Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 43 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 644 bài trong đề mục
halethuong 11.10.2010 10:48:37 (permalink)
0



Đính kèm (1)

SO KIẾM

Duy Thanh mình một đứng canh
Hai tiên ở chốn trăng dành cho ai
Một chàng sao nghĩ tới hai
Trận này quyết đấu để ai được mình

Khúc Niệm Từ



TRANH TÀI

Trói Thanh ở giữa cột đình
Hai nàng oánh kiếm quyết kình được anh
Nhưng mà ánh mắt của Thanh
Nhìn Galaxies chắc dành ý hơn
Như vậy cán cân nghiêng trơn
Trận này chắc mẻm Từ đờn đứt dây
Rồi nàng rải lệ như rây
Sinh ra cớ sự lôi đài tại Thanh
...

lathuphai


PHÂN TRANH

Phân tranh hổng có Niệm Từ
Mà chỉ Galaxies với người bạn lai
Lai Mỹ nên cao như vậy
Anh Thanh chỉ thích nhìn hoài Galaxies thôi
Chắc là Thanh ghét Galaxies rồi
Nhìn "em" phóng hoả lửa trời cháy tim...( cho chít luôn)

Khúc Niệm Từ

@ Chạy mau Galaxies ơi ! Kẻo lửa tim Ngọc Duy Thanh đốt cháy đó nha !
 
Em về kịp chuyến tàu mơ
Cùng anh nối mãi vần thơ để dành
Màu Thu lá mộng non xanh
Chờ nụ kết hạt hoa thành quả thơ.

Khúc Niệm Từ
                                                   


Anh cùng nối mãi vần thơ
Để thu còn mộng non xanh còn chờ
Cho thơ bay bỏng bờ mơ
Chờ mơ kết quả chín thành hạt thơ

Ngọc Duy Thanh



Phàm vừa một giấc mơ tiên  
Liền bị tiên nữ trói ngay cột trời
Tôi phàm lập lọng trên trời
Nàng tiên phán tội lần này khó vơi
Phàm rằng tiên hỡi tiên ơi
Phàm tôi vô ý có lời phân minh
Xin tiên hạ thủ lưu tình
Một nhát cho ngọt cho mình đở đau
Thật tình chẳng dàm trèo cao
Phàm tôi trần tục sao mơ chị Hằng
Chỉ mơ người ở đất bằng
Xin tiên hiểu rõ tha phàm một phen
Lần này được trả về trần
Chắc chắn không dám lần vào cảnh tiên…!!
 
ngocduythanh



Trói anh bằng sợi chỉ hồng
Sợ chỉ tơ lòng to khó thoát thân
Đừng hồng về chốn dương trần
Cung tiên nhốt mãi kết thân tiên phàm
Anh làm anh chịu anh cam
Than van chi nữa nàng trảm chít à
Trêu Thanh một chút em ra
Còn phải làm nốt việt à...nhiều ghê
Em vui vài lời như thế
Thanh đừng có chưởi tắm tê em ời
Thôi em lui gót cổng trời
Anh thanh ở lại sánh đời với tiên
Hai tiên cũng rất dịu hiền
Tại Thanh nên phải múa kiếm tranh tài
Tội thanh nghiệp nặng cho ai
Bé yêu hiền thục bỗng nay bà chằn
Huơ gươm múa kiếm tranh thắng
Nhưng mà lúc giận chém phăng Thanh à
Anh coi chừng đó Thanh nha

Hạ Lê Thương

( Anh Ngoc Duy Thanh cứ mải miết nhìn con nhỏ tóc đen hoài , coi chừng con nhỏ tóc vàng nó chém một nhát gương là tiêu đời be he anh Thanh luôn à ! )


#61
    ngocduythanh 14.10.2010 22:37:18 (permalink)
    0
    CHỈ LÀ VU VƠ


    Hình như đến đình sơn khê
    Hình như ta phải trờ về chốn xưa
    Hình như nơi ấy chiều mưa
    Hình như nơi ấy  tiển đưa một lần
    Hình như ta cũng bâng khuâng
    Hình như ta có một lần nhìn nhau
    Hình như cháp nhận thương đau
    Hình như ta thấy máu trào khổi tim
    Hình như người ấy im lìm
    Hình như nhát kiếm trúng tim ta rồi
    Hình như ta phải đành thôi
    Hình như gió đã thổi vào hư không
    Hình như ta chết trong lòng
    Hình như thu đã kéo đông trở về

    Hình như …
              Hình như …
                        Hình như …
                                  Ta tự chuốc sầu cho ta…!
                                                   ngocduythanh                                                 
    10/2010 
    (Gửi một người ở đất bằng!)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 22:25:52 bởi ngocduythanh >
    #62
      khucniemtu 15.10.2010 11:05:27 (permalink)
      0
      CHỈ LÀ VU VƠ


      Hình như đến đình sơn khê
      Hình như ta phải trờ về chốn xưa
      Hình như nơi ấy chiều mưa
      Hình như nơi ấy  tiển đưa một lần
      Hình như ta cũng bâng khuâng
      Hình như ta có một lần nhìn nhau
      Hình như cháp nhận thương đau
      Hình như ta thấy máu trào khổi tim
      Hình như người ấy im lìm
      Hình như nhát liếm trúng tim ta rồi
      Hình như ta phải đành thôi
      Hình như gió đã thổi vào hư không
      Hình như ta chết trong lòng
      Hình như thu đã kéo đông trở về

      Hình như …
                Hình như …
                          Hình như …
                                    Ta tự chuốc sầu cho ta…!
                                                     ngocduythanh                                                 
      10/2010 
      (Gửi một người ở đất bằng!)



      CHỈ LÀ HƯ VÔ

      Thì ra vừa mới vầng Đông
      Thì ra con én xổ lòng bay xa
      Thì ra chưa đến chiều tà
      Thì ra sương trắng là  đà cỏ hoa
      Thì ra chưa thấy Trăng ngà sáng soi
      Thì ra chưa có sao nơi vòm trời
      Thì ra ta thấy một người
      Thì ra vừa bước về nơi đất bằng
      Thì ra buồm trắng thông dông
      Thì ra Hải Đảo thuyền phăng máy chèo
      Thì ra gió Thu bay vèo
      Thì ra lá nhớ rơi theo nỗi niềm
      Thì ra...
             Thì ra...
                       Thì ra...
                                 Chỉ giấc mơ qua  _ không lời.

                                                                                                            KHÚC NIỆM TỪ

      ( Đáp lời Hải Đảo)

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 12:48:05 bởi khucniemtu >
      #63
        ngocduythanh 16.10.2010 01:51:15 (permalink)
        0

        Trích đoạn: khucniemtu

        CHỈ LÀ VU VƠ


        Hình như đến đình sơn khê
        Hình như ta phải trờ về chốn xưa
        Hình như nơi ấy chiều mưa
        Hình như nơi ấy  tiển đưa một lần
        Hình như ta cũng bâng khuâng
        Hình như ta có một lần nhìn nhau
        Hình như cháp nhận thương đau
        Hình như ta thấy máu trào khổi tim
        Hình như người ấy im lìm
        Hình như nhát liếm trúng tim ta rồi
        Hình như ta phải đành thôi
        Hình như gió đã thổi vào hư không
        Hình như ta chết trong lòng
        Hình như thu đã kéo đông trở về

        Hình như …
                  Hình như …
                            Hình như …
                                      Ta tự chuốc sầu cho ta…!
                                                       ngocduythanh                                                 
        10/2010 
        (Gửi một người ở đất bằng!)



        CHỈ LÀ HƯ VÔ

        Thì ra vừa mới vầng Đông
        Thì ra con én xổ lòng bay xa
        Thì ra chưa đến chiều tà
        Thì ra sương trắng là  đà cỏ hoa
        Thì ra chưa thấy Trăng ngà sáng soi
        Thì ra chưa có sao nơi vòm trời
        Thì ra ta thấy một người
        Thì ra vừa bước về nơi đất bằng
        Thì ra buồm trắng thông dông
        Thì ra Hải Đảo thuyền phăng máy chèo
        Thì ra gió Thu bay vèo
        Thì ra lá nhớ rơi theo nỗi niềm
        Thì ra...
              Thì ra...
                        Thì ra...
                                  Chỉ giấc mơ qua  _ không lời.

                                                                                                             KHÚC NIỆM TỪ

        ( Đáp lời Hải Đảo)
         
         

        Lưu đài Hải Đảo
         
        Khúc đàn xưa còn vọng về theo gió
        Niệm di đà để chờ gió đông sang
        Từ đảo xa ta phải vượt sóng ngàn
        Đài cát hỡi vượt trùng khơi trở lại
        Duy chỉ có người đất bằng mãi mãi
        Thanh trở về tìm lại tiếng đàn xưa
        Ra đi lòng trắc ẩn khôn vừa
        Hải chấp nhận tiếng tiêu sầu thổi
        Đảo hoang vắng một mình sám hối
        Đến ngày kia thuyền đã cấp bến rồi
        Ngàn tiếng reo ta sẽ vọng ra khơi
        Đời còn lại gửi đất bằng một bóng
         
                                      ngocduythanh
                                         10/2010
        (Đáp lời Đất bằng)
         



        #64
          ngocduythanh 16.10.2010 23:55:27 (permalink)
          0
          Gửi Khúc Niệm Từ!
          (em đã quay đi!)
           
          Là ảo thôi, dặn lòng như vậy!
          Là hư không sẽ biến theo mây
          Sao đêm nay trở lại nơi này
          Vắng người em gái lòng động lại!
           
          Thoáng thấy tên em rồi biến đi
          Em đã quay đi chẳng tiếc gì
          Dẫu sao cũng chút tình thi sĩ
          Chưa rót rượu mời lại bỏ đi!
           
          Vì đã lâu năm bị thất tình
          Tâm tư sầu nặng tình điêu linh
          Nên mấy câu làm buồn thi hữu
          Bỏ qua cho, tạc dạ ghi tình!
           
          Em rất vui tâm hồn trắng tinh
          Sống rất vô tư chưa đượm tình
          Trong ta em như nàng tiên nữ
          Ngồi dưới trăng dạo khúc tình xuân
           
          Nếu em chán ngấy cứ quay đi
          Miển cưỡng mà vui được tí gì
          Đọc thơ em thấy tâm bình lại
          Vì thơ vui mang đậm nét xuân!
           
          ngocduythanh
          Cám ơn em Khúc Niệm Từ một lần ghé trú mưa và để lại mấy bài thơ hay, vui và hình ảnh đẹp rất thi sĩ “Hai tay nâng rượu ngang mày; Kính mời thi hữu vui đầy tình thơ “
           
          #65
            khucniemtu 17.10.2010 01:06:54 (permalink)
            0
            CHỈ LÀ VU VƠ


            Hình như đến đình sơn khê
            Hình như ta phải trờ về chốn xưa
            Hình như nơi ấy chiều mưa
            Hình như nơi ấy  tiển đưa một lần
            Hình như ta cũng bâng khuâng
            Hình như ta có một lần nhìn nhau
            Hình như cháp nhận thương đau
            Hình như ta thấy máu trào khổi tim
            Hình như người ấy im lìm
            Hình như nhát liếm trúng tim ta rồi
            Hình như ta phải đành thôi
            Hình như gió đã thổi vào hư không
            Hình như ta chết trong lòng
            Hình như thu đã kéo đông trở về

            Hình như …
                      Hình như …
                                Hình như …
                                          Ta tự chuốc sầu cho ta…!
                                                           ngocduythanh                                                 
            10/2010 
            (Gửi một người ở đất bằng!)



            CHỈ LÀ HƯ VÔ

            Thì ra vừa mới vầng Đông
            Thì ra con én xổ lòng bay xa
            Thì ra chưa đến chiều tà
            Thì ra sương trắng là  đà cỏ hoa
            Thì ra chưa thấy Trăng ngà sáng soi
            Thì ra chưa có sao nơi vòm trời
            Thì ra ta thấy một người
            Thì ra vừa bước về nơi đất bằng
            Thì ra buồm trắng thông dông
            Thì ra Hải Đảo thuyền phăng máy chèo
            Thì ra gió Thu bay vèo
            Thì ra lá nhớ rơi theo nỗi niềm
            Thì ra...
                  Thì ra...
                       Thì ra...
                                 Chỉ giấc mơ qua  _ không lời.

                                                                                                            KHÚC NIỆM TỪ

            ( Đáp lời Hải Đảo)
             


            Lưu đài Hải Đảo
             
            Khúc đàn xưa còn vọng về theo gió
            Niệm di đà để chờ gió đông sang
            Từ đảo xa ta phải vượt sóng ngàn
            Đài cát hỡi vượt trùng khơi trở lại
            Duy chỉ có người đất bằng mãi mãi
            Thanh trở về tìm lại tiếng đàn xưa
            Ra đi lòng trắc ẩn khôn vừa
            Hải chấp nhận tiếng tiêu sầu thổi
            Đảo hoang vắng một mình sám hối
            Đến ngày kia thuyền đã cấp bến rồi
            Ngàn tiếng reo ta sẽ vọng ra khơi
            Đời còn lại gửi đất bằng một bóng
             
                                          ngocduythanh
                                             10/2010
            (Đáp lời Đất bằng)




            TƯƠNG GIANG TRẦM CA

            Cung Tương một Khúc Niệm Từ
            Đàn long phím lạc tà dư những chiều
            Bâng khuâng nhạc gió đìu hiu
            Vòm trời xa rộng cánh diều lao chao
            Biển trời xanh biếc một màu
            Mà sao hoang vắng sóng lao xao buồn
            Nước trôi từ ngọn ngược nguồn
            Bánh thời gian trở ngày buông kiếp sầu
            Ve ngân li biệt về đâu
            Phượng hồng, lăng tím bên sầu bên mong
            Thuyền xưa trôi dạt biển đông
            Mà bến thương vẫn mòn trông người về
            Dáng quê tóc xoã suối thề
            Hương dàn thiên lý triền đê ngạt ngào
            Máy chèo khua nước lao xao
            Thuyền về bến nhớ ngày nào tuổi thơ
            Quê Hương Nam Việt vẫn chờ
            Bước chân lữ thứ giấc mơ dịu hiền

            Khúc Niệm Từ

            (Kính lời Hải Đảo dạt dào biển mơ)
            Biển màu xanh nên mơ đấy Ngọc Duy Thanh ơi ! Ngọc Duy Thanh sao giống Cô Cô của cháu quá ! Hic... Nếu phải thì cháu là cháu...đây này này...ạ ạ !

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 01:52:34 bởi khucniemtu >
            #66
              khucniemtu 17.10.2010 01:55:01 (permalink)
              0
              Gửi Khúc Niệm Từ!
              (em đã quay đi!)
               
              Là ảo thôi, dặn lòng như vậy!
              Là hư không sẽ biến theo mây
              Sao đêm nay trở lại nơi này
              Vắng người em gái lòng động lại!
               
              Thoáng thấy tên em rồi biến đi
              Em đã quay đi chẳng tiếc gì
              Dẫu sao cũng chút tình thi sĩ
              Chưa rót rượu mời lại bỏ đi!
               
              Vì đã lâu năm bị thất tình
              Tâm tư sầu nặng tình điêu linh
              Nên mấy câu làm buồn thi hữu
              Bỏ qua cho, tạc dạ ghi tình!
               
              Em rất vui tâm hồn trắng tinh
              Sống rất vô tư chưa đượm tình
              Trong ta em như nàng tiên nữ
              Ngồi dưới trăng dạo khúc tình xuân
               
              Nếu em chán ngấy cứ quay đi
              Miển cưỡng mà vui được tí gì
              Đọc thơ em thấy tâm bình lại
              Vì thơ vui mang đậm nét xuân!
               
              ngocduythanh
              Cám ơn em Khúc Niệm Từ một lần ghé trú mưa và để lại mấy bài thơ hay, vui và hình ảnh đẹp rất thi sĩ “Hai tay nâng rượu ngang mày; Kính mời thi hữu vui đầy tình thơ “



              VẦN THƠ SÁNG NGỜI


              Lời thơ anh nhẹ nhàng
              Văn hoa và lịch thiệp
              Tâm thánh thoát _ Trí hoà bình
              Man mát dòng thơ xinh
              Tình thi hữu _ hữu tình
              Vần thơ xinh _ Con nước Đất Việt quang vinh
              Dù xa xôi vạn lý
              Tình thân ái vẫn gần
              Đất liền và Đảo khơi
              Âu, Á chung vòm trời
              Bắc , Trung, Nam cũng tới
              Tình người ngát hương đời
              Bạn già hay bạn trẻ
              Nối vòng tay lớn thôi
              Tình người đẹp rạng ngời
              Vào chốn ảo thơ chơi
              Xướng hoạ vần thơ mời
              Bạn_Ta cầm bút viết
              Những vần thơ sáng tuyệt
              Nối vòng tay thân thiết
              Tình người _người ta ơi !

              Khúc Niệm Từ

              @ Thơ của Ngọc Duy Thanh rất lịch sự , văn hoá, nhẹ nhàng, yên bình , thân hữu. Em rất trân trọng ạ !
              Kính
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 13:51:46 bởi khucniemtu >
              #67
                khucniemtu 17.10.2010 13:28:19 (permalink)
                0


                @ Ngọc Duy Thanh ạ !
                Em lại bận việc nữa rồi !
                Khi xong việc sẽ hoạ thơ rơi
                Em nhặt hết vần thơ sáng ngời
                Thơ Thanh trong và tuyệt vời
                Ý thơ xanh tươi như lời
                Hi hi hi...

                Em xin phép out thôi !

                #68
                  lethutrang 17.10.2010 17:58:03 (permalink)
                  0
                  chúc vui
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 22:44:42 bởi lethutrang >
                  #69
                    galaxies 17.10.2010 23:53:09 (permalink)
                    0
                    bạn thấy ngon chưa, tớ uống đều
                    nay sò, mai mốt chuyển sang nghêu
                    bàu đá, bình tây chơi cả lít
                    tỏi ớt, chanh tiêu châm đủ liều
                    chiều vui mời cả dăm bác bạc
                    mồi thiếu kêu thêm món ốc biêu
                    đêm muộn mang về nhà nhậu tiếp
                    dưới đèn ai cũng vẻ mỹ miều



                    NHẬU TIẾP NHA

                    Đêm tối ả nào cũng mỹ miều
                    Dim chi đôi mắt nhớ đừng kêu
                    Sò lông, ốc, hến, nghêu không đủ
                    Bàu Đá, Bình Tây có để tiêu?
                    Nếu nhậu mời chi dăm bác bạc?
                    Mồi kêu khỏi thiếu, khỏi thêm biêu
                    Nhậu khuya loạng quạng về nhà ngủ
                    Chớ có ồn ào, kẻo vợ kêu


                    lethutrang


                    XỈN

                    Đêm tối ả nào cũng mỹ miều (lethutrang viết)
                    Lim dim mắt ngó tưởng mẹ yêu
                    Ả đào nhìn lộn ra mẹ nó
                    Nên khều bị khõ mõ sưng vêu
                    Khổ thân thằng tớ ưa ăn nhậu
                    Say tuý huý...bậu tưởng lọ niêu
                    Bác cạnh nhà tưởng ông bố nhỏ
                    Vợ mình lại ngỡ vợ thằng tiêu


                    Chân hươu đá chân nai xĩu

                    Galaxies

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 12:09:40 bởi galaxies >
                    #70
                      khucniemtu 20.10.2010 20:01:01 (permalink)
                      0



                      Hôm nay đến cảnh tiên bòng
                      Tìm  tiên họ Khúc giống nàng Hằng Nga
                      Lâu rồi không thấy hiện ra
                      Để trần gian nhớ đi ra đi vào

                      ngocduythanh


                      Gió rung cây, lá rớt ào
                      Thấy Thanh thấp thoáng đi vào đi ra
                      Em liền quẳng dép đường xa
                      Phóng nhanh nước đại về nhà mừng Thanh

                      Khúc Niệm Từ

                      Rất mai tiên kịp về nhanh
                      Nếu chậm một bước duythanh tiêu đời
                      Vì rằng lạc bước đến chơi
                      Ở nơi tiên cảnh nhiều người đứng canh
                       
                      Canh nàng tiên nữ hiền lành
                      Sợ trần gian đến rước tiên về phàm
                      Nên cho quân lính lăm lăm
                      Trần gian hó hé bị bầm nát thây
                       
                      Khúc Niệm là gió là mây
                      Từ đứng trên đám mây bay xuống trần
                      Để trần gian khỏi bâng khuâng
                      Nàng tiên họ Khúc còn lần xuống thăm!
                       
                      ngocduythanh


                                                                          Duy Thanh đứng canh        Tiên ngồi trong trăng

                      Nếu được đứng canh tiên trong trăng
                      Ngàn năm chẳng tiết một đời phàm


                      KHÚC ĐÀN MƠ

                      Trần gian cảm cảnh...thiên sang
                      Giấc mơ Khúc Niệm Từ mang điệu đàn
                      Tơ vương phím lộng mây ngàn
                      Gió lay bóng Nguyệt mơ màng sương giăng
                      Thoảng xa dáng vấp cung Hằng
                      Cuội còn dưới gốc đa gần cổng thơ
                      So dây nắn phím cung tơ
                      Tỳ Bà dạo khúc ngẩn ngơ lòng người
                      Chơi vơi réo rắc trùng khơi
                      Nhấp nhô âm điệu toát lời âm vang
                      Vườn hồng búp nõn mở mang
                      Hương thơm bay khắp vần lan gót hài
                      nghiêng vành lá đón sương mai
                      Trĩu tràn mi mộng lăn dài bờ mơ
                      Vẳng xa tiếng gió trở về
                      Rung rinh tinh thiết sương đề ý thơ
                      Lá tình gió gửi về quê
                      Trầm hương thuở ấy ngỏ về mòn trông ?
                      Sương chiều nhẹ ướm cánh hồng
                      Lòng người lữ khách còn mong bước về ?

                      Galaxies



                      BỜ MƠ

                      Khẽ khàng trở gót bờ mê
                      Vần thơ vẫn đợi tình quê hương nhà
                      Bước chân lữ thứ phương xa
                      Mong tình người đến để mà thêm thân
                      Bao xa rồi cũng tới gần
                      Cung trăng hay đất cũng bằng tâm giao
                      Rượu đầy ly cạn cùng nhau
                      Chén thù chén tạc anh hào nữ lưu
                      Gửi tình cánh lá đề thư
                      Thăm nhau tri kỹ tình như một nhà
                      Anh xướng , em hoạ thi ca
                      Vần thơ hợp phố mãi là niềm vui
                      Rộn lòng reo tiếng tươi cười
                      Lòng nhân rộng mở kiếp người là đây
                      Hai tay nâng rượu ngang mày
                      Kính mời thi hữu vui đầy tình thơ

                      Khúc Niệm Từ


                       

                      MƠ TIÊN
                       
                      Trăm năm chỉ một giấc mơ
                      Một lần quá bộ đến bờ thiên sang
                      Trải qua mấy lược mây ngàn
                      Nhấp nhô bóng nguyệt tiên nàng hiện ra
                      Một nàng đang dạo tỳ bà
                      Chơi vơi reo rắt âm vang trùng trùng
                      Một nàng Niệm Khúc ung dung
                      Ngâm thơ uống rượu nữ lưu anh hào
                      Lòng phàm cảm thấy nao nao
                      Vì tiên thường chẳng chịu vào trần gian
                      Lắng nghe khúc dạo mơ màng
                      Khúc đàn mơ ấy của nàng cung trăng
                      Đàn Mơ dạo khúc Chị Hằng
                      Vẫn mơ chú Cuội còn ngồi gốc đa
                      Ân vang khúc dạo toát ra
                      Nàng Galaxies nhớ quê hương nhà
                      Xa xa vang vọng thi ca
                      Nàng tiên họ Khúc đang ngà ngà say
                      Gửi tình theo gió mây bay
                      Về thăm tri kỷ tri âm một ngày
                      Khúc rằng xa cũng tới gần
                      Cung trăng tiên cảnh cũng gần trần gian
                      Hai nàng tiền một mơ màng
                      Lòng người lữ khách chiều vàng nhớ quê
                      ...
                      ngocduythanh




                      BÃO LÒNG


                      Bình minh
                      trả lại trăng sao
                      Biển mơ trời mộng lời nào về thiêng
                      Trăng sầu đáy nước lặn chìm
                      Gió xào xạc lá dịu thiền cảnh tiên
                      Hằng Nga trỗi khúc nỗi niềm
                      Nửa than nửa oán lời riêng não lòng
                      Đò chiều về bến hư không
                      Lá buồn lìa cội chiều giông bão bùng
                      Có ai cùng tiếng đàn chung !

                      Khúc Niệm Từ

                      (Mấy ngày bận việc , nay tranh thủ vào hoạ cùng giây phút ! Kính lời chúc ngocduythanh luôn vui và thành công !)

                      #71
                        ngocduythanh 24.10.2010 00:29:40 (permalink)
                        0
                         
                         
                        BÃO LÒNG
                         
                        Tuần trôi qua vẫn thấy đau!
                        Gì đâu nông nổi lời nào nữa không?

                        Trăng sầu vì bởi gió đông
                        Mang sầu biển mặn ướp lòng thế nhân
                        Lời ai oán nặng ngàn cân
                        Bàn hoàn suốt cả tuần không một lời
                        Tâm bão động lòng chơi vơi
                        Giận mình sao để thuyền rời bến mơ
                        Ai nghe tiếng gió bão lòng!
                         
                        ngocduythanh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 10:42:35 bởi ngocduythanh >
                        #72
                          105wamoclan 24.10.2010 04:17:18 (permalink)
                          0
                          Gởi một thời xa
                          Anh không nói là yêu em mãi mãi,
                          Vì dòng đời thật ngắn ngủi quá thay
                          Nhưng ít ra cũng ba vạn sau ngàn ngày
                          Cho đủ lệ cùng dòng trôi tạo hoá,
                          Dẫu hồn em có vô tình hoá đá
                          Cũng thấy lòng là sâu thẳm đại dương
                          Sóng âm thầm dào dạt khắp muôn phương
                          Sao tìm lại mùa trăng không tên đó
                          Ước hồn anh giờ đây là thi hoạ
                          Với mảnh cát dài làm khung cảnh em ơi
                          Dáng người yêu như sao biển sáng ngời
                          Đưa net bút lên từng luồn mái tóc
                          Anh bỡ ngỡ đắm chìm trong ánh mắt
                          Từng mạch thơ càng tô đậm nét mi cong
                          "Khung cửa nhỏ" hai giọt lê ngưng đòng
                          Hay em khóc trong niềm vui hạnh phúc
                          Biển đảo nghiêng trước mối tình chất ngất
                          Sóng rì rào êm dịu xoá bão giông
                          Cho hồn ai tuôn chảy giữa hư không
                          Xô lai láng vỗ bờ đêm biển nhỏ
                          Đôi uyên ương say trong miền xa lạ
                          Cho tình yêu ba vạn sáu ngàn ngày

                          Gởi gió về trời, Ôi! ngày xưa, nay còn đâu?

                          #73
                            khucniemtu 24.10.2010 12:53:16 (permalink)
                            0

                            BÃO LÒNG
                             
                            Tuần trôi qua vẫn thấy đau!
                            Gì đâu nông nổi lời nào nữa không?

                            Trăng sầu vì bởi gió đông
                            Mang sầu biển mặn ướp lòng thế nhân
                            Lời ai oán nặng ngàn cân
                            Bàn hoàn suốt cả tuần không một lời
                            Tâm bão động lòng chơi vơi
                            Giận mình sao để thuyền rời bến mơ
                            Ai nghe tiếng gió bão lòng!
                             
                            ngocduythanh




                            BỤI CAY

                            Người viết cho ta những lời thơ buồn
                            Hàng ngàn lệ đổ xuống bờ mi tuôn
                            Xa xa cánh nhạn bay về phương nhớ
                            Chạnh lòng trăn trở đò lạc bến sông Tương

                            Về chốn hư không ta dệt vần thơ
                            Lao xao tiếng gió sương trắng bụi mờ
                            Tình Xa muôn dặm Cho Em muôn thuở ?
                            Quên rồi ảo mộng nào giấc hư vô ?

                            Ta khép bờ mi dài nỗi hững hờ
                            Vì đường xa bụi cứ mãi giăng mờ
                            Oán khúc cung mơ ai làm cay mắt
                            Tay buồn lướt phím sầu thắt đường tơ

                            Khúc Niệm Từ

                            @ Theo ý thơ trên của N D T mà K N T Vui thơ cùng thi hữu chứ không có ý gì khác.
                            Kính lời chúc vui và luôn thành công trong cuộc sống ạ.


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 22:04:15 bởi khucniemtu >
                            #74
                              ngocduythanh 25.10.2010 01:27:54 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: khucniemtu


                              BÃO LÒNG
                               
                              Tuần trôi qua vẫn thấy đau!
                              Gì đâu nông nổi lời nào nữa không?

                              Trăng sầu vì bởi gió đông
                              Mang sầu biển mặn ướp lòng thế nhân
                              Lời ai oán nặng ngàn cân
                              Bàn hoàn suốt cả tuần không một lời
                              Tâm bão động lòng chơi vơi
                              Giận mình sao để thuyền rời bến mơ
                              Ai nghe tiếng gió bão lòng!
                               
                              ngocduythanh




                              BỤI CAY

                              Người viết cho ta những lời thơ buồn
                              Hàng ngàn lệ đổ xuống bờ mi tuôn
                              Xa xa cánh nhạn bay về phương nhớ
                              Chạnh lòng trăn trở đò lạc bến sông Tương

                              Về chốn hư không ta dệt vần thơ
                              Lao xao tiếng gió sương trắng bụi mờ
                              Tình Xa muôn dặm Cho Em muôn thuở ?
                              Quên rồi ảo mộng nào giấc hư vô ?

                              Ta khép bờ mi dài nỗi hững hờ
                              Vì đường xa bụi cứ mãi giăng mờ
                              Oán khúc cung mơ ai làm cay mắt
                              Tay buồn lướt phím sầu thắt đường tơ

                              Khúc Niệm Từ

                              @ Theo ý thơ trên của N D T mà K N T Vui thơ cùng thi hữu chứ không có ý gì khác.
                              Kính lời chúc vui và luôn thành công trong cuộc sống ạ.

                               

                              BÂNG KHUÂNG
                               
                              Ai hiểu cho ta một nổi lòng
                              Hàng ngàn cách trở vạn lần không! 
                              Ai bảo ta mơ chi bóng nguyệt
                              Vạn tiếng đau lòng vẫn muốn trông
                               
                              Vần thơ ai đó một thoáng buồn
                              Vì đâu thơ đượm những sầu vương
                              Phải chăng thơ nặng hồn thi sĩ
                              Đượm nét sầu thương mộng vô thường
                               
                              Đã biết rằng như mây tha phương
                              Gặp nhau như giấc mộng thiên đường
                              Mây trắng ngàn năm không hẹn ước
                              Sao hồn thi sĩ vẫn sầu vương
                               
                              Tan nát lòng ta những đêm trường
                              Nhưng rằng xin chỉ một thê lương
                              Mình ta nhận hết sầu nhân thế
                              Xin để hồn ai khỏi vấn vương
                               
                              Ai khép mờ mi nổi hửng hờ
                              Ai làm cay mắt Khúc Cung mơ
                              Ai về phương đó cho ta nhắn
                              Nghe trọn phím buồn Khúc đường tơ!
                               
                              ngocduythanh
                              Họa cung phút giây! Chúc Khúc Niệm Từ luôn vui và luôn yêu đời!





                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2010 15:29:12 bởi ngocduythanh >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 43 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 644 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9