Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 43 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 644 bài trong đề mục
ngocduythanh 14.02.2012 16:24:58 (permalink)
0


@ Cảm ơn honghac "Happy valentine day"! và những bài thơ hay , nhất là bài " NGHE KỂ CHUYỆN XƯA XA"

Giống quê tôi hồi ấy!
Thơ bạn về đầy trang
Như lúa đã được mùa
Thơ mang cả mùa xuân
Mang cả sắc Thu vàng
Và chuyện xưa Bà kể
Trong giấc mơ honghac
Có một lối thu xưa
Có niềm mơ cô quốc
...
Sài Gòn xưa hoài hương lòng lữ thứ
Trên dặm đường xa xứ vần còn vương
Sài Gòn bây giờ rộng mở những con đường
Đang chờ đón người tha hương trở lại...!


Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 16:26:31 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 14.02.2012 18:50:49 (permalink)
0


Hi hi hi...

Ô cành hoa đẹp Nguyên Thanh trao
Sắc thắm hồng tươi lòng dạt dào
Cánh mộng nghiêng nghiêng hồng thích quá
Tay em đón lấy vui làm sao !

Hi hi hi...



Mỗi năm đến Valentine's Day, Bà Ngoại thường kể cho KNT nhiều truyện phim. Mình thích nghe lắm, câu chuyện mình nhớ và thích nhất
Turtles Can Fly, mình vui kể lại cho bạn chia sẻ nhé ! Hi hi hi...


Turtles Can Fly


The film “Turtles Can Fly” is an attractive film both content and form. About its form, this film has many live scenes when showing the image of the poor and orphaned children.

They have to earn a dangerous living as a minesweeper and do their job regardless of danger. It makes the viewers flutter when the viewers follow this film with their eyes. Moreover, for the content of film, this story happened in Kurdistan, the native land of Ghobadi director before The American occupied . Thirteen-year-old boy alias Kak Satellite (played by Soran Ebrahim) is known for his installation of dishes and antennae for local villages that are looking for news of Saddam Hussein. He is the dynamic but manipulative leader of the children, organizing the dangerous but necessary sweeping and clearing of the minefields. The industrious Satellite arranges trade-ins for unexploded mines. He falls for an orphan named Agrin (played by Avaz Latif), a sad-faced girl traveling with her disabled but smart brother Henkov (played by Hiresh Feysal Rahman), who appears to have the gift of clairvoyance. The siblings care for a three-year-old child, whose connection to the pair is discovered as harsh truths are revealed. Turtle Can Fly has many comprehensive scenes with many untrained non – actors lively. When viewers close their eyes, they also imagine every scene in their mind.

In this film I learn a lot of things about love and compassion, protection and help mutually, rely on together to live. Even though living in destitution but all characters in this film try to better themselves and overcome all obstacles so that they can find an exit of their life. When I see the life of character in this film, I feel sorry for the poverty life of these unhappy and orphaned children; they think nothing of danger to earn their living. Most of characters in this film are orphaned kids. Every day, to live they have to do many things. Especially, they clear mines in order to sell to weapon trader near their refugee tent. Kak Satellite (played by Soran Ebrahim) is not only the dynamic but also the manipulative leader of the children. He tries to help the children get over the difficulties, even buying satellite dish to install for local villages that are looking for news of country.

The film is suitable for IC3 because it provides more knowledge about culture and community so that I can develop my communication skills by English. With the film, “Turtles Can Fly” If someone takes interest in the war in or only wants to know about the poverty life of inhabitant in this country. The contexts of film take place in a community of Kurds, – border area several weeks before American army attack second. In this evolvable political situation and war, the film describes deeply about the unhappy life of inhabitants through the tragic destiny of three kids: Agrin, HenKov – armless boy, and the youngest blind brother. The film not only moved viewer but also is impression.

Khúc Niệm Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 23:34:20 bởi khucniemtu >
honghac 15.02.2012 01:21:24 (permalink)
0


Chúc Thanh và Nhỏ Khúc vui nha !
khucniemtu 15.02.2012 20:10:08 (permalink)
0




HOA TÂM


Nâng niu một đoá hoa lòng
Từ tâm anh mến trao cầm duyên thơ
Đưa tay hứng cánh hoa mơ
Giao hoà câu nhớ mộng tơ em chờ

Quê hương biển dải liền bờ
Trùng dương sóng biếc bóng mơ giấc nồng
Trao duyên một đoá hoa hồng
Tô tươi má thắm mắt trông ngọt ngào

Giơ tay em nhận hoa nào
Lòng anh hoan hỉ mắt trao biển lòng
Hoa hồng tươi mãi sắc hồng
Cho lòng ta vẫn thắm nồng bên nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012

khucniemtu 15.02.2012 20:21:29 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/E199AD165EDA4673B38AC498DD82C862.jpg[/image]



HOA LÒNG ĐỢI NHAU


Hoa vàng óng ánh sắc vàng
Một lòng chung thuỷ gửi chàng nơi quê
Xuân sau em sẽ trở về
Thăm người năm cũ hẹn thề chờ nhau

Sài Gòn mắt biếc giao trao
Ngày thơ chung bước đường vào trường thương
Năm mười giờ chơi sân trường
Phượng hồng sắc đỏ vấn vương bên lòng

Vùng trời viễn xứ hoài mong
Tốt nghiệp em sẽ về thăm quê nhà
Nhớ nha anh đón sân ga
Phi trường, tàu thuỷ ... mãi là đợi nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 21:08:09 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
ngocduythanh 15.02.2012 21:53:15 (permalink)
0




HOA TÂM


Nâng niu một đoá hoa lòng
Từ tâm anh mến trao cầm duyên thơ
Đưa tay hứng cánh hoa mơ
Giao hoà câu nhớ mộng tơ em chờ

Quê hương biển dải liền bờ
Trùng dương sóng biếc bóng mơ giấc nồng
Trao duyên một đoá hoa hồng
Tô tươi má thắm mắt trông ngọt ngào

Giơ tay em nhận hoa nào
Lòng anh hoan hỉ mắt trao biển lòng
Hoa hồng tươi mãi sắc hồng
Cho lòng ta vẫn thắm nồng bên nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012



HOA HỒNG TRAO EM
 
Em đón nhận tình anh
Nhánh hoa hồng sắc đỏ
Tay em thon nho nhỏ
Đón cả tình yêu anh
 
Nếu biển mãi mùa xanh
Là tình anh mãi đợi
Một ngày kia xuân tới
Mình đợi chờ gần nhau
 
Anh nhìn trong mắt em
Đo chiều dài thương nhớ
Nay về không cách trở
Bên nhau trong niềm mơ
 
Em đẹp như nàng tiên
Dáng duyên em diệu hiền
Anh yêu hơn tất cả
Tặng em ngàn nhánh hoa
 
Hoa tâm lòng Thanh đó
Trao trọn cho tình xa
Từ đưa tay đón nhận
Tình xa đã về gần…
 
Ngọc Duy Thanh
15/2/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 21:55:26 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 15.02.2012 23:55:45 (permalink)
0






HOA LÒNG ĐỢI NHAU


Hoa vàng óng ánh sắc vàng
Một lòng chung thuỷ gửi chàng nơi quê
Xuân sau em sẽ trở về
Thăm người năm cũ hẹn thề chờ nhau

Sài Gòn mắt biếc giao trao
Ngày thơ chung bước đường vào trường thương
Năm mười giờ chơi sân trường
Phượng hồng sắc đỏ vấn vương bên lòng

Vùng trời viễn xứ hoài mong
Tốt nghiệp em sẽ về thăm quê nhà
Nhớ nha anh đón sân ga
Phi trường, tàu thuỷ ... mãi là đợi nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012
 
 

CÒN MÀI LỜI XƯA
 
Bàn tay nhỏ nâng cành hoa nhỏ
Dặn lòng chung thủy với người yêu
Chiều nay về đến nghe lòng nhớ
Đọc dòng thơ em càng nhớ nhiều
 
Bên ấy còn xa - đây cũng xa
Mình xa nhau lắm ước mơ nhiều
Em nơi viễn xứ hoài mong đợi
Anh còn lăng lẽ bước cô liêu
 
Mình hẹn chờ nhau một kiếp nào
Biển xa trời rộng vẫn tìm nhau
Dấu xưa hai đứa mình hẹn ước
Ngàn năm chung một giấc mơ nào
 
Ngọc Duy Thanh
15/2/2012

Huyền Băng 16.02.2012 09:32:10 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu



Hi hi hi...

Ô cành hoa đẹp Nguyên Thanh trao
Sắc thắm hồng tươi lòng dạt dào
Cánh mộng nghiêng nghiêng hồng thích quá
Tay em đón lấy vui làm sao !

Hi hi hi...



Mỗi năm đến Valentine's Day, Bà Ngoại thường kể cho KNT nhiều truyện phim. Mình thích nghe lắm, câu chuyện mình nhớ và thích nhất
Turtles Can Fly, mình vui kể lại cho bạn chia sẻ nhé ! Hi hi hi...


Turtles Can Fly


The film “Turtles Can Fly” is an attractive film both content and form. About its form, this film has many live scenes when showing the image of the poor and orphaned children.

They have to earn a dangerous living as a minesweeper and do their job regardless of danger. It makes the viewers flutter when the viewers follow this film with their eyes. Moreover, for the content of film, this story happened in Kurdistan, the native land of Ghobadi director before The American occupied . Thirteen-year-old boy alias Kak Satellite (played by Soran Ebrahim) is known for his installation of dishes and antennae for local villages that are looking for news of Saddam Hussein. He is the dynamic but manipulative leader of the children, organizing the dangerous but necessary sweeping and clearing of the minefields. The industrious Satellite arranges trade-ins for unexploded mines. He falls for an orphan named Agrin (played by Avaz Latif), a sad-faced girl traveling with her disabled but smart brother Henkov (played by Hiresh Feysal Rahman), who appears to have the gift of clairvoyance. The siblings care for a three-year-old child, whose connection to the pair is discovered as harsh truths are revealed. Turtle Can Fly has many comprehensive scenes with many untrained non – actors lively. When viewers close their eyes, they also imagine every scene in their mind.

In this film I learn a lot of things about love and compassion, protection and help mutually, rely on together to live. Even though living in destitution but all characters in this film try to better themselves and overcome all obstacles so that they can find an exit of their life. When I see the life of character in this film, I feel sorry for the poverty life of these unhappy and orphaned children; they think nothing of danger to earn their living. Most of characters in this film are orphaned kids. Every day, to live they have to do many things. Especially, they clear mines in order to sell to weapon trader near their refugee tent. Kak Satellite (played by Soran Ebrahim) is not only the dynamic but also the manipulative leader of the children. He tries to help the children get over the difficulties, even buying satellite dish to install for local villages that are looking for news of country.

The film is suitable for IC3 because it provides more knowledge about culture and community so that I can develop my communication skills by English. With the film, “Turtles Can Fly” If someone takes interest in the war in or only wants to know about the poverty life of inhabitant in this country. The contexts of film take place in a community of Kurds, – border area several weeks before American army attack second. In this evolvable political situation and war, the film describes deeply about the unhappy life of inhabitants through the tragic destiny of three kids: Agrin, HenKov – armless boy, and the youngest blind brother. The film not only moved viewer but also is impression.

Khúc Niệm Từ



Cảm ơn Khúc Niệm Từ đã chia sẻ kỷ niệm về chuyện kể của Bà Ngoại Niệm Từ, nhưng nếu bạn dịch đoạn truyện trên ra tiếng Việt thì thích hợp hơn ở đây với trang tiếng Việt của chúng ta, hoặc giả bạn có thể đem bài trên vào phòng ngoại ngữ phần tiếng Anh để đăng chia sẻ cho các bạn học tiếng Anh trau giồi bạn nhé !

Thân mến,
HB
honghac 16.02.2012 22:21:45 (permalink)
0
@ Cảm ơn honghac "Happy valentine day"! và những bài thơ hay , nhất là bài " NGHE KỂ CHUYỆN XƯA XA"

Giống quê tôi hồi ấy!
Thơ bạn về đầy trang
Như lúa đã được mùa
Thơ mang cả mùa xuân
Mang cả sắc Thu vàng
Và chuyện xưa Bà kể
Trong giấc mơ honghac
Có một lối thu xưa
Có niềm mơ cô quốc
...
Sài Gòn xưa hoài hương lòng lữ thứ
Trên dặm đường xa xứ vần còn vương
Sài Gòn bây giờ rộng mở những con đường
Đang chờ đón người tha hương trở lại...!


Ngọc Duy Thanh



Chỉ là thơ thẫn cho vui
Cảm ơn chi bạn của tui hiền từ
Vui thơ san sẻ tình thư
Câu hoà câu thuận có dư tình người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 22:23:17 bởi honghac >
honghac 16.02.2012 22:33:21 (permalink)
0


HOA TÂM


Nâng niu một đoá hoa lòng
Từ tâm anh mến trao cầm duyên thơ
Đưa tay hứng cánh hoa mơ
Giao hoà câu nhớ mộng tơ em chờ

Quê hương biển dải liền bờ
Trùng dương sóng biếc bóng mơ giấc nồng
Trao duyên một đoá hoa hồng
Tô tươi má thắm mắt trông ngọt ngào

Giơ tay em nhận hoa nào
Lòng anh hoan hỉ mắt trao biển lòng
Hoa hồng tươi mãi sắc hồng
Cho lòng ta vẫn thắm nồng bên nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012



HOA HỒNG TRAO EM
 
Em đón nhận tình anh
Nhánh hoa hồng sắc đỏ
Tay em thon nho nhỏ
Đón cả tình yêu anh
 
Nếu biển mãi mùa xanh
Là tình anh mãi đợi
Một ngày kia xuân tới
Mình đợi chờ gần nhau
 
Anh nhìn trong mắt em
Đo chiều dài thương nhớ
Nay về không cách trở
Bên nhau trong niềm mơ
 
Em đẹp như nàng tiên
Dáng duyên em diệu hiền
Anh yêu hơn tất cả
Tặng em ngàn nhánh hoa
 
Hoa tâm lòng Thanh đó
Trao trọn cho tình xa
Từ đưa tay đón nhận
Tình xa đã về gần…
 
Ngọc Duy Thanh
15/2/2012


Hi hi hi...

Ô cành hoa đẹp Nguyên Thanh trao
Sắc thắm hồng tươi lòng dạt dào
Cánh mộng nghiêng nghiêng hồng thích quá
Tay em đón lấy vui làm sao !

Hi hi hi...




Đôi tay em ngọc em ngà
Nhận hoa tươi tắm tất là lòng anh
Niệm Từ và Ngọc Duy Thanh
Trai tài gái sắc tròn vành Trăng mơ

honghac 16.02.2012 22:35:59 (permalink)
0








HOA LÒNG ĐỢI NHAU


Hoa vàng óng ánh sắc vàng
Một lòng chung thuỷ gửi chàng nơi quê
Xuân sau em sẽ trở về
Thăm người năm cũ hẹn thề chờ nhau

Sài Gòn mắt biếc giao trao
Ngày thơ chung bước đường vào trường thương
Năm mười giờ chơi sân trường
Phượng hồng sắc đỏ vấn vương bên lòng

Vùng trời viễn xứ hoài mong
Tốt nghiệp em sẽ về thăm quê nhà
Nhớ nha anh đón sân ga
Phi trường, tàu thuỷ ... mãi là đợi nhau

Khúc Niệm Từ
15.2.2012
 
 

CÒN MÀI LỜI XƯA
 
Bàn tay nhỏ nâng cành hoa nhỏ
Dặn lòng chung thủy với người yêu
Chiều nay về đến nghe lòng nhớ
Đọc dòng thơ em càng nhớ nhiều
 
Bên ấy còn xa - đây cũng xa
Mình xa nhau lắm ước mơ nhiều
Em nơi viễn xứ hoài mong đợi
Anh còn lăng lẽ bước cô liêu
 
Mình hẹn chờ nhau một kiếp nào
Biển xa trời rộng vẫn tìm nhau
Dấu xưa hai đứa mình hẹn ước
Ngàn năm chung một giấc mơ nào
 
Ngọc Duy Thanh
15/2/2012



Tay em thon nhỏ dịu dàng
Nâng cành hoa mộng tơ vàng ấp yêu
Tình xa nhớ quá chín chiều
Anh chờ anh đợi bao nhiêu cũng vừa
honghac 16.02.2012 22:39:23 (permalink)
0





honghac 16.02.2012 22:42:01 (permalink)
0




TRÁCH


Đường thơ gió cuốn bụi bay
Cay đôi mắt nhớ ngỏ dài trông xa
Chiều nay sao vắng người ta
Người ta đứng ngóng trông xa lối về

Trời quê còn vẳng lời thề
Chiều nay nhớ quá sơn khê biệt ngàn
Gió cay phủ lớp bụi tàng
Làm mờ nhân ảnh thiếp chàng mù xa

Chiều nay người nhớ người ta
Người ta ơi hỡi ... bụi nhoà bóng ai
Niệm Từ đàn Khúc ai hoài
Cung thương nắn nót chảy dài tình thơ

Mây xanh trĩu nặng giấc mơ
Vần thơ vào mộng đường tơ trùng phùng
Gió mang bụi phủ mịt mùng
Trắng canh dáng mộng tình chung chưa về...

Bụi cay làm ướt lời thề !
Trách sao cơn gió làm tê tái lòng !

honghac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 23:17:05 bởi honghac >
ngocduythanh 16.02.2012 22:49:37 (permalink)
0
 
 
 GIÓ LẠ VÀO VƯỜN
 
Vườn nhà tôi chiều nay thấy lạ
Gió từ đâu làm lá phải reo xa
Vì mỗi khi trong những buổi chiều tà
Tôi nghe lá hát ru lời thơ cũ
 
Làng gió cũ chiều nay vắng lặng
Mà chiều nay ngọn gió lạ từ đâu
Lá rung cây làm rào rạt dầu dầu
Tôi chợt thấy bóng lam chiều tím phủ
 
Ngọn gió kia ơi đừng vào đây nữa
Bởi lá trong vườn đang hít phải hơi cay
Bay xa đi …đừng ghé lại nơi này
Xin hãy để bình yên cho chim hót…!
 
Ngọc Duy Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 22:50:53 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 16.02.2012 23:01:45 (permalink)
0


 

TRÁCH

Đường thơ gió cuốn bụi bay
Cay đôi mắt nhớ ngỏ dài trông xa
Chiều nay sao vắng người ta
Người ta đứng ngóng trông xa lối về

Trời quê còn vẳng lời thề
Chiều nay nhớ quá sơn khê biệt ngàn
Gió cay phủ lớp bụi tàng
Làm mờ nhân ảnh thiếp chàng mù xa

Chiều nay người nhớ người ta
Người ta ơi hỡi ... bụi nhoà bóng ai
Niệm Từ đàn Khúc ai hoài
Cung thương nắn nót chảy dài tình thơ

Mây xanh trĩu nặng giấc mơ
Vần thơ vào mộng đường tơ trùng phùng
Gió mang bụi phủ mịt mùng
Trắng canh dáng mộng tình chung chưa về...

Bụi cay làm ướt lời thề !
Trách sao cơn gió làm tê tái lòng !

honghac

 
 

Chiều về đường vắng lê thê
Có cơn gió lạ bay vèo mắt ai
Vắng ai mãi ngóng trông hoài
Người không mong đợi đứng ngay lối về
 
Ngọc Duy Thanh
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 23:48:46 bởi ngocduythanh >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 43 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9