BẾN ẤY NGÀY XƯA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Nguyen chi 28.10.2009 20:33:30 (permalink)
0
 
TÌNH ƠI
 
 
 
Xin đừng thả nắng vào tôi
Để mình tôi... để mình tôi với chiều
Nhỏ nhoi... một chút... nụ yêu...
Nâng niu tôi giữ... hết chiều... hôm nay
 
Một con chim nhỏ vụt bay
Hoàng hôn chợt đến kéo ngày vào đêm...
Êm êm lá rụng bên thềm
Tình tôi thiêm thiếp... ngồi bên mộ lòng...
 
Tình ơi... về với hư không
Đừng dan díu mãi bụi hồng mà chi...
Yêu ... yêu... yêu mãi... ích gì
Đường đời khúc khuỷu... biết đi đằng nào...?
 
Màn đêm tím... lấp lánh sao
Ánh trăng kiêu bạc rọi vào hồn đau
 
Thôi thì... mặc chuyện xưa... sau
.
 
 
 
 
#16
    Nguyen chi 30.10.2009 08:56:27 (permalink)
    0
    HỒN HOA
     
     
    Hoa ngỡ đem hương gửi gió kiều
    Là truyền tin thắm gọi tình yêu
    Hay đâu hoa đợi càng thêm tủi
    Gió mặc hồn hương nhạt với chiều
    GỬI HƯƠNG CHO GIÓ_XUÂN DIỆU
     
     
     
    Tái tê trong nắng quái chiều
    Nhuỵ thơm nhầu nhĩ, cành yêu bơ phờ
    Hoa tàn... hết một đời thơ
    Hương bay theo gió, gió chưa quay về...
     
    Giang hồ, cánh gió đam mê
    Hương hoa tản mác, tình si mỏi mòn
    Lòng ai chết giữa hoàng hôn
    Sương chiều phong tím mảnh hồn đơn côi
     
    Tiếc thay hương sắc một thời
    Ai là tri kỷ...? Ai người tri âm ?
    Ngày đi, lá rụng âm thầm
    Đêm buông quạnh quẽ... mộng xuân tan tành
     
    Cũng đành một kiếp phù sinh
    Thương duyên, trách phận, hận tình... mà chi ?
    Sá gì một mảnh hồn si...
    Thôi thì... để gió cuốn đi... mặc lòng...
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    #17
      Nguyen chi 03.11.2009 09:03:32 (permalink)
      0
       
       
       
      NGƯỜI DƯNG
       
       
       
       
      Người đi chiều đổ nghiêng chiều
      Đường xa hun hút... bóng xiêu ... nhạt nhoà
      Thôi rồi... mãi mãi chia xa
      Tiếc thương đến mấy cũng là... “người dưng”
       
      Mong manh vạt nắng ngập ngừng
      Đơn côi chiếc lá cuối cùng ... vèo bay...
      Mỏnh manh đôi nhánh cây gầy
      Lặng câm trong gió đợi ngày đông qua
       
      Cuối chiều lành lạnh sương sa
      Sương buông trong ánh nắng tà hắt hiu
      Con đường mờ khuất cô liêu
      Thoảng nghe một tiếng vạc kêu cuối trời...
       
      Người đi... cách mặt khuất lời
      Cách bao sông núi... nhớ “người dưng” không ?
      Cầu mong một sớm mai hồng
      Đón người trong ánh hừng đông huy hoàng
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      #18
        Nguyen chi 04.11.2009 17:16:48 (permalink)
        0
         
        HOA DÃ QUỲ
         
         
         
         
        Người đi trong chiều mù sương
        Rừng thông trầm mặc, con đường lạnh tê
        Vẫy tay chào giậu dã quỳ
        Cánh vàng đẫm lệ biệt ly ... thật buồn
         
        Lỏng cương, vó ngựa bước dồn
        Bánh xe lữ thứ... dặm mòn lăn nhanh
        Xa rồi thảm cỏ thẫm xanh
        Xuân Hương* sương phủ lung linh ảo huyền
         
        Ngờ đâu giây phút thần tiên
        Thoảng qua chốc lát giữa miền mộng mơ
        Người đi ai đợi ai chờ
        Người về còn tiếc giấc mơ nhạt nhoà
         
        Chiều sương chỉ có màu hoa
        Dã quỳ vàng thắm... lệ nhoà tiễn đưa
        Cao nguyên phố núi xa mờ
        Sáng trong chiều lạnh bài thơ... giã từ...
         
         
         
         
        *Hồ Xuân Hương  - Đà Lạt
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        #19
          Nguyen chi 07.11.2009 11:06:35 (permalink)
          0
           
          HOA SỮA
           
           
          Thuở ấy... bây giờ còn không?
          Chiều rơi, nắng lụi, dòng sông lững lờ
          Gió thu xào xạc bơ phờ
          Chỉ hương hoa sữa bất ngờ đậm thêm...
           
          Hoa sữa ơi ! ... đã bao đêm
          Gởi hương cho gió gọi niềm thương yêu... ?
          Ngẩn ngơ... chiều... lại... chiều... chiều...
          Như người tựa cửa... trăm điều xót xa
           
          Sương thu ướt đậm nhành hoa
          Là giọt lệ đắng ... thiết tha... dỗi hờn...
          Trách người... lãng tử ...muôn phương
          Bỏ ai khắc khoải đêm trường... lẻ loi
           
          Đời sao chẳng một lần vui
          Tình sao cay đắng... ngậm ngùi... đơn phương
          Canh dài tức tưởi buồn thương
          Nỗi lòng dốc cạn thành hương...dâng đời...
           
           
           
           
          #20
            Nguyen chi 13.11.2009 14:46:18 (permalink)
            0
             
            THU TÀN
             
             
            Ngày ấy em về... tinh khôi
            Má hồng, môi thắm, mắt ngời tin yêu
            Heo may phơn phớt nghiêng chiều
            Cúc vàng lưng giậu... bao nhiêu nắng vàng...
             
            Dòng sông con sóng mênh mang
            Chiếc thuyền thuận gió sang ngang bồng bềnh
            Nhạc chiều lên vút... mông mênh
            Trời thu xanh thắm ân tình lứa đôi....
             
            Hai mươi tuổi bước vào đời
            Em mang mộng ước một thời...thanh xuân
            Nào hay thực tại phong trần
            Xé tan ảo vọng ái ân huy hoàng
             
            Ân tình sao hoá phũ phàng
            “Thiên duyên” thành “mánh” để lường gạt nhau
            Thu tàn trong mắt nát nhầu
            Vàng thu héo hắt nỗi đau nhân tình....
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            #21
              Nguyen chi 19.11.2009 09:42:17 (permalink)
              0
              THU ĐI
               
               
              Thu đi mưa gió sụt sùi
              (Nhớ hôm nào nắng vàng tươi thu về)
              Cúc vàng  đang nở si mê
              Lá vàng chửa rụng thu đi sao đành...?
               
              Trái bưởi còn nặng trên cành
              Sen chưa tàn lá, cốm xanh còn mềm
              Mưa rơi rả rích bên thềm
              Buồn thương trời khóc suốt đêm suốt ngày ?
               
              Cầu mong rồi sẽ tan mây
              Cho ngày đẹp nắng , đêm đầy trời sao...
              Vầng trăng vời vợi tầng cao
              Gió đưa hương sữa lọt vào song thưa...
               
              Ánh đèn bối rối tỏ mờ
              Phòng khuya em gái thẫn thờ mộng mơ...
              Thu ơi...! còn nặng tình thơ
              Ra đi... sao nỡ   hững hờ... với ai...
               
               
               
               
               
              #22
                Nguyen chi 20.11.2009 11:15:53 (permalink)
                0
                TÌNH QUÊ



                Người về làng cũ chiều đông
                Mây trời xam xám, đầy đồng rơm khô
                Sân đình vi vút gió lùa
                Gốc đa bạc phếch... mái chùa rêu phong

                Ngẩn ngơ, lòng tự hỏi lòng
                Cô em dệt lụa lấy chồng hay chưa...
                Trải bao tháng nắng ngày mưa
                Lụa đào còn thắm... phất phơ... vẫy chào...?*

                Bâng khuâng như mới hôm nào
                Chia tay bịn rịn... biết bao cảm tình
                Quết trầu đượm nét môi xinh
                “Khăn này ai dệt tặng mình... ai... thôi...”

                Ra đi biền biệt phương trời
                Nhìn khăn như lại thấy người ... xa xôi
                Tình quê mộc mạc... đầy vơi
                Một vuông lụa gói bao lời yêu thương

                SONG DUỆ

                   *Thân em như giải lụa đào
                Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai (Ca dao)

                R





















                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 16:41:05 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  Nguyen chi 24.11.2009 20:13:16 (permalink)
                  0
                  DUYÊN MUỘN
                   
                   
                   
                  Liêu xiêu bên giậu vườn hoang
                  Một giây hoa mướp nở vàng... rất thơ
                  Chiều đông nhàn nhạt nắng mờ
                  Gặp bông hoa mướp bất ngờ vàng thêm
                   
                  Thu qua bịn rịn nỗi niềm
                  Vào đông cố giữ áo xiêm ngày nào
                  Vườn hoang cây lá gầy hao
                  Có con ong vẫn ra vào với hoa...
                   
                  “Đã không duyên trước chăng mà”
                  Còn đây duyên muộn... cũng là hữu duyên
                  Chẳng “anh hùng” chẳng “thuyền quyên”
                  Vẫn là “cá. nước” vẫn duyên  “Châu , Trần”
                   
                  Cạn ngày, lữ khách phân vân
                  Đường xa chợt thấy đỡ phần quạnh hiu
                  Nhớ thương dài, rộng bao nhiêu
                  Ấm lên trong ánh nắng chiều đầu đông
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  #24
                    Nguyen chi 27.11.2009 10:20:29 (permalink)
                    0
                     
                    ĐEN BẠC
                     
                     
                    Lời yêu theo gió bay rồi
                    Người đi để một mình tôi với tình
                    Lững lờ trong nắng mong manh
                    Lá vàng từng chiếc lìa cành ... chao nghiêng
                     
                    Chiều đông, lạnh nỗi niềm riêng
                    Hanh hao kỷ niệm, cạn miền nhớ thương...
                    Buông lòng theo ánh tà dương
                    Tím mầu cô quạnh.... ngàn phương ơ hờ
                     
                    Níu tay... giữ nỗi đợi chờ
                    Tưởng còn đâu đó... bến bờ ... thuỷ chung...
                    Chỉ là... lòng tự dối lòng
                    Chia ly là hết... Đừng mong còn gì...
                     
                    Giận mình ôm mảnh hồn si
                    Dòng đời đen bạc cướp đi tháng ngày
                    Còn đâu... ánh mắt thơ ngây
                    Trái tim mực tím... dạn dày... đớn đau...
                     
                     
                     
                    ...
                    #25
                      Nguyen chi 07.12.2009 10:47:58 (permalink)
                      0
                      NGÀY XƯA
                       
                       
                      Bao giờ cho đến... ngày xưa
                      Để em được sống như mơ mỗi ngày...
                      Nâng niu hạnh phúc đầy tay
                      Con tim rộn rã, lòng say men tình
                       
                      Có ai được giống chúng mình
                      Em, anh quấn quít... bóng hình chung đôi
                      Nguyện cùng nhau mãi... suốt đời
                      Dù cho sông, biển, núi, đồi... chia tan...
                       
                      Trong vườn, dưới bóng hoàng lan
                      Hương đưa dìu dịu, cánh vàng đơn sơ...
                      Nắng vàng óng mượt như tơ
                      Trời thu trong vắt thẫn thờ... vì yêu...
                       
                      Ngày xưa đẹp biết bao nhiêu
                      Bao giờ thấy lại buổi chiều... ngày xưa ?
                      Biết rằng mong ước là thừa
                      Trong em chỉ có ngày xưa... tuyệt vời
                       
                       
                       
                      ...
                      #26
                        Nguyen chi 13.12.2009 20:03:14 (permalink)
                        0
                        GIỖ MỐI TÌNH ĐẦU
                         
                         
                        Hôm nay giỗ mối tình đầu
                        Nhìn hương lên khói tưởng mầu tóc xưa
                        Trời  buồn trời đổ cơn mưa
                        Gió hiu hiu gió… cho vừa đớn đau
                         
                        Thuyền ơi giờ ở nơi đâu
                        Nao nao con sóng… đục ngầu nước sông
                        Phải chi…? Lòng lại hỏi lòng
                        Giá đừng như thế… chắc không… thế này…
                         
                        Buồn trông con nước vơi đầy
                        Mưa sa gió táp … biết ngày nào yên ?
                        Cầu mong một chút lãng quên
                        Mặc thuyền say gió tới miền hoang sơ…
                         
                        Ra đi từ ấy đến giờ
                        Có khi nào nhớ bến bờ ngày xưa…?
                        Đơn côi… biết mấy cho vừa
                        Nhìn làn hương khói làm thơ khóc tình…
                         
                        Nỗi riêng , riêng biết một mình
                        Dám đâu chia xẻ khối tình với ai
                        Chiều mưa mây xám giăng hoài
                        Bơ vơ hồn lẻ, tơi bời tình đau
                         
                        Hôm nay giỗ mốt tình đầu
                        Nhìn hương lên khói tưởng mầu tóc xưa
                         
                         
                         
                         
                        ...
                        #27
                          NganGiang 13.12.2009 20:59:52 (permalink)
                          0
                          ĐEN BẠC


                          Lời yêu theo gió bay rồi
                          Người đi để một mình tôi với tình
                          Lững lờ trong nắng mong manh
                          Lá vàng từng chiếc lìa cành ... chao nghiêng

                          Chiều đông, lạnh nỗi niềm riêng
                          Hanh hao kỷ niệm, cạn miền nhớ thương...
                          Buông lòng theo ánh tà dương
                          Tím mầu cô quạnh.... ngàn phương ơ hờ

                          Níu tay... giữ nỗi đợi chờ
                          Tưởng còn đâu đó... bến bờ ... thuỷ chung...
                          Chỉ là... lòng tự dối lòng
                          Chia ly là hết... Đừng mong còn gì...

                          Giận mình ôm mảnh hồn si
                          Dòng đời đen bạc cướp đi tháng ngày
                          Còn đâu... ánh mắt thơ ngây
                          Trái tim mực tím... dạn dày... đớn đau...

                                                              SONG DUỆ


                          Xin đừng trách hận cho nhau
                          Trái ngang duyên phận phải đâu dễ tường
                          Bao kỉ niệm cũ yêu thương
                          Còn đây một thuở vấn vương tình nồng...
                          Thu tàn trong gió đầu đông
                          Mình em với cả nỗi lòng đớn đau
                          Chia ly lệ đẫm tình đầu
                          Người đi em trọn mối sầu tháng năm..
                           
                          Mười hai bến nước thăng trầm
                          Người ơi duyên ấy trong tâm vẫn nồng...
                           
                          #28
                            Nguyen chi 16.12.2009 10:53:40 (permalink)
                            0
                            Cám ơn NganGiang đã ghé thăm, chúc bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ.
                             
                             
                             
                            HONG NẮNG
                             
                             
                            Trời mưa mưa mãi làm chi
                            Tình xưa nghĩa cũ trôi đi mất rồi
                            Tôi ngồi nhặt lại chính tôi
                            Mảnh lành, mảnh rách tả tơi... ướt nhoè
                             
                            Tạnh mưa, nắng mới vàng hoe
                            Tôi đem hong nắng lời thề ngày xưa
                            Hong bao nhiêu nắng cũng thừa
                            Lời thề rách nát gió đưa... bay vèo
                             
                            Tôi còn một mảnh lòng yêu
                            Cũng đem phơi dưới nắng chiều cho khô
                            Không may gặp lúc nắng to
                            Lòng tôi héo úa đến giờ chẳng tươi
                             
                            Biết làm sao nữa người ơi...?
                            Trăm đường tránh khỏi số trời được đâu
                            Lẽ nào lại nỡ trách nhau
                            Đôi ta... thôi để kiếp sau... duyên lành...
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #29
                              Nguyen chi 21.12.2009 09:39:27 (permalink)
                              0
                              Chia ly lệ đẫm tình đầu
                              Người đi em trọn mối sầu tháng năm..
                               
                              Mười hai bến nước thăng trầm
                              Người ơi duyên ấy trong tâm vẫn nồng... (NganGiang)
                               
                               
                              PHẬN BÈO       
                               
                               
                                       Đò ơi sang ngang rồi
                                        Bao giờ nhìn lại bến ?  
                               
                               
                               
                               
                              Nổi nênh một chiếc thuyền con
                              Giữa dòng sông rộng.... biết còn ngày mai... ?
                              Bến ơi ! ai trách... trách ai... ?
                              Dòng đời đưa đẩy... tiếc hoài ngày xanh...
                               
                              Hỏi ai ai hiểu chữ tình ?
                              Ai hay duyên phận chúng mình dở dang ?
                              Chữ yêu đáng giá ngàn vàng
                              Sao đời vùi dập... bẽ bàng lứa đôi...?
                               
                              Buông chèo để mặc sông trôi
                              Phận bèo còn dám tiếc đời được không?
                              Tháng năm nhạt thắm phai hồng
                              Ai ơi đừng tiếc, đừng mong, đừng hờn ...
                               
                              Ngang cung chợt đứt giây đàn
                              Giữa đường đứt gánh... thế gian cũng thường
                              Bến ơi còn nhớ còn thương
                              Gượng vui dứt nốt tơ vương... đừng buồn...
                               
                               
                               
                              ...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9