡ có xa nhau
Người ơi đừng mãi lệ trào khoé mi
Kiếp người cũng một lần đi
Sớm hay muộn cũng biệt li một lần

Ngày mai không thể về gần
Mà xa tít tận vĩnh hằng ngàn thâu
Bất chợt ngã quỵ giang đầu
Người ơi đừng nhớ đừng sầu đừng bi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 00:29:29 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 04.01.2012 00:34:33 (permalink)
0
MAI KHUẤT

Lời thơ trầm nốt nhạc u hoài
Âm vọng cung từ phím giọt cay
Réo rắc dây thương chùng nhịp lắng
Lặng buồn canh vắng biển trùng lai

Biển bờ xa mãi cánh buồm say
Rồi một ngày nào khuất bóng mai
Người hỡi đừng nên sầu mãi nhớ
Mà nên hướng tới đường tương lai

Khúc Niệm Từ

 


NẾU MAI


“Nếu mai cách biệt không còn thấy
Anh có quên em theo tháng ngày?”
Em hỏi... lòng tôi như thắt lại
Yêu rồi sao dễ vội phôi phai!
Lỡ bởi trời cao buộc mất nhau
Cho dù thay đổi thế gian này
Để quên hình bóng người xa ấy
Tôi phải quên tôi quên những ngày...!

Thanh Nguyên



LỠ MAI


"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ đi rồi bỏ cuộc chơi..."

Mồ xanh cỏ mọc đầy phơi nắng trời
Mưa tuôn dầm ước bời bời lạnh băng
Mù sương phủ trắng mưa giăng
Chạnh sầu lá cỏ héo quằng cúi đau

Ngày mai lỡ có xa nhau
Người ơi đừng mãi lệ trào khoé mi
Kiếp người cũng một lần đi
Sớm hay muộn cũng biệt li một lần

Ngày mai không thể về gần
Mà xa tít tận vĩnh hằng ngàn thâu
Bất chợt ngã quỵ giang đầu
Người ơi đừng nhớ đừng sầu đừng bi !
 
Khúc Niệm Từ

 

NẾU PHẢI
 
Ai kéo về đây mây phủ giăng
Mang mưa làm lạnh đến cung hằng
Để người con gái buồn sâu lặng
Thơ lời nức nở biệt tình si
 
Nếu mai mình phải biệt ly
Một người ở lại người đi cuối trời


Vì đâu nở để thơ rơi lệ
Lệ của vần thơ hay lệ ai
Ngày mai nếu lỡ xa ngần ấy
Ai sẽ khóc ai …cách biệt này!
 
Ngọc Duy Thanh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 20:36:26 bởi ngocduythanh >
honghac 08.01.2012 18:17:00 (permalink)
0


XUÂN ĐÃ VỀ


Xuân đã về chưa mà nắng hồng
Đỏ màu cánh mộng vệt hông ánh vàng
Trăng lên biêng biếc biển ngàn
Buồm căng trắng lướt về sang bến bờ

Xuân về tròn mộng ước mơ
Ửng lên màu má quê chờ người xa
Tình xưa nay trở lại nhà
Vườn dâu ươm chín hoa cà trổ bông

Trao hương một cánh hoa hồng
Tình Xuân trở giấc thắm lòng hoa Xuân
Giao mùa Xuân đã đến dần
Tình xa nay có về gần đón Xuân ?

Nhạc vàng trổi khúc... lâng lâng
Xôn xao nắng ấm bâng khuâng tất lòng
Xuân nay người có về không
Mà hoa hồng nở trong lòng ai mong

honghac
8.1.2012
ngocduythanh 08.01.2012 21:11:56 (permalink)
0
 
XUÂN ĐÃ VỀ

Xuân đã về chưa mà nắng hồng
Đỏ màu cánh mộng vệt hông ánh vàng
Trăng lên biêng biếc biển ngàn
Buồm căng trắng lướt về sang bến bờ

Xuân về tròn mộng ước mơ
Ửng lên màu má quê chờ người xa
Tình xưa nay trở lại nhà
Vườn dâu ươm chín hoa cà trổ bông

Trao hương một cánh hoa hồng
Tình Xuân trở giấc thắm lòng hoa Xuân
Giao mùa Xuân đã đến dần
Tình xa nay có về gần đón Xuân ?

Nhạc vàng trổi khúc... lâng lâng
Xôn xao nắng ấm bâng khuâng tất lòng
Xuân nay người có về không
Mà hoa hồng nở trong lòng ai mong

honghac
8.1.2012




 
XUÂN NÀY
 
 

 
Người xa còn hẹn mùa xuân nữa
Tôi đứng trơ vơ dười bóng dừa
Lắng nghe trong gió lời trăng hứa
Mong lung mờ nhạt ánh sao thưa
 
Mai vàng đọng giọt sương trong vắc
Tôi chờ người mãi một lần sang
Xuân xưa em hẹn chờ xuân nữa
Tôi chờ lời hẹn cuối mùa mưa
 
Nàng gửi cho tôi Lan rừng tím
Và bảo rằng Lan tím chung tình
Tôi nhìn Lan tím mà thương nhớ
Hồn tôi lắng đọng những dòng thơ
 
Ngọc Duy Thanh
8/1/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 22:41:23 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 08.01.2012 21:15:11 (permalink)
0
 
VẦN THƠ TÔI GỬI 
 
 
 

 
Ai có qua xứ sương mù tuyết trắng
        Tôi gửi lời nơi gió cuốn mây giăng         
Rằng xứ mưa…nơi cuối dãy đồng bằng
Có một bóng từng đêm ngồi thầm lặng
 
Còn nhừng buổi chiều về đường nhạt nắng
Lòng miên man mơ dáng liễu dưới trăng
Một lần xưa em nắn phím cung đàn
Ngân nốt nhạc rung lòng người phiêu lãng
 
Tôi ước mơ nụ cười em tỏa rạng
Một thu nào mình dìu bước trong trăng
Ngồi bên nhau mình cùng ước mơ rằng
Còn nhau mãi… nhừng đêm cùng thức trắng…
 
Ngọc Duy Thanh
8/1/2012
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 22:44:49 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 09.01.2012 21:38:12 (permalink)
0


ẢO VỌNG

Sương mùa phả trắng mộng hồ Thu
Đông phong lạnh buốt bóng mù đồi mơ
Có ai về nữa mà chờ
Vần thơ lỗi nhịp thẫn thờ chiều buông

Mưa trời hay lệ lòng tuôn
Nghiêng mành tuyết phủ mây buồn thiên thu
Mà đêm tịch mịt âm u
Nến mờ ảo vọng bóng lu lối chờ

Đàn lên nhạc lạc ý mơ
Còn không bến vắng thuyền thơ ai về
Dáng xưa người xoã tóc thề
Hương thầm thoang thoảng tình quê mấy mùa...

Khúc Niệm Từ
9.1.2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 22:12:34 bởi khucniemtu >
khucniemtu 10.01.2012 18:37:01 (permalink)
0


Sao tôi bỗng thấy trời nghiêng ngã
Đất dười chân như trôi dạt về nơi
Như gió mưa đang vũ lộng tơi bời
Để đón rước một một linh hồn rong ruỗi

ngocduythanh



Lại la nữa la làng la làng nữa
Hic ... hu hu buồn rứa buồn ri
Buồn rồi nè hổng có cười hì
Giận rồi đó giận luôn ba bốn bữa

Khúc Niệm Từ


Đừng buồn nhé bởi lời tim lỡ hứa
Lỡ yêu rồi nên sợ mất người xa
Đời trai còn rong ruỗi bước xa nhà
Mơ bóng nhạn nàng gót son nhung lụa

ngocduythanh



XUÂN ĐÃ VỀ...

Vẫn vần mơ khúc nhớ bao mùa
Vẫn ý nhạc đàn thơ viễn vọng
Vẫn mãi mãi vẫn là bến ngóng
Hai bên bờ kí ức đong xưa

Em trở về trong giắc ngủ chừa
Bên khung cửa song thưa mắt nhớ
Gió lùa qua rụng vào hơi thở
Buốt sóng lòng buồm mộng trắng lùa

Xuân đã về em có về chưa?
Lời anh hỏi biết thưa sao nhỉ
Vì còn bận việc nhiều nhiều í
Anh hãy chờ lời em hứa xưa

Xuân đã về nhưng em vẫn chưa...
...

Khúc Niệm Từ

@ Hic... Em bận lắm mà ông vua nhà Thanh ơi ới ời ơi ời... Đừng có la làng nữa nha !


Em vẫn còn đây còn mãi đây
Bên khung trời mộng vẫn tròn đầy
Vẫn mơ về lại nơi xưa nhớ
Em vẫn mãi là em ở đây

@ Hic ... em vẫn còn đây có mất đâu mà la làng hoài  Hi hi hi...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2012 18:38:12 bởi khucniemtu >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 43 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9