BẾN ẤY NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 120 bài trong đề mục
phuongtrang 29.05.2010 17:16:53 (permalink)
0
TRƯA BUỒN

Đã đành buồn lúc chiều mưa
Cớ sao buồn cả giữa trưa nắng hè!!!
Sài Gòn vắng lắm tiếng ve
Không hàng sấu cũ nghiêng che con đường
Tìm đâu phẳng lặng hồ gươm
Bình yên phượng đỏ soi gương dịu dàng
Sài gòn xe cộ vội vàng
Vội vàng cánh gió, vội vàng cơn mưa
Vội vàng cả ánh nắng trưa
Héo rồi chiếc lá còn chưa muốn vàng!!!
#61
    Nguyen chi 13.08.2010 09:42:18 (permalink)
    0

    Trích đoạn: phuongtrang

    TRƯA BUỒN

    Đã đành buồn lúc chiều mưa
    Cớ sao buồn cả giữa trưa nắng hè!!!
    Sài Gòn vắng lắm tiếng ve
    Không hàng sấu cũ nghiêng che con đường
    Tìm đâu phẳng lặng hồ gươm
    Bình yên phượng đỏ soi gương dịu dàng
    Sài gòn xe cộ vội vàng
    Vội vàng cánh gió, vội vàng cơn mưa
    Vội vàng cả ánh nắng trưa
    Héo rồi chiếc lá còn chưa muốn vàng!!!


     
    “Cảnh nào cảnh chẳng reo sầu
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du)
     
     
     
     
     
    CHIỀU VÀNG
     
     
    Chiều ươm nắng, thả tơ vàng
    Hè qua chửa hết.... thu sang ngập ngừng
    Trời cao mây trắng trùng trùng
    Vườn ai hoa mướp dát vàng đón thu
    Gió lùa cành liễu lắc lư
    Hồ nghiêng mặt ngọc tương tư nắng chiều
     
    Thu về nặng nỗi cô liêu
    Hè đi loạng choạng cánh diều lẻ loi
    Lòng ai dậy nỗi đơn côi
    Men say qua bữa ... buồn thôi là buồn
    Giậu xanh cánh bướm chập chờn
    Người ơi phương ấy... chắc còn nhớ không?
     
    Chiều vàng trải cánh mông lung
    Thầm mong người sẽ đến cùng heo may
    Xót xa thân cúc hao gầy
    Cháy vàng ngọn lửa chờ ngày thu sang
    Cây xanh thoáng điểm lá vàng
    Hồn ai sao đã bàng hoàng ý thu... ?
     
     
     
    #62
      Nguyen chi 20.08.2010 18:05:25 (permalink)
      0
       
      ĐÊM



      Đêm dài, chẳng mộng, chẳng mơ
      Con tim quằn quặi, đợi chờ ngày sang
      Đời ơi sao quá phũ phàng
      Người ơi nặng gánh muôn ngàn khổ đau

      Vì đâu phải cách chia nhau
      Thương nhau chi bấy ? để đau đớn vầy...
      Sương đêm càng lạnh càng dầy
      Trăng già dạt tận chân mây... sắp tàn...

      Làm sao gỡ mối tình oan ?
      Tơ vò càng rối... ruột gan càng rầu...
      “Trái tim mực tím” nát nhầu
      “Linh hồn trong sáng” đục ngầu thương đau...

      Đêm dài càng thức càng lâu
      Lửa yêu càng dập càng mau cháy bùng...
      Mong cho trời sớm rạng đông
      Ánh dương bừng chiếu cõi lòng ... bơ vơ

      r











      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 18:17:45 bởi Huyền Băng >
      #63
        Nguyen chi 26.08.2010 17:37:02 (permalink)
        0
        TÂM SỰ
         
         
        Sông bao nhiêu nước sông ơi
        Nôn nao từng đợt sóng dồi... về đâu...?
        Kìa bao cuộn xoáy đục ngầu
        Tự ngàn xưa đến ngàn sau... không cùng... !
         
        Tình đời hữu thuỷ vô chung
        Đổi thay… đen trắng…sóng lòng lao đao…
        “Thân em như giải lụa đào
        Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai…?”
         
        Phôi pha… hồng nhạt… thắm phai
        Đời như chiếc lá rụng ngoài sân rêu
        Âm thầm ôm chút niềm yêu
        Vô tâm, vạt nắng cuối chiều soi nghiêng
         
        Mộng tàn… thiếp giấc cô miên
        Mặc đời đưa đẩy giữa miền quạnh hiu
        Này thôi…! Ký ức thương yêu
        Đừng khơi gợi nữa… những điều đớn đau…!
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        #64
          Nguyen chi 14.09.2010 21:45:31 (permalink)
          0
          CÁI TÌNH
           
           
          Cái tình là cái chi chi
          Mà sao “nó” cứ mãi đi không về ?
          Ngày ơi sao cứ nặng nề
          Đêm ơi sao cứ lê thê thế này ?
           
          Men ơi sao cứ mãi say
          Người xa…thương nhớ…. biết ngày nào nguôi
          Ngoảnh trông ba bốn phương trời
          Biết đâu là chốn… người ơi… trùng phùng ?
           
          Mai này… biết có… hay không….?
          Mảnh hồn lạc lõng vẫn mong người về
          Vì ai trót nặng câu thề
          “ Núi mòn biển cạn… vẫn về với nhau…”
           
          Mịt mùng…. người ở nơi đâu ?
          Mang mang thương nhớ… ngập sầu hồn ai…
          Chiều hôm cây ngả bóng dài
          Nghiêng nghiêng hồn lẻ… Mệt nhoài tình đau…
           
          Nếu mà… còn nhớ đến nhau
          Thắp hương lên khói… đấy… màu mắt xưa !!!
          #65
            Nguyen chi 25.09.2010 23:05:50 (permalink)
            0
            BUỒN THU

            Em giờ là kẻ mồ côi
            Sợi dây tình mảnh đứt rồi còn đâu...!
            Bước đi mỗi bước mỗi đau
            (Tưởng xa chốn cũ, bớt sầu chia phôi)

            Thu sang cao vút bầu trời
            Vàng rơi từng cánh... rạc rời... lá thu
            Ước làm cánh én phiêu du
            Vụt bay tít tắp... trốn thu... trốn mình

            Quẩn quanh mãi tội với tình
            Chỉ mình vò xé tim mình mà thôi
            Anh giờ ở đâu anh ơi?
            Thu về có thấy bồi hồi tình em...?
             
            Vu  vơ gió lạc bên thềm
            Rì rào tiếng lá dệt thêm sợi buồn
            Hanh hanh vạt nắng cô đơn
            Heo may ớn lạnh … lòng buồn… xót xa

             
            #66
              Nguyen chi 30.09.2010 15:35:45 (permalink)
              0
               
                        CHIỀU THU
               
              Người đi, ừ nhỉ, người đi thực
              Mình ta ngơ ngác giữa hoàng hôn
               
              Chiều thu váng vất mây buồn
              Thoảng nghe một tiếng chim con lạc đàn
              Phận bèo tan hợp, hợp tan
              Mênh mông khói sóng, mây ngàn lênh đênh
               
              Người đi ta đứng một mình
              Phân vân với nửa chữ “tình vắt vai”
              Mai này ai nhớ, nhớ ai...
              Bâng khuâng trời rộng, sông dài chân mây
               
              Nắng hanh hun khóm cúc gầy
              Cháy vàng lưng dậu, chờ ngày mưa ngâu
              Vườn ai xanh ngút lá giầu
              Hoa bay tản mác... hàng cau thẹn thùng
               
              Người đi người có biết không
              Đưa người tan nát cõi lòng từ đây
               
              #67
                LưuLuyen 30.09.2010 16:03:40 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyen chi

                 
                         CHIỀU THU

                Người đi, ừ nhỉ, người đi thực
                Mình ta ngơ ngác giữa hoàng hôn

                Chiều thu váng vất mây buồn
                Thoảng nghe một tiếng chim con lạc đàn
                Phận bèo tan hợp, hợp tan
                Mênh mông khói sóng, mây ngàn lênh đênh

                Người đi ta đứng một mình
                Phân vân với nửa chữ “tình vắt vai”
                Mai này ai nhớ, nhớ ai...
                Bâng khuâng trời rộng, sông dài chân mây

                Nắng hanh hun khóm cúc gầy
                Cháy vàng lưng dậu, chờ ngày mưa ngâu
                Vườn ai xanh ngút lá giầu
                Hoa bay tản mác... hàng cau thẹn thùng

                Người đi người có biết không
                Đưa người tan nát cõi lòng từ đây


                 

                Người Đi Rồi
                 
                Người đi rồi ta về trong bóng tối
                Khép hẹn hò, đóng lại lối mơ xưa
                Từ biệt ly về lại những cơn mưa
                Để nhung nhớ ướt từng khung cửa nhỏ
                 
                Người đi rồi, ta vẫn chờ trước ngõ
                Lá vàng theo cánh gió tới muôn ngàn
                Để lại ta buồn ngóng kẻ sang ngang
                Đời hiu hắt như ngọn đèn sắp tắt
                 
                Người đi rồi sẽ còn ai đối mặt
                Những đêm khuya trăng hắt lạnh bên song
                Những chiều đông khi gió lạnh vào lòng
                Ai sẽ dựa vai ta cùng sưởi ấm
                 
                Người đi rồi ta sống rất âm thầm
                #68
                  Nguyen chi 03.10.2010 22:04:53 (permalink)
                  0
                  Người Đi Rồi
                   
                  Người đi rồi ta về trong bóng tối
                  Khép hẹn hò, đóng lại lối mơ xưa
                  Từ biệt ly về lại những cơn mưa
                  Để nhung nhớ ướt từng khung cửa nhỏ
                   
                  Người đi rồi, ta vẫn chờ trước ngõ
                  Lá vàng theo cánh gió tới muôn ngàn
                  Để lại ta buồn ngóng kẻ sang ngang
                  Đời hiu hắt như ngọn đèn sắp tắt
                   
                  Người đi rồi sẽ còn ai đối mặt
                  Những đêm khuya trăng hắt lạnh bên song
                  Những chiều đông khi gió lạnh vào lòng
                  Ai sẽ dựa vai ta cùng sưởi ấm
                   
                  Người đi rồi ta sống rất âm thầm

                  _____________________________

                  Từ xa ta em khuất bóng ngàn khơi
                  Để ta mãi chơi vơi đời chiếc bóng
                  Lưu Luyến
                   
                   
                  CHIỀU SANG SÔNG
                   
                   
                   
                  Chiều sang sông, anh biết không?
                  Chân em lần bước, chỉ mong lật thuyền!
                  Vì đâu lỡ dở tơ duyên?
                  Thuyền hoa ai đó? Em lên làm gì?
                  Một lần em bước chân đi
                  Biết là không có lần về nữa đâu
                  Tội, tình cứ quyện lấy nhau
                  Em như cá đã mắc câu mất rồi
                  Anh đừng tiếc nữa anh ơi!
                  Coi như em đã là người bỏ đi
                  Nợ anh một mối tình si
                  Lòng em đã chết, còn gì đâu anh!
                  Vì đâu nguyện ước không thành?
                  Vì ai chia rẽ mối tình em, anh?
                  Tình ơi! đau đớn là tình!
                  Để em lỡ bước một mình sang ngang!
                  Còn lời nguyện ước đá vàng
                  Xin đừng giữ nữa, em mang xuống thuyền...
                  Lạy trời! anh được bình yên
                  Cầu trời anh gặp tơ duyên với... người...

                  Anh đừng... buồn nữa... anh ơi...
                   
                   
                  ....
                  #69
                    Nguyen chi 10.10.2010 17:47:16 (permalink)
                    0
                    CHIỀU BUỒN



                    Em đi đường ấy xa rồi
                    Bến xưa quạnh quẽ buồn thôi là buồn
                    Chiều rơi... một mảnh trăng non
                    Rãi hờ ánh bạc giận hờn... lẻ loi
                    (Cũng đành một phận đơn côi
                    Cũng đành lặng lẽ cuối trời phiêu du)

                    Non xa đã lẫn trong mù
                    Gió chiều lạc lối vi vu tìm đường
                    Lục bình giăng kín mặt sông
                    Con đò gác mái bến không bóng người
                    Có con chim cuốc kêu hoài
                    Tiếng nghe xa vắng... lạc loài hồn ai
                    #70
                      Nguyen chi 11.10.2010 14:12:16 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                       
                      ĐƯỜNG KHUYA

                       
                      Gió lạnh đè nặng đôi vai nhỏ
                      Những mảnh vàng tan tác không gian
                      Khúc nhạc nào dư âm mãi còn vang ?
                      Năm tháng nào ngập đầy trong kỷ niệm

                      Con thuyền em từng qua bao bờ bến
                      Bến bờ anh em mãi không thể quên
                      Con nước dòng đời lúc xuống lúc lên
                      Ân tình anh có khi... rồi cũng cạn...

                      Thu về, hương hoa sữa buông tản mạn
                      Con đường khuya thấm lạnh trăng suông
                      Gió thì thầm theo đuổi mãi nhớ thương
                      Cây rùng mình thả rơi dăm xác lá

                      Em chợt thấy không gian dài rộng quá
                      Anh ở nơi nào ... có thấu tình em ?
                      Đôi vai buồn đẫm ướt sương đêm
                      Thêm trĩu nặng bởi bao la hoài vọng...

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      #71
                        Nguyen chi 14.10.2010 19:26:34 (permalink)
                        0
                        CON SÓNG THỦY TRIỀU
                         
                         
                         
                         
                        Lòng anh như một dòng sông
                        Biết bao bến hẹn, ngóng trông, đợi chờ... ? 
                        Con sông còn có hai bờ
                        Lòng anh như lũ... bến bờ là đâu?

                        Một lời đã trót trao nhau
                        Trông vời con nước, biết sau thế nào?
                        Lòng yêu như con sóng trào
                        Chẳng ngăn lại được, phải trao cho người

                        Biết là sầu tủi người ơi
                        Biết là duyên phận cả đời long đong
                        Nhưng tôi không thể dối lòng
                        Dối người mà nói tôi không yêu người

                        Xin đừng thương hại người ơi
                        Để mình tôi, để mình tôi... với sầu
                        Thu sang lá rụng theo nhau
                        Mặc cành lặng lẽ một mầu héo khô
                        #72
                          Nguyen chi 19.10.2010 19:36:42 (permalink)
                          0
                          TRỐN NHAU


                          Lạy giời cho cả gió lên
                          Cho manh chiếu rách trải trên chõng vàng
                          Bao giờ đổi dọc thành ngang
                          Đổi vàng thành đá... anh sang tìm nàng...
                          Hỡi ơi! giếng nước trăng vàng
                          Cây đa quán cũ...mang mang nỗi buồn...
                          Tiếng ca ai oán tủi hờn
                          Từ muôn năm cũ... vẫn còn dư âm

                          Lá đa từng chiếc âm thầm
                          Rụng bên thềm cũ... phân vân nắng chiều
                          Lối xưa giờ đã phong rêu
                          Tầng cao chới với con diều đứt dây
                          Bầu giời không một vệt mây
                          Vút xanh thăm thẳm... chất đầy buồn thương
                          Người ơi! ngàn nỗi vấn vương
                          Trốn nhau trốn cả nhớ thương không cùng...
                          #73
                            Nguyen chi 25.10.2010 23:39:23 (permalink)
                            0
                             THU
                             
                             
                            Thuở ấy tóc  mới chấm vai
                            Em vừa lớn, chửa thương ai bao giờ
                            Tình yêu chỉ đọc trong thơ
                            Trời sang thu... cũng ngẩn ngơ... như là...
                             
                            Mùa thu vàng nắng, vàng hoa,
                            Vàng mây, vàng lá... chiều tà vàng ươm
                            Bâng khuâng đi giữa đường thơm
                            Ngạt ngào hương cốm.... ổi đơm trĩu cành....
                             
                            Trong veo mặt nước ao đình
                            Cọc tre, bói cá một mình trầm tư...
                            Êm êm như  khúc hát ru
                            Gió vờn trái bưởi lắc lư trong chiều....
                             
                            Thì ra... em đã... biết... yêu
                            Ai đem.. con sáo... buổi chiều... sang sông.....
                            Thu về chở nỗi nhớ mong
                            Đồng quê sóng lúa mênh mông....chiều vàng...
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #74
                              Nguyen chi 25.10.2010 23:45:15 (permalink)
                              0
                               
                              TÌNH MÙA THU
                               
                               
                              Tiếng gà xao xác não nùng
                              Mặt trời đứng bóng , gió ngừng lang thang
                              Bâng khuâng một cánh bướm vàng
                              Như hồn thu nhẹ mang mang sợi buồn
                               
                              Nhớ thương tưởng đã không còn
                              (Con tim chai đá héo mòn từ lâu...)
                              Từ trong ký ức nát nhầu
                              Bỗng vang...  khúc nhạc dạo đầu... mùa thu
                               
                              Kìa ai bước nhẹ nhu ru
                              Tóc thề thả gió ... hương thu... ngạt ngào
                              Nắng lùa vành nón nghiêng chao
                              Mắt cười đen láy.... biết bao...  ngập ngừng
                               
                              Vàng thu từng cánh trên đường
                              Xôn xao khúc nhạc nghê thường thướt tha
                              Buổi chiều chầm chậm dần qua
                              Sương thu lành lạnh...  nhạt nhoà...  dáng thu
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9