BẾN ẤY NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Nguyen chi 01.05.2011 11:59:25 (permalink)
0
MỘT THỜI
 
 
 
 
Một thời tôi đi theo anh
(Đem thơ anh viết chép thành tập thôi)
Anh nào có biết đến tôi
Anh đem thơ “trói” những người đâu đâu
 
Chiều mưa bông cúc rầu rầu
Hương bay tám hướng... biết đâu mà tìm
Còn gì... tăm cá bóng chim ?
Đơn côi dáng nhỏ... bóng chìm... mưa ngâu
 
Bây giờ đi đâu? về đâu ?
Mưa sa gió táp... mái đầu thanh xuân...
Qua rồi mơ ước ái ân
Tàn rồi gíâc mộng đêm xuân huy hoàng
 
Mỏng manh chiếc lá thu vàng
Nước mưa ướt nặng... bàng hoàng... xa cây
Lá ơi có tiếc những ngày
Tuổi xanh phơi phới... hây hây xuân thì... ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyen chi 07.05.2011 22:23:17 (permalink)
0
                                  EM YÊU AI
 
 
                                   
                                                Một chiếc ô vàng
                                                Một chiếc ô xanh
                                                Hai chiếc ô xếp thành hàng dọc
                                   
                                    Áo đỏ đi trước
                                    Áo xanh theo sau
                                    Trời mưa, mưa không ngớt...
 
                                    Em yêu ai?
                                    Cái bóng đằng sau ?
                                    Hay người ngồi bên đường cách mặt ?
                                   
                                    Màn mưa xoá mờ ánh mắt
                                    Hạt mưa vương nặng bước chân
                                    Những bước đi âm thầm
                                    Lần mò theo số phận...!
                                   
                                    Bầu trời xám thấp xuống
                                    Mặt đất lầy tràn lên...
 
                                    Mong sao bùn đừng lấm gót chân em !
 
 
 
 
 
 
 
...
Nguyen chi 14.05.2011 12:18:17 (permalink)
0
 

THƯƠNG ĐAU




Em vẫn là em của ấu thơ
Với anh em không chết bao giờ
Bên anh vẫn có em cười nói
Như những ngày nào tự thuở xưa

Anh về bên em một chiều mưa
Cánh đồng trắng xoá... ruộng đang bừa
Không gian vi vút bao nhiêu gió
Trong anh sống động một trời thơ

Nhớ một chiều thu nắng vàng mơ
Sóng lúa dập dờn xa hút bờ
Hai đứa mình ngợp trong hương lúa
Hạnh phúc trao nhau tình ngây thơ

Số phận nghiệt ngã cướp em đi
Anh ở nơi xa.... chẳng biết gì
Bức thư duy nhất mà em viết
Hoá lời trăng trối của tình si

Thắp nén hương lên, khói ngả mầu
Cuộc đời sao nặng nỗi thương đau
Nhìn làn hương khói thêm u uất
Anh khóc thành thơ.... cuộc bể dâu

Em hãy về đây.... trong mưa xiêu
Nhìn anh bằng ánh mắt thương yêu
Như bao ngày cũ em thường đến
Tìm đón anh sau buổi học chiều...

Quanh anh chỉ một màn mưa trắng
Gío lùa mưa hắt... lụi khói nhang
Ở đâu ? em hỡi...hồn trinh nữ...
Người yêu em gọi... có nghe chăng...?

...

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 16:28:56 bởi Viet duong nhan >
Nguyen chi 17.05.2011 15:50:36 (permalink)
0
AI
Gửi tặng LLH 
 
 
 
Ai đi gieo giống mộng mơ
Cho đời rồ dại nên thơ một chiều ?
Ai ươm hạt giống tình yêu
Để em mắt biếc đăm chiêu thẫn thờ ?
 
Ai thương liễu rủ bên hồ
Cảm hương hoa sữa... đợi chờ trăng lên... ?
Ai nghe gió động bức rèm
Nghe sương thấm lạnh bên thềm lá rơi ?
 
Thương ai thương cả một đời
Nhớ ai nhớ đến tơi bời lòng đau ?
Vì ai cạn giọt lệ sầu
Vì ai ký ức nát nhầu đau thương ?
 
Kìa ai lầm lũi dặm trường
Tấm thân lữ thứ tha hương mệt nhoài ?
Còn ai thao thức đêm dài
Tay ôm gối lẻ tiếc hoài mộng xuân... ?
 
Hỏi ai trong cõi phong trần
Trắng-đen, vàng-đá, thiên thần-quỷ ma...
Có chăng trong lúc chiều tà
“Tây tây” men rượu... “mặn mà” nàng thơ
 
 
 
 
 
 
Nguyen chi 23.05.2011 09:55:21 (permalink)
0
QUÊ NHÀ
 
Có cô dâu mới nhìn sông nước
Sực nhớ quê nhà giọt lệ tuôn (Lưu trọng Lư)
 
 
Băng qua trăm núi ngàn sông
Em đi lấy chồng xa tít mù khơi
Quê nhà mờ khuẩt chân trời
Biết bao thương nhớ giếng thơi, mái đình
 
Nhớ sao đêm hội rập rình
Trống chèo rộn rã... Sân đình trăng treo
Nhớ sao là tiếng sáo diều
Vi vu réo rắt trong chiều hè buông
 
Mẹ già mái tóc điểm sương
Đêm đêm kéo kén cửa buồng tằm tơ
Mẹ ơi! từ ấy tới giờ
Da mồi tóc bạc có chờ con không?
 
Làm thân con gái lấy chồng
Quê xa đằng đẵng... mẹ trông  em chờ
Con sông còn có hai bờ
Dòng đời xuôi ngược... bến bờ là đâu ?
 
 
 
 
 
luongluonghoa 24.05.2011 21:23:43 (permalink)
0
bài Quê nhà thật dễ thương.
Xin tặng cô gái lấy chồng xa quê mấy câu.

BẾN XƯA
Thương em mấy khúc sông sâu
Dòng đời xuôi ngược mà sầu chưa nguôi

Thuyền về bến vắng, bùi ngùi
Sáo diều réo rắt, lòng thui thủi buồn
Chiều hè mấy đợt mưa tuôn
Lơ thơ dòng chảy, ai buông câu hò :
...Công anh xúc tép nuôi cò ...
Trầu cau một mớ mà lo không tròn...
Để người má phấn môi son
Sang thuyền rời bến, mỏi mòn nợ duyên

Gói vào lòng nỗi niềm riêng
Bước chân lữ thứ trải biền biệt xa

Chiều nay bến nước quê nhà
Ngả nghiêng câu hát xa xa vẳng về...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 21:25:24 bởi luongluonghoa >
Nguyen chi 25.05.2011 10:32:32 (permalink)
0
Cám ơn bạn luongluonghoa ghé thăm

"...Chiều nay bến nước quê nhà
Vẳng nghe cân hát từ xa vẳng về..."




TIẾNG HÁT




Em vừa đến lại vừa đi vội vàng
Để anh bây giờ như người mắc cỡ...
Nắng chiều òa vào khung cửa
Sao thấy trong lòng lắc thắc tiếng mưa

Ầu ơ tiếng hát xa đưa
Mà nghe não nuột tiếng mưa riêng mình
Đã là duyên nợ ba sinh...
Làm sao lại đứt gánh tình... hỡi ai?

Người đi trong nắng ngả dài
Mang theo hẹn ước ra ngoài chân mây
Bao giờ người lại về đây
Thắp xin một nén nhang gầy... được chăng?

Chiều nay chiều dệt nắng vàng
Anh ngồi góp nhặt mộng tàn ngày mưa
Bao nhiêu ước hẹn cho vừa
Núi mòn… sông cạn… cũng thừa… người ơi!


Nguyen chi 30.05.2011 22:32:37 (permalink)
0

YÊU

 
 
 
Người xứ lạnh yêu hoa
Trồng hoa trong nhà kính
Quản gì vất vả sớm hôm!

Em nhỏ quá yêu chim
Giam chim trong lồng hẹp
Gạo trắng nước trong chăm sóc đón mời

Hoa dù thiếu khí trời
Nhưng cảm tình người
Hoa đã nở những bông đẹp nhất

Chim mất hết tự do
Hiểu lòng em nhỏ ngây thơ chân thật
Chim đã hát những lời réo rắt

Anh yêu em tha thiết
Anh muốn giữ em trong trái tim
Không như chim
Không như hoa
Em chỉ là hình bóng thoảng qua
Chiếm lấy hồn anh và...
Mang đi mất
 
 
 
 
...
Nguyen chi 08.06.2011 19:32:45 (permalink)
0
THÔI ANH ĐỪNG NÓI



Chiều nay em chít khăn tang
Ngồi im bên nấm mộ hoang của lòng
Cầu mong... chỉ là cầu mong
Thôi anh đừng nói chạnh lòng đau thương

Hoa đời chưa cạn mùi hương
Đã nghe từng tiếng tơ vương thật buồn
Em giờ héo úa tâm hồn
Yêu thương đã đứt... dám còn mong chi

Cầu mong... dù cầu mong gì
Cũng không tránh được biệt ly một đời...
Kìa trông cánh én chơi vơi
Mỏng manh bay giữa khoảng trời mông lung...!
 
 
 
 
...



 
 
Nguyen chi 13.06.2011 13:16:46 (permalink)
0
THÔI EM
 
 
 
 
Đường đời bao ngả ngược xuôi
Đâu là ly biệt, đâu người tương tri?
Cùng nhau trên một lối đi
Trách gì Bà Nguyệt? trách gì Ông Tơ?
 
Yêu nhau bởi tại mộng mơ
Ghét nhau cũng bởi tại mơ mộng nhiều
Thôi em ! chuyện đã đến điều…
Coi như chợ vãn… xế chiều,sương giăng
 
Đừng vì hẹn nước, thề trăng
Đừng đem kỷ niệm mà giàng buộc nhau
Hai ta kẻ trước người sau
Vẫn cùng một lối cách nhau… muôn trùng
 
Hết rồi những giấc mơ chung
Tàn rồi ước vọng tơ hồng  sánh đôi
Ngẫm đời lại tiếc cho đời
Yêu nhau chi bấy để rồi ghét nhau
 
 
 
...
Nguyen chi 17.06.2011 22:20:32 (permalink)
0
T ÌNH EM
 
 
 
Mỗi một khi ngày cạn
Em lại ngóng trông anh
Cả trời sao long lanh
Có ngôi nào vừa đến?
 
Không gian tràn xao xuyến
Ngàn vì sao lung linh
Nỗi nhớ thương vụt lớn
Khắp vũ trụ bao la…
 
Dù anh ngàn cách xa
Vẫn còn trong nỗi nhớ
Của cuộc tình dang dở
Không quá khứ tương lai
 
Cho dù không có ngày mai
Tình em còn đó đêm dài không vơi
Nhớ thương em gửi bầu trời
Từng ngôi sao rụng nối lời trao anh
 
 
 
 
...
Nguyen chi 25.08.2011 21:01:11 (permalink)
0
TRĂNG THU



Có phải đêm trăng như đêm nay
Tiền đường giải lụa vút chân mây
Phong cảnh hữu tình... người phận bạc
Giận đời... đành chịu bỏ xuôi tay* ?

Có lẽ ngày xưa... trong lúc say
Nhìn vầng trăng đẹp tựa đêm nay
In trên dòng nước sông Dương Tử
Lý đã đi theo... bỏ tháng ngày**...

Mình ta trên bến sông này
Cùng trăng đối ẩm.... không say không về
Uống đi , uống cạn câu thề
Say đi... quên hết lối về tình xưa

Tình đời sớm nắng chiều mưa
Bận lòng chi... chút duyên thừa... đêm trăng...
Ánh vàng lấp lánh tràng giang
Trăng tròn trong chén rượu tràn đêm thu




*Thúy Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường
**Lý Bạch vớt trăng trên sông Dương tử


...
Nguyen chi 28.04.2012 11:30:45 (permalink)
0
GIÃ BẠN





Người về “đến hẹn lại lên”*
Cau xanh vôi trắng mới nên đỏ trầu
Bâng khuâng đi giữa bãi dâu
Hát câu “Giã bạn”… miếng trầu trao ai

Mưa bay trắng mặt sông dài
Ơi con đò dọc … đưa người về đâu
Dù qua mấy bến sông sâu
Vẫn chưa qua hết... giải cầu yếm ai

Ra giêng ngày rộng tháng dài
Người về… ai nhớ… nhớ ai … chiều chiều
Sông Cầu “nước chảy liu diu”**
Mang bao sợi nhớ, sợi yêu dạt dào

Long lanh mưa đọng cánh đào
Nhụy xuân tươi mọng, ngạt ngào hương xuân
Cô em má đỏ bồ quân
Mắt đen lúng liếng... chiều xuân mơ màng….



*Lời một câu ca quan họ
**Trần Tiến (Lý qua cầu)
Nguyen chi 26.05.2012 10:51:11 (permalink)
0



CÀNH HOA PHƯỢNG



Ai vào trong phố… dùm tôi
Nhặt cành hoa phượng đánh rơi chiều nào
Một thời… lửa cháy khát khao
Một thời… thơ dại… lẽ nào lỡ quên

Rưng rưng nắng đổ ngoài hiên
Tóc thề buông lỏng vai mềm thướt tha
Mắt huyền rực rỡ sắc hoa.
Rộn ràng chân bước theo tà áo bay

Bồng bềnh cành phượng trên tay
Đỏ niềm khát vọng thơ ngây ban đầu
Nhìn nhau thầm hẹn mai sau
Đừng quên cành phượng trao nhau… một chiều…

Bây giờ xa cách bao nhiêu
Đằng ấy có nhớ buổi chiều ấy không?
Người đi trong nắng oi nồng
Nhìn hoa rực đỏ… nghe lòng xôn xao





.
















Nguyen chi 02.07.2012 00:25:41 (permalink)
0
HOA CỎ MAY

Vì ta đợi nên người chẳng tới
Người xa ta… xa từ buổi sơ sinh
HUY CẬN


Phận hèn chẳng dám chơi chòi
Chỉ như kiếp cỏ theo người bước qua
Người ơi đi đã bao xa
Biết chăng còn có lòng ta theo cùng... ?

Chiều vàng trải nỗi mông lung
Cỏ may trắng lối níu từng bước đi
Người không thấu chút lòng si
Cũng là duyên phận… trách chi được người

Mong cho vật đổi sao rời
Nương dâu…bãi biển… cho người thấy ta
Bây giờ… xa thật là xa
Chỉ đành tâm niệm… đời là thế thôi

Gặp nhau chi bấy người ơi
Để rồi cầu ước… để rồi…xót xa
Thôi đành… ta lại gặp ta
Nương dâu … bãi biển… cũng là… thế thôi





SONG DUỆ




Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9