BẾN ẤY NGÀY XƯA
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Nguyen chi 11.10.2009 19:35:45 (permalink)
0
 
 
BẾN ẤY NGÀY XƯA
 
 
Người về bến cũ... Heo may
Nắng chiều tai tái.... hồn say say buồn
Bóng ai thấp thoáng đầu thôn
Gió bay vạt áo nâu non nhạt nhoà
 
Như gần mà lại như xa
Dáng xưa yêu đấu biết là về đâu?
Trải bao mưa nắng dãi dầu
Áo xưa còn giữ sắc mầu ngày xưa ?
 
Heo may ... lất phất hạt mưa
Mưa thưa trong nắng mờ mờ hắt hiu
Bến xưa lặng vắng... nghiêng chiều
Vẳng nghe một tiếng chim kêu... lạc bầy
 
Bến quen cảnh cũ còn đây
Người ơi có nhớ những ngày  bên nhau
Đường làng thơm nức hương cau
Giếng đình trong vắt... giây gầu cầm chung...
 
 
 
 SONG DUỆ
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1
    Nguyen chi 12.10.2009 17:15:30 (permalink)
    0
    LẠC BẾN
     
    Đò xưa lạc bến về đông
    Bến xưa mòn mỏi chờ mong bao ngày
    Lòng sông con nước vơi đầy
    Chảy  thao thiết ...sóng bọt quay... tứ bề
     
    Đò ơi sao lỡ câu thề
    Để ai tê tái khi về bến sông
    Heo may vi vút cánh đồng
    Sóng lòng hay sóng trên sông ào ào
     
    Đò xưa đậu bến sông nào
    Dãi dầu mưa nắng ... con sào lẻ loi
    Hẩm hiu quán nát không người
    Cành đa lặng lẽ thả đôi bóng gầy
     
    Trời thu bàng bạc màu mây
    Bến xưa bãi vắng cát bay mịt mờ
    Có người lữ khách như mơ
    Nghiêng nghiêng trên bến... gọi đò...sang ngang
     
     
     
    SONG DUỆ
     
     
     
    ...
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    #2
      Nguyen chi 13.10.2009 11:12:43 (permalink)
      0
       
      ĐƯỜNG VỀ
       
      “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
      Ai biết tình ai có mặn mà... “
                                          ( Hàn mặc Tử)
       
       
       
      Đường về hun hút nẻo xa
      Khói mây mờ mịt... đâu là quê hương ?
      Bơ vơ lữ khách dặm trường
      Dãi dầu mưa, gió, nắng, sương... rã rời
       

      Lòng đau đi giữa chơi vơi
      Còn ai tựa cửa đợi nơi quê nhà ?
      Lối xưa xa... lại càng xa
      Có còn hôm sớm vào ra... vườn trầu...?
       
      Thoáng trông xanh ngút ngàn dâu
      Tưởng nghe câu hát “khăn trầu” trao ai
      “Tóc mai sợi vắn sợi dài...”*
      Kiếp đời lận đận để ai bẽ bàng...!
       
      Nhớ sao bóng luỹ tre làng
      Thương sao quán nước, gốc bàng, gốc đa
      Xót sao hình bóng mẹ già
      Yêu sao bóng nhỏ vào ra vườn trầu...
       
       
       
      *Tóc mai sợi vắn sợi dài
        Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm - Ca dao
       
       
       
      SONG DUỆ
       
       

      #3
        Huyền Băng 13.10.2009 14:28:30 (permalink)
        0
        Chào Nguyên Chi trở lại diễn đàn,
         
        Đã lâu rồi Nguyên Chi không vào sáng tác nhỉ!
        Chị HB chúc Nguyên Chi có nhiều thi hứng để sáng tác chung vui cùng bạn bè.
         
        Cõi dịu êm,
         
        Nơi đây có một vườn trầu
        Vàng ươm như mộng từ đầu... cuối thôn.
        Trải bao con nước dập dồn
        Kia cô má thắm môi son vẫn chờ
        Nắng chiều thả ít mây mơ
        Sương đêm từ tốn ướp thơ rũ mềm
        Lắng nghe một chút dịu êm
        Tấu thơ thành nhạc vui miền thần tiên
         
        Huyền Băng
         
        Chúc Nguyên Chi tìm được nguồn vui trong vnthuquan.
         
         
        #4
          Nguyen chi 14.10.2009 09:51:15 (permalink)
          0
          Cám ơn chị HB nhiều nhiều... Nguyen chi xin gửi lời chào đến các anh chị em trong VNTQ
           
           
           
           
          VÀO THU
           
           
           
           
          Vừa qua mùa sấu khát khao
          Trời xanh ngút ngát... đang vào tiết thu...
          Nắng hanh ong óng vàng tơ
          Heo may phơn phớt hong bờ sông xamh
           
          Chập chờn cánh bướm mong manh
          Buồn vương biêng biếc... lục bình vẩn vơ
          Thả chèo, gác lái... thẫn thờ
          Con thuyền chểnh mảng, hững hờ buông xuôi...
           
          Dòng sông như đã ngừng trôi
          Lăn tăn sóng gợn... nhớ người đi xa...
          Biết chăng ở chốn quê nhà
          Trời thu đăm đắm... xót xa đợi chờ
           
          Vàng thu thương nhớ mộng mơ
          Sương thu đẫm lệ, nhòa mờ mắt ai
          Ai đi suốt tháng năm dài
          Vào thu có nhớ đến người tình thu...?
           
           
           
           
          #5
            Nguyen chi 15.10.2009 10:17:11 (permalink)
            0
             
             
            ĐƯỜNG ĐỜI
             
             
             
            Đường đời tám hướng, mười phương
            Mình ai, ai biết con đường nào đâu
            Lỡ duyên, tình đứt, lạc nhau
            Dòng đời xô đẩy... nát nhầu hồn đau
             
            Tháng ngày... nhạt sắc, phai mầu
            Tình xưa nghĩa cũ tìm đâu bây giờ...?
            Xé lòng viết một câu thơ
            Người ơi ! phương ấy còn chờ hay không ?
             
            Bình minh rực ánh mai hồng
            Rưng rưng mắt lệ... nỗi lòng ai hay
            Vì đâu con nước vơi đầy
            Vì ai, ai khóc... chẳng khuây được buồn
             
            Đường đời khúc khuỷu, mưu toan
            Sá chi đến nỗi... tình oan... bao giờ
            Tình yêu thuần khiết mộng mơ
            Còn không trong cõi mịt mờ... hôm nay?
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            #6
              Nguyen chi 16.10.2009 10:28:16 (permalink)
              0
               
              MƯA THU
               
              Ngoài hiên... giọt mưa thu thánh thót rơi... (Đặng thế Phong)
               
               
               
               
              Thu đi vừa quá nửa mùa
              Trời buồn chửa tạnh gió mưa... vườn lòng...
              Người ơi còn nhớ hay không
              Mùa thu năm ấy... sang sông một chiều
               
              Nắng thu vàng nỗi cô liêu
              Dáng ai trên bến liêu xiêu... nhạt nhoà
              Bóng chim mờ khuất phương xa
              Mịt mù... tăm cá... biết là... về đâu ?...
               
              Trời xanh thăm thẳm u sầu
              Mặt sông cuộn xoáy đục ngầu phù sa...
              Vì đâu mà phải chia xa ?
              Nợ duyên đứt đoạn... giang hà  cắt ngang...?
               
              Heo may nhuộm lá thu vàng
              Chia ly nhuộm tái hôn hoàng trong mưa
              Buồn đau biết mấy cho vừa
              Ngổn ngang trăm mối... gió lùa... tái tê...
               
               
               
               
               
               
               
              #7
                Nguyen chi 17.10.2009 12:53:18 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                HOÀNG HÔN
                 
                 
                 
                Trời chiều thương nhớ về đâu
                Vương vương mây trắng nhạt mầu thiên thanh
                Gió vờn nhành liễu biếc xanh
                Nắng vàng, vàng quá.... lòng hanh hanh buồn
                 
                Bước đi... lặng lẽ... cô đơn
                Nghiêng nghiêng bóng nhỏ...thả hồn vu vơ...
                Bâng khuâng... không đợi, không chờ
                Mà nghe khúc nhạc ngày xưa... mơ màng
                 
                Gió ơi... gió cứ khẽ khàng...
                Nắng ơi... xin nắng thật vàng...  được không ?
                Không gian êm mượt như nhung
                Giữ cho em... mãi... một cung đàn này...
                 
                Chiều rơi... lãng đãng... lá bay
                Nghe trong ngây ngất men say ...tiếng buồn...
                Người xưa... giờ có đâu còn
                Mình em... trong  cõi hoàng hôn... vô cùng !!!
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                #8
                  Nguyen chi 19.10.2009 09:51:15 (permalink)
                  0
                   
                  SAY
                   
                   
                  Đớn đau vò nát con tim
                  Chập chờn say, tỉnh đi tìm ngày xưa
                  Người ngày xưa, cảnh ngày xưa
                  Cuộc tình xưa ấy… bây giờ tìm đâu
                   
                  Tháng năm phai nhạt sắc mầu
                  Mảnh hồn cô lẻ nát nhầu đau thương
                  Tình đời trắc trở tai ương
                  Trầm luân bể khổ… Vô thường  ở đâu ?
                   
                  Hết ngày dài, lại đêm thâu
                  Người ơi !có nỡ thấy nhau thế này…?
                  Say say… tỉnh tỉnh… say say…
                  Càng say càng thấy chua cay… cõi tình…
                   
                  Nào đâu duyên nợ ba sinh ?
                  Nào đâu tri kỷ… chung tình tao khang ?
                  Nào đâu nguyện ước đá vàng ?
                  Trăng thề biển hẹn… cũng sang sông rồi
                   
                  Đời làm chi cực bấy đời ?
                  Làm sao quên được kiếp người khổ đau  !
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    Nguyen chi 20.10.2009 17:33:21 (permalink)
                    0
                     
                    RU MÌNH
                     
                     
                    Này nghe mình tự ru mình
                    Ngủ ngon giấc ngủ... cuộc tình dở dang
                    Xa rồi.... võng tía, lọng vàng
                    Xa rồi... ảo vọng thiên đường ái ân
                     
                    Có gì mà phải băn khoăn
                    Còn gì... một kiếp phù vân bẽ bàng...?
                    Men say mượn chén muộn màng
                    Quên lời thề hẹn... đá vàng phôi pha...!
                     
                    Chuyện người... là chuyện người ta
                    Liên quan mắc mớ chi mà...bận tâm
                    Nhân tình thế thái xoay vần
                    Mặc ai, ai biết, ai cần, cho ai...?
                     
                    Nắng xiêu... gió thoảng u hoài
                    Chiều rơi lãng đãng một vài vàng thu
                    Dằn lòng nghe khúc hát ru
                    Ngủ yên đi nhé... Kìa thu đang về...!
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    #10
                      Nguyen chi 21.10.2009 17:33:46 (permalink)
                      0
                       

                      PHÙ VÂN


                      Đoá hoa đôi em tặng tôi
                      Một chiều xa lắc... trên đồi mênh mang
                      Cánh khô. khô sắc úa vàng
                      Nhuỵ khô , khô cả mộng vàng ngày xuân
                      Xót xa một kiếp phù vân 
                      Sắc hương  là thế... Tuổi xuân ơ hờ

                      Tình em khi ấy như mơ
                      Lòng tôi day dứt đến giờ còn đau
                      Tháng ngày vội bước qua mau
                      Em đem mộng ước ban đầu... sang ngang...
                      Bỏ quên hoa héo nhỡ nhàng....
                      Tôi đem quá khứ “hoá vàng”... thành thơ

                      Ước gì chỉ sống trong mơ
                      Ước gì tôi mãi ngây thơ... mộng đầu
                      Ước gì đừng gặp lại nhau
                      Để cho dĩ vãng phủ mầu thời gian
                      Tiếc thay một kiếp hoa tàn
                      Thương thay một khối tình oan lỡ làng...

                      SONG DUỆ

                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 16:32:15 bởi Viet duong nhan >
                      #11
                        Nguyen chi 23.10.2009 12:27:10 (permalink)
                        0
                         
                         
                        CUỐI THU
                         
                         
                        Trời thu xanh nắng thu vàng
                        Đỏ dần lên mãi cây bàng cuối thu
                        Mây chiều lãng đãng phiêu du
                        Chập chờn cánh nhạn hoài thu cuối trời
                         
                        Dòng sông như đã ngừng trôi
                        Gốc đa bến vắng... buồn thôi là buồn
                        Chuông chùa ngân vọng cô thôn
                        Bóng ai lặng lẽ.... dặm mòn... hắt hiu
                         
                        Bơ vơ ngọn khói lam chiều
                        Tản bay trên mái rạ xiêu nhạt nhoà
                        Ngập ngừng một tiếng chim qua
                        Thoảng nghe tê tái từ xa chảy về
                         
                        Cỏ may bạc trắng sườn đê
                        Lối đi giăng mắc lời thề... xa xưa
                        Bìm bìm leo tím dậu thưa
                        Chiều rơi biêng biếc đủ vừa bâng khuâng
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        #12
                          Nguyen chi 25.10.2009 17:51:10 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                           
                          ĐỐ EM
                           
                           
                          Đố em sao nắng thu vàng
                          Sương thu man mác... gió mang mang buồn ?
                          Đố em cánh bướm chập chờn
                          Có yêu hoa mướp hay còn lửng lơ ?
                           
                          Đêm khuya quỳnh nở đoá chờ
                          Thoảng hương day dứt... bây giờ còn không?
                          Sớm chiều ai nhớ ai mong
                          Một con đò nhỏ trên sông...nước đầy ?
                           
                          Xa mờ cánh nhạn trong mây
                          Tiếng chuông xa vắng chở đầy hoàng hôn...
                          Kìa ai chân bước không hồn
                          Bơ vơ bóng lẻ... dặm mòn xa xôi...?
                           
                          Trăng thu vằng vặc giữa trời
                          Đêm buông lành lạnh... rối bời lòng si...
                          Đố em... em biết chữ gì
                          Viết nên thật khó... xoá đi thật buồn...?
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          #13
                            Nguyen chi 26.10.2009 16:28:22 (permalink)
                            0
                             
                             
                            NHẶT NẮNG
                             
                             
                             
                            Ngoảng trông quá khứ nát nhầu
                            Biển đời đen bạc biết đâu là bờ
                            Qua rồi tuổi trẻ mộng mơ
                            Tháng ngày thấp thỏm trông chờ gì đây?
                             
                            Trời chiều bạc trắng màu mây
                            Đời ơi! sao nỡ đoạ đầy lứa đôi
                            Hoa sim phủ tím lưng đồi
                            “Chiều hoang biền biệt…”* một đời xót xa…
                             
                            Đất bằng mà lắm phong ba
                            Lênh đênh phận bạc … tài hoa cũng thừa
                            Hay gì… “bầu rượu túi thơ”** ?
                            Trăng lên… trăng lặn… sương mờ đêm thâu…
                             
                            Ngày qua sầu đọng chén sầu
                            Đêm qua mái tóc úa mầu thời gian
                            Chiều đông nhặt lại nắng tàn
                            Họa chăng vơi bớt… nỗi hàn tái tê…
                             
                             
                             
                             
                            *”Mầu tím hoa sim… tím chiều hoang… biền biệt” Hữu Loan
                            **”bầu rượu túi thơ” Tản Đà
                             
                             
                             
                             

                             
                             
                            #14
                              Nguyen chi 27.10.2009 11:44:46 (permalink)
                              0
                               
                               
                              NHỚ NGUYỄN BÍNH
                               
                               
                               
                              “Cao tay nâng chén rượu hồng
                              Mừng em… em sắp lấy chồng xuân nay…”*
                              Dòng đời khúc khuỷu chua cay…
                              Cầu mong thuyền ghé bến này là thôi
                               
                              Thương ai phận bạc như vôi
                              Long đong đã quá nửa đời chưa yên
                              Đem men đổi lấy lãng quên
                              Quên người, quên cả tơ duyên bẽ bàng
                               
                              Chiều xuân nhặt cánh mai vàng
                              Bâng khuâng tưởng tiếc mộng vàng ngày xanh
                              Chao nghiêng chiếc lá lìa cành
                              Giữa đường đứt gánh... ai đành phận ai...
                               
                              Mong manh vạt nắng ngả dài
                              Phố chiều man mác... lạc loài hồn đau...
                              Người ơi chẳng biết đời sau
                              Có còn ai nữa khóc nhau... chăng là...
                               
                               
                               
                              *Thơ Nguyễn Bính
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9