CON ĐƯỜNG NHỎ
Con đường nhỏ, trăng suông, ươn ướt
Cây co ro… giá buốt, lặng câm
Bàn tay ấm , lẽ nào em dại dột
Lỡ buông ra… sơ ý… lá rơi thầm
Em về thăm lại chốn xa xăm
(Anh và em rời xa từ độ ấy…)
Chiều nghiêng nắng, hàng cây xoà bóng
Lá vừa rơi hay lá cũ còn đây ?
Trời thu vi vút gió heo may
Mây lãng đãng bóng hình chờ đợi
Lặng lẽ bước… tưởng nghe ai nói…
Tiếng lá khô xào xạc … chân giầy…
Con đường nhỏ hun hút… chiều nay
Vắng lặng quá… lòng xôn xao nhớ
Miệng ai cười “mùa thu toả nắng”
Ánh mắt ai rực cháy… thơ ngây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2010 19:25:14 bởi Nguyen chi >