Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 43 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 644 bài trong đề mục
ngocduythanh 19.08.2013 23:29:23 (permalink)
0
@ Cảm ơn Sương Thu & Little_Ant nha! “GIẤC MƠ CỦA TÍM” của Lẻ Bóng được hai bạn phổ nhạc hay lắm, NT nghe nhiều lần vẫn thích.
Chúc hai bạn hạnh phúc và sáng tác nhiều nhạc hay!  

ngocduythanh 19.08.2013 23:39:57 (permalink)
0
NƠI ĐÂY  MÙA THU
 
Một mảnh hồn trăng cũng chạnh lòng
phương trời xa ấy có còn mong
nơi đây chiều xuống thu buồn lắm
những hạt nắng tà rơi trên sông
 
thu bay theo gió phai màu nắng
chở mãi mùa sang... biết ngỡ ngàng?
chiếc lá tình thơ trên dốc nhớ
nhẹ nhàng khe khẽ… đợi mùa sang
 
lá có đôi vần thơ ngày ấy
trăng ngàn gió lộng mộng còn say
lá bay theo gió thu hờn tủi
đọng buồn trên lá ấy một ngày!
 
Ngọc Duy Thanh
17/8/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2013 00:10:42 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 28.08.2013 13:09:17 (permalink)
0

THU RƠI

Thu về nhặt lá mùa rơi
Lá bao nhiêu rụng chơi vơi nỗi niềm
Trên viền lá lộng nghiêng nghiêng
Màu thơ mực tím nào riêng ... có còn

Chiều nay gió cuốn lối mòn
Lá Thu rụng cả sườn non úa vàng
Tiếng mưa tí tách miên man
Vọng vào tiềm thức ... điêu tàn ... mùa xa

Mắt nai trông mãi ... rừng già ...
Lối buồn Thu úa nhạt nhòa bóng qua
Cánh Thu rơi rớt la đà
Rừng Thu hiu hắt ... chiều tà ... rơi rơi !!!

KHÚC NIỆM TỪ
27/8/2013
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2013 21:01:35 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 30.08.2013 22:57:43 (permalink)
0
MƯA…

Nỗi niềm tiếng vắng xa lan

Mưa giăng kín hạt miên man… ngỡ ngàng
Trời buồn tẻ nhạt mờ sương
Mưa sầu se lạnh gió vờn cánh chim
 
Về đâu…bóng ngã ai tìm
Năm năm tháng tháng nỗi niềm ai hay
Thu về gió ngọn heo may
Mới hay sầu đã giăng đầy lối xưa
 
Ngày xưa thương mấy cho vừa
Bây giờ dõi mắt nhìn mưa rơi buồn
 
Mưa rơi…
                  rơi cuối con đường…
 
Ngọc Duy Thanh
30/6/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2013 00:11:12 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 01.09.2013 12:58:07 (permalink)
0
MƯA… 

Nỗi niềm tiếng vắng xa lan 
Mưa giăng kín hạt miên man… ngỡ ngàng 
Trời buồn tẻ nhạt mờ sương 
Mưa sầu se lạnh gió vờn cánh chim 
  
Về đâu…bóng ngã ai tìm 
Năm năm tháng tháng nỗi niềm ai hay 
Thu về gió ngọn heo may 
Mới hay sầu đã giăng đầy lối xưa 
  
Ngày xưa thương mấy cho vừa 
Bây giờ dõi mắt nhìn mưa rơi buồn 
  
Mưa rơi… 
                  rơi cuối con đường… 
  
Ngọc Duy Thanh 
30/6/2013
 
 
 
GIỌT MƯA ...
 
Giọt mưa xưa ấy về đâu !
Mà nghe trũng ướt lối sầu tràn lan
Buồn dâng trắng nước miên man
Khơi dòng tiềm thức Thu sang mấy mùa

Giọt mưa ơi hỡi giọt mưa !!!
Ngày xưa xưa ấy hay vừa mới qua
Phập phồng bong bóng ... vỡ òa
Mắt thơ ướt đẫm ... mưa sa cuối đường
 
Sợi buồn con nhện giăng thương
Chắn che tầm mắt mù sương lối về
Ngõ sầu vắng ngắt tái tê
Bước Thu xa mãi  ...
                               lê thê ...
                                            nỗi niềm ...
 
KHUCNIEMTU
30/8/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2013 06:34:07 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 06.09.2013 22:43:25 (permalink)
0
 
VỌNG LẠI LỜI RU
 
Bóng em còn vương trong mắt tôi
Lối nhỏ nay về như rẽ đôi
Ai tách tình tôi xa ngàn dặm
Để hồn tôi lạc bước đơn côi !
 
Mai không hẹn nữa tôi buồn lắm
Lặng lẽ về đâu những bước thầm
Mơ ước thu nào chung lối mộng
Bây giờ mưa lạnh buốt trong tim
 
Ở đây chiều xuống mây màu tím
Nắng nhạt vàng mơ nhuộm dải đường
Tôi ngắm hoàng hôn trong mắt đỏ
Mà nghe mưa ướt đẫm bên thềm

Ta uống cho say quên tất cả
Quên hết lời yêu ước hẹn thề
Quên cả gió mưa đời mỏi mệt
Ngủ vùi yên giấc mãi trăm năm
 
Gió đâu mang đến mưa nhiều thế
Lạnh cả hồn ta liệm mất rồi
Lá khóc thu buồn bên lối cũ
Mà còn vọng lại … một lời ru… !
 
Ngọc Duy Thanh
6/9/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2013 13:14:39 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 14.09.2013 22:33:06 (permalink)
0
 
VỌNG LẠI LỜI RU

Bóng em còn vương trong mắt tôi
Lối nhỏ nay về như rẽ đôi
Ai tách tình tôi xa ngàn dặm
Để hồn sa lạc bước đơn côi !

Mai không hẹn nữa tôi buồn lắm
Lặng lẽ về đâu những bước thầm
Mơ ước thu nào chung lối mộng
Bây giờ mưa lạnh buốt trong tim

Ở đây chiều xuống mây màu tím
Nắng nhạt vàng mơ nhuộm dải đường
Tôi ngắm hoàng hôn trong mắt đỏ
Mà nghe mưa ướt đẫm bên thềm

Ta uống cho say quên tất cả

Quên hết lời yêu ước hẹn thề
Quên cả gió mưa đời mỏi mệt
Ngủ vùi yên giấc mãi trăm năm

Gió đâu mang đến mưa nhiều thế
Lạnh cả hồn ta liệm mất rồi
Lá khóc thu buồn bên lối cũ
Mà còn vọng lại … một lời ru… !

Ngọc Duy Thanh
6/9/2013
 
 
 
RU MƠ NGÀY CHỜ
 
Bóng Trăng khuất mãi bên đồi
Trăng non khuyết mảnh xa xôi ai tìm
Cánh chiều chim liệng chao nghiêng
Bay về chốn nhớ ... im lìm trời thương
 
Trắng diều nhẹ bổng vương vương
Tràn qua biển vắng mù sương ướt ... chờ
Tàn Thu trở giấc buồn mơ
Mấy mùa Đông tuyết lạnh chơ vơ  ... sầu
 
Trường giang để lỗi nhịp cầu ?
Lòng sông đếm mấy giọt ngâu đầy tràn
Mây lang thang - lòng miên man
Còn đâu Trăng sáng ... cung đàn tri âm
 
Buồn xa xăm - rừng lặng căm
Thu sầu chiết lá ... trăm năm ... thay màu ???
Lá vàng lả tả xạc xào
Tiếng Thu tiềm thức vọng vào trời đêm
 
Mưa Thu lác đác bên thềm
Ru tròn giấc nhớ ... mông mênh ... ước nguyền
Xa rồi ... buốt giá ... nỗi niềm
Rừng xơ xác lá  im lìm dáng xưa
 
Trời giăng mưa !
Đàn rót âm thừa !
Vẳng xa xôi quá ... song thưa ...mịt mờ !
Điệp khúc đàn mơ ... thẫn thờ ...
 
KHÚC NIỆM TỪ
14/9/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 14:18:47 bởi khucniemtu >
khucniemtu 19.09.2013 11:14:40 (permalink)
0
  NGÀY THU MỚI

Thu về mơ lá biếc
Cành chồi mở cánh xa
Gió đùa mây thân thiết
Reo khúc nhạc hoan ca

Sắc màu trời diễm tuyệt
Vầng hồng rạng đằng đông
đàn chim non chao liệng
Chấp đôi cánh cao bồng

Chân em bước đến trường
Nắng trải hồng yêu thương
Gót chân son vào lớp
Vui kiến thức học đường

KHÚC NIỆM TỪ
21/9/201
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2013 10:50:20 bởi khucniemtu >
khucniemtu 22.09.2013 22:41:48 (permalink)
0
 
 

 
 

NGUYEN THANH <<<<<<<<<<<<<<<<->>>>>>>>>>>>>>>> KHUCNIEMTU


KHÚC NHẠC LÒNG

Anh về kịp chuyến chiều thưa
Mà nghe kí ức đong đưa nhớ về
Bến Tương còn đợi đường quê
Bước chân xa mãi lê thê bụi nhòa

Anh về ướt áo mưa sa
Giọt ngâu dài vắn ngân nga ơi hời
Anh về kịp hẹn em rồi
Vần thơ ta rót ngàn lời luyến thương

Bạc màu vai áo phong sương
Em nghe hương nắng dặm trường còn vương
Bổng trầm điệu khúc Nghê Thường
Hòa cùng âm hưởng bên vườn thơ ca

Anh trông kìa ngàn sao hoa
Dải Ngân vũ khúc sáng lòa nhân gian
Tay ngà mười ngón lướt đàn
Nhẹ nhàng em lắng lời vàng mến thương

Hai đầu nỗi nhớ ... vương vương
Đàn em trổi khúc mộng thường ru anh
Trùng dương hy vọng màu xanh
Anh chờ em nhé Xuân lành vẹn mơ

Em đàn khúc nhạc tình thơ
Tri âm hòa nhịp bến bờ tình chung
Chung tình ngày đợi tương phùng
Cho tròn ước nguyện nhớ nhung đợi chờ

KHUCNIEMTU
19/9/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2013 23:26:44 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 22.09.2013 22:53:33 (permalink)
0
 



NGUYEN THANH <<<<<<<<<<<<<<<<->>>>>>>>>>>>>>>> KHUCNIEMTU




KHÚC NHẠC LÒNG

Anh về kịp chuyến chiều thưa
Mà nghe kí ức đong đưa nhớ về
Bến Tương còn đợi đường quê
Bước chân xa mãi lê thê bụi nhòa

Anh về ướt áo mưa sa
Giọt ngâu dài vắn ngân nga ơi hời
Anh về kịp hẹn em rồi
Vần thơ ta rót ngàn lời luyến thương

Bạc màu vai áo phong sương
Em nghe hương nắng dặm trường còn vương
Bổng trầm điệu khúc Nghê Thường
Hòa cùng âm hưởng bên vườn thơ ca

Anh trông kìa ngàn sao hoa
Dải Ngân vũ khúc sáng lòa nhân gian
Tay ngà mười ngón lướt đàn
Nhẹ nhàng em lắng lời vàng mến thương

Hai đầu nỗi nhớ ... vương vương
Đàn em trổi khúc mộng thường ru anh
Trùng dương hy vọng màu xanh
Anh chờ em nhé Xuân lành vẹn mơ

Em đàn khúc nhạc tình thơ
Tri âm hòa nhịp bến bờ tình chung
Chung tình ngày đợi tương phùng
Cho tròn ước nguyện nhớ nhung đợi chờ

KHUCNIEMTU
19/9/2013


HOÀI VỌNG CHỜ MONG

Em gửi cho anh Khúc nhạc lòng
Nghe như nắng ấm cả mùa đông
Lời thơ rung đọng lòng tri kỷ
Vạn lý tình xa ...vạn nhớ mong!

Có những đêm buồn bên chiếc bóng
Gió lay xào xạc…tiếng mưa rơi
Anh gọi tên em trong thầm lặng
Trời đã khuya dần… mưa vẫn rơi!

Mắt biếc môi hồng tay lướt phím
Cung tơ hòa điệu ý thơ vương
Anh nghe vọng tiếng hương tình nhớ
Biển vẫn màu xanh anh vẫn thương

Anh về trong nắng chiều ngã bóng
Những lúc hoàng hôn ngang phố đông
Nhìn dòng người đi anh đứng lặng
Ước chi mình đang bước song song

Anh đợi người thương mãi một lòng
Trăm năm vẫn đợi vẫn chờ mong
Tròn câu chung thủy lời hẹn ước
Mơ ngày hồng cho thỏa nhớ mong

Nguyên Thanh
20/9/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2013 22:24:18 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 02.10.2013 23:46:52 (permalink)
0
 
 

GÓT NHỎ VỀ THƯƠNG

Ta về ngỏ cũ rừng thay lá
Rụng cả dưới chân vàng bước về
Râm ran tiếng lạc mưa chiều nhớ
Dõi mắt tìm xưa dạt bóng mờ

Thu vắng đường thưa gió gọi sầu
Tiếng hờn vang vọng dưới triền sâu
Lơ ngơ gót nhỏ về mơ lặng
Trở giấc mùa thương ... trắng giọt nhầu

Khép nhẹ vành mi về dĩ vãng
Hồn thơ vương vấn hạt mưa Ngâu
Trở trăn cung phím đàn thơ lạnh
Gãy nhịp cầu thương chốn hẹn đầu

Ta về ngỏ cũ rừng thay lá
Rụng cả dưới chân vàng bước về
Râm ran tiếng lạc mưa chiều nhớ
Dõi mắt tìm xưa dạt bóng mờ

KHÚC NIỆM TỪ
2/10/2013
ngocduythanh 04.10.2013 23:20:42 (permalink)
0
 
MƠ (2)

Nàng ở chân mây tôi cuối đất
Hai nơi cách nửa mảnh tinh cầu
Nàng ở lầu son trong điện ngọc
Tôi còn lặn lội giữa nông sâu

Gác tía chạnh lòng cơn gió chướng
Có người còn đứng ở đầu nương
Xót cho thân kẻ chân bùn đất
Tôi ngỡ hương hoa phủ vệ đường

Từ ấy ngày mơ đêm về mộng
Mơ nàng trong giấc ngủ tương tư
Ngoài kia tiếng gió nghe xào xạc
Mưa sắp rơi rơi giữa canh chừ

Nguyên Thanh
04/10/2013

ngocduythanh 23.10.2013 21:41:47 (permalink)
0
 
QUÊ ANH

Quê hương anh, em có về không ?
Nghe tiếng tuổi thơ học vỡ lòng
Dòng sông êm chảy quanh xóm nhỏ
Có con đò đợi khách sang sông

Những buổi tan trường mưa râm rã
Học trò tan lớp phía xa xa
Men theo bờ ruộng hương của mạ
Thơm lừng như mùa lúa vàng mơ

Quê anh nếu về em sẽ nhớ
Bạt gió quanh năm những rặng dừa
Quả ngọt trĩu cành vườn vú sữa
Nhà nhà cách biệt rặng rào thưa

Nước chảy xuôi dòng sông êm ả
Lục bình trôi theo nước ngọt lành
Tưới mát đồng xanh như dải lụa
Trắng hoa ngô, bưởi ngọt, cà xanh

Những buổi chiều vàng nắng đồng xanh
Em sẽ thấy đàn chim về tổ
Tiếng kêu vang tìm nhau chíu chít
Gọi nhau về trời sắp hoàng hôn

Anh cùng em đi dạo đường thôn
Ngắm đồng lúa mùa vàng ngày gặt
Trong khoảnh khắc hồn ta say ngất
Quê hương là chùm khế ngọt thân yêu


Nguyên Thanh

17/10/2013



QUÊ ANH XA LẮM
 
Quê anh chỉ có mưa thu
Chiều hoang mây tím sương mù giăng giăng
Lá rơi thu ướt ngỡ ngàng
Rừng thưa hoang phế trơ ngang lối về

Mưa mùa ngập úng làng quê
Đường trơn lây lội lối về nhà anh
Nắng trưa lữa lém mái tranh
Gió mang bụi đất đùn quanh xóm nghèo

Quanh năm cảnh vật đìu hiu
Thành đô em sẽ ngại điều nương sâu
Quê xa em chẳng về đâu…!
 
                   Nguyên Thanh
                    23/10/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2015 12:22:54 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 27.10.2013 20:44:25 (permalink)
0
 
 
 


NHẠC TÌNH QUÊ HƯƠNG

Anh cứ so dây lên phím đàn
Du nhạc theo tình lời chứa chan
Nhịp mơ thổn thức đôi tim mộng
Em khẽ hát theo tiếng anh đàn

Ánh trăng non nước vẫn mơ màng
Thương về chốn cũ dạ miên man
Quê hương kí ức ngày thơ nhớ
Giọng hát em theo tiếng tơ đàn

Đây cành trúc ngọn lả chiều thương
Gợi nhớ xa xôi... nắng còn hường
Hồng lên đôi má em e thẹn
Ngày đầu nhận lá thư anh khen

Anh hãy đàn lên khúc nhạc tình
Quê mình non nước đều tươi xinh
Xuân nay em sẽ về thăm lại
Lối hẹn thề xưa hương thắm tình

Khúc Niệm Từ
khucniemtu 27.10.2013 20:54:02 (permalink)
0

QUÊ ANH

Quê hương anh, em có về không ?
Nghe tiếng tuổi thơ học vỡ lòng
Dòng sông êm chảy quanh xóm nhỏ
Có con đò đợi khách sang sông

Những buổi tan trường mưa râm rã
Học trò tan lớp phía xa xa
Men theo bờ ruộng hương của mạ
Thơm lừng như mùa lúa vàng mơ

Quê anh nếu về em sẽ nhớ
Bạt gió quanh năm những rặng dừa
Quả ngọt trĩu cành vườn vú sữa
Nhà nhà cách biệt rặng rào thưa

Nước chảy xuôi dòng sông êm ả
Lục bình trôi theo nước ngọt lành
Tưới mát đồng xanh như dải lụa
Trắng hoa ngô, bưởi ngọt, cà xanh

Những buổi chiều vàng nắng đồng xanh
Em sẽ thấy đàn chim về tổ
Tiếng kêu vang tìm nhau chíu chít
Gọi nhau về trời sắp hoàng hôn

Anh cùng em đi dạo đường thôn
Ngắm đồng lúa mùa vàng ngày gặt
Trong khoảnh khắc hồn ta say ngất
Quê hương là chùm khế ngọt thân yêu


Nguyên Thanh

17/10/2013



VỀ QUÊ ANH

Anh có chờ em về quê hương không ?
Nghe tiếng ê a lớp học vỡ lòng
Đôi chân tung tăng ngày thơ tuổi nhỏ
Và những trưa hè tắm mát dòng sông

Với buổi tan trường tiếng reo rôm rả
Đôi chân chim sáo nhảy nhót đường xa
Tàu chuối che đầu lồng mùi hương mạ
Hạt nắng rải giòn lúa chín vàng mơ

Lời anh thường kể và em còn nhớ
Làng mạc quê hương bóng mát hàng dừa
Bát canh thơm lừng ngọt bông Sua Đũa
Nghĩa tình chòm xóm chung giậu rào thưa

Chiều tà cánh trắng Cò lả đồng xanh
Ta cùng bên nhau nhìn chim về tổ
Từng đàn Diều bay gọi bầy chíu chít
Trời hồng dịu mắt bảng lảng hoàng hôn

Đôi tay đan mềm ta dạo làng thôn
Qua từng bờ đê lúa vàng ngày gặt
Mà nghe khoảnh khắc hồn thơ ngây ngất
Thắm giọng "quê hương là chùm khế ngọt" ...
... thương yêu !


KHÚC NIỆM TỪ
19.10.2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2015 13:36:01 bởi khucniemtu >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 43 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9