Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 43 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 644 bài trong đề mục
khucniemtu 27.01.2012 01:11:35 (permalink)
0


TÌNH NHỚ
 
Tình tôi ngây thơ
Để mãi ru nổi nhớ
Tình là vần thơ
Chập chờn giữa bài thơ
 
Tháng ngày trông ngóng
Một người trong mộng đời
Cho nắng thở dài
Cuối mặt buồn quên tia nắng mai
 
Trời xui quen em
Để lòng tôi nhớ hoài
Gặp em một ngày
Hồn vương vấn đến mai…
 
Chiều thu năm ấy
Gió thu reo mưa rớt đầy
Dáng em gầy gầy
Mắt ngọc trong gió heo may
 
Ngày mai có biết
“Trong mắt em có anh” bên đời
Mơ nắng chan hòa
Để tình xa mộng bóng xe hoa
 
Giờ thu đi qua
Chiếc lá xưa rơi theo bóng ngà
Em ở bên đời
Nhớ không em … còn nhớ không em…
 
Ngọc Duy Thanh




@ Thơ Thanh hay quá ! Em hoạ cùng cho vui nha ! Hi hi hi...



TÌNH THƠ


Anh viết cho em
Khúc nhạc thơ
Mấy mùa Thu nhớ vần chờ
tình xa ... !!!

Đông về tuyết phủ trắng nhoà
Đường thơ
lối mộng
chan hoà giọt sương

Gửi vào kí ức mùa thương
Gửi vào vần nhớ canh trường lá rơi !!!
Xuân ơi ... Xuân ới ... khan lời
Gọi Xuân sầu vẫn chơi vơi lệ buồn

Đàn vương khúc nhạc kêu thương
Phù vân thấp thoáng miên trường viễn mong
Phím long đứt đoạn tơ lòng
Chùng dây nốt bổng nốt trầm châu sa !!!

Xuân về ai oán khúc ca
Mà vần thơ nhớ vỡ oà cung thương
Đàn kêu tích tịch đoạn trường !!!
Ai đem cung oán sầu vương lạc vần

!
!
!

Khúc Niệm Từ
26.1.2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 11:41:56 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 27.01.2012 22:48:22 (permalink)
0

TÌNH TÔI
 
Gặp em lần xưa ngày ấy
cùng em họa khúc mưa rơi
hạt mưa thắm sầu kí ức
tiết thu rớt nhẹ vào hồn 
 
Những chiều về không thấy bóng
bâng khuâng thờ thẫn vu vơ
vần thơ nhẹ ru điệu nhớ
bay bay tựa áng sương mờ 
 
Mưa thu một lần lỗi hẹn
thơ buồn lệ cũng rưng rưng
hỏi sao hồn thơ thấy lạ
vu vơ một khúc mưa rừng 
 
Em còn mộng trong tuổi học
tôi thì dầu giải nắng trưa
tháng năm bên đời bận rộn
duyên đâu tình ấy có vừa
 
Tôi yêu tình yêu trong sáng
Tình đầu em đẹp như thơ
hẹn nhau chờ mùa xuân nữa
mình cùng kết một vần thơ
 
Chiều nay xuân còn lành lạnh
hạ còn cách đó không xa
tình tôi trao em tất cả
ước mơ tình mãi không nhòa…!?
 
Ngọc Duy Thanh
27/01/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 01:49:39 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 28.01.2012 15:31:48 (permalink)
0



TÌNH TÔI
 
Gặp em lần xưa ngày ấy
cùng em họa khúc mưa rơi
hạt mưa thắm sầu kí ức
tiết thu rớt nhẹ vào hồn 
 
Những chiều về không thấy bóng
bâng khuâng thờ thẫn vu vơ
vần thơ nhẹ ru điệu nhớ
bay bay tựa áng sương mờ 
 
Mưa thu một lần lỗi hẹn
thơ buồn lệ cũng rưng rưng
hỏi sao hồn thơ thấy lạ
vu vơ một khúc mưa rừng 
 
Em còn mộng trong tuổi học
tôi thì dầu giải nắng trưa
tháng năm bên đời bận rộn
duyên đâu tình ấy có vừa
 
Tôi yêu tình yêu trong sáng
Tình đầu em đẹp như thơ
hẹn nhau chờ mùa xuân nữa
mình cùng kết một vần thơ
 
Chiều nay xuân còn lành lạnh
hạ còn cách đó không xa
tình tôi trao em tất cả
ước mơ tình mãi không nhòa…!?
 
Ngọc Duy Thanh
27/01/2012



TÌNH THƠ XUÂN

Anh gặp em ngày mưa ấy
Cùng nhau hoạ khúc giọt rơi
Hạt nào len vào kí ức
Cho hồn Hạ rớt chơi vơi

Sang Thu chờ chiều lặng ngắm
Tay thon nhấn phím hoạ vần
Anh gom từng con chữ nhớ
Viết thành câu đợi tình nhân

Giao mùa Đông phong lạnh buốt
Hồn thơ não nuột giá băng
Ngu ngơ em trêu dòng chữ
Thẫn thờ anh buồn tím giăng

Tuổi đời em còn đi học
Anh thì dầu giải dặm đường
Cơ quan việc nhà bận rộn
Duyên chi gặp gỡ vấn vương

Anh yêu như vầng mây sáng
Tình đầu em thơ như mơ
Em hẹn Xuân sau về lại
Anh luôn hứa đợi mãi chờ

Tiết Xuân se se hơi lạnh
Tình anh như mai đơm cành
Em như én Xuân về cạnh
Tình Xuân nở rộ lòng anh

Khúc Niệm Từ
28.1.2012

@ Hi hi hi ... Em hoạ với Thanh 4 mùa luôn đó nha (Từ mùa Hạ sang mùa Thu, Đông và Xuân đấy !) Hi hi hi ... Nhưng năm mới em sẽ không trêu Thanh nữa đâu ... Thanh chớ có rầu ... cái miệng lầu bầu ... Ông chằn 



ngocduythanh 30.01.2012 20:55:11 (permalink)
0
 
CHIỀU BUỒN
 
Anh về trong chiều nay
Phố qua về hướng này
Đường nay sao vạn lý
Lòng này nghe mưa bay
 
Tình yêu xa tầm tay?
Vết xe lăn dốc dài
Lối xưa như cách trở
Tình hồng lạc hướng bay
 
Hồn chiều nay say… dại
Mắt buông sầu là đây
Anh còn gì để nhớ
Sương chiều bay cay cay
 
Gió lộng nào nổi sóng
Bâng khuâng chất trong lòng
Em vui … kìa bên ấy!
Anh về lòng rỗng không
 
Vượt đường xa vạn dặm
Nắng say hay chiều mưa
Trong quãng dài xa vắng
Ước chi… “tình em đưa”!
 
Lối về … xa trắc trở
Bóng em trong hoàng hôn
Mắt yêu… lời ngọt mềm
Ru hồn anh đêm đêm
 
Chiều nay sao thấy nhớ
Mà hồn đầy chơi vơi
Biết em còn trông đợi?!
Một lời… nhé em ơi!?
 
Xuân chưa tàn dáng mai
Hạ đã nghiêng bóng dài 
Những ngày yêu say đắm
Vì đâu… sầu cay cay
 
Nếu hoàng hôn nay sẽ...
Hồn anh biến về nơi
Em có buồn trông đợi?
Anh còn về bên đời…!
 
Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 21:41:37 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 01.02.2012 18:04:29 (permalink)
0

Trích đoạn: ngocduythanh

!!!




ĐƯỜNG XA GIONG RUỔI

Than buồn trong quãng vắng
Đường mưa nắng mấy mùa
Vượt dặm dài bụi trắng
Anh ước tình em đưa

Mắt biếc sầu đọng giọt
Chiều sương xuống màn thưa
Tiếng lá rơi lạc lõng
Trong canh vắng giấc thừa

Nến thắp đầy khung đợi
Bóng cô tịch đêm đen
Ngoài trời mưa rả rít
Trong lòng tơ rối ren

Đường trường xa vạn lý
Giao thông có bình an
Công việc nơi cơ quan
Xa nhà trăm cây số...

Trên đường đi trăn trở
Lối về nhớ đến em
Những lúc mưa buông rèm
Ngỏ trơn tay xe lệch

Mấy ngày mưa chẳng lặng
Cơn nắng lại quắt quây
Anh có sao không vậy
Trông đường xa mắt cay

Cầu mong người bình yên
Để tuổi dài thọ niên
Anh ba mốt trăng lộng
Em hai một tim hồng

Ngày mai em đợi không
Có còn anh trông ngóng
Tuấn mã vượt đường giong*
Về đến nơi mừng lắm

Còn anh... em chờ không?!
Online phím buồn mong...

Khúc Niệm Từ

(* đường giong ruổi)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 03:51:39 bởi khucniemtu >
honghac 03.02.2012 00:04:00 (permalink)
0


CHIỀU BUỒN

 
Anh về trong chiều nay
Phố qua về hướng này
Đường nay sao vạn lý
Lòng này nghe mưa bay
 
Tình yêu xa tầm tay?
Vết xe lăn dốc dài
Lối xưa như cách trở
Tình hồng lạc hướng bay
 
Hồn chiều nay say… dại
Mắt buông sầu là đây
Anh còn gì để nhớ
Sương chiều bay cay cay
 
Gió lộng nào nổi sóng
Bâng khuâng chất trong lòng
Em vui … kìa bên ấy!
Anh về lòng rỗng không
 
Vượt đường xa vạn dặm
Nắng say hay chiều mưa
Trong quãng dài xa vắng
Ước chi… “tình em đưa”!
 
Lối về … xa trắc trở
Bóng em trong hoàng hôn
Mắt yêu… lời ngọt mềm
Ru hồn anh đêm đêm
 
Chiều nay sao thấy nhớ
Mà hồn đầy chơi vơi
Biết em còn trông đợi?!
Một lời… nhé em ơi!?
 
Xuân chưa tàn dáng mai
Hạ đã nghiêng bóng dài 
Những ngày yêu say đắm
Vì đâu… sầu cay cay
 
Nếu hoàng hôn nay sẽ...
Hồn anh biến về nơi
Em có buồn trông đợi?
Anh còn về bên đời…!
 
Ngọc Duy Thanh



THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Hình như lời thơ trách
Khúc Niệm vui vần ai
Hoạ Từ bên Sydney
Mây xanh buồn mưa bay

Niệm Từ Khúc đàn thương
Vẫn trổi nốt tơ vương
Vẫn vọng sầu viễn xứ
Vẫn hướng về quê hương

Vì sao Mây Xanh sậm
Tím màu chiều sương chan
Vì sao lời thơ thán
Cho mưa đổ hàng tràng

Gió lòng không nổi sóng
Chiều biển tịnh mênh mông
Cánh buồm xưa vẫn ngóng
Về kết mối tơ hồng

Xe lướt bụi thong dong
Sao lòng người say sóng
Để lệch lạc bờ trong
Còn lời "tình em" mong?

Đường tung mù cát lở
Hất bụi cuốn lên không
Ngựa phi lấp vết hồng
Tình ơi nằm bất động

Màn chiều buông lối nhớ
Đêm đen mịt ngỏ chờ
Tin thơ không người nhắn
Câu tứ lạc vần thơ

Nhạc Xuân còn vang mãi
Mà bụi lấp dấu hài
Phím lạnh buồn con chữ
Trơ trọi nỗi u hoài

Hung tin về tai nạn
Xe lấn lề anh bay
Ôi ! Thân đầy máu đỏ
Hồn còn đợi chờ ai ?

Cũng may là mạng tốt
Còn về kịp tìm lại
Dáng trang đài Khúc say
Đàn trổi điệu "Thương hoài...
... ngàn năm"

Hi hi hi hiiiiiiiiiiiiii

honghac

(Vui thơ tí nha ngocduythanh ! Nghe Nhỏ khúc kể lại là NDT bị xe lấn đường và ngã ... Chúc mau bình phục nhé !)

@ Nhắn nhỏ Khúc: Chạy lung tung quá nha! Người ta trách, người ta buồn kìa! Tí nữa là thành ma rồi ! Hic ...  Ha ha ha haaaaaaaaaaaaa... Ối trời à !
khucniemtu 03.02.2012 00:49:05 (permalink)
0


CHIỀU BUỒN
 
Anh về trong chiều nay
Phố qua về hướng này
Đường nay sao vạn lý
Lòng này nghe mưa bay
 
Tình yêu xa tầm tay?
Vết xe lăn dốc dài
Lối xưa như cách trở
Tình hồng lạc hướng bay
 
Hồn chiều nay say… dại
Mắt buông sầu là đây
Anh còn gì để nhớ
Sương chiều bay cay cay
 
Gió lộng nào nổi sóng
Bâng khuâng chất trong lòng
Em vui … kìa bên ấy!
Anh về lòng rỗng không
 
Vượt đường xa vạn dặm
Nắng say hay chiều mưa
Trong quãng dài xa vắng
Ước chi… “tình em đưa”!
 
Lối về … xa trắc trở
Bóng em trong hoàng hôn
Mắt yêu… lời ngọt mềm
Ru hồn anh đêm đêm
 
Chiều nay sao thấy nhớ
Mà hồn đầy chơi vơi
Biết em còn trông đợi?!
Một lời… nhé em ơi!?
 
Xuân chưa tàn dáng mai
Hạ đã nghiêng bóng dài 
Những ngày yêu say đắm
Vì đâu… sầu cay cay
 
Nếu hoàng hôn nay sẽ...
Hồn anh biến về nơi
Em có buồn trông đợi?
Anh còn về bên đời…!
 
Ngọc Duy Thanh



VUI CÙNG THI NHÂN

Mạnh khoẻ thì nên đi quanh
Hoạ thơ với chị với anh cô thầy
Một mình Khúc Niệm Từ đây
Thơ Thanh không trổi nhạc hay đâu nào

Hoạ thơ với nhiều người vào
Vần câu thi phú dạt dào tình ca
Thơ càng mỗi lúc lan xa
Bạn bè thi hữu hợp hoà xướng câu

Đợi chi Khúc Niệm Từ lâu
Lâu lâu rỗi tí mới hầu bạn thơ
Thanh ơi hãy đến bên bờ
Thi giao nhiều bạn tình mơ thơ người

Để thơ bay khắp vùng trời
Cho em được đọc những lời thơ hay
Cùng bè bạn khắp đó đây
Đi đi Thanh nhé vui vầy thi nhân

Khúc Niệm Từ

@ Hê hê hê...như vậy mới vui Thanh nhé ! Hì...
ngocduythanh 04.02.2012 21:03:11 (permalink)
0
 
CHIỀU BUỒN
 
Anh về trong chiều nay
Phố qua về hướng này
Đường nay sao vạn lý
Lòng này nghe mưa bay
 
Tình yêu xa tầm tay?
Vết xe lăn dốc dài
Lối xưa như cách trở
Tình hồng lạc hướng bay
 
Hồn chiều nay say… dại
Mắt buông sầu là đây
Anh còn gì để nhớ
Sương chiều bay cay cay
 
Gió lộng nào nổi sóng
Bâng khuâng chất trong lòng
Em vui … kìa bên ấy!
Anh về lòng rỗng không
 
Vượt đường xa vạn dặm
Nắng say hay chiều mưa
Trong quãng dài xa vắng
Ước chi… “tình em đưa”!
 
Lối về … xa trắc trở
Bóng em trong hoàng hôn
Mắt yêu… lời ngọt mềm
Ru hồn anh đêm đêm
 
Chiều nay sao thấy nhớ
Mà hồn đầy chơi vơi
Biết em còn trông đợi?!
Một lời… nhé em ơi!?
 
Xuân chưa tàn dáng mai
Hạ đã nghiêng bóng dài 
Những ngày yêu say đắm
Vì đâu… sầu cay cay
 
Nếu hoàng hôn nay sẽ...
Hồn anh biến về nơi
Em có buồn trông đợi?
Anh còn về bên đời…!
 
Ngọc Duy Thanh



THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Hình như lời thơ trách
Khúc Niệm vui vần ai
Hoạ Từ bên Sydney
Mây xanh buồn mưa bay

Niệm Từ Khúc đàn thương
Vẫn trổi nốt tơ vương
Vẫn vọng sầu viễn xứ
Vẫn hướng về quê hương

Vì sao Mây Xanh sậm
Tím màu chiều sương chan
Vì sao lời thơ thán
Cho mưa đổ hàng tràng

Gió lòng không nổi sóng
Chiều biển tịnh mênh mông
Cánh buồm xưa vẫn ngóng
Về kết mối tơ hồng

Xe lướt bụi thong dong
Sao lòng người say sóng
Để lệch lạc bờ trong
Còn lời "tình em" mong?

Đường tung mù cát lở
Hất bụi cuốn lên không
Ngựa phi lấp vết hồng
Tình ơi nằm bất động

Màn chiều buông lối nhớ
Đêm đen mịt ngỏ chờ
Tin thơ không người nhắn
Câu tứ lạc vần thơ

Nhạc Xuân còn vang mãi
Mà bụi lấp dấu hài
Phím lạnh buồn con chữ
Trơ trọi nỗi u hoài

Hung tin về tai nạn
Xe lấn lề anh bay
Ôi ! Thân đầy máu đỏ
Hồn còn đợi chờ ai ?

Cũng may là mạng tốt
Còn về kịp tìm lại
Dáng trang đài Khúc say
Đàn trổi điệu "Thương hoài...
... ngàn năm"

Hi hi hi hiiiiiiiiiiiiii

honghac

(Vui thơ tí nha ngocduythanh ! Nghe Nhỏ khúc kể lại là NDT bị xe lấn đường và ngã ... Chúc mau bình phục nhé !)

@ Nhắn nhỏ Khúc: Chạy lung tung quá nha! Người ta trách, người ta buồn kìa! Tí nữa là thành ma rồi ! Hic ...  Ha ha ha haaaaaaaaaaaaa... Ối trời à !
 
KHOẢNH KHẮC
 
Xe đang lướt đoạn đường xa quen thuộc
Những chiều vàng từng hạ đã đi qua
Những tháng năm quen đoạn vắng xóm nhà
Nay bỗng thấy đường như dài ra quá…
 
Trong phút chốc không gan như xa lạ
Miên man về một cõi gió hoang sa
Quên mình đang lướt bụi nắng về nhà
Bỗng trước mặt một vật dài lao thẳng
 
Vụt khỏi xe buông tay cho số phận
Thấy trong tôi hình ảnh những người thân
Khoảnh khắc kia có đôi mắt Niệm Từ
Làm ý chí sống tồn dâng mạnh mẻ
 
Là tâm tư thơ buồn nhưng không trách
Trách mà chi mong em vui ở bên đời
Một chúc sầu vì tình bỗng về nơi…
Mình còn đợi … còn ai đâu về nữa…!
 
Ngọc Duy Thanh
4/2/2012
 
@ Cảm ơn honghac hỏi thăm và thông cảm! chúc  honghac sáng tác nhiều thơ hay!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 21:12:02 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 04.02.2012 21:14:06 (permalink)
0
 
VUI CÙNG THI NHÂN

Mạnh khoẻ thì nên đi quanh
Hoạ thơ với chị với anh cô thầy
Một mình Khúc Niệm Từ đây
Thơ Thanh không trổi nhạc hay đâu nào

Hoạ thơ với nhiều người vào
Vần câu thi phú dạt dào tình ca
Thơ càng mỗi lúc lan xa
Bạn bè thi hữu hợp hoà xướng câu

Đợi chi Khúc Niệm Từ lâu
Lâu lâu rỗi tí mới hầu bạn thơ
Thanh ơi hãy đến bên bờ
Thi giao nhiều bạn tình mơ thơ người

Để thơ bay khắp vùng trời
Cho em được đọc những lời thơ hay
Cùng bè bạn khắp đó đây
Đi đi Thanh nhé vui vầy thi nhân

Khúc Niệm Từ

@ Hê hê hê...như vậy mới vui Thanh nhé ! Hì...
 
 
HỌA KHÚC
 
Thanh đi theo hướng lá thu bay
Theo gió đông phong tuyết phủ dày
Từ !… em vui nhé xuân bên ấy
Nếu gặp nhau thì… hạ sẽ hay!
 
Em còn tuổi mộng hai mươi một
Ba mốt anh qua những ngã dài
Anh theo hương gió làm mây trắng
Đàn em nhẹ tiếng vọng trong trăng
 
Hồn mây sầu lắng lần trăng lặn
Gọi cả không gian tìm Chị hằng
Kéo chân chú Cuội người đang ngủ
Hỏi rằng: Khúc Niệm!thấy đâu chăng?”
 
Giờ thì em bảo anh vui thơ
Thi giao anh hãy đến bên bờ
Thơ Thanh sai cả vần, bằng, trắc
Dám đâu du họa ở trời thơ
 
Thôi thì Thanh chỉ những canh thâu
Đợi đến mưa ngâu bắt nhịp cầu
Lắng nghe cung điệu em bên ấy
Hồn thơ thanh sẽ … sẽ trầm sâu!
 
Ngọc Duy Thanh
4/2/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 21:15:17 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 04.02.2012 23:19:51 (permalink)
0
Ước chi trời ban đôi cánh nhỏ
Mỗi ngày vượt biển đến thăm em
ngocduythanh 05.02.2012 20:32:22 (permalink)
0


ĐÀN THƯƠNG MỘT KHÚC NIỆM TỪ


Đàn thương một Khúc Niệm Từ
Mây bay lơ lửng bấy chừ về đâu
Đàn thương Khúc Niệm Từ sầu
Lơi cung phím lạc giọt châu vắn dài

Chiều mù sương khói mi cay
Mưa đêm nặng hạt lắc lay lá buồn
Triều dâng biển động buồm vương
Xa xa bờ khuất khói hương bạc màu

Lao chao lá rớt xạc xào
Khúc Niệm Từ uất nghẹn ngào rừng Thu
Đàn vương sáo trúc vi vu
Rơi vào khoảng trống tiếng Tù Và ... rơi !

Khúc Niệm Từ

 
 

TIẾNG ĐÀN KHÚC NIỆM 
 
Vì sao để giọt châu rơi
Để sầu trên má rơi rơi giọt buồn
Phím run cung lạc mưa tuông
Em sầu bên ấy gửi  buồn về đây
Anh nghe như tiếng thở dài
Tiếng ngân của lá thu bay xuống hồ
Theo dòng nước chảy đi mô
Mặt cho số phận bên hồ nước thu
Thủy dâng triều xuống cho dù
Lá thu bờ khuất về đâu bóng mờ
Niệm Từ lắng tiếng đàn thơ
Trăng kia cũng lặng mây kia tím màu
Hỏi trăng trăng ở trên cao
Vì sao trăng để nghẹn ngào tiếng thu
 
 Ngọc Duy Thanh

ngocduythanh 10.02.2012 21:58:44 (permalink)
0
EM CÒN NHỚ
 
Xuân sắp qua cho hạ nắng về
Đường ta vẫn vậy dài lê thê
Gió chiều còn chút hương ngày tết
Mai vàng cánh mỏng rụng đường quê
 
Ta vẫn phải đi theo hướng đời
Tương lai còn biết sẽ về nơi
Đầu năm ba mốt lần suýt tận
Trăn trở ngày qua một vết đời
 
Thương người xa quá sao với tới
Một chút vu vơ suýt lệ rơi
Nếu lỡ hôm kia… không còn đợi
Người thương ơi!… còn nhớ trong đời?!
 
Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2012 22:00:29 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 12.02.2012 23:17:17 (permalink)
0
NGÀY XƯA TÔI KỂ
( Viết tặng bạn CN – Gang Ho)
 
 
Một chiều một chiều và một chiều
Ngày ấy năm xưa mưa đìu hiu
Rong ruổi đường mưa thu nặng hạt
Một người lặng bước với cô liêu
 
Dáng đi thấp thổm nghiên trời đất
Sầu nặng trên vai một dáng còm
Tôi hỏi vì sao thân lòm cọm
Ngày ngùng rồi nói nghĩ mà xem:
 
“ Anh còn gì cho em
Ngoài xuân tàn xế bóng
Những mùa xuân em lấy mất tiêu rồi
Gió đông sầu tuyết vỗ mặt đá vôi
Làm loan lỗ nữa cuộc đời còn lại…
Anh còn gì cho em…
Thu vương buồn tê tái…
…!”
 
Tôi lắng nghe mà quên hết tình ai
Một hình hài dần theo nét tàn phai
Trót lỡ dại yêu nàng xuân đôi chín…

Tiếng ho khô kéo dài như bịn rịn
 
Thở dài “ đông sầu theo bóng người đi”
Bởi trót tin em hứa những gì
“Kiếp này kiếp nữa bên nhau nhé”
Bây giờ em quay gót ra đi
 
Tội nghiệp thân già đã phất phơ
Yêu chi khi mắt đã lu mờ
Bây giờ ngồi đó mà ôm hận
Để rồi ngồi khóc giữa bơ vơ…
 
Ngọc Duy Thanh
khucniemtu 13.02.2012 01:23:22 (permalink)
0
NGÀY XƯA TÔI KỂ
( Viết tặng bạn CN – Gang Ho)
 
 
Một chiều một chiều và một chiều
Ngày ấy năm xưa mưa đìu hiu
Rong ruổi đường mưa thu nặng hạt
Một người lặng bước với cô liêu
 
Dáng đi thấp thổm nghiêng trời đất
Sầu nặng trên vai một dáng còm
Tôi hỏi vì sao thân lọm khọm
Ngại ngùng rồi nói nghĩ mà xem:
 
“ Anh còn gì cho em
Ngoài xuân tàn xế bóng
Những mùa xuân em lấy mất tiêu rồi
Gió đông sầu tuyết vỗ mặt đá vôi
Làm loan lỗ nữa cuộc đời còn lại…
Anh còn gì cho em…
Thu vương buồn tê tái…
…!”
 
Tôi lắng nghe mà quên hết tình ai
Một hình hài dần theo nét tàn phai
Trót lỡ dại yêu nàng xuân đôi chín…

Tiếng ho khô kéo dài như bịn rịn
 
Thở dài “ đông sầu theo bóng người đi”
Bởi trót tin em hứa những gì
“Kiếp này kiếp nữa bên nhau nhé”
Bây giờ em quay gót ra đi
 
Tội nghiệp thân già đã phất phơ
Yêu chi khi mắt đã lu mờ
Bây giờ ngồi đó mà ôm hận
Để rồi ngồi khóc giữa bơ vơ…
 
Ngọc Duy Thanh



@ Hi hi hi... Thơ Thanh vui quá à ! Em cũng vào thơ cùng vui nha !


NGÀY ẤY KỂ CHUYỆN XƯA

Chiều xưa xưa ấy ngày xưa
Qua ngỏ vườn thơ sầu tiễn đưa
Én về xứ lạ vùng nắng ấm
Bỏ lại tuyết đông chẳng vầng hồng

Ôm hận Từ li chẳng trở về
Đàn buồn Khúc Niệm sầu lê thê
Chờ em Trăng lặn sau đồi núi
Mong mãi người xưa biệt sơn khê

Anh đã ngũ tuần , em đôi mươi
So le đũa lệch thế gian cười
Thôi thì thôi nhé cháu gọi chú
Tình Không Biên Giới cũng xa thôi

Uất ức làm chi kiếp Giang Hồ
Giận hoài miệng vẩu lồi Găng Hô
Xấu trai chẳng vớt đời nửa lại
Lưu Luyến bóng hình người xứ mô

Lang Bạt đi tìm em ngày thơ
Cội Thông vi vút tuyết xây mồ
Tình ơi một Khúc buồn anh Niệm
Từ li em chẳng còn về mơ

Hơ...hơ...hơ...hờ

Khúc Niệm Từ
(Thanh ơi, hình như lâu lắm rồi bác Găng Hô đâu có vào diễn đàn, và đâu có ai còn nhớ bác GH là ai nhỉ, và cũng đâu có bạn thơ nào hoạ thơ bác đâu vì thơ bác ở đẩu đâu đâu ai mà thấy, nên đâu có ai đếm xỉa hay mắc mớ chọc phá gì đến bác mà bác lại thả thơ bên căn nhà của cô mực tím, thơ cô mực tím rất hay, rất nhẹ nhàng tình tứ với bạn thơ, tự dưng bác GH thả thơ chưởi một mạch, ai đọc sẽ tưởng rằng bác GH chưởi cô mực tím, vì có lẽ bác GH nhìn hình 2 mẹ con của cô mực tím 40 tuổi nên nghi ngờ là Nhóc mà bác từng nói yêu từng nói xin cưới, vì Nhóc viết thơ cũng màu mực tím. Nhưng làm sao đồng hoá cô mực tím là cô giáo với Nhóc là sinh viên được nhỉ? Hình như bác GH thất tình nên hoang tưởng thả thơ làm loạn cả lên! Hi hi hi... Nhớ lại ngày trước, cũng chính bác ấy tự dưng giẫy đổng la chói lói cấm Thanh không được dùng tên Nguyễn Nguyên Thanh mà ông nội Thanh đã lựa chọn và đặt tên cho Thanh khi Thanh vừa chào đời ! Đã mấy lần rồi, diễn đàn đang vui cùng xướng hoạ thơ, thì bác ấy 1 mình nhảy dựng la lối chưởi bới om sòm! Sao ông GH - CN không suy nghĩ, có ai ghét bỏ ông ta đâu, chính em cũng đã nhiều lần pm cho cô Ja, khẩn cầu xin cô Ja hoạ thơ cùng ông ta, để ông ta được vui, được có bạn thơ xướng hoạ sẻ chia buồn vui...
Hi hi hi... mô phật từ bi à nha ! độ trì sự yên bình cho diễn đàn vui thơ, vì diễn đàn bây giờ người đi đã nhiều, người ít ở lại cần sự thông cảm chia sẻ nhau hơn, cái ngoài đời gọi là "nương tựa nhau mà sống" 
Ối trời ! Hi hi hi... 2 ngày nay, em đến trường, giờ giải lao ra chơi, em mở laptop cho các bạn và cô thầy chụm đầu vào xem bài thơ la lối bịa đặt, hoang tưởng, chưởi bới người khác vô cớ ! Ai cũng cười "ka ka ka... Ối ông già."
Hi hi hi... mô phật ạ !)


Nam mô a di đà phật !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 22:02:14 bởi khucniemtu >
honghac 13.02.2012 22:30:16 (permalink)
0



Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 43 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9