Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 43 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 644 bài trong đề mục
ngocduythanh 30.10.2012 22:03:52 (permalink)
0
...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/40C9E98E337A4EE6B3B4DE3955662453.jpg[/image]
 
@Em cười tươi lắm! Thanh vào họa thơ với Niệm Từ đây vui nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2012 22:20:08 bởi ngocduythanh >
Attached Image(s)
khucniemtu 02.11.2012 22:53:17 (permalink)
0
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/FEB50ADBB66A4CA7B28277D90613DEA7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2012 22:53:19 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
ngocduythanh 03.11.2012 21:25:31 (permalink)
0
...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/5300CFC9A3754B3A8CFA9E8984A9D4E3.jpg[/image]
Attached Image(s)
khucniemtu 03.11.2012 22:56:39 (permalink)
0
...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/5300CFC9A3754B3A8CFA9E8984A9D4E3.jpg[/image]


Bài thơ Thanh viết hay đáo để
Em vỗ tay cười khen tuyệt ghê !
Dù cho trăm núi ngàn khê
Vần thơ vẫn mãi tìm về bên nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2012 23:03:23 bởi khucniemtu >
khucniemtu 03.11.2012 23:31:24 (permalink)
0

XUÂN TƯƠI

Em cười tươi như nắng
Cho anh chân chạy nhanh
Theo từng lời khẽ lắng
Đọng vào hồn thơ xanh
Từ vầng dương hé mặt
Cho đến chiều vờn quanh
Vần thơ về hợp một
Đôi én xuân chuyền cành

khucniemtu
3/11/2012
khucniemtu 10.12.2012 02:44:53 (permalink)
0


HỎI ...

Người hỏi ta bao giờ trở lại ?
Ta nhìn theo mãi cánh thu xoay
Người hỏi ta vần thơ còn mãi ?
Mắt xa nhìn theo áng mây bay

Người hỏi ta còn nơi xưa ấy ?
Giọt Sương thầm rơi khẽ tóc may
Người lặng im mưa say hạt nhớ
Hạt ngâu buồn đậu khóe mi cay

Đường chiều Thu Sương lay lá biếc
Khói lam tuyền lẫn khuyết trời thơ
Mưa giăng giăng che mờ bóng nguyệt
Dáng Thu gầy tựa giấc bờ mơ ...

khucniemtu
9/12/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2012 11:46:54 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 12.12.2012 20:45:53 (permalink)
0

Trích đoạn: khucniemtu



HỎI ...

Người hỏi ta bao giờ trở lại ?
Ta nhìn theo mãi cánh thu xoay
Người hỏi ta vần thơ còn mãi ?
Mắt xa nhìn theo áng mây bay

Người hỏi ta còn nơi xưa ấy ?
Giọt Sương thầm rơi khẽ tóc may
Người lặng im mưa say hạt nhớ
Hạt ngâu buồn đậu khóe mi cay

Đường chiều Thu Sương lay lá biếc
Khói lam tuyền lẫn khuyết trời thơ
Mưa giăng giăng che mờ bóng nguyệt
Dáng Thu gầy tựa giấc bờ mơ ...

khucniemtu
9/12/2012




BÓNG MỜ SƯƠNG

Anh biết rằng em sẽ chẳng về
Bởi đường xa lắm một miền quê
Nơi sương vẫn đọng trên đầu lá
Trời chiều ngã bóng bước anh về

Anh vẫn nhìn sâu đôi mắt ấy
Xây lầu hạnh phúc vệt tình thơ
Nhắm mắt nghe trùng nhau nhịp thở
Tỉnh hồn mới biết mộng bơ vơ

Anh còn gom lại mấy vần thơ
Xếp cất vào trong bóng sương mờ
Lặng lẻ cung đàn xưa lỗi nhịp
Không còn giao hưởng đôi hồn mơ!

Ngọc Duy Thanh
10/12/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2012 21:23:16 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 26.12.2012 23:22:44 (permalink)
0


RƠI ...


Dáng Thu - biền biệt đường quan tái ???
Trăng ngã nghiêng sầu … nửa mảnh buồn rơi !!!

* * *

Rưng rưng …
mưa trút bên đời
Lá vàng buông vội ... chơi vơi cành hờn

Sao thưa …
le lói gọi hồn
Vần thơ trầm lắng hàn ôn buốt lòng

Lạnh lùng …
sướt mướt Đông phong
Nhịp thơ gãy đoạn giữa dòng tràng giang

Điệu hò …
mái đẩy nhặt khoan
Bến sông Nhật Lệ ngỡ ngàng bóng xưa …

Thời gian …
quay bánh tròn đưa
Thẩn thơ trở gót cơn mưa nào về !!!

Lòng thơ …
còn đậm hương quê
Vần thơ trăn trở não nề giọt rơi …

Khucniemtu
26/12/2012
ngocduythanh 27.12.2012 21:45:24 (permalink)
0
RƠI ...


Dáng Thu - biền biệt đường quan tái ???
Trăng ngã nghiêng sầu … nửa mảnh buồn rơi !!!

* * *

Rưng rưng …
mưa trút bên đời
Lá vàng buông vội ... chơi vơi cành hờn

Sao thưa …
le lói gọi hồn
Vần thơ trầm lắng hàn ôn buốt lòng

Lạnh lùng …
sướt mướt Đông phong
Nhịp thơ gãy đoạn giữa dòng tràng giang

Điệu hò …
mái đẩy nhặt khoan
Bến sông Nhật Lệ ngỡ ngàng bóng xưa …

Thời gian …
quay bánh tròn đưa
Thẩn thơ trở gót cơn mưa nào về !!!

Lòng thơ …
còn đậm hương quê
Vần thơ trăn trở não nề giọt rơi …

Khucniemtu
26/12/2012
 
 

BUỒN TRÔNG
                                                                          
Ta ở đây trông về phương ấy
Năm tháng đợi chờ gửi gió heo may
Lá thu buồn vàng úa không hay
Trăng buồn nửa mảnh nghiêng sầu ngã bóng
 
Ai về đâu...! ai sầu bến đợi
Một mùa thương cầu vọng tiếng mưa ngâu
Dáng ai sầu! trăn trở giọt châu
Nghe rưng rức gió về ru hồn lạnh
 
Đông về đây! đêm dài hiu quạnh
Mắt ai nhìn xa thẳm ánh long lanh
Thời gian còn nỗi nhớ vờn quanh
Ai có hiểu ...tình ta hoài mong đợi!
 
Ngọc Duy Thanh
27/12/2012
 






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/ADF7D157CBDA46C29E628285861AC124.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2012 23:08:33 bởi ngocduythanh >
Attached Image(s)
ngocduythanh 30.12.2012 19:44:12 (permalink)
0
Tàn đêm thao thức đợi người
Để nghe một tiếng “bận rồi… ngủ đi”
Ta nhìn theo hướng người đi
Mà nghe vọng lại “ngủ đi… nghĩ gì…!”
 
Rù rì ngọn gió vu vi
Ngủ đi đừng đợi, bận nhiều đừng trông
Đêm đông nghe gió quá lòng
Người quên kẻ nhớ bên dòng thời gian…
khucniemtu 31.12.2012 20:19:50 (permalink)
0

Trích đoạn: ngocduythanh

Tàn đêm thao thức đợi người
Để nghe một tiếng “bận rồi… ngủ đi”
Ta nhìn theo hướng người đi
Mà nghe vọng lại “ngủ đi… nghĩ gì…!”
 
Rù rì ngọn gió vu vi
Ngủ đi đừng đợi, bận nhiều đừng trông
Đêm đông nghe gió quá lòng
Người quên kẻ nhớ bên dòng thời gian…



Ngày qua rồi lại ngày qua
Học tập nhiều quá, việc đà không ngưng
Mắt nhìn, tay chân chẳng ngừng
Không giờ rãnh rỗi để dùng cơm trưa
Khát nước chẳng kịp uống nữa
Ai kia đã hiểu còn đưa lời buồn
Người ta an giấc đời thường
Còn mình thức trắng canh trường ... nặng mi ...
Hiểu rồi còn trách nỗi gì???!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 20:20:52 bởi khucniemtu >
khucniemtu 15.01.2013 23:42:34 (permalink)
0



XUÂN CHỜ


Lắng nghe hơi ấm lời xưa nói
Vọng lại âm vang tiếng nỗi niềm
Thương quá mùa Xuân còn đợi mãi
Bên trời mơ ước mộng trùng khơi

Khẽ nhẹ gót hồng về giấc thơ
Hương Xuân thoang thoảng xa còn chờ
Bóng trăng tròn nguyện lời xưa hứa
Chân bước về tìm theo dấu mơ

Phím nhạc rưng rưng lỗi nhịp hờ ...
Bổng trầm khúc hát buồn chơ vơ
Trăng khuya vỡ vụn mây bàng bạc
Chìm lắng bên đời ... lạc bóng thơ

Khucniemtu
15/1/2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2013 20:33:03 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 17.01.2013 20:51:38 (permalink)
0


XUÂN CHỜ

Lắng nghe hơi ấm lời xưa nói
Vọng lại âm vang tiếng nỗi niềm
Thương quá mùa Xuân còn đợi mãi
Bên trời mơ ước mộng trùng khơi

Khẽ nhẹ gót hồng về giấc thơ
Hương Xuân thoang thoảng xa còn chờ
Bóng trăng tròn nguyện lời xưa hứa
Chân bước về tìm theo dấu mơ

Phím nhạc rưng rưng lỗi nhịp hờ ...
Bổng trầm khúc hát buồn chơ vơ
Trăng khuya vỡ vụn mây bàng bạc
Chìm lắng bên đời ... lạc bóng thơ

Khucniemtu
15/1/2013



 
 
XUÂN ĐỢI
 
Nắng xuân về đến nơi rồi
Nàng xuân trong mộng bên đời về chưa
Một chiều có gió thu đưa
Lời xưa ai hứa cuối mùa mưa sau
 
Gặp nhau trọn ước mơ nào
Đàn thơ hòa nhịp Trúc Đào trao duyên
Bóng trăng tròn nguyện ước nguyền
Hương hoa tỏa rộ tô duyên cho đời
 
Bây giờ xuân đã về nơi
Người còn bên ấy người nơi đợi chờ
Điệu buồn ru lại vần thơ
Người ơi vẫn đợi vẫn chờ ngàn năm!
 
Ngọc Duy Thanh
17/01/2013
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2013 19:00:33 bởi ngocduythanh >
LÝ THANH THANH 20.01.2013 00:18:43 (permalink)
0
Mộng ước xưa

Em hỡi đâu rồi mộng ước xưa
Đâu rồi mơ ước một chiều mưa
Xây chung lầu mộng chiều thu ấy
Năm tháng giờ đây còn lại gì

Anh biết tình ta đã cách xa
Đời ta còn lại những phong ba
Mà còn ôm ấp mùa thu trước
Còn giữ trong tim một bóng người

Còn nhớ không em, lời của em
Một  căn nhà nhỏ, một đôi tim
Em nuôi con trẻ, anh toan tính
Mơ ước đôi ta mộng bình thường

Ta oán hờn ai, oán hờn ai
Khóc tình đen bạc, hận ai đây
Vỡ tan mộng ước, đời đơn lạnh
Thầm nhắc người xưa! hứa những gì


Chiều nay ta nhớ, một người đi
Người ra đi ấy chẳng từ ly
Và từ thu ấy... sầu ly biệt!
Vạn nẻo về đâu, bóng một người

Ta biết tìm đâu được hỡi trời
Tìm đâu giữa khoảng trống chơi vơi
Em ôm mộng ước... không về nữa
Tan vỡ rồi sao nhân thế ơi!

Ngày ấy yêu em tình dại khờ
Yêu em đấm đuối dệt thành thơ
Và đem tình cất thành lầu mộng
Mộng ước tan rồi theo giấc mơ

Ngoc Duy Thanh
10/2009



KÍ ỨC XƯA

Gió chở Thu về mộng dưới mưa
Tình xưa trăn trở trắng đêm thừa
Trăng non khuyết lối đường tình dở
Ước nguyện xưa chờ Xuân đến chưa

Lời vọng hương thầm vẫn nhớ mong
Mãi tìm âm hưởng tiếng tơ lòng
Thời gian xa vắng còn đâu nữa
Thời tiết giao mùa chuyển gió đông

Kí ức xưa về trong giấc mơ
Đắng bờ khóe mắt bao năm chờ
Đơn côi lạnh bước lòng còn đợi
Sương buốt cung đàn trắng nhịp thơ

LÝ THANH THANH
19/1/2013

Hoạ vui nha huynh ndt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2013 15:26:12 bởi LÝ THANH THANH >
LÝ THANH THANH 20.01.2013 00:37:12 (permalink)
0
Chúc Xuân như ý
Vạn điều may mắn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 01:02:11 bởi LÝ THANH THANH >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 43 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9