Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 43 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 644 bài trong đề mục
ngocduythanh 10.01.2012 22:37:13 (permalink)
0
Sao tôi bỗng thấy trời nghiêng ngã
Đất dười chân như trôi dạt về nơi
Như gió mưa đang vũ lộng tơi bời
Để đón rước một linh hồn rong rỗi

ngocduythanh



Lại la nữa la làng la làng nữa
Hic ... hu hu buồn rứa buồn ri
Buồn rồi nè hổng có cười hì
Giận rồi đó giận luôn ba bốn bữa

Khúc Niệm Từ


Đừng buồn nhé bởi lời tim lỡ hứa
Lỡ yêu rồi nên sợ mất người xa
Đời trai còn rong ruỗi bước xa nhà
Mơ bóng nhạn nàng gót son nhung lụa

ngocduythanh



XUÂN ĐÃ VỀ...

Vẫn vần mơ khúc nhớ bao mùa
Vẫn ý nhạc đàn thơ viễn vọng
Vẫn mãi mãi vẫn là bến ngóng
Hai bên bờ kí ức đong xưa

Em trở về trong giắc ngủ chừa
Bên khung cửa song thưa mắt nhớ
Gió lùa qua rụng vào hơi thở
Buốt sóng lòng buồm mộng trắng lùa

Xuân đã về em có về chưa?
Lời anh hỏi biết thưa sao nhỉ
Vì còn bận việc nhiều nhiều í
Anh hãy chờ lời em hứa xưa

Xuân đã về nhưng em vẫn chưa...
...

Khúc Niệm Từ

@ Hic... Em bận lắm mà ông vua nhà Thanh ơi ới ời ơi ời... Đừng có la làng nữa nha !


Em vẫn còn đây còn mãi đây
Bên khung trời mộng vẫn tròn đầy
Vẫn mơ về lại nơi xưa nhớ
Em vẫn mãi là em ở đây

@ Hic ... em vẫn còn đây có mất đâu mà la làng hoài  Hi hi hi...





< Sửa đổi bởi: khucniemtu -- 10.1.2012 18:38:12 >

 
CÒN MÃI MÙA THƯƠNG
 
 
Vẫn còn vẫn mãi đó và đây
Vẫn nhớ vẫn thương tình vẫn đầy
Vẫn dáng ngay thơ đời trong trắng
Như lần gặp gỡ… mùa heo may
 
Em vẫn là em những tháng ngày  
Của hương xuân mới của nhành mai
Tuổi hồng mắt ngọc… khung trời nhớ
Để lòng tôi mộng suốt đêm ngày
 
Một lần gặp gỡ rồi nhớ mãi
Biết trọn tơ trời hay gió bay
Tôi đã yêu say quên dừng lại
Bên kia biết có thấu tim này
 
Ngọc Duy Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2012 22:39:01 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 11.01.2012 17:26:08 (permalink)
0


HẸN XUÂN SANG

Bước khẽ khàng mộng trở giấc chiều hoang
Ta về lại bên lối giàn thiên lý cũ
Ngày xưa ấy ra đi thân viễn xứ
Gót độc hành vẫn giữ tình thơ chung

Chuyện ngu ngơ chuyện của hai chúng mình
Vần thơ nối - mộng mơ đầy nguyện ước
Xuân về chưa mà hoa đào nở trước
Nhánh mai vàng cũng ươn ướt nụ Xuân

- Tết về rồi em có về lại cùng?
- Online gửi vào khung tình xa vẫn nhớ
- Xuân nay hẹn Xuân sang chờ bến đổ
- Em sẽ về hội ngộ với tình thân

ngocduythanh 11.01.2012 22:40:54 (permalink)
0
HẸN XUÂN SANG

Bước khẽ khàng mộng trở giấc chiều hoang
Ta về lại bên lối giàn thiên lý cũ
Ngày xưa ấy ra đi thân viễn xứ
Gót độc hành vẫn giữ tình thơ chung

Chuyện ngu ngơ chuyện của hai chúng mình
Vần thơ nối - mộng mơ đầy nguyện ước
Xuân về chưa mà hoa đào nở trước
Nhánh mai vàng cũng ươn ướt nụ Xuân

- Tết về rồi em có về lại cùng?
- Online gửi vào khung tình xa vẫn nhớ
- Xuân nay hẹn Xuân sang chờ bến đổ
- Em sẽ về hội ngộ với tình thân


_____________________________

KHÚC NIỆM TỪ
 
 
VẪN ĐỢI EM VỀ
 
Chiều nay về thấy mai vàng nở rộ
Báo hiệu rằng xuân đã đến nơi nơi
Đón xuân vui anh vẫn chút bùi ngùi
Vì hoa nở… mà nàng xuân chưa tới
 
Xuân về đến, lời người từ bến đợi
Chúc em thương cùng gia quyến vạn an
Hưởng mùa xuân hạnh phúc ngập tràn
Sang năm mới đường tương lai sáng lạn
 
Tết đã về … nhớ năm qua mình hẹn
Một người chờ… một người hứa về thăm!
Đến bây giờ… vẫn lời ấy “sang năm”
Anh sẽ đợi … hơn ba trăm ngày nữa…!
 
Vì  đã hứa sẽ đợi em mãi mãi
Mai có về hay mãi mãi … ngày mai
 
Ngọc Duy Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 22:43:31 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 12.01.2012 12:15:02 (permalink)
0


HẸN XUÂN SANG

Bước khẽ khàng mộng trở giấc chiều hoang
Ta về lại bên lối giàn thiên lý cũ
Ngày xưa ấy ra đi thân viễn xứ
Gót độc hành vẫn giữ tình thơ chung

Chuyện ngu ngơ chuyện của hai chúng mình
Vần thơ nối - mộng mơ đầy nguyện ước
Xuân về chưa mà hoa đào nở trước
Nhánh mai vàng cũng ươn ướt nụ Xuân

- Tết về rồi em có về lại cùng?
- Online gửi vào khung tình xa vẫn nhớ
- Xuân nay hẹn Xuân sang chờ bến đổ
- Em sẽ về hội ngộ với tình thân

Khúc Niệm Từ



 
 
VẪN ĐỢI EM VỀ
 
Chiều nay về thấy mai vàng nở rộ
Báo hiệu rằng xuân đã đến nơi nơi
Đón xuân vui anh vẫn chút bùi ngùi
Vì hoa nở… mà nàng xuân chưa tới
 
Xuân về đến, lời người từ bến đợi
Chúc em thương cùng gia quyến vạn an
Hưởng mùa xuân hạnh phúc ngập tràn
Sang năm mới đường tương lai sáng lạn
 
Tết đã về … nhớ năm qua mình hẹn
Một người chờ… một người hứa về thăm!
Đến bây giờ… vẫn lời ấy “sang năm”
Anh sẽ đợi … hơn ba trăm ngày nữa…!
 
Vì  đã hứa sẽ đợi em mãi mãi
Mai có về hay mãi mãi … ngày mai
 
Ngọc Duy Thanh



@ Em đã hứa với Thanh là trở lại diễn đàn hoạ thơ cùng Thanh - Em phải giữ lời mà ! Hi hi hi...



EM SẼ VỀ

Em sẽ về cho kịp chuyến Xuân say
Nhưng việc bận nên hoài lòng trăn trở
Em sẽ về vào một năm hoa mai nở
Quê Sài Gòn đất hứa trẻ trung mơ

Em sẽ về cho vẹn ước anh chờ
Câu thề hẹn vần thơ bên vườn mộng
Em sẽ về bên trùng dương biển rộng
Ánh nắng hồng sưởi ấm tình phương xa

Gót chân em êm dưới ánh vàng ngà
Hoa nắng đuổi tóc hương hoà theo gió
Lời em hứa vườn hồng bông nở đỏ
Để anh gìn giữ mãi vị thơm tho

Em sẽ về bên bến đợi bóng con đò
Ta cùng hát câu hò lòng chung thuỷ

Khúc Niệm Từ

khucniemtu 12.01.2012 18:03:40 (permalink)
0


EM VỀ XUÂN

Em về nhặt lá thơ Xuân
Cánh thơ mộng chín đỏ lừng hương mơ
Em về kết sợi mây chờ
Nối vần hiệp ý câu thơ chung tình

Em về nắng nhẹ chảy xinh
Theo chân gót nhỏ mang tình thơ tươi
Em về hoa nắng mĩm cười
Ửng hồng đôi má tuyệt vời màu Xuân

Em về thắm mộng giấc quỳnh
Ru theo gió thoảng xinh xinh môi hồng
Em về Xuân nở tất lòng
Cho anh thoả nguyện vần mong đợi chờ

Khúc Niệm Từ

ngocduythanh 12.01.2012 22:12:46 (permalink)
0
 
 
@ Em đã hứa với Thanh là trở lại diễn đàn hoạ thơ cùng Thanh - Em phải giữ lời mà ! Hi hi hi...


EM SẼ VỀ

Em sẽ về cho kịp chuyến Xuân say
Nhưng việc bận nên hoài lòng trăn trở
Em sẽ về vào một năm hoa mai nở
Quê Sài Gòn đất hứa trẻ trung mơ

Em sẽ về cho vẹn ước anh chờ
Câu thề hẹn vần thơ bên vườn mộng
Em sẽ về bên trùng dương biển rộng
Ánh nắng hồng sưởi ấm tình phương xa

Gót chân em êm dưới ánh vàng ngà
Hoa nắng đuổi tóc hương hoà theo gió
Lời em hứa vườn hồng bông nở đỏ
Để anh gìn giữ mãi vị thơm tho

Em sẽ về bên bến đợi bóng con đò
Ta cùng hát câu hò lòng chung thuỷ

Khúc Niệm Từ

 
 
 
@Cảm ơn Niệm Từ trở lại… Thanh họa cùng em đây!
 
EM NHƯ GIỌT NẮNG XUÂN MAI
                         
Em như  từng giọt nắng xuân mai
Rơi giữa vườn xuân đến ngõ dài
Hoa nắng mang tình xuân về tới
Mang cả tình em về tối nay
 
Anh còn ấp mộng mơ tình ấy
Em hứa thủy chung một kiếp này
Xa cách chỉ là trong giây phút
Để còn chung mộng một ngày mai
 
Anh sẽ như là vần mây trắng
Em là vầng sáng của đêm trăng
Phất phơ chiếc bóng lay cánh trúc
Vần thơ chung thủy giữa trăng ngàn
 
Anh sẽ chờ em bên bến đợi
Em về mình đẹp mộng ngày mai
 
Ngọc Duy Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2012 22:14:03 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 12.01.2012 22:16:37 (permalink)
0
 
EM VỀ XUÂN

Em về nhặt lá thơ Xuân
Cánh thơ mộng chín đỏ lừng hương mơ
Em về kết sợi mây chờ
Nối vần hiệp ý câu thơ chung tình

Em về nắng nhẹ chảy xinh
Theo chân gót nhỏ mang tình thơ tươi
Em về hoa nắng mĩm cười
Ửng hồng đôi má tuyệt vời màu Xuân

Em về thắm mộng giấc quỳnh
Ru theo gió thoảng xinh xinh môi hồng
Em về Xuân nở tất lòng
Cho anh thoả nguyện vần mong đợi chờ

Khúc Niệm Từ
 
 
 
EM VỀ ĐẸP MÔNG CHUNG ĐÔI
 
 
Em về chính mộng vườn thơ
Để anh ra ngõ đón chờ nàng trăng
Chân em bước nhẹ bên đường
Anh nghe lòng động lời thương mấy lần
 
Tình xa nay bỗng thật gần
Nơi xa em gửi thơ vần thủy chung
Vẳng nghe lời hẹn song cùng
Trùng dương sống vỗ tình chung vào bờ
 
Ta cùng ru lại ý thơ
Lời xưa ngày ấy hứa chờ mùa thương
Mai em về sẽ chung đường
Cùng xây lầu mộng mình thương trọn đời!
 
Ngọc Duy Thanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2012 22:21:16 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 20.01.2012 01:16:01 (permalink)
0




GỬI XUÂN

Xuân mới về rồi ta gửi ai
Nhành xuân tươi thắm vàng hoa mai
Hương Xuân thoang thoảng về bờ nhớ
Gửi tới bên người chúc Tết nay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 01:50:42 bởi khucniemtu >
HRPT 20.01.2012 09:56:18 (permalink)
0

Kính chúc Xuân luôn đỏ thắm
Tài phúc lộc vàng tươi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/F385BCD7CAF941A1817362ABCC0DEAEF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 09:59:32 bởi HRPT >
Attached Image(s)
khucniemtu 21.01.2012 11:39:52 (permalink)
0


 

Một nhành mai và tấm lòng
Một đóa hoa hồng hoài ước mong
Gửi đến bên em hương xuân mới
Chúc Xuân vui… em mãi bên đời

ngocduythanh


Nhánh mai thêm đóa hoa hồng
Sắc Xuân rộn rã trong lòng phương xa
Tết Việt kính gửi quê nhà
Tình thân gia quyến đậm đà hương Xuân

Khúc Niệm Từ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 15:43:33 bởi khucniemtu >
khucniemtu 23.01.2012 19:51:22 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 22:50:36 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 23.01.2012 22:17:43 (permalink)
0
 
 
 
NGÀY ĐẦU NĂM
 
Hôm nay ngày mới xuân tươi
Pháo hoa đêm đã sáng rực trời
Gặp nhau đầu xuân cười rộn rã
Chúc nhau ai cũng phúc, lộc, tài
 
Đầu năm không chỉ chúc nhau thôi        
Nâng chén rượu xuân thêm nụ cười
Đời bỗng tươi lên ôi xuân quá             
Lâng lâng tôi nhớ… môi em cười!
 
Bên ấy hôm này xuân có vui
Ngày xuân nhớ nhé hãy tươi cười
Thơ xuân em gửi cho tôi nhé
Để xuân này tôi nhớ nụ cười tươi…!
 
Tiệc vui nào cũng sẽ tàn thôi
Bạn đến thăm tôi đã về rồi
Nhớ khúc thơ xuân tôi chưa gửi
Nên giờ gửi đến người xa xôi
 
Lời chúc đầu năm xuân tươi vui
Gia quyến ngày xuân thêm nụ cười
Tài, lộc vận mai cơ duyên đến
Tin xuân hồng rải đến nơi nơi
 
Ngọc Duy Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 22:19:41 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 24.01.2012 18:52:38 (permalink)
0




Thêm nhành mai thắm đẹp không Thanh
Vàng sắc tươi xinh bông trĩu cành
Pháo đỏ nổ giòn mừng Tết đến
Lòng người vui rộn ý Xuân xanh

Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 21:40:43 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 25.01.2012 23:29:10 (permalink)
0
 

 

Thêm nhành mai thắm đẹp không Thanh
Vàng sắc tươi xinh bông trĩu cành
Pháo đỏ nổ giòn mừng Tết đến
Lòng người vui rộn ý Xuân xanh

Khúc Niệm Từ

 
 
Đẹp lắm nhành mai Tết Nhâm Thìn
Đẹp mùa xuân mới ý xuân xinh
Thanh vui đón người mang xuân đến
Tình xuân rộn rã ở bên mình
 
Ngọc Duy Thanh
ngocduythanh 26.01.2012 23:06:18 (permalink)
0
 
TÌNH NHỚ
 
Tình tôi ngây thơ
Để mãi ru nổi nhớ
Tình là vần thơ
Chập chờn giữa bài thơ
 
Tháng ngày trông ngóng
Một người trong mộng đời
Cho nắng thở dài
Cuối mặt buồn quên tia nắng mai
 
Trời xui quen em
Để lòng tôi nhớ hoài
Gặp em một ngày
Hồn vương vấn đến mai…
 
Chiều thu năm ấy
Gió thu reo mưa rớt đầy
Dáng em gầy gầy
Mắt ngọc trong gió heo may
 
Ngày mai có biết
“Trong mắt em có anh” bên đời
Mơ nắng chan hòa
Để tình xa mộng bóng xe hoa
 
Giờ thu đi qua
Chiếc lá xưa rơi theo bóng ngà
Em ở bên đời
Nhớ không em … còn nhớ không em…
 
Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 23:13:19 bởi ngocduythanh >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 43 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9