Kỷ niệm nghìn Năm Thăng Long
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 71 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 10.10.2009 23:10:17 (permalink)
0
Nhớ ơn THÁI TỔ
             
               ***
 
Ngàn năm Hà Nội gọi Thăng Long
Thái Tổ dời đô vẽ sử hồng
Đất chuyển trống rền vang khắp núi
Trời rung sấm dậy vọng muôn sông

Thăng Long cổ kính còn lưu nghĩa
Hà Nội huy hoàng vẫn khắc công
Cháu Lạc con Hồng đi khắp ngả
Muôn đời noi mãi tấm gương trong
 
T.T.K.10.10.2009













[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BDE0092070E348D4B0021FC2A5B80E76.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 09:50:17 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
#1
    ThanhThanhKhiet 10.10.2009 23:24:59 (permalink)
    0
    HỒNG HÀ
     
    Ta về thăm lại dải Hồng Hà
    Mây nước vùng trời ôi ! thiết tha
    Sóng vỗ hồn thơ pha bóng nguyệt
    Bờ xô dào dạt cuộn phù sa
    Người xưa khí phách lưu hình bóng
    Bến cũ hùng anh khắc đá hoa
    Khanh tướng công hầu đâu xá kế
    Muôn đời con cháu nhớ ông cha

     
    T.T.K.10.10.2009 
     
     
    #2
      ThanhThanhKhiet 11.10.2009 07:35:53 (permalink)
      0
      Tiếng trống dời đô
       
      Tiếng trống dời đô rộn khắp nơi
      Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
      Trời rung sấm dậy lời sông núi
      Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười 
        
      lý tổ minh quân tìm đất mới
      Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
      Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
      Trống lại vang lên dậy đất trời
       
      T.T.K.11.10.2009
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 09:51:09 bởi ThanhThanhKhiet >
      #3
        Trần Trung Dũng 11.10.2009 07:54:28 (permalink)
        0
        Kiểm tra lại lỗi chính tả bài Thăng Long Hà nội
        #4
          ThanhThanhKhiet 11.10.2009 11:09:27 (permalink)
          0
          Ngàn năm Thăng long
           
          Mùa thu Hanội gió heo may
          Hoa sữa rơi  hương lại ngập đầy
          Cái lạnh se se pha chút nắng
          Ai đem ngọc bích dát trời mây
           
          Sâm cầm chớp trắng mạn hồ Tây
          Liễu rủ bên đường như vẫy tay
          Trấn Quốc chuông chùa vang sóng nước
          Ai về Hanội chẳng  mê say?
           
          Hoàng thành khuất bóng dấu còn đây
          Điện ngọc lầu vàng đã dựng xây
          Tiếng vọng ngàn năm trong đất mẹ
          Non sông gấm vóc hãy  giữ này
           
          Địa linh nhân kiệt đất rồng thăng
          Giúp nước hiền tài những võ - văn
          Tiến sỹ ghi tên nơi thánh miếu
          Vang danh lừng lẫy dậy đất bằng
           
          Ngàn năm Hanội nhớ thăng long
          Con ch áu rồng tiên vững  một lòng
          Nước thịnh dân giàu xây tổ ấm
          Hoà bình hạnh phúc rạng trời đông

          T.T.K.11.10.2009
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 11:47:15 bởi ThanhThanhKhiet >
          #5
            Lạc Loài 11.10.2009 11:51:17 (permalink)
            0
            THĂNG LONG THÀNH
             
            Sấm dậy rền tai gọi núi sông
            Ngàn năm trở giấc đấy Thăng Long!
            Thiên niên tọa ngự trong tâm tưởng
            Vạn kỉ bình yên giữa cõi lòng
            Non nước hồn thiêng quy đúc kết
            Giang san linh hiển tụ tinh hồng
            Tự hào Tổ Quốc dân Nam Việt
            Xuất chúng anh hùng đẹp, sáng, trong...!
            -LL-
            #6
              Trần Trung Dũng 11.10.2009 13:35:40 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Trần Trung Dũng

              Kiểm tra lại lỗi chính tả bài Thăng Long Hà nội

               
              Phấn Đấu
               
              "Các vua Hùng đã có công dựng nước
              Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước"
               
              Lời Bác vọng về mãi ngàn năm
              Chúng con nguyện xứng với Lạc Hồng
              Dựng xây non nước theo lời Bác
              Dạng danh truyền thống của tiên rồng.
               
              Trung Dũng
              #7
                nguyễn thế duyên 11.10.2009 18:48:03 (permalink)
                0

                Xin hưởng ứng với bạn một bài về Hà nội nhé. Mà con gái Hà nội đi xa phải luôn nhớ đến con trai Hà nội đấy

                     Hà nội!
                Cả một đời cầm súng ra đi
                Có lúc nào không nhớ về Hà nội
                Bão B52
                Pháo gầm biên giới
                Hà nội ơi!
                         Nhớ lắm
                                Những năm dài

                "Hà nôi cháy
                Núi lửa rợp trời
                Hà nội cười
                Ầm ầm reo"

                Tiếng hát theo tôi qua đèo
                Tiếng hát theo tôi vượt suối
                Cây súng trĩu trên vai mỏi
                Câu hát bùng lên khúc quân hành

                Đã xa rồi những cuộc chiến tranh
                Tôi đứng trên cầu Long Biên lộng gió
                Nghe dưới chân mình sông Hồng sóng vỗ
                Ngửa mặt trông
                Một trời thu Hà nội nắng lung linh
                Nghe trào dâng trong sâu thẳm tim mình
                Hai tiếng thầm thì
                                 "Hà nội"

                Đi với anh đêm nay
                Hãy lắng lòng mình vào lòng phố cổ
                Thời gian mọc xanh bờ ngói cũ
                Cô gái buồn --Đêm Hà nội trầm tư

                Thong thả thôi em ta dạo bên hồ
                Tóc liễu rủ thanh bình trên mặt nước
                Cong cong nhịp cầu Thê Húc
                Chiếc móng rùa lại đặt chính nơi đây

                Một cánh cung giương thẳng lên trời
                Bên cạnh cánh cung là những hàng liễu rủ
                Hà nội muôn đời thế đó
                Cô gái cười bên những tiếng gươm khua

                Hà nội mộng mơ
                Trăng dãi sông hồng thành dòng nước bạc
                Hoa sữa thơm nồng
                Hoàng Lan Thoảng mát
                Cô gái nào khẽ hát
                "Hà nội ơi !Không biết tự bao giờ?"

                                    Hà nội 10--10 --2009
                              Viết trong lễ kỉ niệm 999 năm Thăng long -Hà nội

                #8
                  ThanhThanhKhiet 11.10.2009 22:33:59 (permalink)
                  0
                  Phố cổ
                   
                  Anh về Hà Nội của em
                  Những Đường phố cổ ngày đêm rộn ràng
                  Đồng Xuân ,Hàng Mắm , Bát đàn
                  Hàng Đường , Hàng Mã , Hàng Ngang , Hàng Đào
                  Vòng qua ra phía Hàng Nâu
                  Sông Hồng dậy sóng đỏ màu phù sa
                  Hàng Điếu, Hành Thiếc rẽ qua
                  Hàng Phèn ,Hàng Chĩnh, Hàn Gà ,Hàn Cân
                  Ta đi qua chỉ vài lần
                  Hàng Gai, Hàng Trống, Hàng Hành nhớ ngay
                  Chiều thu Hà Nội heo may
                  Những tên em thuộc từ ngày còn thơ
                  Anh ơi ! có biết bây giờ
                  Ba sáu phố cổ lờ mờ trong sương
                  Nếu anh cũng nặng vấn vương
                  Em thôi kể tiếp để nhường cho anh…
                  …….
                   
                  T.T.K.11.10.2009
                   
                  TTK chân thành cám ơn các bạn Trần Trung Dũng , Sĩ Doan , Nguyễn Thế Duyên đã ghé thăm trang thơ. Chúc các bạn vui
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 22:35:18 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #9
                    hoangau 12.10.2009 01:52:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                    Phố cổ
                     
                    ...
                    Nếu anh cũng nặng vấn vương
                    Em thôi kể tiếp để nhường cho anh…
                    …….
                     
                    T.T.K.11.10.2009



                    ...
                    Anh chân chậm thì ... em tranh
                    Dù phố cổ, em chẳng rành lắm đâu.
                    Dạo phố cổ phải đi lâu
                    Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Dầu, Hàng Tre.
                    Hàng Da, Hàng Đậu, Hàng Bè.
                    Hàng Giò, Hàng Chuối, vừa nghe đã thèm.
                    Hàng Lược là để phần em
                    Hàng Bừa, Hàng Cuốc, anh xem thế nào.
                    Hàng Than đen lắm hay sao ?
                    Hàng Bông, Hàng Vải, càng vào càng êm.
                    Hàng Hòm đừng đến ban đêm.
                    Hàng Thùng, Hàng Cót, lại kèm Hàng Khay.
                    Hàng Nón, Hàng Quạt, Hàng Giầy
                    Hàng Giấy, Hàng Bút, ơ này Hàng Chai.
                    Hàng Mành, Hàng Chiếu, Hàng Khoai.
                    Hàng Muối, Hàng Cá, Hàng Rươi, Hàng Đồng.
                    Hàng Buồm lại chẳng gần sông.
                    Rồi bao phố nữa mà không có Hàng.
                    Cầu Đông, Bát Sứ, Bát Đàn
                    Lãn Ông, Thuốc Bắc, Lò Rèn, Mã Mây.
                    Ngõ Tạm Thương em ở đây
                    Anh thương_chính_thức mong ngày mong đêm.
                    Cầu Gỗ anh cứ đợi em
                    Gầm Cầu nước chảy chẳng thèm hỏi han…
                    Thôi chết, em cứ lan man
                    Còn ai vương vấn, vào bàn tiếp đi …

                    #10
                      ThanhThanhKhiet 12.10.2009 12:43:20 (permalink)
                      0
                      Con gái Hà Nội
                       
                      Con gái Hà Nội hiền ngoan
                      Khiêm nhường là tính - dịu dàng nét hoa
                      Lòng nhân học tại ông cha
                      Sỹ phu Bắc Hà nào có phải chơi!
                      Văn Miếu gương sáng  để đời
                      Tinh thông văn sử rạng ngời ý thơ
                      Trăng tròn cũng mộng cùng mơ
                      Công, dung, ngôn, hạnh bây giờ vẫn hay
                      Mùa thu thả gió heo may
                      Má hồng ửng đỏ như say nắng vàng
                      Lời ăn nết ở nhẹ nhàng…
                      Chàng nào gặp cũng ngỡ ngàng...bâng khuâng
                      …………………………
                       
                      T.T.K.12.10.2009
                       
                      TTK xin cảm ơn hoangau đã ghé thăm. chúc vui. mong gặp lại
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 12:45:54 bởi ThanhThanhKhiet >
                      #11
                        nguyễn thế duyên 12.10.2009 18:39:32 (permalink)
                        0


                        Con gái Hà Nội hiền ngoan
                        Khiêm nhường là tính - dịu dàng nét hoa



                        Tứ đức thời nay đổi khác rồi
                        Xinh--Giầu--Trẻ--Khéo đấy bạn ơi
                        Cần gì con gái Hà nội nhỉ
                        Tứ đức thời nay cũng đủ rồi
                        #12
                          ThanhThanhKhiet 13.10.2009 09:46:28 (permalink)
                          0

                          Lời Bác vọng về mãi ngàn năm
                          Chúng con nguyện xứng với Lạc Hồng
                          Dựng xây non nước theo lời Bác
                          Dạng danh truyền thống của tiên rồng.

                          Trung Dũng

                           
                          Ngàn năm vọng mãi tiếng non sông
                          Đất việt Hồn Nam giống Lạc Hồng
                          Nguyễn trãi thiên thư còn để lại
                          Tiên - Rồng con cháu giữ non sông
                           
                          T.T.K.13.10.2009
                          #13
                            Bách Việt 18 13.10.2009 14:29:36 (permalink)
                            0
                            Thăng Long cảm
                             
                            Ngút nhìn hào khí đất Thăng Long
                            Tiếng trống ngàn xưa giục giã lòng
                            Lạc Ấp trăm voi chầu phục Chủ
                            Đông Quan muôn ngựa tiến theo Ông
                            Dời đô hạ chiếu hưng rồng phượng
                            Giết giặc lập thề vọng núi sông
                            Hùng tráng cơ đồ dân Bách Việt
                            Vầng dương sáng rọi mảnh trời Đông.

                            #14
                              kimrbl 13.10.2009 17:49:39 (permalink)
                              0
                               





                               
                               
                              Phố cổ
                               
                              Anh về Hà Nội của em
                              Những Đường phố cổ ngày đêm rộn ràng
                              Đồng Xuân ,Hàng Mắm , Bát đàn
                              Hàng Đường , Hàng Mã , Hàng Ngang , Hàng Đào
                              Vòng qua ra phía Hàng Nâu
                              Sông Hồng dậy sóng đỏ màu phù sa
                              Hàng Điếu, Hành Thiếc rẽ qua
                              Hàng Phèn ,Hàng Chĩnh, Hàn Gà ,Hàn Cân
                              Ta đi qua chỉ vài lần
                              Hàng Gai, Hàng Trống, Hàng Hành nhớ ngay
                              Chiều thu Hà Nội heo may
                              Những tên em thuộc từ ngày còn thơ
                              Anh ơi ! có biết bây giờ
                              Ba sáu phố cổ lờ mờ trong sương
                              Nếu anh cũng nặng vấn vương
                              Em thôi kể tiếp để nhường cho anh…
                              …….
                               
                              T.T.K.11.10.2009
                               
                               
                              " Hà Nội ba sáu phố phường..."
                              Theo ta đi khắp bốn phương cuộc đời
                              Ồn ào tấp nập ngược xuôi
                              Ngàn năm văn hiến nét người Tràng An
                               
                              Hồ Gươm sương sớm vừa tan
                              Lộc vừng trong gió mơn man cuối mùa
                              Hà Nội đẹp nhất vào Thu
                              Bên Hồ Tây những hẹn hò trái tim
                               
                              Bao năm rong ruổi đi tìm
                              Cứ tin sẽ gặp được em chốn này
                              Ngàn năm hội tụ nơi đây
                              Hòa chung nhịp đập đợi ngày gặp nhau
                               
                              kimrbl
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 21:18:45 bởi kimrbl >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 71 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9